Xin báo một tin vui cho các mẹ đã biết đến và sẽ biết đến Thuỷ nguyên một tin vui và rất nóng hổi: Sau thời gian chờ đợi khá dài nay Thuỷ Nguyên vừa có kết quả cho thấy mình đã mang bầu. Nào các mẹ ơi, hãy chia sẻ niềm vui với bà mẹ trẻ tương lai này nhé artyman: .
Tuyệt quá, Thủy Nguyên ơi cảm giác như thế nào nhỉ? Em phải cẩn thận hơn và thực hành những gì đã "ngâm cứu" bấy lâu nay đi nhé !
Congratulation !!! :lol: Chuc mung em, cam giac ay tuyet voi lam em oi. Di dung, an uong cho can than nhe va dung quen len LCM !!!
Chúc mừng Thủy Nguyên. Giờ thì ăn uống, nnghỉ ngơi cho nhiều . Thủy Nguyên vẫn đi làm ở Biên Hòa chứ hả ?
Chúc mừng nhé Nguyên ơi !!! =D> Thật là vô cùng hạnh phúc phải không em . Từ bây giờ là ráng và ráng ăn uống, nghỉ ngơi thật nhiều, đi đứng cẩn thận, cố gắng vượt qua mấy cơn nghén nhe em. :goodman:
Chị Loan chúc mừng em nhé ! Thủy Nguyên Chúc hai mẹ con sức khỏe dồi dào ăn nhiều , chóng "beo béo " nhé em !
Ôi ! chúc mừng Thủy Nguyên nha... Sao thông báo cho chị biết gì hết... Mấy tháng trước ngày nào cũng nôn nóng tin vui cùng em... Vậy là mừng rồi hén. CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG EM NHA. Chị gọi số Đthoại Biên Hòa nhưng không liên lạc được em (số đt ở công ty cũ). Ráng giữ gìn sức khỏe nghen bà bầu. Chị copy bài viết này cho em xem tham khảo nè: Top Ten Advantages to Being Pregnant in Winter 10. Never having to shovel the walk. 9. Built-in heater! 8. Bulky sweaters help cover a bulky you. 7. You have a ready excuse to avoid any office parties or other holiday festivities that you know will bore you to tears. “Sorry, but we have our childbirth class that night. I’d really hate to fail THAT test!” 6. People will often take pity on your big, swollen, pathetic self and carry things for you. 5. You can pack on the infamous “Holiday Ten Pounds” and no one will EVER notice. 4. Walkways are often sanded/salted. This is very useful when you get so big you can no longer see your feet. It’s like Braille for the pregnant! 3. Your spouse won’t worry about you getting drunk at the company Christmas party and making an ass of yourself. 2. If you eat some really nasty fruitcake/pumpkin pie/turkey/other “gourmet cooking” and throw up, you can always blame it on the pregnancy. 1. Pre-packed Santa belly. Suit up!! (Did anyone else watch Angie, with Geena Davis?) http://noteitposts.com/index.php?p=264
chúc mừng Thủy Nguyên nhé, cái đồng chí phóng viên báo Tuổi Trẻ đến là tài nhỉ ? Từ hôm nọ lúc đăng bài về LCM mà hắn đã biết T.N là bà mẹ trẻ rồi, hay tên này biết tướng số nhỉ ? Chúc T.N mạnh khỏe !
Thủy Nguyên không khỏe nhiều vả lại máy vi tính ở nhà trục trặc nên không lên mạng đựơc các mẹ à. Mẹ nào muốn hỏi thăm Thủy Nguyên thì đây là số nhé: 061951818.
Wow, vui thiệt , chúc mừng Thủy Nguyên hen! Cái gì đây kì này :evil:, đồng chí maplun muốn chúc mừng phóng viên báo tuổi trẻ chăng?? :twisted:
Chúc mừng chị! Thật là tuyệt vời phải không chị? Em chúc mừng chị nha! Chắc chị có cảm giác vui và hạnh phúc lắm phải không? Em chưa trải qua cảm giác ấy nhưng em đoán rằng đó là một cảm giác rất hạnh phúc. Mong rằng năm sau em cũng sẽ có được cái cảm giác đó như chị Một lần nữa, CHÚC MỪNG CHỊ! Chị giữ gìn SK nhé.
Em cảm ơn mọi người nhiều ... em cũng không ngờ bài báo đó lại thành sự thật nhanh như vậy , em cũng bất ngờ và vui quá xá ... được dịp mè nheo với anh xã tha hồ luôn ... :lol: :lol: Mẹ AD ơi , em nghĩ làm rồi ạ . Nên em chỉ liên lạc qua di động thôi ạ . Còn ở nhà cũng là cty nên máy cố định bận suốt . Em cảm ơn chị 111211 đã đưa số ĐT của nhà em mà số đó đến tối em mới có ở nhà ạ ...vì ban ngày bận kinh doanh ở nhà mẹ rồi ... Chúc mọi người luôn vui khỏe ...
Nguyên ơi, có việc làm phụ gia đình cũng vui há, lưu ý "trông coi" cái bụng nữa đó nhe. :yawinkle:. Có ói nhiều chưa ?. Em không ăn uống được nhiều cũng ráng uống sữa nhe, ăn bánh mì khô, biscuit lạt hay súp khoai tây, cà rốt, cà chua và ít thịt, ăn trái cây như dưa hấu đó không ngán lắm đâu .
Chị Nguyệt chúc mừng Thủy Nguyên nha,lại chậm chân hơn rồi,hãy ráng ăn nha vì bây giờ còn một thành viên nữa,trách nhiệm nặng lắm đó,uống thuốc bổ cũng không quan trọng bằng ăn,chúc cả hai mẹ con mọi chuyện may mắn suông sẻ
Chuc mừng, chúc mừng! Muộn còn hơn không, chúc mừng TN nhé, em có bị nghén ko, có sợ gì ko, cố gắng vượt qua giai đoạn nay nhé!
Chuc mung Thuy Nguyen, moi nguoi luon ben ban, thing thoang mieu ta lai cam giac tung ngay nhe. :wink: