Em chắc phải ghi lại diễn biến của mỗi ngày quá ... Ax em bảo chắc em sợ rồi phải k ... :lol: :lol: :lol: Em bị nghén nên mệt và khó chịu quá . Lúc này chắc dần đến 3 tháng rồi nên cũng đỡ nhiều . Em được 10 tuần rồi . Có điều em bị đau lưng quá , cứ tối càng đau thêm đau từ hông trở xuống . Lúc đầu cũng bực mình ghê nhưng nghĩ đó là niềm hạnh phúc được làm mẹ chứ đau khổ gì đâu mà bực mình nên vui vẻ chấp nhận và cố gắng thôi ... Mẹ em nói đâu có gì mà phải quá khổ sở vì làm như vậy mình có lỗi với con mình nên dù có bị ói hay khó chịu gì em cố k nghĩ đến và cố ăn uống vì con mình , chắc nhờ vậy con em cũng hiểu hay sao mà em cũng bớt khó chịu hơn lúc đầu .... Thấy mấy chị mà em lại thèm quá , con sinh ra rồi lớn lớn nhìn ngắm cho đã . Bây giờ hồi hộp và nôn nóng quá k biết con mình thế nào nữa là trai hay gái .... Được cái em k ói nhiều nên em chả sụt cân gì hết , em còn lên 1 cân nữa mặc dù k ăn uống gì nhiều ... :roll: :lol: :lol: :lol:
Chúc mừng Chúc mừng Thủy Nguyên nhé, thế là thỏa lòng mong ước rồi nhé . Chị có gửi email cho em , em vẫn sử dụng địa chỉ email cũ chứ hay không rồi ?
Thủy Nguyên ráng uống sữa nhiều nhiều nha,Thuỷ Nguyên có ăn trứng ngỗng ko vậy?Chúc 2mẹ con bạn khỏe nha!
trứng ngỗng Ôi, mẹ bé Bo ơi, mùa này khoan bảo Nguyên ăn trứng ngỗng đã, vì trứng ngỗng làm gì có qua kiểm dịch, hơn nữa Nguyên ở Đồng Nai, hình như ở đó cũng đã bắt đầu có dịch cúm gà rồi . Phải chờ thôi, Nguyên ơi
:lol: lâu lâu mới vào web, thấy TN có tin mừng, làm mình cũng ....mừng lây, CHÚC MƯ"NG ]nhe . Dù không biết mặt mọi người(cho dù ở cùng 1 nước VN, nhưng cũng thích adua theo, :lol: :lol: )
mẹ hiền như bụt ơi , em cảm ơn chị ... Mong rằng có dịp gặp được các mẹ và các bé ... :lol: :lol: :lol: