hè hè, hôm qua làm bữa tiệc tân gia, xoay như chong chóng. Bà Linh chả thwong em gì cả, bầu bí mà vẫn bắt làm chả khác j ô shin. Sáng nay mệt phờ râu trê. Vào quẹt thẻ cái nhá. Xin mấy cái đuôi bánh mì gặm vựi, sáng lay ăn xôi ngô roài @bà kem: Đầu bà toàn mây đen nhở? Bầu bí mà ko được CHƠI á? Bà ko biết là theo nghiên cứu thì khi có bầu còn máu hơn khi chưa bầu hở 8-[8-[8-[8-[
sáng hôm qua rôm rả thế, sáng nay thì lại yên ắng thế. chloehan dạo này bận bịu hay sao mà chả thấy vào hh thế nhỉ, chắc đi làm xa về mệt nên ngủ khì roài.
nhà lày lúc thì 888 mà theo ko kịp, lúc thì vắng ngắt còn hơn cả chùa bà đanh ý bà ợ. Bà Hân chắc dạo nì bựn kím xiền nên là chểnh mảng vào 888 8-[
sao thế bà? Tôi chả có xiền mà chơi cổ cánh dưng cũng chia sẻ tâm trạng với bà, đứng hóng phát Cổ của bà gãy hay đứt lìa luôn rồi
Thế vết gãy có sâu khôg Khổ, yếu thì đừng ra gió nhé. Thấy mấy bà cq tớ chơi tưng bừng, ngày nào đến cq buổi sáng cũng chỉ ôm cái máy tính để theo dõi. hôm lào mà ló lên thì tươi như hoa, hôm lào ló xuống thì ngay cả mót tè cũng ko buồn đi nữa cơ mà 8-[
sáng nay thấy xanh xanh 1 tí mà chạ ăn thua, còn lâu mới vớt vát được. À tớ mới vào trang ngoisao.net thấy quảng cáo cửa hàng này http://ngoisao.net/News/Lam-dep/2009/11/3B9CC5A1/ đã ai vào chưa
hehe, công nhận như người yêu í, hôm nào người yêu vui thì vui, người yêu dở hơi biết bơi thảm thì buồn chả thiết làm j, tui chơi ít nên đỡ, chứ mấy người cty tui thì cứ như mất sổ gạo, mỗi sáng tỉnh ngủ thì chào tạm biệt mấy chục triệu là chuyện xường, nhưng lãi thì cũng sứuong, tớ chả có xiền, lỗ 1tr tớ cũng đứt hết ruột hợ hợ
Đi qua mấy lần tôi thấy rồi, ngay đầu Nguyễn Lương Bằng ý. Mà đừng có dại mua nhé, chả khác j thằng linhperfume đâu Hôm nay lamchame lởm quá mod ơi, đang post bài thì out là sao? Em bị 4,5 phát rồi đấy. Đề nghị mod cho nâng cấp sever đi ợ
Ý có chái DIESEL giống của em kìa Nó có 1 showroom ở ng.l. bằng ngày nào về e cũng đi qua nhưng mà e thấy cái SR đó trông dởm dởm thía nào ý của hàng toàn mầu hồng thôi.
đề nghị các bà thấy những hàng nước hoa đai loại thế thì tránh thật xa nhá, có mua thì nghiến răng vào vincom, parkson. Tiến hẳn vào sâu rum của nó mà mua cho chắc ăn. Cứ tham của rẻ rồi rước hoạ vào thân vì xài nwocs hoa fake
tớ đang chờ em BVL của anh xã màu tím theo tư vấn của nàng đấy, con em tớ có lọ i hệt tớ ngửi rùi, kết lắm í
tui kết lọ đấy nổ đĩa mà chưa có cơ hội mua đấy nàng ơi. Hôm vào parkson mua BVL cho xã, ngửi mùi đấy mà mê ly quằn quại. Hôm lào chồng mua về, đi ọp thì xịt nhá Nhất bà rồi nhé. :heart::heart: Mà bà dặn xã mua chai mí ml?
chả biết nữa, lão í mua bao nhiêu thì mua thôi, HỒi tớ có bầu lão gửi về cho tớ tớ cho con em dâu, nó bẩu công nhận dùng khác mua ở vn, nó tiếc rẻ nên ít dùng lắm, đợt này nó lại nhờ mua, nó bẩu mùi khác hẳn mà lâu hơn hẳn nàng ạ, tớ thì chả có kinh nghiệm nên chả biết j sứt
đúng rồi. THeo như con bạn thân tớ (một đứa siêu nước hoa) thì nước hoa về VN thường là bị chuyển qua Dubail và bị pha loãng ra rồi chứ ko còn nguyên bản đâu. Nên tốt nhất là nhờ dc người mua xách tay ở nwocs ngoài về là yên tâm nhất. Tranh thủ bảo xã mua nwocs hoa cho đê . Còn không thì cứ vào sâu rum của các hãng mà mua cho yên tâm, có bị pha thì cũng bị pha ít chứ mua ở ngoài là chả còn j đâu, toàn cồn thôi. Thế nên những hàng nwocs hoa đại loại như linhperfume hay thegioinuochoa j j đó thì tránh thật xa ra. Đã tốn xiền, nghiến răng chơi nwocs hoa thì chơi cho tử tế Có 1 địa chỉ nước hoa ở HN cũng đáng tin cậy là 23 Tràng Thi (hay 32) tớ ko nhớ lắm nhưng hồi trc tớ tuyền ra đấy mua. Nước hoa của nó chất lượng dưng mội tội mấy con nhân viên thì ghét lắm, mặt con nào cũg câng câng lên, chỉ muốn cho ăn cái chảo vào mặt (thông cảm, tôi hay bị bệnh ngứa mắt, ngứa mồm)