Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi linhtran79, 3/1/2010.

  1. thuytran09

    thuytran09 Ba mẹ yêu Tom's

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    9,381
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    913
    Úi dời thế mà cũng khoe. Có mỗi 2 chị em mình 8 với nhau thui à bùn quá hoanang lại lượn đâu roài. Lên tầng mới mà cũng hok thấy có mem mới vô nhà mình chị nhỉ :)
     
    Đang tải...


  2. bopby3112

    bopby3112 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2008
    Bài viết:
    5,586
    Đã được thích:
    568
    Điểm thành tích:
    773
    Cuối năm thấy độ 888 có vẻ iu nhi chắc mọi ngừoi đều bận rộn
     
  3. thuytran09

    thuytran09 Ba mẹ yêu Tom's

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    9,381
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    913
    Chị chuyển lên bờ hồ thì đi ọp sao đây nhỉ, định là sang tuần chị em ta ọp cuối năm 1 bữa hoặc là đi ăn rùi đi thăm mẹ con nhà chinsu luôn chứ k ra tết 2mc họ về ngoại Nam ĐỊnh k thăm được.

    E bấm lịch luôn là ngày 14/01 tức 30/11 âm lịch chị em HH ọp ẹp rồi đi thăm nàng CS lun - các bác đồng ý k ạ.
     
  4. 27cuanam

    27cuanam Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/10/2008
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    962
    Điểm thành tích:
    773
    Mem mới đây, mọi người éo căm em phát nào. \\:D/\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/
     
  5. thuytran09

    thuytran09 Ba mẹ yêu Tom's

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    9,381
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    913
    Mem này mới nhưng k thấy dừng nc hoa có cho vào nhà k chị Giang nhỉ \\:D/\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/
     
  6. 27cuanam

    27cuanam Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/10/2008
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    962
    Điểm thành tích:
    773
    Hức, mụ điêu trẹo mỏ, nhà người ta có những 5 lọ nước hoa, ở cửa hàng thì có mấy chục lọ, mà dám bẩu ko dùng nước hoa. :confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
     
  7. thuytran09

    thuytran09 Ba mẹ yêu Tom's

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    9,381
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    913
    Có làn nào tui thấy bà xịt đâu nên tui tưởng bà hok dùng hé hé - thôi eo căm nhé .... chị Giang ơiiiiiiiiii mem mới chị ơiiiiiiiiiii eo căm em nó đi :rock::rock::rock::rock::partyman::partyman::partyman::partyman::partyman::partyman::partyman:(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
     
  8. 27cuanam

    27cuanam Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/10/2008
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    962
    Điểm thành tích:
    773
    ĐI với mấy bà thì xịt tốn nước hoa [-o<[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<
    Thanks đã tặng hoa ná :Cuoi::Cuoi::Cuoi::Cuoi::Cuoi::Cuoi::Cuoi::Cuoi::Cuoi::Cuoi::Cuoi::Cuoi::Cuoi:

    Cả nhà cùng éo căm em đi nào.
     
  9. mekeo

    mekeo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    3,017
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    em đây, kẹo bị sốt. đi kiết lị, đi ngoài ra máu nữa, nên sáng em phải cho đi xét nghiệm phân, khổ thân đau bụng kêu suốt í. giờ em điểm danh, trưa em lội nhé, mệt quá, cả đêm qua ko ngủ
     
  10. bopby3112

    bopby3112 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2008
    Bài viết:
    5,586
    Đã được thích:
    568
    Điểm thành tích:
    773
    Lào tung hoa tung chưởng véo cằm thành viên mới Lào \\:D/\\:D/\\:D/\\:D/(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u):Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
     
    27cuanam thích bài này.
  11. bopby3112

    bopby3112 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2008
    Bài viết:
    5,586
    Đã được thích:
    568
    Điểm thành tích:
    773
    Oi khổ thân kẹo thế, trời lạnh như này ra đường nhớ giữ ấm cẩn thận nhé, cố gắng lên em nhé .
     
    mekeo thích bài này.
  12. hoanang1

    hoanang1 I love my family ^_^

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    7,576
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    873
    ớ, mem này ko thấy mới lắm nhể. Ra vào nhà mình hoài còn giề, hihihi. Hay hôm nay mới chính thức gửi đơn xin gia nhập\\:D/\\:D/\\:D/\\:D/
    Tung hoa chúc mừng mem mới nào
    :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:rock::rock::rock::rock::rock::rock::rock::rock::rock:=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=
     
    27cuanam thích bài này.
  13. hoanang1

    hoanang1 I love my family ^_^

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    7,576
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    873
    ui, làm sao mà để đi ngoài ra máu thế chứ, khổ thân quá. Thường kiết là do nóng trong đấy em ạ, hic. Thời tiết này bên ngoài thì lạnh nhưng trong cơ thể thì lại rất nóng, Bốp nhà chị ngày nào cũng nước cam hoặc cam cắt miếng ra ăn. Nó cũng ko thích lắm nhưng chị toàn phải ép, nếu nó chán quá thì lại chuyển sang uống ngày nửa viên C sủi đấy.
     
  14. hoanang1

    hoanang1 I love my family ^_^

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    7,576
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    873
    Mà nói chuyện đau bụng của Kẹo mới nhớ 1 lần Bốp cũng kêu đau bụng, cứ chỉ xuống bụng dưới bên phải nữa chứ. Cho nó vào viện VN-Cuba cho gần nhà, họ bắt xét nghiệm máu, thử phân rồi siêu âm. Thằng bé khóc lên khóc xuống vì đau và sợ, thế rồi nhận kết quả thì họ bảo chuyển sang phòng cấp cứu XanhPon để khám ngay vì nghi ruột thừa. Khiếp quả đấy cứ gọi là hoa cả mắt chóng cả mặt khi nghe câu đấy. Hai vợ chồng vội vàng đưa con sang, tới nơi thì con sẵn đã sợ từ viện bên kia rồi lại thấy bác sĩ khóc tiếp. Ông bác sỹ khám kêu phải giỗ nín đi thì mới khám đc chứ, cứ bắt bỏ nó nằm xuống giường để khám, bọn nó đã sợ rồi còn bắt nằm 1 mình thì đời nào nó chịu. Thế là lại bị đuổi ra vì khóc ko khám đc, hic. Lại bế con ra ngoài giỗ nín đc 1 tí cho vào lại tiếp tục khóc, hic. Ra vào đến mấy lần sau có 1 ông bác sĩ già chắc nhìn thương hay sao gọi vào khám, cho mẹ bế con để khám thế là lại khám được, hic. Giờ nghĩ lại cảnh đấy vẫn còn khiếp, đúng là ko gì bằng sức khỏe, cứ bị sao vào viện biết tay nhau ngay, hic.
     
    thuytran09 thích bài này.
  15. thuytran09

    thuytran09 Ba mẹ yêu Tom's

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    9,381
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    913
    Con gái lại ốm à tội quá đi kiết là khổ lắm đó mẹ Thủy cố lên nhé.

    Chắc tại bác k dí vào mồm money nên mới vậy đó chứ bt dí polime vào bs thì khóc thế khóc nữa vẫn khám được. Trẻ con chứ có phải lớn đâu mà không khóc mới khám được :( potay BS tiền chưa đi trc là vậy đó.
     
  16. mekeo

    mekeo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    3,017
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    kẹo nhà em ngày nào cũng 1 cốc nước cam nguyên chất chị ạ, thế mà vẫn bị, hôm qua về em thấy sốt tưởng viêm họng, nhưng từ tối qua đi ngoài liên tục, cả đêm gần chục lần, kêu đau bụng, quấy, đến sáng thì em thấy đi ngoài ra có máu, nên đi xét nghiệm phân ngay, các bác nhớ là bác sĩ dăn em là phân chỉ có tác dụng trong 1-2 tiếng, nên có cái đưa đi ngay,may mà em quen từ y tá đến bác sĩ nên làm mọi thủ tục trong 15 phút về có thuốc cho con uống ngay rồi. Nhưng em nhớ lần trước kẹo bị uống thuốc tây y o khỏi, em cho uống đông y thì lại khỏi, lần này e cho uống 3 ngày ko khỏi em lại cho uống thuốc nam. Chiều nay về làm lá mơ lông cho con. Trộm vía thủi phui mồm nhưng bác nào có việc j mà cho con vào nhi TW, aloo em em cho số 1 bà y tá và bác sĩ em quen, họ dắt đi làm hết thủ tục nhanh lắm k phải chờ đợi đâu ạ. Tất nhiên là phải cảm ơn. Bác sĩ này nhẹ nhàng nhiệt tình lắm.thôi e ko dám viết kĩ...hi`hi`
     
  17. mekeo

    mekeo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    3,017
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    chuẩn không cần chỉnh, chị bi giờ thạo vụ đấy lắm, từ bé đến lúc có con tự nhiên đút lót thành thần hehehe
     
  18. thuytran09

    thuytran09 Ba mẹ yêu Tom's

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    9,381
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    913
    CHị cũng chi mát tay nên y tá và BS nhiệt tình đúng k? Thế bé kẹo ngủ rồi hả chị đi kiết lại sụt cân rồi, kẹo có chịu ăn gì k ạ. Trời lạnh vậy con ốm là sợ lắm ý :) Chúc Kẹo con mong cháu khỏi để mẹ còn 88 với các cô nữa chứ.
     
    mekeo thích bài này.
  19. mekeo

    mekeo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    3,017
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    uh, mỗi lần con ốm là chán hết cả đời í, kẹo chắc đang ngủ, sếp gọi nên chị lên cty rồi, cũng sốt ruột lắm, đang bảo chiều làm lá mơ lông cho nó ko biết nó có chịu ăn không đây.mà kẹo nhà chị tháng nào cũng ốm, đấy em xem từ hồi vào HH có tháng nào ko báo cáo là ko ốm đâu, bà ngoại xót cháu cứ mắng mỏ là ko biết nuôi con mà biết sao bi giờ chứ.
     
  20. thuytran09

    thuytran09 Ba mẹ yêu Tom's

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    9,381
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    913
    Chị giống em thế con ốm mà phải đi làm là sốt ruột ghê ý k làm được việc luôn. tại OBN thấy cháu ốm là lo nên đổi tại đấy thôi chứ ai muốn vậy đâu, hay cho về BN ở thay đổi biết đâu Kẹo lại chộm vía hơn thì sao chị :)
     

Chia sẻ trang này