Ôi dời lâu lâu k xem lại ảnh cũ thấy hồi con gái mới lấy chồng mi nhon dễ sợ up khoe hàng hồi còn trẻ cho nhà mình coi em nhé.
Sửa nhà mà chị ai cũng mệt - chị chịu khó đến lúc có nhà mới ở cho sướng chật chội quá ở khó chịu lắm mà. Sắp tét rồi chị có muốn ăn gì của HN ko e gửi biếu chị chút quà HN: cốm HN, bánh đậu xanh hay là omai hoặc gì đó mà chị thích
Heeee... cái này phải suy nghĩ ná chả biết muốn gì nữa hiiii.. Cám ơn em nhá .. để xem rùi sẽ nói em gửi vào hii..
Hôm nay ngày nghỉ chắc các nàng còn đang trong chăn ấm đệm êm roài, hic. Mình tui đi làm ngồi dài cổ chán quá à..........
mà công nhận chồng bà thủy nhìn cute ghê,lo mà giữ chồng đi đó nhé,bà biho sẽ ............,mà tui cũng ủng hộ bà đó luôn
Có tui nữa nè bà hoanang ơiiiiiii :mrgreen::mrgreen::mrgreen:, hnay tui cũng phải đi làm chiều nay lại về Đông Anh nữa cơ ngại ghê ghớm.:-\":-\":-\":-\"
hic, tui lại bắt đầu công cuộc tìm nhà đây. Nhà riêng của tui ở xa trung tâm quá nên mọi việc bất tiện giờ bán đi tìm nhà khác, huhu. Lại sắp sửa mệt rồi, sợ nhất là nhà với cửa
Sinh nhật con giai đúng ngày cuối năm mọi người ai cũng bận quá nên trót quên chúc mừng con mất rồi, hic. Nhìn nó lớn quá rồi bà nhỉ, mỗi bà là con lớn nhất trong cái lũ Dê đấy, sướng thật:-\":-\":-\"
Hôm nay mọi ng nghỉ nhiều mềnh tranh thủ kiếm ngôi sao chói lóa cái nhể. Chả mấy khi mềnh được ngồi chơi dài cổ thế này, ha ha ha ha. Mong cả nhà thông cảm nhá nhá
CHia chác gì chớ bác ở HN mua gì chả có, SG thiếu thốn nên chu cấp chứ sao . Oai thế lại bán nhà hàng gai đi hả chị mệt phết đấy tìm nhà giờ khó lắm. Nhà chị định chuyển đi đâu vậy chị :-\"
bác ơi 3.200 là ngôi sao chói lóa ngay - cố lên chị Phanh em ủng hộ chị. Rảnh rỗi vào bên nhà 888 xuyên lục địa ý kiểu gì cũng lên sao chứ chả http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=96307
cứ thấy ở đâu có quà là ta vào xin chia chác chớ cần gì biết là có rồi hay chưa, ha ha ha Không chị bán cái nhà riêng ở dưới Ngọc Hồi cơ, dưới đấy xa quá bán đi mua cái nào gần trung tâm 1 tí. Công nhận là khó mua thật, mấy tháng nay tìm kiếm nhờ vả đủ nơi rồi mà toàn cái ko ưng, cái thì ko có tiền mà mua, huhuhu
Thía à, hóa ra phải nhảy vào đúng chuồng mới có ngôi sao nhan được à. Ko biết mình vào đó có theo nổi xuyên lục địa ko nữa, hé hé
À dưới NH thì đúng là xa trung tâm roài giờ kiếm nhà trung tâm thì khó lắm bác ạ, nhà ưng thiwf hok đủ tiền còn nhà k ưng thì lại dư tiền . Bên nhà đó 88 nhiều chuyện nên lên lon nhanh dễ sợ, nhà 888 vui lắm chị ạ. Hnao bùn qua đó hết bùn luôn. Mấy bà toàn nói chuyện tếu và up hìn bùn cười dã man
thế à, mà hình như lên 1 sao thì khó còn 2 sao thì dễ hơn thì phải, he he. Cố lên ta ơi, sắp đc lên lon rồi, hí hí Mà hôm nay làm gì phải mò sang tận Gia Lâm Trang thế hử, trời rét đc ngày nghỉ chỉ muốn về nhà thôi:-\":-\":-\"