Bác ơi em lên lon roài mới nhìn lại thấy 2 sao hồi nào k biét hí hí (u)(u)(u)(u)(u):wave:wave:wave:wave:wave. Hnay e về bên nhà bác cả ở Đông Anh chị ạ, bà ngoại mất bác cả ở bên đó nên cuối tuần anh chị em tụ họp bên đó bàn mấy việc thế nên con cháu cũng phải theo sang đó lun - lạnh ngại đi quá.
trời, sao nhà em cứ có việc là con cháu cũng phải đi hết à. Bên nhà chị đông người hay sao mà chỉ cần các bác đã là loạn nhà rồi còn thêm con nữa thì ko hiểu có họp nổi ko, ha ha ha. Ông bà nội chị có 14 người con mà, hi
Thì nhà có việc con cháu cũng phải làm chứ, nhà em có 7ng mà đã laonj xị ngậu từ hum bà mất rồi chị ạ - em đang định bảo bà ngoại là em cáo ốm đếch về bên đó nữa đi ngại lắm
Đang 888 sướng thì có việc giời ơi nhảy vào đầu, hic. Giờ này chả biết em Thủy sang Gia Lâm chưa hay được hoãn rồi, hí hí. Chúc cả nhà Hàm Hương những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé
cho một số đối tượng chết không kịp ngáp nhá. Đừng tưởng mẹ con Chinsu nổ bỏng mà ở nhà nói xấu nhá. Chinsu trốn bà ngoại, vào nhà check thông tin tí nhể. hehee, nhớ nhà mình quá. Mấy hôm 2mc em nằm viện mà mọi người hỏi thăm, cảm động quá. Em báo cáo sơ qua tình hình cho cả nhà biết ná. 1. em mổ đẻ sau 9 tiếng vật vã trong phòng đẻ, đau tưởng chết đi sống lại. Phải xin bác sĩ cho mổ nên 21h30' ngày 5/1/2010 Chinsu đã be be chào đời 2. Con trộm vía ăn rất ngoan. Qui trình của con là khi nào đói thì dậy gào rất to rồi ăn, ăn xong là tũn 1 bãi rồi đi ngủ, lúc nào đói mới lại dậy, còn không thì có đánh thức kiểu gì cũng ko mở mắt. À quên, trừ khi đít con bị ướt thì con be be thôi Nhưng ghét tội là con ko chịu ti nên em phải mua cái máy vắt sữa để lấy sữa cho con ăn, con ăn trộm vía tốt lắm, mỗi lần em vắt được 50ml, ăn xong là tũn ra, bổ sung thêm 20ml nữa rồi ngủ khì ợ. Thế hẵng, bà ngoại về rồi, em té phát chứ ko bị mắng chít. Hôm nào lại vào tiếp. Bắn cái ảnh Chinsu thỏ non cho cả nhà chiêm ngưỡng ợ :ANAL: Cái này là con được 4 ngày tuổi Cái này là em chụp chiều nay, lúc con vừa ăn xong, mặt rất thỏ non ngây thơ vô số tội Nhớ cả nhà lắm nhá
Nhìn CS ghét thế ... trộm vía mới sanh nhìn khuôn mặt nàng nhà ta lanh thế nhỉ Em đừng lo nhiều trẻ con mới đầu ko chịu ti mẹ .. nhưng vài ngày sau lại thích ti mẹ đấy... em cứ cố gắng cho CS mum mum mẹ nhá Thấy CS ăn ngoan ngủ ngoan là vui lắm đấy hiiii... Hai mẹ con khỏe mạnh ná
chinsu ơi,anh chạy qua thăm em nè,eo ôi,chinsu của anh sao mà muốn"kiss" một cái thật ướt át quá đi,cưng chinsu wa...................
@ Mẹ Chinsu: Chúc mừng nàng nhé. Con mắm nhà hàm hương cuối cùng cũng xuất hiện. Nhiệt liệt hoan nghênh con mắm iu của nhà. À quên, nàng làm ơn ghi giúp tui cái số aloo để mẹ tui về có gì còn gọi. Không thì bà viết số của mẹ tui vào rùi gọi cho mẹ tui cũng được. Tại tui sợ mẹ tui về VN lại bạn bạn, bè bè quên ko gọi thui. @ Mẹ Kẹo, Chip: 2 mợ cũng làm như mẹ Kẹo giúp em phát nhé. Mẹ em sắp về rùi nên đang đóng gói đồ đạc. Nghe chừng là quá cân ợ. Hic hic... vừa bị ăn chửi xong về tội nhận đồ ợ. Mẹ em lúc nào cũng có chuyện để mắng... Kệ đi... Số điện thoại của mẹ em là 0904 74 35 77 Địa chỉ nhà là: Số 3 ngõ 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, HN (gần trường Lê Quý Đôn)
éo, chinsu xinh thế, thấy chị linh loa loa bên nhà Mk mình mò ngay vào đây xme. Trông xinh nhẩy,( trộm vía) À mà mẹ chinsu phải tập cho con bú đi chứ lỵ, như bò sữa thế à???
Chào ngày mới cả nhà mình, sau bao ngày chờ đợi thì đã thấy mặt em Mắm nhà mình rồi, cái miệng xinh yêu quá. Lên lịch cho Bốp qua thăm em CS cái nhể, hihi. Mà mẹ của em đúng là tinh thần 8888 bất diệt, đã trốn bà nhảy vào 888 rồi cơ đấy, he he
Ôi con dâu tôi sao mà yiu thế hok bít, lại thèm con gái roài. CS ơi con hẵng còn nhỏ hạn chế chụp hình thui nhé vì k tốt tới mắt con dâu tôi, nhìn cái mặt con lanh lợi quá hiii. Đã lên lịch là T5 roài còn giề - thế trưa nay chị có đi với em hok đới chị
Trộm vía CS mới có mấy ngày mà trong nhanh nhỉ, chúc 2 mc ăn ngoan ngủ ngoan nhé hihihi, me chịu khó cho CS ti vào đỡ vất vả cho cả mẹ cả con.
Tối nay vào nhà chắc chỉ có mình mình thôi, giờ này cả nhà đang làm gì thế nhỉ????? Bà Linh dạo này ko thấy lượn vào nhà buổi tối thế, tình hình nhà cửa sao rồi hả bà? Tranh thủ vào nhà tí bà nhé, hì
Vào điểm danh nhà mình cái đã, rét mướt thế này đi làm sao mà ngại thế nhỉ. Giá mà toàn quốc chuyển giờ làm mùa đông sang 9h thì có phải tuyệt ko, hức hức
Lại thấy nhà CS sáng đèn rồi nhá, đang trốn bà ngoại nhảy vào 888 hay nghe ngóng tình hình mọi người khen chê Mắm ra sao, ha ha ha ah