quyẹt xẻ cả nhà, hôm nay rét căm căm lạnh quá cơ, hai mẹ con chinsu ôm nhau ấp ám ở nhà sướng và hạnh phúc lắm nhỉ. ko biết bé tôm đã đỡ sụt sịt chưa, mọc răng trời lạnh cũng tội nghiệp lắm.hihi, chị giang trời này chắc ko lạnh bằng chị em mình nhị, còn mải mang cái bụng to đùng đoàng thế cơ mà.em hôm qua lượn lòng vòng mãi chưa mua được cái áo khoác nào ưng í cạ.thui em đi ăn sáng đơi, trời lạnh cả nhà giữ ấm nhá, mà chị chipoae dạo này mất tích nhị
o nhà mình hôm nay đi đâu hết rùi, chị giang thấy online cơ mà chưa thấy vào nhà mìn, em thủy h này vưỡn chưa đi làm hay bé tôm lại ốm rồi, cả chị hoanang nữa, đâu hết rùi huhu
Chị đây ,chị đây .Sáng nay hắt hơi tưởng do thời tiết .Ai dè là do kẹo nhắc tên .Hi hi chị dạo nài bị giao nhìu việc .Chả vào ngó nghiêng gì cả . Chị đang lội đây .Hì Ko có mẹ con nhà chin su nên cũng lội ít đi .Mong mẹ con nhà đấy quá
Sáng nay em đi ra bank từ sớm bác ạ giờ mới vào điểm danh. Cu Tôm chẳng chịu ăn chắc đau lợi - chiều qua dỗ mãi mới ăn được bát cháo con xíu. E hok nhắn tin lại cho chị nữa nhé - e báo cáo trên đây rồi ạ. Hnay vẫn lạnh ghê bé KẸo nhà chị ăn được nhiều chưa, trời lạnh con trẻ ốm khổ ghê.
Hê nhô ngày mới! Vào điểm danh đây hihihi Hôm qua tôi nghỉ làm đi khám định kỳ chiều về sớm tự nhiên thèm ăn lẩu akakak mà trưa vừa đi ăn cố ở nhà Cụ ngoại về hiihi, sẵn trong tủ lạnh có đầu và bộ xương cá hồi hiihi thế là về thiết kế nồi lẩu cá hồi với măng chua hihi ăn ngon thế ko bit akakak, ăn xong thấy nhạt mồm nhạt miệng đi pha ấm trà uống với ít bánh qui akakakakk thía là báo hại 1h30 sáng mới ngụ đc hic hic sang nay anh chồng phải lên gõ cửa gọi dậy cho bopby đi học hix xấu hổ quá giờ mắt mũi đáng dính vào nhau nè hihihihihihihihi
Trời ah, hôm nọ chị bạn cho cái đầu cá hồi hơn 1kg chị ấy lấy ở nhà hàng về vưt lăn vứt lóc trong tủ hôm qua nghĩ giải phóng cái ngăn đá cho nó rộng rãi akakakak nên mới bày vẽ ra ăn thôi chứ chị lười làm lém roài. Hi hi vưỡn cảm thấy rét mà cũng may là ko phải đi lại nhiều me con cháu cứ ôm nhau ngồi yên 1 chỗ hihihihi
chào buổi sáng cả nhà, hôm nay anh Dự anh í bảo ấm hơn sao em đi đường vẫn thấy rét thế, vắng mẹ con chinsu mà bùn quá mất luôn. thôi sáng sớm em mời cả nhà ly cafe cho ấm bụng nha [/IMG]
nàng 27cuanam này vào cảm ơn phát rùi phắn bỏ lại người ta trông nhà 1 mình chẹp :axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Úi em về đây, đang chuẩn bị show ảnh bên topic ảnh hội nhà Tý. Cả nhà mình ăn sáng chưa nhỉ? Em chưa ăn sáng uống cốc cafe của mẹ kẹo xong sót ruột quá nè.
Thế bác Kẹo thích ăn gì nào, em mời bác Em up cái ảnh em chụp cho bác ngắm trong lúc chờ đợi đồ ăn ná
Xi ca lô Xi ca loa Mời cả nhà ngắm Lễ hội hoa ax nhà tớ chụp được hôm vác máy ảnh giả vờ là phóng viên đi viết bài akkakaakka
ối zời ơi, nàng đấy à, cái áo dài xinh thíe, mà cái anh bên cạnh trông cứ như học sinh cấp 3 í nhị:mrgreen::mrgreen::mrgreen: kể mà có bà nào bụng to to tròn tròn nhảy bổ vào giữa khóm hoa đấy chụp cho em ngắm thì thíc hơn :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen: