Vắt ra đi em ơi coi như là cho con bú vậy, xong là nó đỡ chứ để tức sữa là khó chịu lắm đấy. Ngày trc chị nuôi con bú mà phải đi ctac cứ đến giờ a bopby ti là chị té vào WC vắt bớt ra đến khi đi ctac về lại cho con bú lại bình thường.
tôi cũng có dự phòng trong túi rồi đới chứ. Dưng mà phải tội cái tiếc sữa ý , muốn để dành về cho con ti ý :drinkers:
vắt làm j, ngó sang bên cạnh xem có thằng nào hỏi có khát không em cho ít sữa :drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:
:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi MỤ ấy chắc lướt về với Su rùi k thì lại có chiến tranh xẩy ra cho mà coi.
Tình hình là CS đang vắt sữa hay là đang cho sữa ấy nhề mãi ko thấy vào comment. Lót dép ngồi hóng vậy
Thui trong khi chờ đợi em Su ... cả nhà tạt qua nhà tui xem hình mới của hai nhóc ná : http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=47369&page=160
Nhà mình làm gái đảm bên nôi trợ, mẹo vắt hết rồi hay sao ý nhể. Hôm nay bị nhà Su đầu độc đường link giờ đầu óc cứ quay cuồng chè, kem với kẹo chip chip, huhuhu
chẹp, tình hìn là mình đi về là có đứa nói xấu mình ngay được. Chả lẽ mình lại cưỡi bò đuổi theo h chứ lị.
Cả nhà đã nhận được quà Thai + nhựt chưa, có gì thắc mắc hem vậy. Hôm nay cuối tần + mưa gió chả muốn đi làm tẹo nào chỉ mún ở nhà ngủ thui. Thấy trời mưa lại tối tối em nhìn đồng hồ tưởng 6h30 mới nằm chơi rồi đùa với TOm - lúc sau nấu cháo cho con nhìn lại xem mấy giờ tá hỏa 8h hơn huuuuu vội vàng cong mông cong đít lên mặc QA đi làm.:-\":-\"
hihi, hôm nay chị cũng đi làm muộn nè. Sáng thấy mưa như trút sấm chớp đùng đùng thế là kệ, chờ trời bớt mưa mới đi. Chứ ra ngoài đg lúc đấy nhỡ số đen sét đánh cho 1 phát thì tiêu, he he. Quà Nhật với Thái nhà chị sáng nay mới qua Su thối lấy đc,hhihii
Up thử cảnh e quay bắn pháo hoa tại lễ hội Carnal 2010 hôm mùng 01.05 vừa rồi nào........... Do chưa biết cách up lên mời các mẹ vào Link này xem nhoa........... Do e tự quay ấy ạ......... http://www.flickr.com/photos/48777337@N07/4604704556/ Thân tặng cả nhà gọi là quà ra mắt === Đến đây e chẳng có gì Chỉ gọi là có chút gì con con :-\":axe:
Cái nhà lày có khi cho về quê sống thì hợp hơn ấy nhỉ, suốt ngày thấy cưỡi công nông với xe bò mà lị:-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\"
hihih, từ hôm qua đến giờ e hì hụi làm kẹo chíp và chè, kẹo chip thì cả nhà hưởng ứng còn chè tí mới ăn chả biết thế nào hhihihi, mẹ chồng bẩu, mỗi hôm một trò, hôm nay lại trò j nữa đây:-\":-\":-\":-\", em bảo em đang cao hứng, em mà mất hứng thì chả có trò giè nữa cả.
nàng sướng nhở. Mẻ kẹo của tớ thì tan tành mây khói rồi. ông ngoại cho vào ngăn đá, tớ chủ quan ko kt lại, sáng nay kiên trì chờ nó mềm. Đến khi tan đá thì nó nhũn còn hơn cả thạch. Huhu. :-?
món chè này là làm xong nhưng chưa đổ nước cốt dừa lên, chả hiểu sao màu xanh nó không lên màu, nó vẫn ra màu trắng [/IMG] còn đây là kẹo chip [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG]