Bà nhá .. bà ko ôm ngay cái bụng nhà bà chạy ná .. ko thì tui rượt đấy hức :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe: Vui quá sáng thứ hai cả nhà hàm hương cùng nhau thi chạy \\/\\/\\/\\/\\/\\/:axe::axe::axe:
Ối dời nghe mụ kể mà ng ngoài cũng thấy điên chứ chả cứ ng mua hàng. Gọi điện lên phòng bán hàng chủi nó 1 trận đi mụ. :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe: Kẹo có bít sáng nay Thủy có chuyện rùi mà còn chọc gậy bánh xe hả - mún sao đây. mà trư nay tui về nhà đấy, ở tường mất điện Tom nghỉ học mụ có qua lấy quà Thái hok? :axe::axe::axe: CHỊ GIANG ƠIIIIII GIÚP EM ĐÊ BÀ NÀI BÉO ĐÁNH MÃI K ĂN THUA :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
à nói đến cái quạt mới nhớ ra. May mà nó chạy tốt, chạy phe phé ý. Chinsu thíc lắm, cứ ngắm suốt. Số em ruồi bâu đến thế là cùng. May có cái quạt đểu vớt vát lại đc
EM show hình Thái lan này Tập 1: Pattaya City xin kính chào quý khách Em thích nhất là đi massage cá rỉa, mà sao ở VN hông có nhỉ? Tập 2: Bangkok City - Cùng đến thăm Cung Điện hoàng gia (Grand Palace)
@all: em sinh xong bị rụng tóc lắm quá cả nhà ợ. Cả nhà tư vấn cho em cái. Mỗi lần vuốt ra là cũng chục sợi. sáng nào ngủ dậy giường cũng đầy tóc. Chinsu đêm ngủ ti mẹ sáng ra lau người cho con thấy cổ con cũng toàn tóc mẹ. Thêm nữa là em đang tính đi cắt tóc ngắn hẳn đi cho đỡ bực mình vì nuôi tóc dài để làm xoăn n rụng quá, mỗi lần vuốt tóc là rụng nên muốn cắt phéng đi. Cả nhà cho em xin cái địa chỉ cắt tóc. (đừng kể thằng Linh ở Bà Triệu nhá, thằng đấy cắt đắt lắm 1000k/đầu dài, 500K/đầu ngắn, huhu )
Nhà tôi đang có nhu cầu lên đời cái tủ lạnh khác vì cái đang dùng có 150ml thui akak dưng mà nhà chật quá, lại ít xiền nên cũng không biết mua loại giề bây giờ.
Cái nì nhìn ghúm quá đi mất. hok hiểu dân tọc lào nọt vào đất Thái - may mà bọn áo đỏ áo xanh nó ở xa hok thì chắc ns cũng bùm chíu
Tôi sang Thái thấy nhiều lắm mà sao ở VN chưa thấy bóng dáng bao giờ cả. THế sao lại bị tẩy chay nhỉ? Hay phết mà nhỉ? Nhà tôi mua 2 tivi, 1 máy sấy, 1 quạt ở Pico cũng được hơn năm nhưng vẫn OK lém mà. Chắc tại bà số ruồi bâu quá . Mà đã phải dùng đến máy rửa bát cơ à?
nhìn nàng mặc bộ thái đeo quả kính buồn cười vãi cả chưởng, đến cái ảnh hai chị sư chị cứ tưởng ..............có cả em..........
Hôm nọ chồng chị mua quạt ở Topcare còn bị nó mang hàng trưng bày đến giao cơ, ô i phát hiện ra bắt nó mang về. Hôm sau chồng chị ý kiến với bác chủ topcare trên mạng về vụ NV giao hàng như vậy nên nó phải xin lỗi rồi đổi hàng khác đấy nhưng nhà chị ếch lấy loại đấy nữa mà mua sáng hàng Mitsubishi. Nghe đâu bọn làm ca đấy đứa nào cũng bị phạt nhiều là 2trieu ít là 1trieu đấy thấy bọn nó up cả ảnh Biên bản phạt lên mạng akaakak.