Úi giời .. may mà phe áo đỏ .. ko vào hoàng cung nhá .. ko thì em Nga có seo hông heeee.... Hum đấy vào hoàng cung mặc quần sọt chứ giề .. phải thuê váy hay là váy em thía kia hiiii...
Em mặc quần ngố chị ạ, bọn nó cũng lịch sự nên cho mượn thôi, mặc lên nhìn giống gái Thái phết nhở Đừng dọa em ná, giờ mà em sang đóa chắc mọi người thông báo tìm trẻ lạc rồi đó, sợ thật.
Uh, chị cũng ứ tin dưng chồng chị đc chủ Topcare mời cà phê cà pháo rồi cảm ơn xin lỗi rối rít nên bảo vưỡn ủng hộ Topcare akakak ................ Chuối.
Hồi trước vc nhà chị cũng thía .. ông xã chị chơi quả quần sọt .. chị chơi áo hai dây thía là bọn nó với cho mượn ... ông ý quần dài .. chị khoác áo màu mè ..mà nhìn giống thái gúm luôn ý heee...
hôm nay là ngày ếch gì ko biết, chán toàn tập. Sáng ra thì bực mình cái tủ lạnh, đến cq thì bực chuyện cq, chiều lại đi họp. Vừa mò đi cắt tóc thì hàng cắt tóc nghỉ. phải đi lấy giấy đốt giải xui mới được. Em chán đời, em chỉ lội xem các mẹ chém giết nhau chứ em ếch tham gia đâu.
em cũng đang bệnh nè,huống hồ là chị,sg nóng quá,hôm thứ 7 cúp điện,12h đêm phải cho mk di cư qua bà ngoại ngủ,hok thì cả nhà thức cả đêm,vì nóng quá,mk sẽ hok ngủ(
Bà về VN rùi hả .. heee... seo thấy về SG thấy được tắm nóng đã hông hiiii... ui SG nóng nực ko chịu nỗu luôn đó .. cuối tháng này gặp mặt nhau ăn chơi phải hông heee... Bà cứ nghĩ ngơi cho lại sức rùi gặp mặt nhau oánh chèn ná
Mẹ MK bệnh rùi à hiccc... mau mau khỏe nhá Hum nay hẹn ọp mini với mẹ Kem nè .. em có tham dự được ko? Hẹn các mẹ quá chừng .. rùi rơi rụng hết còn mình chị ọp mini với mẹ Kem thui haaa....
(.em cảm thấy ngại quá,nhưng em đang oải quá chị ơi,đầu tuần lết tấm thân đang bệnh đi làm,mà cv thì nhiều,em muốn xỉu luôn nè,em chỉ muốn được về nhà nằm thui,em hok đi được rùi ht,àh sao nhà mình ngày nào cũng oánh nhau thế,em hok dám vào nhà,đang bị bệnh kẻo lạc đạn thì chết
Mẹ MK mệt à, thời tiết công nhận khó chịu nên người cũng mệt mỏi hơn. Chịu khó ăn hoa quả với uống nước cam ý, cũng thấy dễ chịu hơn đấy em ạ.
@cả nhà: hôm nay là 1 ngày đại đen với em. Lúc trưa nay em vừa buông đũa xuống thì đau bụng quằn quại, TT đuổi phải ôm wc gần 1 tiếng đồng hồ, huhu.
hihi, phục vụ em nhé http://lamchame.com/forum/showpost.php?p=2521040&postcount=344 chia sẻ với nàng tớ sáng nay cũng đen í, chả ăn j cũng TT đuổi, híc thôi hn nàng nằm im cho tớ nhờ đừng có dao kéo tóc tai, cố lên, sắp hết ngày rùi