Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương hô hô bác thử thôi chứ đời nào mua, đc 1 mùi hoa cỏ cũng phê nhưng quên tên oỳ, hic
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương e đang có 1 lô test mùi mà ko gửi về cho các bác check mùi đc nè!!huhu khoảng 30 loại cơ!!!
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương hèm, thèm thèm..................................................................
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương đợi nha bác e về đem về cho bác test nha, toàn quen đi mua hàng họ cho free hôm trc thấy có bạn ở đây bán hàng test đang định sưu tầm mở shop test haha..................
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương thật á trc e đem về toàn cho hehe mình đúng là sang vứt đầy nhà cho Nghé chơi nè hihi!! đợi em gom rồi mở shop cho các bác test nha!!!!
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương hehe bố Nghé còn tư sản hơn bác ạ , nhìn thấy ngứa mắt vứt rác luôn kêu khỏi bừa nhà huhu!! còn xịt nước hoa như tắm tháng 1lo 50ml là it huhu!!!
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương nhà khánh oi, may ngay nay chỉ chả bán hàng gì hít, việc order chiếm hết time hic hic
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương hà hà, đúng là sống ở đất nc của nc hoa có khác, xài như Tôn Ngộ Không ăn đào í nhỉ
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương đấy mệt thế đấy gửi ai về free đc e gửi quà cho các bác liền hihi
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương mà K soành điệu hơn mẹ VA, đi ra đồi cát lại mặc màu xanh chỏi lỏi nhá. K điệp màu cát hơn, chẹp. mà chụp kiểu j chả rõ mặt giề cả. Up ảnh đê bác
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương nhin thay tam hinh nay thay lai tiec hic... nguoi ta hum do o nha ko di lam thia ma ko goi mot tieng cho HT haizzz.. ko thi gap mat oy tiec qua .. ko biet chung nao moi co dip gap duoc huhu...
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương ảnh bé mờ, để up ảnh to nhá em bảo hay kêu bác L ra, bà Fam bảo bác bầu nên làm biếng chạy xe lắm, thế là thui
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương oánh mụ fam đê, em tình nguyện đứng ngoài oánh trống múa rối, hố hố
Ðề: Chung cư cao cấp No.3 - CLB Hàm Hương trời ơi hèn chi nhảy mũi, e đâu có bít bác nghỉ làm đâu hè huhu, e nào có tội tình gì. nhà khánh kia, sao ko alo giờ đổ cho tui nè trời--GHÉT nhà chinsu nhá, đứng lại oánh giờ PS: làm chữ toa choa choáng