Vc em cũng đang tính gửi 1 đứa VN bên này. Con bé đấy 2 con nhỏ, toàn ở nhà trông con nên em tính gửi nó cho Hân có bạn có bè. Mỗi tội hum trước đến nhà nó chơi mà thất vọng kinh. Nhà bẩn mà có mùi khai khai của nước tè. Em sợ nhất cái mùi đấy, tại vốn dĩ cũng chăm con Hân sạch sẽ, nước hoa xịt ầm ầm, tự dưng con mình gửi đấy về nhà lẫn mùi ==> Hết cả Hàm Hương. :-( Thế nên là em tính chắc em lôi tha con Hân đến cơ quan vậy. Cho nó chơi ở phòng khách cơ quan cũng chả sợ ai. Chị ở VN kiếm được người chăm tại nhà còn dễ, chứ như em bên này kiếm người đến nhà chăm con mình thì thà ở nhà chăm con cho nó lành chuyện vì đi làm bao nhiêu thì trả hết tiền lương cho họ rùi. Chị gái em hỏi em 1 câu hồn nhiên vật vã: "Sao vc mày ko thuê Osin cho đỡ mệt?" ==> Osin bên em hả, trả 8€/giờ. [-o< [-o< [-o< [-o< Thôi thì chị có điều kiện ở VN thì cứ thuê người đến nhà mà chăm con chị ạ. Sinh xong còn kiêng cữ đủ thứ, lấy ai mà giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa và chăm bopby. Nhờ................\\/\\/\\/
rồi ôi, tối hôm qua các bà 888 ác thế. Sáng ra đã thấy lên tựn mấy trang, vừa lội ngược dòng xong hóa ra chủ đề về cái bụng, hí hí
Mà nhà Hân hôm qua rảnh rang thế nhỉ, vào 888 tá lả ra thế kia cơ mà. Chắc đợt này đỡ bận hơn rồi phải ko em???
Trời hôm nay vừa mưa vừa lạnh, đi đường bẩn ko chịu được. Hôm nay mà phải đi đâu thì đúng là hành nhau, hic hic.
theo lịch thì chiều nay chị phải đi, hic. Đang ngồi lầm rầm [-o<[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<[-o< mong trời ngừng mưa, hihihihi
Èo đi ra ngoài ngại chị nhở may quá hqua em ra bank rồi nên hnay k phải đi nữa ngồi nhà 888 thôi. K biết giờ này mẹ con nhà nc mắm thế nào rồi nhỉ, k biết nàng Hương có sữa cho CS ty chưa. Trời lạnh thế này trẻ mới sinh cũng hơi vất chị PA nhỉ mẹ sướng con hơi khổ
Hê nhô ngày mới ! Hic hic bà PA ơi cho xin chén trà Lào, lên vp mới chật trội quá sếp có lệnh cấm trà chén hic hic bắt chơi nc tinh khiết akakak ăn sáng xong đã uông cốc trà loãng rùi mờ giờ vưỡn xèm hihihihi
Ối trời em đang định mời các bác uống chén trà thì mẹ Giang đòi hỏi ngay, em pha trà mời bác có được k hay phải đúng PA lào ...
bà ý, uống trà xong ấm bụng nên lượn roài, he he. Đẻ mổ mọi người hay bị sữa về chậm, nên cũng ko rõ em CS nhà mình thế nào rồi. Hồi chị đẻ mổ thì ngay hôm sau có sữa luôn nên cũng đỡ 1 chút. Mà đẻ mùa này công nhận mẹ thích hơn thật chứ hè thì mẹ chỉ chực điên lên vì nóng thôi, hihihi
Còn mấy ảnh cháu đi xe đạp đôi với bố cháu nữa cơ hiihi trông bùn cười cậc kỳ hihi hôm đi chơi chi còn ngồi sau cho bố con nó trở đi lòng vòng akakak về ê ẩm hết cả mông
Up lên cho chị em xem đi chị. Mà sang hnay k thấy mekeo vào điểm danh nhỉ hay là trời mưa lạnh trốn ở nhà rồi.
Chi để máy tính ở nhà roài hihihi tháy mekeo để status là hôm nay nghỉ làm, sáng thấy ol giờ lại out rùi