Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng tớ thấy cái bếp hồng ngoại tiện cực kỳ ý, nếu sợ có mùi, mẹ nó nối dây điện ra ban công cũng đc mà, cần gì phải sửa , nhà tớ tính ra ăn riêng đc 4 năm rồi đấy
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Mình thì nghĩ ngược lại, ở chung nhà mà ăn riêng con khổ hơn ấy. Đi chợ về mua đô ăn chẳng nhẽ ko biếu ông bà, cứ nghĩ đến cảnh ông bà nhìn túi đồ mình mua về là mình thấy khó chịu rồi, rồi thì nấu nướng vẫn chung bếp, mình nấu xong mình dọn, nhưng bà nấu xong có dọn đâu. Đồ trong tủ lạnh thì để chung, trưa 2 vợ chồng ăn cơ quan, tối mới ăn nhà, thế mà mỗi lần mở tủ lạnh lại trách mình là đồ trong tủ lạnh phải bỏ ra mà nấu chứ, cứ để hỏng ra thế à. Bực mình ko thể tả được. Hơn nữa ông bà cũng già rồi, lười nấu ăn, đi đâu cũng bảo vợ chồng tôi dễ ăn lắm bát mì cũng xong. Mình ăn ở trong phòng ăn cũng chẳng thấy ngon miệng. Thôi thì cứ ăn chung cho đỡ nhức đầu
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng tớ mua của sunhouse, mua của melin trên diễn đàn đới, hơn 800k bạn ạ
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Thế thì phải riêng bếp, riêng tủ lạnh nhá. Ông bà ăn thế nào cũng đc, mình có khi chén cái bánh mỳ cũng xong. nhưng các cháu thì ko thể như thế đc.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng giờ vấn còn kiểu BMC như vậy ạ, nhà e thì chỉ thích ở chung cho đông vui thôi hiih
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Ban công nhà mình cao nên mưa hay bị hắt vào,trần bị thấm nữa nên dột,mùa hè thì nắnng chiếu nguyên buổi chiều,thôi trước sau gì cũng sửa,xác định ăn lâu dài.mình ăn uống sinh hoạt ở trên tầng 2,tách biệt tầng 1 nên cũng ko bất tiện lắm
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng uh, thì cố lên vậy, nhà xếp tớ sửa bếp, cái ban công bé tẹo mà vẫn nâu snuowngs, kê mỗi cái bếp hồng ngoại ra thôi, nấu xong lại lôi vào cất, nhanh, thuận, tiện
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Tớ thấy chung nhà ăn riêng là chuyện bình thường mà. Nhà tớ vừa cưới xong Bc đã bảo cho chúng mày ăn riêng chứ ăn chung BM già không hợp khẩu vị...Chắc tại ko chung đụng j nên con dâu và BMC rất là hòa thuận....hihi.Nhà tớ được cái BMC tân tiến, từ lúc xây nhà đã xây cầu thang ngoài , tầng nào cũng có bếp với công trình phụ luôn(để sau này con zai lấy vợ cho riêng luôn ý)
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Nhà tớ chiều ngang ban công cũng đc 2m,sâu gần 1m nữa,sửa lấn phần lan can ở trên ra làm bàn để bếp ga và để giá để bát,còn phần dưới mình chỉ đứng nẫu nướng và để bình ga nên nghĩ còn rộng chán.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Nhà mình cũng ở chung nhà nhưng ăn riêng,chẳng có gì bằng độc lập tự do tư tưởng thoái mái thích ăn gì thì ăn hì hì
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Mình cũng thích ăn riêng mà chưa đc đây, trải qua hàng tỷ việc xung quanh cái góc bếp bé tý, nghĩ lấy chồng nhục như chó, giờ còn 3 mẹ con mình với MC, chẳng tội gì ăn riêng, cho ăn gì ăn nấy, chẳng care nữa
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Đúng là đang ở với bố mẹ đang sướng,đi đâm đầu vào ck với con,mệt mỏi lắm.Ăn chung mình đóng tiền nhưng ăn theo khẩu vị ng khác,cách nấu ng khác nên làm sao thoải mái đc.Mình từ ngày lấy CK giờ con đc gần 5tuoi,2vc ngày càng gầy,con cũng quắt vào dù có chăm.Để ăn riêng 1 thời gian xem có khác hơn ko,chứ cứ thế này mệt mỏi lắm
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Nhà em cũng "bị đuổi" ra ăn riêng đc 1,5 năm rồi. Riêng bếp riêng tầng nên cũng đỡ hơn nhiều. Tuy vậy vẫn thi thoảng va chạm vì vẫn sống chung một nhà mà nhưng đỡ hẳn đấy các mẹ ạ. Va chạm chủ yếu với gđ ec sống ở phòng bên, chúng nó thì ăn chung với ôb.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng E may mắn từ khi lấy chồng 2 vợ chồng đã ở riêng rồi, chẳng phải chung đụng với ai. Thấy các mẹ ăn chung phức tạp thật đấy.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng ăn chung, ăn riêng. mỗi cái thì có cái đc cái mất. thôi thì theo cái thì cũng phải cố gắng ạ