Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng sống cùng 1 mái nhà,gđ lại neo ng nữa mà ăn riêng e cứ thấy ngại làm sao ý.nhưng mà thôi,chắc tự do muôn năm ha các c nhỉ?
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Ở chung nhà mà lại ăn riêng ah, sao ngộ vậy, e chưa có gia đình nên khong hiểu lắm những chuyện như thế, nhưng e nghĩ ăn riêng như thế làm cho tình cảm gia đình trở nên nhạt nhẽo lắm
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng mình cùng cảnh với mẹ nó. ông bà ở nhà chính, làm cho vc mình túp lều cạnh bờ ao
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Em thì vẫn luôn cố gắng đối tốt với bố mẹ chồng, vì em cũng có con trai mà. Chồng e lại là người nặng hiếu lắm. Cơ mà em chỉ mong sau này con trai và con dâu em được như vc em bây giờ thôi. Hihi, xa xôi quá.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng hi, ăn riêng thoải mái hơn mn nhỉ, tự do nấu nướng và ăn theo sở thích của mình hihi
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng M cũng thấy ở riêng thoải mái hơn, mặc dù BMC dễ tính nhưng ở riêng muốn làm j, sắm j, trang trí j, ăn j cug đc
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng các mẹ ở đây thích ăn riêng nhỉ, mình ở xa BMC ở quê cũng ít khi ăn cùng nhưng mà mỗi lần về quê ăn thấy bất tiện lắm cái j BM cũng nhường cho ăn, mà đồ ăn ở quê khó ăn toàn phải cố ăn thôi
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Ôi trời ơi, vào đây gặp đúng cảnh luôn. Nhà em cũng vậy ạ. Mc dọa: T mà ko nấu thì chúng m chả làm,rồi ăn mì các thứ, rồi dọa cho ăn riêng. Em im thôi, nhưng nói thật, em nấu cơm ở nhà đẻ từ trc khi lấy chồng đến hơn chục năm rồi, em thấy cố 1 chút là làm đc, m chỉ hơi mệt chút thôi, chứ chuyện cơm nc không phải là khó khăn j cả. Nhưng thôi mc nói thế thì im cho êm nhà. Hic. Mà em thì chẳng có chuyện ra ở riêng rồi, nhà có mỗi bà mc, chồng e cũng chẳng cho.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Nhà mình ở với bmc, ông bà nói chung cũng hiền lành, thỉnh thoảng bà mới có những câu hơi khó nghe đối với con dâu, nhưng mình cũng vẫn muốn ăn riêng vì mình nghĩ vì nhà mình mà bà mới phải cơm cơm nước nước vất vả, mà mình thì ko thể đi chợ rồi nấu cơm cho cả nhà dc, vì chờ con dâu thì ông bà đã đi ngủ rồi (bố chồng mình 8h tối đã đi ngủ). Nhung lại sợ ông bà buồn, haizz
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Đúng quá, mẹ nó Với con dâu thì như ban phát nhưng vs con gái có khác gì ô sin, vú nuôi của nó
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Ăn riêng thoải mái, thích ăn j thì ăn, ko pải phụ thuộc mn ạ. Em cũng thích ăn riêng. 2vc e đang thuê nhà gần nhà bme em, vc e sắm sửa đầy đủ bếp rùi, mà bố em cứ muốn về ăn vs ông bà. vc bà chị gái e đang ở vs ông bà. Em muốn ăn riêng mà ngại ko bit nói tn cho bố em xuôi. hic