Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng bạn nói thẳng nói thật vs bm, ông bà thương con thì để vc con tự lập, con biết ông bà thương con, thuê nhà hàng tháng tốn kém nhưng chị e con ko sao, anh e đồng hao ở vs nhau có chuyện gì thành ra bất hòa......tốt nhất là nên tránh, mỗi ng 1 cách sống, 1 cách nghĩ nên va chạm là khó mà tớ nói thật, nhà tớ 3 chị e gái, chưa đi lấy chồng, cãi nhau, tị nhau... như mổ bò, lấy chồng rồi thì mới biết xót nhau chứ ở chung vs nhau chắc lại cãi nhau suốt ngày
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng hi đúng thật mn nhi, thanks mn nhé, xa thơm gần thối mà, ở gần dễ va chạm lắm
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Được ở riêng là thích rùi mẹ nó ạ. em đây còn chưa bít ngày nào thoát khỏi cô e ck đây....khó chịu lắm rùi mà vẫn phải chịu đây
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng nếu mà hợp thì có thể ăn chung cũng được ấy, ông bà cũng đỡ đần 2 vc nhiều mà, con cái, bếp núc. hihi. Còn ko thích thì cứ ăn riêng cho thoải mái
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng không biết có tốt không nhưng nếu ra ăn riêng mà vui vẻ với BMC thì tốt, còn nếu như có vết gợn rồi mới ra ăn riêng thì không được tốt lắm
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Có một gia đình hai con trai, bà mẹ luôn muốn các con xum họp nên đứng ra cơm nước cho các con yêu quý nhau hơn khi đã lập gia đình... Nhà cửa bao năm đồ đạc cũng chẳng thay đổi gì vì là của chung ai là ng quyết đổi... Cuối cùng sau bao có gắng của bà hai nhà ko ai nhìn ai nữa chỉ vì một buổi chiều, con anh lớn đi học về muốn ăn trc, bà nhắc cháu ăn ít còn phần con của chú ... đúng lúc con dâu lớn về nghe được. Bao nhiêu nước đã ứ bên bờ nay được dịp vỡ tung tóe không ai cản nổi- bao nhiêu vất vả chợ búa cho hai nhà nay đó lại chính là sự trả giá cho sai lầm của bà nội:cãi nhau vì một đĩa lạc rang!!! Cho nên: Nên tách nhỏ để các gia đình được tự phát triển... Đây là một chuyện nhà bạn của mình xin chia sẻ !
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng nói chung là thoải mái hơn, nhưng mà mối quan hệ mc nd có vẻ vẫn căng thẳng.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng hI... Khg phải Ông Bà cho ăn riêng và không cho thuê osin là mong Bạn toi đâu . Nếu thế thì làm sao OB trông con cho Bạn như thế . Chỉ cần thế thôi . Nhẹ nhàng làm sao Đúng thật là..... . Thật đáng thương và tội nghiệp Mình thì ủng hộ ăn riêng . Hôm nào thử hỏi em dâu xem em nó có thích thế không (u)
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Đọc chia xẻ của Chị . Em nhớ chuyện một Bà Mẹ nuôi 2 con nhỏ . Khi đi làm về lo cơm nước cho chúng . Con ăn trước còn Mẹ tranh thủ làm việc nhà , giặt giũ . Con trẻ thấy ngon là ăn cho bằng chán thì thui . ăn xong thì để như thế để chờ mẹ ra ăn sau . Thấy thế em mới hay nói : "Con ăn thì nhớ để phần cho mẹ " . "Khi ăn xong nhớ để đồ ăn gọn lại , Mẹ ra Mẹ còn ăn " ....Đôi khi những lời nói như Bà Nội trong câu chuyện của Chị cũng là cách giáo dục của người lớn với con trẻ nhưng có thể lại là mâu thuẫn của người lớn với nhau . Con nít mất lòng người lớn là thế Nếu là Em chắc Em cũng thế : " Con ăn nhớ để phần cho Em / Anh nha " Chả liên quan đến Topic nhưng chia xẻ từ chia xẻ Chị nha (u)
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng 2vck e thì cưới nhau được 3 tháng bm ck bảo cho ra ăn riêng,bmc nói là để cho tự lập sớm đi,có tiên fbieets tiết kiệm lo cho gđ sau này,e cũng thích ăn riêng hơn là ăn chung cm ạ
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Chung nhà nhưng ăn riêng cũng có cái bất tiện, tất nhiên mình sẽ thấy thoải mái nhưng lúc mua cái gì ngon, ăn cái gì, tụ tập mà k biếu hay mời chào các cụ là y rằng có chuyện.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Nhà các mẹ còn có cơ hội ăn riêng. Nhà mình ông bà ko cho ăn riêng vì mình đi chợ và bao tiêu tất cả chi phí sinh hoạt nên ăn riêng ông bà phải bỏ tiền thì ko muốn. Ông bà thu nhập 1 tháng 15 triệu trong khi mình lương 4tr chồng 6tr nè. Vẫn phải nín nhịn thôi vì mình đang ở nhà ông bà đã ko mất tiền thuê nhà, ông bà bỏ tiền ra xây nhà rồi mình mới về làm dâu thì phải chấp nhận thôi
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Ở chung nhưng vẫn ăn riêng, nhiều cặp vợ chồng chọn cách này lắm mà. Nhưng tốt nhất vẫn là ở riêng và ăn riêng.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng vc mình ở cạnh nhà ông bà. ăn riêng và sống rieng hết. chỉ chung mỗi nguồn ngước và công tơ điện nhưng cũng suót ngày keu ca. chắc cũng ohair tách hết
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Nhà em cách đây nửa năm cũng đã ăn riêng với ông bà nội rồi, trước còn nấu riêng nhưng nhà ăn trước nhà ăn sau cơ. Đến khổ. Giờ thì mẹ em cũng đỡ vất vả hơn rồi. Hihi
Lamchame với webtretho từ khi có FB giờ vắng hoe. Vẫn tiếc những buổi bỡ ngỡ làm mẹ được học hỏi bao nhiêu kinh nghiệm, đối nhân xử thế, được đồng cảm và chia sẻ rất nhiều. Tiếc.