Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Ăn riêng thì thích nhất rồi, chắc mình chỉ khi nào ra ở riêng mới tính chuyện ăn riêng được thôi,hic..hic...
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Chắc không ai giống như gia đình em đâu nhỉ: Nhà chồng em có 4 anh em, chồng em là cả, còn lại 2 cô em gái ở giữa, một cậu em út. Mình lấy trước, có con trước, mới sinh con được hơn một năm thì thằng em lấy vợ, ăn chung được mấy tháng thì vợ chồng mình ra ăn riêng đúng ngay 23 tết. Chỉ vì từ ngày mình về nhà này,toàn mình đi chợ, bảo bà là bà có thời gian đi chợ thì mỗi tháng mình đưa tiền đi, nhưng bà nhất quyết không,cả tao cả mày đi chợ, mà các bác biết rùi đấy, tính mình mới lấy về hoang, còn bà thì hà tiện. HƠn nữa, mình về nhà này mà suốt ngày nói đi ăn riêng,mình chỉ nói lúc nào thằng út lấy vợ thì ông bà hợp với đứa nào thì ăn với đứa ấy, vì thương ông bà, lại tưởng mình thích thế. Đến khi thằng kia lấy vợ, ăn chung hết, mình vẫn đi chợ, cơm nước, gần tết bà lại nhắc, ra tết ăn riêng,tức mình 23 tết mình ra ăn riêng luôn, và từ đấy, có việc gì mình toàn cho bố con nó xuống ăn,mình cáo hết. Bây giờ ông bà ăn ở tầng 2, còn nhà mình 2 con rồi ở 2 phòng tầng 3 và nấu ăn một phòng tầng 4, còn thằng út cũng 2 đứa ở 1 phòng tầng 3 và nấu ăn một phòng tầng 4. Thật sự chưa bao giờ gặp một gia đình như thế này. Chán đến nỗi, chẳng thèm nói chuyện với ai, hỏi thì nói chứ mình cũng ko bao giờ nói chuyện với bất kỳ ai trong gia đình này cả. đi làm cả ngày mệt mỏi, nhà mình ông bố chồng lại mở một công ty làm văn phòng ở tầng 1, có một đứa em gái chồng lên làm thủ quỹ, rồi vợ thằng út 2 mặt con rồi nhưng cũng không đi làm đi ăn gì, toàn ở nhà chơi, thế là 3 người: mẹ chồng, cô em chồng và cô em dâu vô công dồi nghề chuyên gia ngồi buôn chuyện. ra đụng vào chạm với những con người như thế chán lắm. Còn một chuyện nữa rất buồn đó là chuyện tiền điện đóm: Ở chung thì mỗi tháng mất có hơn 400k (năm 2007) tiền điện cả gia đình khi đó chưa có công ty của bố chồng em, đến khi vợ chồng em ra ăn riêng thì thêm một tủ lạnh và một cái nồi cơm điện, thì tối mình mới có ở nhà. Em mới nói với bố mẹ chồng em là mỗi tháng con đóng góp 300k tiền điện, hơn thiệt thì ông bà cho cháu, thế còn gì nữa, trong khi cả nhà dùng hết có hơn 400k tiền điện, trong khi nhà em đi cả ngày, bà và vợ thằng út ở nhà dùng điện chứ ai. Thế mà các bác biết bố chồng em nói gì khong: thế vợ chồng mày dùng 1 triệu tiền điện tao cũng phải gánh à, vợ chồng mày phải đóng một nửa tiền điện của nhà này, em bó tay luôn, và không nói gì thêm nữa. VÀ hơn một năm em phải đóng 1/2 tiền điện cho cả nhà này, trong khi chồng em đi làm tận CÁt bà, mỗi tháng về 1 tuần, em đi làm, con em đi học, các bác thấy thế có được không. Kể ra ông bà ấy cứ nói: vợ chồng mày và thằng út,mỗi thằng đóng một nửa, còn ông bà thu vợ chồng nó bao nhiêu thì em ko cần để ý, cho đỡ tức, đằng này em phải đóng một nửa cho mọi người ở nhà dùng điện, bực mình lắm. Rồi đến khi bố chồng em mở công ty,vợ chồng thằng út ăn riêng nữa thì mới chia 4. Bực nhất là hồi vợ thằng út đẻ, về quê chơi được nửa tháng, đến ngày đóng tiền điện, bà mẹ chồng em nói là tháng này vợ chồng nó không ở nhà thì tiền điện chia 3, em chỉ nói mỗi câu, thế có khi vợ chồng con đi về bà ngoại cả tháng mà không thấy bà trừ nhỉ, em chỉ nói thế và vẫn đóng đủ, vì với những con người ấy chán chẳng buồn nói nữa. Dạo này em về nhà mà cứ như là một cái nhà trọ, chỉ ngủ qua đêm., chán lắm. Em nói ở riêng,mà chồng em không nghe. Buồn lắm. Mình ăn riêng càng thấy nhẹ nợ, nhưng cứ mỗi tháng nghĩ tới tiền điện lại điên người, bây giờ giao hết trách nhiệm tiền điện cho chồng rồi. Mình cũng không hiểu nổi bố mẹ chồng mình thích sống cái kiểu này, chẳng ai thèm nói chuyện với nhau .... không họ hàng gì cả ........
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Nhà mình ăn riêng và đóng tiền Điện 2/3 nè mẹ Nở ạ hiiiiiiiii( OB ăn cùng anh chị) nhưung tớ chả điên làm gì hiii tổn hao sức khỏe hiii mà nhà tớ 2 VC di làm, con cũng đi học, tối mới vè nhà nấu ăn đó, vậy àm thi thoảng OB cứ kêu Điện tăng, sao tháng này tăng cao thế, tớ giả vờ ko nghe thấy hixxxxxxxxxcòn Xã tớ choang cho câu, ai dùng mà kêu tăng nhiều hiiiiiiiii xã tớ có gì thì nói luôn, còn mình thì kệ, OB nói gì kệ thôi! ao ước lắm có một ngôi nhà riêng cho đỡ mệt hiiiiiiiiii
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Em cũng ủng hộ ăn riêng, thoải mái tư tưởng.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng em mà kiếm được việc làm thì em cũng ăn riêng luôn chứ e ko thích ăn chung ở chung nhà như thế này 1 tí nào. lúc nào cũng như con chó con chui vào gầm chạm ý
hic lâu lắm ko ghé vào đây buôn bán với chị em, hôm nay mở ra lại dẫn ngay đến top này, hợp với hoàn cảnh của mình quá. ăn riêng thoải mái hơn nhưng vẫn ngại với BMC lắm như chuyện ăn món nọ món kia ý, tự nhiên 1 nhà 2 nồi cơm, nhưng em vẫn thích thế, 2 vc thích ăn gì thì ăn. Hì ăn riêng có tháng 2 vc em ăn hết có 7kg thôi.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Chị mắc cái công tơ riêng mà dùng cho đỡ ức chế. cứ đến cuối tháng thì c xem tổng số nhà bà bao nhiều thì xem lại đồng hồ nhà mình mà trừ cho chắc chắn. phải sằng phẳng cho dễ nghĩ chứ cứ như thế này thì nhức đầu lắm.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng số em nó khổ và không hợp với mẹ chồng nhưng em phải nhịn chị à. mẹ chồng em hay ăn nói lung tung, ác khẩu nhưng bụng dạ thẳng như ruột ngựa, biết tính rùi mà lắm lúc vẫn làm em ứa nước mắt. Nói đến ăn uống thì: nhà mẹ chồng làm hàng cơm nên thức ăn không thiếu, mang về nhà ăn cũng rất nhiều, nấu lên ăn thì bà chỉ ăn cơm với rau sống chấm nước mắm hoặc rau luộc, ít ăn thức ăn( có lẽ vì thế mà nhìn bà trẻ hơn tuổi rất nhiều). nhìn mẹ chồng như thế thì ai dám gắp nhiều. mẹ thì hay nói với mọi người là : Được cái đứa con dâu tôi nó ăn được, cái gì cũng ăn. Trong khi đó nhiều thứ e ko ăn được, cái gì mà hợp với em thì em phải ăn vì con em( em đang có baby nên đánh bạo cứ ăn bừa chứ ko nhìn mẹ chồng mà gắp nữa). nhưng thấy em ăn ít thì lại mắng bắt ăn nhiều. chẳng biết thế nào cho vừa. mà từ ngày em về nhà chồng thì chưa có cái món nào nó hợp khẩu vị em cả. Nói đến việc đi lại thì: đi đâu cũng xin phép, cái này khác với việc chào khi đi chơi nhé. Nhà mẹ đẻ có tới 3 đám dỗ từ tết đến giờ( 1 đám giỗ/1 tháng) và tính cả về lễ tết thì em về được 4 lần. thế mà hôm qua là 30/4 chồng em bảo em trước mặt mẹ là ngày mai em về chơi với bố mẹ đi, ở nhà làm gì, mẹ ck im lặng. Trưa mai, khi ck ko ở nhà thì mẹ nói với em là: về quê làm gì mà lắm, tháng nào cũng về, về ít thôi. vài tháng về 1 lần chứ về nhiều có cái gì đâu mà về....mà xin đi đâu phải xin cẩn thận, phải hẹn ngày về, đến ngày mà chưa về ko thấy gọi gia hạn thì về biết nhau ngay. Công việc trong nhà: nhà có 4 người nhưng làm hàng cơm nên rất nhiều việc vặt, cả giặt quần áo, nấu cám lợn, cho lợn ăn, dọn chuồng,nấu nướng và lau cái nhà 120m2 nữa... nói thì không mường tượng hết được các việc nhưng nhà có 1 cô em chồng, tuy 2 chị em hợp nhau nhưng nó cũng ko chịu làm và nói thẳng với em là các việc này thì ngày c chưa về 1 mình em làm hết, bây giờ chị về em ỉ lại. từ 6h sáng làm đến 3h chiều. từ 5h chiều làm đến 10h tối mới hết việc. Lịch làm việc của em đấy, còn nó thì mở máy tính xem phim hàn quốc, hết phim này đến phim khác, lúc mẹ ck về thì lại bảo là đang học. Em cũng nói với ck, ck cũng nói nó mà tính nó ì nên ko ăn thua gì. Em cũng đòi ra ở riêng mà ck ko muốn bảo em là nhà có mấy người lại đòi ra ở riêng thì ko đc, mẹ ko đồng ý. Hiện nay em đang có em bé nên em ấp ủ. Đẻ xong, chờ con cứng cáp mà mẹ chồng ko đuổi em cũng ra ăn riêng.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Lắp luôn cái công tơ riêng cho đỡ ức chế chị ạ, ko dây dưa gì với nhau nữa, tránh chung đụng cái gì hay cái đấy
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng ở chung có phải mấy đường dây đâu mà lắp được công tơ riêng, em cũng tính rùi nhưng không được ...........
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Nhà tớ ở chung, ăn chung, mẹ chồng giao cho bọn tớ chi tiêu hết mọi thứ, có tháng bà trả hộ tiền điện hết hơn 200k, chưa kịp gửi lại bà bà đã nhắc chồng thanh toán, thế mà mà nhiều lúc vẫn bị mắng đấy ạ.. Ôi mỗi nhà mỗi cảnh các mẹ ạ...
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng nhà chị có vợ chồng chị và ông bà còn đỡ, nhà em còn có thêm vợ chồng thằng út, rồi ông bố chồng em còn mở một công ty riêng ở nhà nữa, em chán lắm rùi, chắc bỏ nhau vì gia đình chồng mất bác ạ.
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Nhà tớ cô em chồng mới cưới, h thành 4 hộ, nhưng 3 nồi cơm, nhà chị chôg + em chồng xây ngay trc mặt, 1 nhà cho thuê, ec + chị chồng ở chung và ăn cuhng, nhà tớ ở cùng ông bà nhưng vẫn ăn riêng, ông ở nahf thì nhà trên còn có người, ông di vắng thì nahf trên có 3 mẹ con tớ, bà cứ ngủ dậy là xuống nahf xem cháu ngoại dậy chưa, ăn gì chưa, còn 2 đứa nhà tớ thì...đã có mẹ nó!! MÌnh ăn riêng nên tự lập hểt, làm hết, chả nhờ vả gì ko đến lúc lại kể công! Hôm nào chồng bỏ tiền ra mua bán thì cả nhà ăn tập trung cả 4 nhà, còn đâu thì ko, chị chồng mà mua bán thì chỉ có 2 chị em nhà cc ăn, bà xuống gọi là còn chả bao h mời vc mình.... nói chung là phức tạp nhưng mình cứ ăn bánh bơ, đội mũ phớt, ai làm ngc làm xuôi gì thì làm, tiền điện thì chồng đưa cho mc, mình ko care, bảo mình là bảo chồng đưa tiền điện, mình cũng cứ lờ đi, 1 lần, 2 lần, lần sau cứ hỏi chồng mình thôi, nhiều khi đùa, 3 mẹ con mình là khách trọ cao cấp k mất tiền!!!:-\"
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Bình tĩnh, gì mà nghiêm trọng thế e? Cái gì rồi cũng sẽ có hướng giải quyết mà...
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Thế á? nhà em cũng ở chung hết 1 nhà nhưng khi ra ăn riêng ôb cũng lắp cho mỗi người 1 cái công tơ riêng
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Uh, mình thì cũng chả tính gì đâu vì ăn uống cả nhà bọn mình cũng lo hết mà nhưng nhiều lúc ấm ức vì toàn những chuyện ko đâu, có hôm mệt, 6h15 dậy là bị bà ca cho ngay 1 bài là dậy muộn,rồi bla..bla... ôi trời, nhiều lúc nghĩ mà chán, chỉ muốn thuê nhà ở riêng thôi...
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Ôi đúng là sống cùng bmc phức tạp thế này sao, mình tự dưng hơi chột dạ đây.thế này thì cứ thuê nhà ở ngoài cũng đc, xa thơm gần...!!!!
Ðề: Chung nhà nhưng ăn riêng Lại gặp mẹ cháu bên này, hiihi, thế hôm nay chị đã định ăn gì bữa trưa, bao nhiêu xiền chưa?