Chúng Ta Đã "cảm Ơn Mẹ" Như Thế Nào?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi tocmaygiobien, 12/11/2010.

  1. nhd2312

    nhd2312 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào?

    Em lấy chồng xa nhà, tháng mới về với mẹ được 1 ngày rùi lại đi trong ngày thui, nhớ mẹ thương mẹ mà chẳng làm j được. Thấy hối hận vì học xong lấy chồng luôn ko phụng dưỡng được mẹ, nhà 2 chị em gái đều đi xa cả, mẹ ở quê 1 mh, buồn quá.
     
    Đang tải...


  2. ALG Toàn Cầu

    ALG Toàn Cầu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/11/2013
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào?

    e thật sự không biết thể hiện tình cảm với mẹ, nhiều lúc còn làm mẹ buồn, mặc dù trong lòng cũng hiểu tình mẹ bao la đến thế nào, nhiều lúc cũng thuơng mẹ lắm mà ko biết làm gì :(
     
    tocmaygiobien thích bài này.
  3. Me tom thong thai

    Me tom thong thai Banned

    Tham gia:
    13/1/2014
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào?

    Thế mới biết công lao của cha mẹ tính bằng trời biển
     
  4. metomthongthai

    metomthongthai Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/1/2014
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào?

    Mẹ luôn dõi theo con trên mọi chặng đường đặc biệt khi con kết hôn, mình cảm nhận được sự quan tâm của me rất nhiều
     
  5. thuhangpham

    thuhangpham Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/7/2012
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào?

    Mẹ tớ cũng vậy, khó tính lắm, nhất là mẹ hay đau yếu thì càng khó tình khó nết, hay tủi thân và đặc biệt hay nghĩ và rât nhạy cảm .
    Dạo đó mẹ lên ở nhà mình( con gái có nhà riêng mà) khó tính lắm hay để ý xem có điều gì làm phật ý là mẹ dỗi bỏ về. Mình đã cố gắng hiểu mẹ chiều theo ý mẹ cố hòa thuận với mẹ để có không khí gia đình mà cũng ko sao chịu nổi. Mình đã viết nhật kí nói về tâm trạng người con, để mai sau về già mình ko đc khó tính như mẹ.
    Giờ mẹ đã khuất núi rồi, mình ko có điều gì phải ân hận với mẹ, nhưng mình hiểu mẹ nhiều hơn và thương xót mẹ vô cùng mà ko sao có đc mẹ nữa. Mẹ sinh ra thời loạn lạc, cơm ko có để ăn, chỉ toàn ăn cám ( thời đó chết đói đầy đường) mồ côi mẹ từ nhỏ phải ở với dì ghẻ, rồi lại mồ côi nốt cả cha, 17 tuổi lấy chồng và đàn con thơ dại ra đời, một tay mẹ phải tần tảo sớm khuya nuôi đàn con , đến khi các con trưởng thành lập gia đình thì mẹ cũng đã có tuổi, lại đau yếu thường xuyên, vì hay ốm đau nên mẹ hay tủi thân hay nghĩ.....!
    Mẹ đã ra đi đc mấy năm mỗi lần nghĩ đến mẹ nc mắt lại chảy quanh... Khi mẹ còn thì cảm thấy bình thường, nhưng khi mẹ khuất rồi, nỗi xót thương đau đớn như mình bị cắt mất khúc ruột thì ko bao giờ nguôi .
    Hỡi ai ơi nếu có còn mẹ, hãy đối xử tốt và yêu thương mẹ thật nhiều để mại sau ko còn mẹ nữa sẽ ko phải dằn vặt vì mình đã ko phải với mẹ.
    Mỗi độ xuân sang mẹ em già thêm một tuổi
    Mỗi độ xuân sang ngày em xa mẹ thật gần.
    Và! Đi khắp thế gian sẽ không ai tốt bằng mẹ đâu!
     
    Sửa lần cuối: 15/1/2014
    tocmaygiobien thích bài này.
  6. MebeCunTi

    MebeCunTi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/6/2011
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào?

    ngồi đọc comment của các mẹ mà nước mắt mình cứ trào ra. Mình thực sự ngưỡng mộ mẹ mình về sự hi sinh mà bà đã dành cho gia đình: kể từ khi lấy chồng là vất vả lo toan, một mình nuôi 3 đứa con và chồng. Giờ cả 3 chị em đã lấy vợ lấy chồng nhưng mẹ vẫn không yên. Mình đã khuyên mẹ có sống được bao lâu nữa đâu mà cứ hành hạ bản thân, vì giờ già rồi bà rất hay nghĩ, lại hay dỗi, hay hờn. Dù bà rất hay nói và khi nói thường không kiểm soát, hay làm mất lòng người khác nhưng mẹ vẫn luôn tuyệt vời đối với mình. Trước tết mình sẽ về nhà mấy ngày để đưa bà đi chơi, đi mua sắm...để động viên tinh thần bà. Mình cũng thương cả mẹ chồng nữa vì vợ chồng mình cũng chưa báo đáp được gì đối với bà.
     
    tocmaygiobien thích bài này.
  7. tocmaygiobien

    tocmaygiobien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/3/2010
    Bài viết:
    1,980
    Đã được thích:
    779
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào?

    Những ngày cuối năm, bận dộn, tất bật, lo toan.
    Vậy mà vào topic đọc những dòng chia sẻ của các mẹ,
    thấy mình như muốn sống chậm lại để chạy về thăm mẹ
    Dù chỉ là một chốc, một lát thôi.
    Cảm ơn các mẹ đã viết tiếp để topic này được nhiều người đọc hơn
    Để mỗi người, ít nhất là những người vào chuyên mục này
    Trân trọng và yêu mẹ mình hơn.
     
  8. tocmaygiobien

    tocmaygiobien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/3/2010
    Bài viết:
    1,980
    Đã được thích:
    779
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào?

    Lên nào, để những ngày tết về, chia sẻ tình cảm với về Mẹ nhé.
     
  9. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,425
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào?

    mình nhớ mới tối hôm qua, thông điệp thời gian phát trên TV toàn là những câu danh ngôn về cha mẹ, đọc mà thấy bồi hồi. trong đó mình nhớ nhất là " chúng ta không bao đến đáp hết được công sinh thành của cha mẹ" và " đứng phán xét cha mẹ bạn là người thế nào, vì công cha, nghĩa mẹ là vô cùng to lớn". còn có mẹ ngày nào, chỉ có thể cố gắng làm mẹ vui lòng, mong mẹ có thêm những nụ cười khi còn có thể.
     
  10. thuhangpham

    thuhangpham Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/7/2012
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào?

    Những bà mẹ đọc đc cmt này của các bạn đều cảm thấy ấm lòng. Có lẽ con gái đi lấy chồng sẽ thấy thương mẹ của mình hơn. Chứ lớp con trẻ bây giờ khó mà đòi hỏi nó phải thương mẹ của mình lắm. Các bạn hãy tốt với mẹ mình và thương mẹ mình nhiều hơn nhé để mai này khỏi phải day dứt vì mẹ có sống mãi với mình đc đâu.m
     
  11. J-hot87

    J-hot87 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào?

    Biết tự nuôi bản thân, tự chăm sóc bản thân mình là cách làm mẹ vui lòng rồi đó mọi người ơi
     
  12. Mẹ Minh Lâm

    Mẹ Minh Lâm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/12/2013
    Bài viết:
    1,015
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào?

    đến lúc về già rồi nhiều khi vẫn còn có những người vẫn còn có những hành xử chưa thực sự đúng đắn
     
  13. Yohohoho

    Yohohoho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào?

    Nói chung tất cả chúng ta đều chỉ biết nhận mà không biết cho haiz
     
  14. vuongdinhvan

    vuongdinhvan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2014
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào?

    đọc xong bài viết của mẹ nó mình thấy có lỗi quá, mình chưa làm được gì nhiều cho mẹ cả, buồn quá đi mất
     
  15. hangduong

    hangduong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/10/2011
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào?

    Mẹ em cũng gần giống như mẹ chị, vất vả từ nhỏ, lấy chồng nhà nghèo lại đông con, đến khi các con trưởng thành thì mẹ lại đau yếu thường xuyên, 2 năm nay mẹ em không được ăn tết ở nhà mà phải nằm trong bệnh viện vì mẹ em phải thở bằng máy ko về nhà được. Anh chị em em thương mẹ lắm mà cũng chỉ biết làm hết cách có thể để mẹ sớm khỏe lại dù tốn kém đến đâu. Cứ nghĩ đến mẹ là lại khóc vì mẹ vất vả cả đời đến khi được an nhàn một tí thì lại ốm đau. Đúng là: Đi khắp thế gian sẽ không ai tốt bằng mẹ.
     
  16. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào?

    Cha mẹ sinh ra chúng ta là đã ban cho ta cuộc sống, nếu chúng ta chăm sóc và kính yêu cha mẹ... Con cái sẽ yêu kinh chúng ta, nếu chúng ta vì lý do gì mà lơ là với cha mẹ... Khi cha mẹ đã đi xa dù ân hận bao nhiêu cũng không thể làm lại- và con cái có đối sử với chúng ta tồi tệ ta cũng ko còn cha mẹ mà mách được nữa! Tôi yêu cha mẹ tôi nhất trên đời....
    Có câu chuyện kể rằng: khi ông bố già lẫn, người con trai duy nhất hay cằn nhằn khi bố hỏi đi hỏi lại một vấn đề, khi bố qua đời anh ta giở một cuốn sổ tay... Có dòng chữ bố viết:" tôi hạnh phúc vô cùng vì hôm nay con trai tôi tròn 2 tuổi, tôi trả lời đến 100 lần về con chim ở công viên là con bồ câu ... Mà con tôi vẫn cứ hỏi mãi!
    Cha mẹ hạnh phúc khi con hỏi 100 câu- con cái khó chịu khi phải trả lời bằng 1 /100 câu khi bố mẹ về già?
    Cảm ơn bài viết của bạn nhé!
     
  17. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,558
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào?

    Câu cảm ơn hình như trong lòng thấy biết ơn bm vô cùng mà để nói ra thì thật khó
     
  18. minhcanvao

    minhcanvao Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/7/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào?

    Thật ý nghĩa ! Thanks bạn đã chia sẻ
     
  19. tocmaygiobien

    tocmaygiobien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/3/2010
    Bài viết:
    1,980
    Đã được thích:
    779
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào?

    Bé thứ 2 nhà em được 18 tháng, đang tập nói bi bô,
    lúc nào cũng bắt mẹ chỉ mắt, miệng, mũi, tai...
    mỗi lần chỉ cho con là mỗi lần thấy vui vì con biết thêm những cái mới.
    thế nhưng nghĩ lại đôi khi mình cũng vô tâm,
    bố mẹ cứ hỏi đi hỏi lại việc gì đó đến lần thứ 2-3 là có lúc mình lại cáu và nói với cụ
    Sao mẹ cứ hỏi đi hỏi lại thế.
    híc, ngẫm lại mới thấy mình vô tâm.
     
  20. N2M

    N2M Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2012
    Bài viết:
    2,476
    Đã được thích:
    476
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào?

    Sống 29 năm trên đời, từ lúc biết nhận thức tới giờ chưa bh m nói: con cảm ơn mẹ, hay con yêu mẹ :( Những lời đó sao nói khó kinh khủng
     

Chia sẻ trang này