Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào? Em cũng đã đủ trưởng thành để hiểu được mẹ mình đã lo lắng và yêu thương mình nhiều đến thế nào? Từ khii sinh ra đến khi lớn bằng tuổi này( còn mấy năm nữa là 30 rồi) chưa khi nào mẹ hết lo cho mình. Em cũng luôn tự nhủ phải cố gắng để mẹ ko phải lo cho em nhiều nữa. Nhưng đúng là có cố gắng thế nào thì trong lòng mẹ vẫn phải lo cho em nhiều. Em phải cảm ơn mẹ rất rất nhiều...
Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào? Nếu mẹ của chúng mình đọc được những dòng này chắc mẹ cũng yên tâm và lại dành nhiều thương yêu cho chúng mình hơn nhỉ.
Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào? Mình cũng chưa một lần nào nói cám ơn mẹ cả,thương mẹ mà ko bt phải đền đáp công ơn của mẹ ntn cả chỉ mong sao mẹ mãi ko già để ở với con suốt đời, con yêu mẹ nhiều nhiều....
Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào? e thật sự không biết thể hiện tình cảm với mẹ, nhiều lúc còn làm mẹ buồn, mặc dù trong lòng cũng hiểu tình mẹ bao la đến thế nào, nhiều lúc cũng thuơng mẹ lắm mà ko biết làm gì
Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào? Nhiều lúc mở lời cám ơn với bố mẹ thấy thật khó, cứ khách sáo làm sao, thay việc nói câu đó bằng hành động cũng được các mẹ nhỉ
Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào? Em chưa làm được gì báo hiếu cha mẹ cả, hax, thôi thì mình sống hạnh phúc cho cha mẹ yên lòng chắc cũng là báo hiếu.
Ðề: Chúng ta đã "Cảm ơn Mẹ" như thế nào? Chúng ta sống HP đã là 1 cách để báo hiếu cha mẹ rồi... Người ta ns có sinh con ms biết lòng cha mẹ quả không sai... Mình là SM, ngày sinh con ra, không có sữa cho con, nhìn con khóc, con khổ sở mà mình rơi nc mắt. Mình chợt hiểu rằng cha mẹ mình cũng sẽ như thế khi thấy mình khổ sở... Vậy nên chuyện của mình mình ms cố giấu bố mẹ k cho bố mẹ biết... cuối cùng bm biết, quả đúng như mình nghĩ, mẹ mình khóc rất nhiều... Bây giờ mình chẳng có điều kiện báo hiếu bố mẹ nên chỉ cố gắng sống thật tốt để bố mẹ k phải lo lắng cho mình thôi