Cần giúp: Chuột chuột chuột: Các mẹ ơi, giúp em gấp gấp gấp ạ

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi DinhNgocLinh, 25/2/2011.

  1. DinhNgocLinh

    DinhNgocLinh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    103
    Hu hu, tình hình cả tháng nay vợ chồng em mất ăn mất ngủ với lại cả cái đám chuột chó chít. Giờ em không biết phải làm sao nữa cơ chứ. Nhà em là nhà riêng, xây kiên cố, thế mà đám chuột nhắt vào hoành hành.
    - Nó cắn tanh bành mọi thứ: từ dây điện, dây mạng, tới cả cái " tủ gỗ" đựng quần áo nữa...
    Hai vợ chồng cứ 1 tuần lại dọn lại, lau sạch mùi chuột, xịt nước hoa thơm tưng lừng nên, mà sau đó, tiên sư mấy con chuột nó vẫn vào.
    Hu hu, nhà em thì ko thể nuôi mèo, vì hai vc hay đi vắng, nhỡ ko cho nó ăn, nó lăn ra nó chết thì cũng tội lắm cơ.
    Mà cho nó ăn bả, nó mà chui vào chỗ nào nó chết thì em cũng tắc tử theo...

    Có mẹ nào biết cách nào để chuột nó sợ không ạ? Chứ thế này em phát phiền héo hon lên mất
    Em đội ơn các mẹ nhiều lắm ạ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi DinhNgocLinh
    Đang tải...


  2. MeTomVit

    MeTomVit Yêu Đời*Yêu Người!

    Tham gia:
    4/4/2010
    Bài viết:
    19,068
    Đã được thích:
    3,631
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chuột chuột chuột: Các mẹ ơi, giúp em gấp gấp gấp ạ

    Nếu chuột nhắt, chị nghĩ đơn giản nhất là em mua bẫy dính chuột, để vào đấy một miếng thịt thơm! Thế nào cũng có con toi!:D
    Hay hoành tráng thì em mua hẳn cái bẫy sắt ý! Cho đồ ăn thơm ngon vào là nó sập bẫy, cái này dùng được lâu dài, còn bẫy dính chỉ dùng được một lần!
    Còn cách nào đó để chuột nó sợ thì chị e rằng ứ có! he...he:D
    Chúc vợ chồng em hạnh phúc ngày không chuột!:lol:
     
    DinhNgocLinh thích bài này.
  3. Me Tho & Me Heo

    Me Tho & Me Heo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/2/2011
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuột chuột chuột: Các mẹ ơi, giúp em gấp gấp gấp ạ

    hic đợt trc nhà mình cũng nhiều chuột bọn nó cắn lung tung leo trèo khắp nơi. Mình toàn dùng keo dán dính chuột mười mấy k 1 cái dùng 1 lần, chuột to cũng dính, nhưng sợ nhất là khoản đến gần gói nó vứt đi :((

    Giờ nó hay chui qua cửa sổ >>>> mua lưới sắt bít vào, hết đường chui.
    Nhà lại có mèo nữa, đây là giải pháp hiệu quả nhất.

    mình nghe nói có máy phát ra âm thanh đuổi chuột.
    còn kinh nghiệm của bạn mình là bẫy chuột, để nguyên con trong bẫy, đổ cồn vào thiêu, mùi bốc lên khét lẹt khắp nhà, nhưng từ đó ko bao giờ bị chuột vào nữa........ cách này dã man + mùi ghê mình hok dám.
     
    DinhNgocLinh thích bài này.
  4. DinhNgocLinh

    DinhNgocLinh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chuột chuột chuột: Các mẹ ơi, giúp em gấp gấp gấp ạ

    Hu hu, đủ cả chị ạ.
    2 vc rình rập con chuột xem đường đi lối lại của nó, rồi đặt cái keo + miếng thịt thơm ngon vào đấy. Mà nó đi qua, nó phi một phát qua cái bẫy keo.....chả dính vào tí nào......
    Ôi..kiểu này thì ....
     
  5. DinhNgocLinh

    DinhNgocLinh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chuột chuột chuột: Các mẹ ơi, giúp em gấp gấp gấp ạ

    Nhà em thì cả 2 đứa cùng sợ chuột...hị hị, có lần con chuột dính keo mà ko dứa nào dám vứt đi :(
    Cái máy đuổi chuột đó ko ăn thua chị ạ...
    Hị hị, cái thiêu chuột đó thì...em cũng chả dám ạ.

    Hí hí, có khi cũng phải làm cái lưới sắt để vào cửa sổ thôi ạ..
    Ôi, dây đường dây, mạng đường mạng.

    Nó còn gặm cả cáii cửa gỗ nhà em để lấy lối chui vào í ạ :)
     
  6. DinhNgocLinh

    DinhNgocLinh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chuột chuột chuột: Các mẹ ơi, giúp em gấp gấp gấp ạ

    Nhà em thì cả 2 đứa cùng sợ chuột...hị hị, có lần con chuột dính keo mà ko dứa nào dám vứt đi :(
    Cái máy đuổi chuột đó ko ăn thua chị ạ...
    Hị hị, cái thiêu chuột đó thì...em cũng chả dám ạ.

    Hí hí, có khi cũng phải làm cái lưới sắt để vào cửa sổ thôi ạ..
    Ôi, dây đường dây, mạng đường mạng.

    Nó còn gặm cả cáii cửa gỗ nhà em để lấy lối chui vào í ạ :)
     
  7. orchidhn

    orchidhn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2,242
    Đã được thích:
    514
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuột chuột chuột: Các mẹ ơi, giúp em gấp gấp gấp ạ

    Bây giờ dịch vụ thiếu gì, hỏi hoặc lên mạng kiếm một công ty diệt chuột cũng được mà.

    Lạc đề tý, mẹ nó đã hỏi chồng vụ vé SBS chưa?
     
  8. ACD

    ACD nhatbanhaiduoc.com

    Tham gia:
    27/5/2010
    Bài viết:
    2,104
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chuột chuột chuột: Các mẹ ơi, giúp em gấp gấp gấp ạ

    Ko hiểu các mẹ thấy thế nào chứ mình thấy bọn chuột bây giờ cũng khôn lắm í. Bẫy dính keo thì nó còn cắn đứt phần giấy bị dính vào người để thoát. Mà bẫy sắt thì được 1 lần, lần sau chả thấy chúng nó ăn thức ăn ở bẫy nữa, hoặc ăn được mà ko sập bẫy
     
  9. me_hoa còi

    me_hoa còi Banned

    Tham gia:
    22/1/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chuột chuột chuột: Các mẹ ơi, giúp em gấp gấp gấp ạ

    Ôi mẹ nó giống mình thế, đặt bẫy xong thì không dám lại gần để quẳng nó đi, nên sợ chẳng dám đặt bẫy nữa
    Hồi trước thì nhà em cũng nhiều chuột lắm, nó cắn phá tưng bừng, đêm đêm chạy nhảy trên mái nhà như mở tiệc, cả nhà em đến mất ăn mất ngủ
    Về sau quyết định nuôi mèo, hì, sau đó chuột chạy mất. Nếu mẹ nó mà bận cả ngày thì trước khi đi làm cho mèo ăn, mẹ nó mua loại thức ăn của mèo (như whiscat ấy), cứ cho nó nhiều nhiều vào, đến tối về cho nó ăn bữa tối nữa. Mẹ nó không fải lo việc nó chết đói đâu. Hồi xưa nhà em cũng toàn vậy mà
     
  10. bôngxik

    bôngxik ♥ Mẹ yêu Bông ♥

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    4,436
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chuột chuột chuột: Các mẹ ơi, giúp em gấp gấp gấp ạ

    nói đến chuột em cũng choáng ah -- nhà em giống hệt mẹ nó nói -- 1 lần và mãi mãi nó ko chui vô cái bẫy chuột -- nó vẫn gặm đồ mà ko bị dính hay vấp bẫy -- thịt thơm phức nướng lên mà nó đâu them --- cửa nhà em nó gặm tung hoành
     
  11. gacon.chipchip.vt

    gacon.chipchip.vt Thành viên mới

    Tham gia:
    2/3/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chuột chuột chuột: Các mẹ ơi, giúp em gấp gấp gấp ạ

    nghe nói có thiết bị diệt chuột bằng sóng siêu âm, hok biết có ai dùng qua chưa nhỉ?
     
  12. otvang

    otvang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/12/2009
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuột chuột chuột: Các mẹ ơi, giúp em gấp gấp gấp ạ

    Cách tốt nhất là chị mua lấy con mèo chị ah ,thế thì trừ khử được hết mọi loại chuột ,chứ đánh bẫy cũng không hết đựơc đâu ,nhà em trước cũng vậy nhưng từ khi nuôi mèo tới giờ chúng sợ chạy hết ,không cần mèo phải đi bắt đâu nhưng nếu nhà có mèo thì chuột tự sợ thôi.
     
  13. MeSushi2009

    MeSushi2009 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/6/2010
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chuột chuột chuột: Các mẹ ơi, giúp em gấp gấp gấp ạ

    Các mẹ ơi nhà mình nuôi mèo nhưng chuột chạy trên trần nhựa quấy phá lắm, mèo chẳng làm sao mà bắt được. Trên TV có quảng cáo bán thiết bị đuổi chuột bằng sóng siêu âm đấy, có mẹ nào dùng thử cho biết ý kiến với.
     

Chia sẻ trang này