Ðề: Chút chia sẻ về những oái oăm trong nghề Shipper ^^ =)) đợt trước con bạn em cũng kể, khách đứng từ t2 quăng tiền xuống, tiền nhét nhét trong cái hộp thuốc nhỏ mắt ==> xong rồi con bé chạy đi nhặt =.=!
Ðề: Chút chia sẻ về những oái oăm trong nghề Shipper ^^ chia sẻ với bạn. tớ chưa thuê ship bao giờ mà toàn tranh thủ tự đi ship cho khách. nhiều hôm trời mưa, nắng, đường ngoằn ngoèo, ngõ ngách, tìm mãi ko ra. Gọi thì ko nhấc máy, tính tớ bình thường rất hiền, nhưng những lúc như thế, một là muốn chửi um lên cho đỡ ức, 2 là nước mắt ngân ngấn vì tủi thân.
Ðề: Chút chia sẻ về những oái oăm trong nghề Shipper ^^ Nghề ship đúng là rất vất vả! Hồi trc bán hàng, 2 chị em em cũng toàn tự đi ship, mà lại ko có xe máy nữa chứ. Khổ vô cùng khổ, mỗi đơn hàng chỉ tính 10k ship (mẹ nào mua 150k trở lên là đã freeship rùi) mà còn có mẹ kêu đắt! hic! Nghĩ lại vẫn thấy hồi đó 2 đứa đều chịu khó!
Ðề: Chút chia sẻ về những oái oăm trong nghề Shipper ^^ đùa chứ, em mà như bác chắc bỏ nghề sớm quá! =))) //thôi cố gắng, xh có ng này ng kia mà
Ðề: Chút chia sẻ về những oái oăm trong nghề Shipper ^^ Cố gắng thôi, nghề nào cũng có những cái vất vả cơ cực riêng, mình thông cảm vào cố gắng tạo điều kiện tốt cho nhau cùng làm ăn, hi hi.
Ðề: Chút chia sẻ về những oái oăm trong nghề Shipper ^^ Nhà em cũng chán quá các bác ạ. Nhận đơn từ La Khê - Hà Đông đi Cầu Giấy, đến nơi khách bảo đứng chờ 10p, 15p sau k thấy lại bảo chờ 10p .... hết 10p gọi lại khách bảo: "anh mang qua Văn Cao giùm em". Phí ship 25k
Ðề: Chút chia sẻ về những oái oăm trong nghề Shipper ^^ Một hôm chồng em đi ship cũng gặp ca bực mình điên người. Khách lấy 13 thùng sữa, hẹn đúng 1 tiếng nữa có mặt ở Hoàng Cầu. Hai vợ chồng bê vội bê vàng, khênh từ tầng 6 xuống tầng 1, chằng buộc, bọc nilon (hôm đó còn mưa nữa ạ), chồng phi đi được chừng 20p sắp đến nơi rồi thì khách gọi, bảo mang qua Trần Hưng Đạo cho anh, anh không về kịp, đang ở Kim Mã về đấy. Ok, chiều khách tí, lại từ bên Đống Đa phi sang. Đến nơi, gọi 3 cuộc không nghe máy, đến cuộc thứ 4 thì khách bảo chờ anh 10p, anh đang đi đây. Ok, đằng nào cũng mưa, dỡ hàng cho vào trong vỉa hè, đứng chờ đúng nửa tiếng, lại gọi lại, khách bảo mưa quá anh lại quay về cty rồi, chở cho anh quay lại Hoàng Cầu Điên tiết, chồng em hỏi: "Tóm lại là anh nhận hàng ở đâu? Bao nhiêu phút nữa có mặt?" Khách ngẫm nghĩ 1 tí rồi bảo: "Thế em mang qua Tông Đản cho anh vậy, đằng nào tối anh cũng phải chở về". Ẹc, cuối cùng chồng em cũng chiều khách, lụi cụi chằng hàng lại, chở lên Tông Đản. Mỗi cái đơn đấy mà mất 3 tiếng, đi từ 10h sáng, 1 giờ trưa mới về đến nhà
Ðề: Chút chia sẻ về những oái oăm trong nghề Shipper ^^ Oh, vào đây đọc mới biết nỗi khổ của các shipper...nhìu vụ pó tay thật :-(
Ðề: Chút chia sẻ về những oái oăm trong nghề Shipper ^^ chị ơi, tự an ủi là còn bán được hàng chị ạ, nhiều tính huống oái oăm thật đó ạ
Ðề: Chút chia sẻ về những oái oăm trong nghề Shipper ^^ hihi. hqua e vừa tự đi ship ở hàng đông về. ghi nhận là nghề này rất vất vả nhé . nhưng mà đôi khi shiper nhận đơn rồi giữ lại để ghép đơn hnay em ship hai đơn nhưng bị chậm giờ. cũng k trách gì đâu nhưng khách hhangf họ giục mình cũng ngại gê. Với phí ship thì đặt hợp lý chứ nhiều mẹ đặt 15k thì ship nào nhận em rất là ghi nhận công sức các shiper bỏ ra quá lớn, từ xăng + điện thoại+ công thì làm gì có lãi
Ðề: Chút chia sẻ về những oái oăm trong nghề Shipper ^^ mình bán hàng 2 năm rồi, toàn tự đi ship, đến năm nay mới thuê shipper vì bầu to thôi. Ship dúng là vất vả thật. Có thể do mình cũng chẳng biết đường đi nữa, hôm trước có 4 đơn: ở Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo rồi vòng sang Phan Huy Chú lấy quần áo mua của 1 mẹ, rồi về Xã Đàn, thế mà mình loanh quanh cũng mất 2,5 tiếng. híc. Đến Xã Đàn trời đang nắng lại mưa rào mới nhục em. Chả có áo mưa, chả có chỗ trú, ướt từ đầu đến chân cả 2 mẹ con. Vội vàng mua phóng đi mua được cáii áo mua 10K thì trời tạnh. Thuê ship thì tiện hơn đấy, đỡ vất hơn nhưng mình bán hàng tiền hàng nhiều khi chỉ 75-80K và Fs nên toàn lỗ những đơn bé như thế. Lấy ship của khách thì ngại. Tặc lưỡi toàn bán bừa như thế.
Ðề: Chút chia sẻ về những oái oăm trong nghề Shipper ^^ em thì tự bán tự ship, em không thuê vì e tự ship thì giá rẻ hơn. hàng nhà em có 70k-80k, mỗi lần lấy tiền ship của khách có 20k mà em cũng xót ruột thay, nên em cố gắng FS cho các mẹ gần chỗ em
Ðề: Chút chia sẻ về những oái oăm trong nghề Shipper ^^ Ngày trước có dạo cũng đi làm shipper, hẹn giao hàng cho khách, khách bảo cứ lên phòng đi, hic hic (mất thêm tiền vé xe). lên tới nơi có ông với cháu ở nhà, thế là điện cho khách, khách nhờ nói chuyện với bố, vậy là đt mình làm trung gian . Khách nói mãi cụ mới hiểu và xuất tiền ra. Chẹp chẹp...... Thế là tiền gửi xe với tiền đt là hết cả công .