Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Mình nghĩ thỉnh thoảng như thế cũng vui đấy, căn bản nhu cầu ăn vặt của mình ít hơn các chị kia nhiều, với cả các chị có điều kiện, mà ở cty thì mình cũng muốn tập trung làm việc chứ ko thích kiểu tụ tập ăn uống như thế. Cứ cảm giác khoản nộp để ăn này là bắt buộc chứ ko phải tự nguyện. Các chị ấy cũng chẳng thèm hỏi có muốn tham gia ko mà cứ bảo văn phòng mỗi người góp 100k ăn vặt, hết lại góp. Sót hết cả ruột vì chẳng có tiền. Bình thường ăn bữa chính cũng phải nghĩ để tiết kiệm mà lại bỏ ra tháng mấy trăm nghìn để ăn vặt.hic
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! lâu lắm rùi mình ko ăn vặt ở công ty vì làm việc ở tầng 5 ko có cầu thang máy. xung quanh thì chả có hàng quán gì.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Ngày trước mới đi làm bên cty cũ mỗi tuần 100k tiền ăn vặt, mình cảm thấy vui và hứng thú lắm( tại nhà bán tạp hóa nên ăn vặt từ bé ko bỏ dc) giờ làm công ty nhà nên ăn vặt ác chiến hơn. mình nghĩ là ăn vặt cũng chẳng đáng là bao đâu mn ah, cứ giao lưu ăn cho vui, ăn vào ko to ngang cũng phát triển dọc mà ăn kịch liệt như em cũng ngày chiến đấu hết có 100k hoa quả bánh kẹo thôi.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! hic, mỗi ngày 100k thì mỗi tháng là 3 tr đấy mn ạ. 1 tuần 100k thì 1 tháng là 400k, nói mn đừng cười, chứ 400k so với mức chi tiêu nhà tớ là nhiều rồi ạ, vì còn nhiều thứ phải lo quá, đất đai nhà cửa, con cái đi học, thuê nhà....haizz. Nếu có điều kiện mình cũng chẳng tiếc làm gì, đằng này cứ thiếu trước hụt sau. Nếu ai chưa phải lo nhiều về tiền bạc thì chắc sẽ cảm thấy tớ là người không hòa nhập, tiết kiệm quá, hoặc có khi còn nghĩ là tớ ki bo. Tớ có thể bỏ ra 1tr để cho chị gái lúc mổ vẫn cảm thấy ít nhưng 400k ăn vặt thì tớ thấy nhiều mn ạ. Mà tớ đã 58kg rùi nên chẳng cần ăn nhiều để to béo nữa.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Em mà tiết kiệm được như mn chắc em cũng giàu to rồi, hj, Em nói đùa thôi chứ em nghĩ dân văn phòng khó mà bỏ được thói ăn vặt lắm, có khi bị nghĩ là kibo cũng nên chứ ạ. nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình nên mn cứ làm theo ý mình thôi.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Đành vậy mn ạ, ai nghĩ gì thì kệ thôi, đến lúc thiếu tiền thì vẫn chỉ có một mình chịu. Mình nghĩ mình vẫn chi các việc đáng chi bình thường thì chắc dần dần mọi người cũng hiểu thôi mn ạ.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! ôi thế này thì e cũng ko đồng í đc, ví dụ 1 tháng hoặc 2 tuần 100k còn chấp nhận đc. chứ 1 tuần thì ăn gì mà lắm thế nhỉ
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Chia sẻ cùng cậu, mình không tham gia thì không hòa nhập được, tham gia thì rất vui, nhưng mà xót thật... thế nên tớ cũng không tham gia thường xuyên, thi thoảng thì tham gia thôi
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Mình cũng chỉ thích kiểu thỉnh thoảng góp tiền đi ăn thôi, còn ngày nào cũng ăn vặt rả rích rồi hết lại góp tiền như kiểu nghĩa vụ thì chẳng thích gì cả.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Đồng cảm với nhà chị này nhé, chỗ em thì ko thế vì cũng có mấy chị em làm với nhau, có gì thì ăn đấy, có khi em mang đồ ở nhà đến ăn cho vui. khi không có thì thôi. Chứ nhà em cũng 2vc tự lo, lương 2vc cả tháng tầm 6tr mà lo đủ thứ, tháng tiết kiệm được thì lại bù vào tháng phát sinh. Nói chung là trong chi tiêu cứ phải tính toán ko là chết ạ. Ấy vậy mà cứ nghĩ đến cái khoản phải nộp tiền ăn vặt chốc lại 100k thì em cũng có suy nghĩ như chị. Mỗi người mỗi cảnh, nếu dư dả chút thì ko vấn đề, chứ đang kho khăn mà phải nộp quỹ kiểu này cũng đau đầu
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Nếu hoàn cảnh như vậy thì mn cứ làm theo ý mình thôi, chứ theo mọi người rồi lại thiếu tiền sống thì khổ lắm, rồi vợ chồng dễ hục hặc đấy mn ạ
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Tớ thỉnh thoảng cũng ăn vặt nhưng chỗ tớ toàn tự mua chứ ko đóng góp kiểu chỗ bạn. Thỉnh thoảng mọi người cũng rủ nhau đi ăn uống mà mình ít đi lắm vì có mỗi mình là nữ các ông ăn mấy uống là chính nên mình ko đi.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Cảm ơn mn, mình nghĩ chỉ những người cùng cảnh mới có thể hiểu được, còn những người có điều kiện thì lập tức sẽ cho là thế nọ thế kia. Mệt lắm. Được cái làm tư nhân cũng chẳng ảnh hưởng lắm,
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! có một câu chuyện vui mà thực tế: Có mấy thằng Tây rủ nhau ra nhà hàng,quán r***. Thằng nào ăn gì thằng nấy gọi,gọi đủ ăn,vừa xuất của mình chứ không gọi tào lao chi khươn như người Việt(Đàn ông Việt ăn không hết.....bỏ , ko đem về nhà) Có ăn súp trứng,súp đậu hòa lan hay súp sách Bò,xúc xích thì cũng ăn đến thìa cuối cùng,ăn Bò bíp tek cũng lấy bánh mì hấp vét đến giọt nước sốt cuối cùng. Ăn uống xong thằng nào thằng nấy trả.điều đó để thấy rằng tiêu dùng cũng cần có văn hóa,phù hợp với điều kiện của từng người chứ ko lấy đó là tiêu chí để đánh giá nhau. Theo mình thấy thì Mn nên nói thẳng là Mn không thích(thói quen) ăn vặt,còn những hoạt động khác tham gia Bt.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Khổ thân mn, ai ăn thì tự mua về ăn, hay mấy ng đó góp vào mà mua. Làm j mà nói này nói nọ người ta chứ. thật là...haizzz.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Mãi mới thấy Mẹ Diệp Anh cho ý kiến, hôm qua em cũng nói rõ quan điểm rồi mn ạ, mọi người cũng bảo từ giờ sẽ ko thu tiền ăn vặt nữa, ai ăn thì ăn. Thà nói thẳng còn hơn để cứ phải góp rồi lại ấm ức trong người.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Hôm nay nhân lúc mọi người đang nói chuyện với nhau về việc làm trong nhà nước mà ko bè phái thì khó sống lắm, họ cũng kịp nói 1 câu (cũng ko biết có ẩn ý gì không, nhưng mình cũng cứ nghĩ là không cho nhẹ đầu) bảo là ngay ở cty mình là cty tư nhân mà 1 mình 1 kiểu cũng khó sống lắm.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! không thể quy chuyện ăn vặt là bè phái được.Sống với nhau vì cái tình chứ đâu chỉ vì miếng ăn mà mọi người mới gần gũi nhau?!