Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! xưa em cũng thế, ra trường e ở với e trai, 2 chị em chỉ mỗi khoản lương của em, mà mỗi tháng đóng 50k/ quà vặt e cũng thấy xót, cơ mà không đóng không được, không lẽ họ ăn mình ngồi nhìn thì vô duyên nên chỉ có cách đóng thôi mn ạ
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! khổ thật, như tính e, rất hay ăn vặt, cũng rất thích tụ tập nh p tùy thành phần cơ,chứ cứ nhộm nhoạm e cũng k thích,nếu k vì tài chính khó khăn thì thôi,chứ nếu thấy k thoải mái thì cứ nói thẳng nàng ạ !
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Ở chỗ em mn cũng hay ăn vặt lắm, nhưng ko có quĩ ăn vặt đâu, ai có gì thì mang cho mọi người cùng ăn thôi. CHứ nói thật bỏ ra 100k/ tháng/ người chỉ để ăn vặt thì hơi quá ạ
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Haizz. Đúng là mệt bác nhỉ? Đi làm đâu phải chỉ riêng chuyện công việc, còn bao nhiêu việc làm mình phải bận tâm suy nghĩ.!
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Công ty em thì ít người ạ. Cả sếp nữa có 4 ng là nữ thôi nhưng được cái mấy đứa, đứa nào cũng có tính tiết kiệm nên thi thoảng mới rủ nhau đi ăn chè cho vui thôi ạ. Tính ra 1 tháng mỗi người mất tầm 150k, cũng khá tiếc nhưng vui ạ. Nên cứ kệ thôi vì không phải thường xuyên ạ. Với thi thoảng có liên hoan to thì xếp chi hết nên cũng đỡ ạ
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Chỗ mình ai thích ăn gì tự mua rồi đến phòng mời nhau thôi. chứ như chỗ mẹ nó kể cũng khó nhỉ. Mình cũng ít ăn vặt và mình cũng không thích kểu ép buộc như vậy
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Nếu mẹ nó hay chơi với một người nào đó trong nhóm thì chắc cũng hay tâm sự để hiểu hoàn cảnh của nhau. Nên có ít nhất 1 người hiểu mình mẹ nó ạ. Mình còn nhiều thứ phải lo, mọi người không thông cảm thì cũng chịu, chẳng ai lo cho mình đâu
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Lâu rồi mới đọc lại topic này, hihi, giờ cả phòng em bán hàng online thỉnh thoảng có đơn hàng thành công, mấy chị em lại rủ nhau đi ăn, vui lắm
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! e cũng phụ trách mua đồ ăn vặt cho phòng ăn đây ( góp bằng tiền đi muộn hàng tháng, ai đi muộn nhiều thì phải đóng nhiều), vừa ăn vặt sau khi nghỉ trưa.hihi
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Mọi người đều biết hoàn cảnh của mình mn ạ, và mình cũng biết có 2 người nữa không thích thế này, nhưng họ ko nói ra. Nhưng thật may là cái chị ghê ghớm kia đã bảo là thôi ko thu tiền ăn vặt nữa rồi ạ
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Công ty mình đang cấm tiệt k cho ăn vặt trong giờ làm việc he he he he
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! ai ăn gì thì tự trả chứ nhỉ, e không thích cái kiểu góp vào ăn chung. chỗ e có ăn nhẹ hay ăn vặt, nhưng mà là quỹ công đoàn, còn ai mua hay hay thích ăn gì thì cứ tự nhiên thôi.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! công ty em cũng thỉnh thoảng góp quỹ mua đồ ăn vặt để ăn sau giờ ăn trưa với ăn chiều. mọi người cũng thoải mái lắm. đôi lúc em cũng quên ko mang xiền hôm sau đóng quỹ cũng ko sao mà. Em nghĩ mẹ nó cũng đừng đặt nặng vấn đề quá. Mn còn nhiều thứ để nghĩ chứ nghĩ cả chuyện họ nói xấu mình thì mệt lắm ạ. em là em bỏ ngoài tai hết. hihi.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Bạn cứ nói thẳng ra, đừng có yếu đuối như thế, tôi không biết con đường dẫn đến thành công nhưng tôi biết con đường dẫn đến thất bại: đó là làm vui lòng tất cả mọi người (u)
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Công ty cũ ngày trước của em cũng giống cty chị bây giờ, đợt em vào thử việc chưa gì đã yêu cầu nộp quỹ phòng rùi, lại còn củ chuối là đóng tiền nhưng chỉ được ăn 1 hoặc 2 bữa thôi, nhưng hôm đó bận gì ko đi ăn thì cũng nhịn hết, em làm ở đấy ức chế quá nên nghỉ ( tất nhiên có cả áp lực CV chứ ko phải mỗi chuyện đó) nhưng mình ko được ăn cũng p đóng tiền cho mọi ng ăn, ai mà chẳng tức ah. Em nghĩ chị nên nói thẳng quan điểm là nếu có muốn ăn thì hôm nào gọi đồ ai ăn gì tự bỏ tiền mua, có thể mua chung rồi chia tiền nhưng ai ko ăn thì thui, ghét thì mặc kệ. Người Việt kể ra cũng xấu tính thật, cái gì ko theo số đông là bị tẩy chay ngay
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Cảm ơn mn, chỉ những người ở trong hoàn cảnh đấy mới hiểu mn nhỉ.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! câu này quá chuẩn luôn ấy, nếu giống hết nhau thì nói làm gì nhỉ
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Công ty mình thoải mái, vì có mỗi 3 phụ nữ. Ai ăn gì thì mang đi thôi, nhiều thì cho nhau, ít thì....tự xử