Chuyện có thật 26/11: Bố đưa con đi học, bỏ quên tại cây xăng. Có ai bị như này chưa ạ?

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Trí Hưng Company, 29/11/2013.

  1. Trí Hưng Company

    Trí Hưng Company Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    3,552
    Đã được thích:
    926
    Điểm thành tích:
    773
    Chia sẻ với các mẹ:

    Buổi chiều, khi đến lớp đón con, anh T. mới giật mình khi cô giáo cho biết con mình không đi học. Lúc này, anh mới nhớ ra buổi sáng mình bỏ quên con tại cây xăng...
    Sự việc hy hữu xảy vào trưa ngày 26/11, khi người dân xung quanh cây xăng ở chân cầu An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng phát hiện một bé trai chừng 4 – 5 tuổi, đang mếu máo tìm bố mẹ.
    Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 - CA Thành phố Hải Phòng đã có mặt kết hợp cùng Ban Công an xã An Đồng, huyện An Dương đưa cháu bé về trụ sở để tìm người thân.





    [​IMG]
    Cháu Đinh Văn Tr. bị bố bỏ quên tại cây xăng được Công an đưa về chăm sóc
    Tuy nhiên, khi hỏi tên bố mẹ thì cháu bé chỉ phụng phịu nói được duy nhất câu: Tr.
    Tiến hành thông báo trên loa truyền thanh của địa phương và truyền hình Hải Phòng. Đến chiều cùng ngày, anh Đinh Văn T. (SN 1982, ở thôn Quan Trang, xã An Đồng, huyện An Dương) đến trụ sở trình báo về việc mình có đứa con trai là Đinh Văn Tr. (SN 2009) bị thất lạc.
    Anh T. cho biết, sáng 26/11, trên đường đưa con đi học tại một trường mầm non của xã An Đồng, anh có ghé vào cây xăng dưới chân cầu An Đồng đổ xăng.
    Trước khi đổ xăng, anh T. đặt con xuống dưới đất để mở bình nắp bình xăng.
    Sau khi đổ xăng xong, ông bố đãng trí phóng xe đi luôn mà không nhớ đến đứa con trai đang đứng bên cạnh.
    Cho đến tận buổi chiều, khi đến giờ tan học, anh T. đến lớp đón con mới giật mình khi cô giáo cho biết hôm nay con mình không đi học.

    Lúc này, anh T. mới nhớ ra buổi sáng mình bỏ quên con tại cây xăng nên mới nháo nhào cùng người nhà đi tìm.
    Rất may, cháu Tr. được người dân xung quanh phát hiện báo công an. Khi gia đình anh T. đến trình báo thì bất ngờ gặp lại con đang ngồi trong trụ sở mếu máo khóc vì nhớ bố mẹ.
    Sau khi nhận lại con trai, gia đình anh T. đã rất xúc động gửi lời cảm ơn những người dân tốt bụng và lực lượng công an.
    Q.Minh
    Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/151373/hy-huu--bo-dua-con-di-hoc--bo-quen-tai-cay-xang.html
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Trí Hưng Company
    Đang tải...


  2. Mẹ Tívoi

    Mẹ Tívoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    5,451
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuyện có thật 26/11: Bố đưa con đi học, bỏ quên tại cây xăng. Có ai bị như này chưa ạ

    Ặc, đúng là ông bố vô tâm và đãng trí. Mà sao cháu bé 5 tuổi rồi mà không nói được tên bố mẹ nhỉ?
     
  3. Trí Hưng Company

    Trí Hưng Company Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    3,552
    Đã được thích:
    926
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuyện có thật 26/11: Bố đưa con đi học, bỏ quên tại cây xăng. Có ai bị như này chưa ạ

    Theo em nghĩ nhớ tên bố mẹ thì có thể khó tìm hơn, vì người trùng tên nhau
    Nhưng tầm tuổi đó là bé nhớ được tên trường bé học
    Nếu hỏi đc tên trường bé học thì sẽ khoanh vùng được các cháu nghỉ học ngày hôm đó và tìm đc gia đình dễ hơn
    Rút kinh nghiệm với con mình.
    Khi khi
     
  4. cindyvn

    cindyvn CubiMart- Make mum life easier

    Tham gia:
    24/11/2012
    Bài viết:
    5,069
    Đã được thích:
    1,000
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chuyện có thật 26/11: Bố đưa con đi học, bỏ quên tại cây xăng. Có ai bị như này chưa ạ

    Cũng may là đã tìm ra cháu bé. Thế này phải tập cho con nhớ số điện thoại của bố hoặc của mẹ để có chuyện gì bé còn biết bảo người gọi về nhà các mẹ ạ.
     
  5. quynhmai158

    quynhmai158 Mai Perfume 01656.961.622

    Tham gia:
    6/9/2013
    Bài viết:
    4,036
    Đã được thích:
    606
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuyện có thật 26/11: Bố đưa con đi học, bỏ quên tại cây xăng. Có ai bị như này chưa ạ

    may thế :( bố mẹ nhiều lúc cũng bận bịu quá đây mà
     
  6. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,106
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện có thật 26/11: Bố đưa con đi học, bỏ quên tại cây xăng. Có ai bị như này chưa ạ

    hôm qua e cũn đọc đc tin này trên face :) :)
     
  7. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,987
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện có thật 26/11: Bố đưa con đi học, bỏ quên tại cây xăng. Có ai bị như này chưa ạ

    đọc mà vừa giận vưa buồn cười, sao lại quên con từ sáng tới chiều mà k biết chứ, thường chỉ quên có một lúc là nhớ ra rồi
     
  8. hieungochappy

    hieungochappy Olive làm đẹp-Wax lông

    Tham gia:
    11/3/2011
    Bài viết:
    1,449
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chuyện có thật 26/11: Bố đưa con đi học, bỏ quên tại cây xăng. Có ai bị như này chưa ạ

    hồi metro thăng long mới mở, không cho trẻ em vào, mợ em và mẹ e, cả thằng bé con mợ em mới 5 tuổi đi vào, thì metro không cho trẻ em vào,( lúc đó vào metro lần đầu nên không biết quy định này), thế là mợ e dặn thằng bé là chơi ở hàng ăn phía ngoài, không được đi đâu, ai rủ đi không đi, Sau khi mẹ vè mợ em mua đồ ,về tới nhà được 1 lúc rồi mới sực nhớ ra quên thằng bé ở đó mới quay lại đón, tới nơi thấy nó vẫn tha thẩn chơi trong sân nhà hàng metro:p
     
    Trí Hưng Company thích bài này.
  9. tcamtrang

    tcamtrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/12/2010
    Bài viết:
    1,553
    Đã được thích:
    257
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chuyện có thật 26/11: Bố đưa con đi học, bỏ quên tại cây xăng. Có ai bị như này chưa ạ

    èo, ông bố này đãng trí thật đấy, mà em bé này bằng tuổi cu nhà mình, chắc sợ quá nên không nhớ được gì. CHứ từng ấy tuổi là nhớ hết số của bố, của mẹ rồi.
     
  10. khogiadung.vn

    khogiadung.vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/10/2013
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện có thật 26/11: Bố đưa con đi học, bỏ quên tại cây xăng. Có ai bị như này chưa ạ

    Nhà này dạy con buồn cười thế? Đứa cháu em nhỏ hơn khoảng 3, 4 tuổi mà hỏi con bố nào mẹ nào nó nói đc ngay. Hay tại bé nó sợ nên quên mất. Dù sao cũng chúc mừng gia đình đoàn tụ.
     
  11. Hon Lap

    Hon Lap Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    1,275
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chuyện có thật 26/11: Bố đưa con đi học, bỏ quên tại cây xăng. Có ai bị như này chưa ạ

    Cũng may là ko gặp phải kẻ xấu. Chắc ông bố này đang mải nghĩ việc cơ quan đây mà :(
     
  12. HueCat

    HueCat Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    2,881
    Đã được thích:
    334
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chuyện có thật 26/11: Bố đưa con đi học, bỏ quên tại cây xăng. Có ai bị như này chưa ạ

    K đỡ nổj ông bố này.chẳng lẽ bố đổ xăng là bố đi làm luôn à
     
  13. Gaubobo

    Gaubobo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/9/2013
    Bài viết:
    1,308
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chuyện có thật 26/11: Bố đưa con đi học, bỏ quên tại cây xăng. Có ai bị như này chưa ạ

    Chắc ông bố này bận mải gì quá thôi. mà bé 5 tuổi thì bé phải biết địa chỉ nhà mình và số điện thoại của bố mẹ chứ. Em thấy nhiều bé có thể nhớ được số điện thoại của bố mẹ đấy ạ.
     
  14. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,796
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện có thật 26/11: Bố đưa con đi học, bỏ quên tại cây xăng. Có ai bị như này chưa ạ

    em đọc câu chuyện mà nói thật cứ ngỡ chuyện đùa ý ạ.
     
  15. bichbong2012

    bichbong2012 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện có thật 26/11: Bố đưa con đi học, bỏ quên tại cây xăng. Có ai bị như này chưa ạ

    Bé chắc do hoảng loạn nên ko nói được tên bố mẹ thôi. Chứ bình thường tuổi này bé nào cũng nhớ đc cả tên bố mẹ, trường học rồi nhà ở đâu là vanh vách hết mà.
    Cũng như người lớn thôi lúc hoảng loạn ví như bị cướp ở đường thôi có mấy ai kêu to đc ngay đâu, có khi người còn cứ thẩn thờ ra nhìn ấy chứ.
    Chúc mừng gia đình đã tìm thấy bé. Đây cũng là cảnh báo cho các bậc cha mẹ có bận công việc đến mấy thì cũng ko nên bỏ quên con mình như thế này.
     
    Trí Hưng Company thích bài này.
  16. Trí Hưng Company

    Trí Hưng Company Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    3,552
    Đã được thích:
    926
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuyện có thật 26/11: Bố đưa con đi học, bỏ quên tại cây xăng. Có ai bị như này chưa ạ

    Đây cũng là trường hợp hi hữu
    Y như câu chuyện , hầu như không khác mấy
    Đúng là người lớn nhiều lúc đãng trí thật.
    May mà ko gặp người xấu ko thì ko hối kịp
    Các bố mẹ rút kinh nghiệm nhé !
     
  17. ỉn yêu

    ỉn yêu Guest

    Ðề: Chuyện có thật 26/11: Bố đưa con đi học, bỏ quên tại cây xăng. Có ai bị như này chưa ạ

    ông bố này thật đãng trĩ quá .nhưng dù sao vẫn thật may mắn.may là gặp ng tốt ko thì có mà ân hận
     
    Trí Hưng Company thích bài này.

Chia sẻ trang này