cái này thì cũng giống mình rồi, càng khó xử nên mình nấn ná, đến khi giờ nói thật, mình có cuộc hôn nhân ko hạnh phúc, giờ mình đang sống ly thân. Chồng mình độc đoán, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những thứ anh ta muốn mà ko quan tâm cảm nhận của mình, luôn áp đặt mọi thứ và khi ko hài lòng anh ta lại quay sang trách mắng mình, hồi đầu chỉ là cãi vã bt, nhưng sau đó là thượng cẳng chân hạ cẳng tay.... lúc nào cũng bắt phải thay đổi cái này cái nọ cho hợp với chồng và gđ chồng, mình mệt mỏi lắm nên quyết định ly thân. Mong bạn ko lặp lại sai lầm như mình nữa Mình có đọc đc 1 bài này trên mạng, hôm nay lục lại share cho bạn http://kenh14.vn/doi-song/10-dau-hieu-chung-to-ban-dang-yeu-nham-nguoi-20131127051031896.chn
cái tính sở hữu như thế ko hay đâu bạn, cuộc sống của bạn làm sao mà bó chặt vào chỉ 1m anh ấy đâu, còn phải tiếp xúc với nhiều người với nhiều lý do khác nhau chứ nếu anh ấy ghen thế thì sao lại để bạn quản lý quán cafe nhỉ,vì kinh doanh nt chắc chắn bạn còn tiếp xúc với nhiều người hơn, chẳng lẽ anh ấy ở cạnh bạn suốt ngày đc
đọc câu chuyện của bạn thật buồn,mình thấy bạn là người rất bản lĩnh đấy, tuy nhiên cái sai lầm của bạn là nghỉ việc, quan điểm của mình là ko nên sống phụ thuộc vào người khác rồi sẽ có lúc sẽ bất đồng quan điểm, cuộc sống ko ai nói trước được gì? chúc bạn sớm tìm đc con đường đúng đắn,cố lên nhé
ở cạnh em khoảng 5h/ ngày thôi ạ, em làm quán cafe nhưng cũng thuê nhân viên mà, hơn nữa ko như quán bia toàn con trai đi với nhau đâu ạ, ngta toàn đi cặp với nhau thôi chị à. Mà làm quán cf e mới thấy giờ ngta cặp bồ nhiều quá, có người cặp với mấy cô 1 lúc, cách mấy ngày lại dẫn 1 cô khác đến quán của em. Người iu của em cho e 1 cảm giác là a ấy chỉ có mình em, nên mới ghen như vậy ạ có lần a ấy cầm đt của em thì a ng iu cũ nt hỏi thăm ( e ko hề liên lạc j nữa sau khi chia tay mà ko hỉu sao hôm ấy tự nhiên nt cho e ) thế là đùng đùng đứng dậy đi về rùi nt nói e là hạng người lăng nhăng ko ra j T___T vậy mà ko hiểu sao e vẫn cứ chấp nhận, vì cái nghĩa nhiều hơn mà e ko rời xa a ấy được chị ạ
lần đầu tiên e phụ thuộc vào người khác mà ko phải bố mẹ em, e ko nghĩ nó lại ê chề như vậy ạ, kế hoạch của em là 1,2 tháng nữa thanh lý quán vì em vừa mới đóng tiền nhà 3 tháng thì sẽ đi làm lại ạ
từ trc đến giờ chưa có ai chiều e và yêu e hơn người yêu hiện tại, nhưng cũng chưa có ai mắng chửi e như thế này, e cũng thấy sự khác biệt về suy nghĩ cách sống nhưng toàn tự lừa dối bản thân là chắc sau này lấy nhau a sẽ khác
mình ko có ý khuyên bạn điều gì, vì mỗi người có những thứ khác nhau ko thể rập khuôn đc, vì vậy mọi ý kiến chỉ mang tính tham khảo ( nhiều khi lắm thầy còn nhiều ma í). Tuy nhiên bạn cũng cần có những hành động và suy nghĩ hoặc đối thoại với nhau để tìm biện pháp giair quyết. Vì để lâu sẽ dẫn đến rạn nứt tc, bạn ko cảm thấy hạnh phúc khi bên ny, dần dần sẽ dẫn đến những thứ ko tốt cho cả hai.
Ôi, em ơi ân tình ko phải trả ngày 1 ngày 2 là hết được. Để trả ân tình ta có thể trả bằng 5, 7 cách chứ ko phải dùng tình cảm để trả là sẽ ok đâu. Còn người yêu em ghen thì phải xem xét lại, giờ mới yêu đã ghe ghê gớm thì liệu sau này lấy về anh ta có vì ghen mà cho em lên bờ xuống ruộng ko? Cái này phải nghĩ kỹ em nhé
có nhiều cách để quan tâm, động viên nhau, chứ ko phải người thì than thở, người thì trách móc, chả giải quyết đc gì đâu mn ah
Em cảm ơn mọi người nhiều nhé, đôi khi tâm sự vs người lạ còn dễ hơn là người thân, đc đồng cảm chia sẻ có lẽ là điều bất kỳ ai cũng cần khi cảm thấy mệt mỏi các chị nhỉ, e thoải mái hơn nhiều rùi ạ )
Sáng sớm ra mà e bực mình quá. Hôm nay là chuyện gia đình e ạ. Kể từ khi bố e làm ăn thua lỗ, mấy mẹ con phải xuống hn làm hết, e nuôi em trai e và bố em, mỗi tháng e đều gửi tiền về cho bố sinh hoạt, vì giờ bố e ko làm j mà chỉ đi chơi thôi ạ. Vừa rùi nhà e có vướng vào vụ kiện tụng tranh chấp đất ở, ở quê họ xử nhà e phải giao đất, giao nhà, bố e kháng án xuống tòa án thành phố, rồi cũng thuê luật sư như ai trong khi đó ko một xu dính túi. Bố e lại bảo e chạy vạy cho 20tr thuê luật sư. Haizzz công việc kinh doanh ế ẩm, hàng tháng phải gửi tiền cho bố rồi lo ăn ở cho mấy mẹ con nhà e thì e làm j có tiền. E đã nghĩ bán xe máy đi để lo tiền nhưng người yêu e ko đồng ý, bảo giờ bán mất giá, nên a đưa tiền cho e lo thuê luật sư với mng muốn còn nước còn tát. Đến hôm nay bố e lại gọi điện xuống, bảo e lo cho bố 10-20triệu để đút thẩm phán, lúc này thì e thực sự bực mình, tiền đâu phải dễ kiếm, e tiết kiệm từng đồng một để có tiền gửi về cho bố sinh hoạt ở nhà thì lấy đâu tiền. Haizzz, e thấy buồn vì bố e thực sự ko biết nghĩ cho con cháu, cứ sống hưởng thụ mà đẩy sự khó nhọc cho người khác. Vì bố e mà chị gái e nợ nần chồng chất, bán hết cái này đến cái kia, xe máy chẳng có mà đi, rồi đến lượt e cũng như vậy, vừa mới ra trường đc 1năm đã nợ nần ngập đầu, đi làm chỉ để trả nợ, e còn nhớ có thời gian ngày chỉ ngủ 3tiếng vì còn làm thêm, làm chính, làm các kiểu mà ngày nào cũng chỉ ăn bánh mỳ, cái bánh mỳ big c 13k ăn 2ngày liền (. Giờ cũng đỡ hơn rồi, nhưng e mệt mỏi vì bố e quá. Ko phải là con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày đâu ạ, mà e bùn vì sự ích kỷ của bố thôi T___T
Em thấy chị có nghị lực vượt khó và khả năng tự lực cao như vậy thì chẳng cần gì phải chịu phụ thuộc ai mà khổ cả chị ah. Chứ bây giờ chị mà cứ để anh chi phối, đến sau này chị sẽ hối hận và khổ đến nhường nào. Chị cứ kệ anh nói thui, bảo mình muốn thế, nguyện vọng như thế. Chứ sao a cứ phải đi bắt ép người khác như thế. Anh như thế là hơi có tính gia trưởng đấy ạ. Kiểu như muốn ny phải nghe theo mình và con gái thì ko được phép đi đêm về hôm ý. Chúc chị tìm lại được mình và sống thật hạnh phúc nhé
có ý chí tự lập thì việc gì phải chấp nhận phụ thuộc thế em? chẳng có gì bằng tự đứng trên đôi chân của mình cả
hay là bạn xin đi làm lại còn hơn là cứ kinh doanh k lời lãi gì thế này or là tìm địa điểm khác mà thuê mn ah
Trưởng thành tiền bạc sẽ tri phối rất nhiều nhưng nếu người ta yêu bạn thật sẽ cùng bạn làm để vượt qua khó khăn chứ không phải trách mắng bạn ..cố gắng lên háy tự lo cho cuộc sống của mình rồi cũng sẽ có người yêu và trân trọng bạn