Ðề: Chuyện của Mr BIN Lớn lên con thích làm con hươu cao cổ BIN sinh năm 2008, nên thỉnh thoảng mẹ dạy: BIN là con chuột. Có lúc hứng chí BIN hỏi: con đố mẹ con chuột kêu như thế nào? Mẹ giả vờ bảo không biết. BIN nói: con chuột kêu chít chít đấy. Và một hôm BIN phát biểu: - Bố là con dê, mẹ là con lợn, con là con chuột nhưng lớn lên con thích làm con hươu cao cổ cơ, cho cao lớn.
Ðề: Chuyện của Mr BIN Câu chuyện chip chip thiu thì sao: Giống như bao bạn nhỏ khác, cu BIN nhà mình rất thích ăn bim bim, chip chip. Nhưng mình hạn chế tối đa cho con ăn các món kiểu này, vì không tốt cho sức khỏe. Nhưng bố vẫn chiều con thỉnh thoảng đi công tác về lại mua cho con -> con có thói quen bố đi công tác là lần nào gọi điện thoại cũng dặn: hôm nào bố về bố mua quà cho con nhé. Chiều thứ 7 bố đi công tác về mua cho con 1 gói chip chip to, mẹ chỉ đồng ý cho ăn 3 cái rồi bảo cất vào tủ lạnh. Ăn cơm tối xong con gọi: bố ơi con bảo cái này. Bố: con nói đi. BIN: bố đi ra sân con mới nói. Bố: (đã đoán được cu cậu muốn nói gì) con cứ nói đi. BIN: Nhưng chờ mẹ đi chỗ khác đã, rồi không chờ được cu cậu ra thì thầm vào tai bố. Nói mấy lần không ra tiếng, bố buồn cười quá đành cho ăn thêm 2 cái chip chip. Đi chơi 1 lúc lại chạy về kêu con đói, bố mẹ cho con ăn cái gì bây giờ. Mẹ: để mẹ pha sữa BIN: Nhưng sữa mẹ pha nóng lắm, con chờ bao giờ mới nguội thì con đói luôn rồi. Cho con ăn cái gì bây giờ. (không nói thẳng ra là ăn chip chip đâu ạ). Mẹ nhất quyết bắt uống sữa. Và rồi cuối cùng cu cậu kết luận: để chip chip đấy thiu thì sao?