Chuyện cười cấm phụ nữ đọc

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Le Huong, 14/10/2011.

  1. nhanmissyou

    nhanmissyou Đức * Quân

    Tham gia:
    4/3/2011
    Bài viết:
    1,249
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chuyện cười cấm phụ nữ đọc

    đánh dấu để đọc dần, hay lém , tks chủ top
     
    Đang tải...


  2. phuongarch

    phuongarch Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/11/2009
    Bài viết:
    2,552
    Đã được thích:
    561
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuyện cười cấm phụ nữ đọc

    Có ai nghe truyện cuộc gọi lúc nửa đêm chưa nhỉ :D

    -Alo, anh yêu hả, em nhớ a quá, cả ngày chả được gặp anh.
    -Uh, anh cũng nhớ cưng chết luôn được.
    -Anh ơi, vợ a ngủ chưa vậy?
    -Vợ anh ngủ rồi cưng.
    -Thế chúng mình nhắn tin với nhau đi, vợ em cũng ngủ rồi.
     
  3. hieuloan2010

    hieuloan2010

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    11,328
    Đã được thích:
    3,552
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chuyện cười cấm phụ nữ đọc

    Đánh dấu..........................................
     
    Le Huong thích bài này.
  4. huong011280

    huong011280 Món ngon nhà làm-Nơi tôn vinh những món ăn mẹ nấu

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,748
    Đã được thích:
    477
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chuyện cười cấm phụ nữ đọc

    Hay quá cảm ơn chủ top nhé. :)
     
    Le Huong thích bài này.
  5. koreastyle

    koreastyle Shop Ohui uy tín trên 10 năm

    Tham gia:
    4/6/2012
    Bài viết:
    2,492
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chuyện cười cấm phụ nữ đọc

    "Một nhà kinh doanh tài ba là người moi được tiền của khách hàng trong lúc đang khiến khách hàng sung sướng ngất ngây"
    Em kết câu này hihi
     
    Le Huong thích bài này.
  6. tinhtam_tra

    tinhtam_tra Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chuyện cười cấm phụ nữ đọc

    Xả sờ trét cuối tuần, cám ơn các mẹ!
     
    Le Huong thích bài này.
  7. Mẹ của Châu Anh

    Mẹ của Châu Anh chuyên sỉ lẻ mỹ phẩm nhập tại Mỹ

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    11,783
    Đã được thích:
    3,039
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chuyện cười cấm phụ nữ đọc

    MÌnh đọc truyên này ngoài hài ra còn có ý nghĩa rất sâu sắc trong cuộc sống nữa, càng đọc càng ngẫm càng hay, thank chủ top :p
     
    Le Huong thích bài này.
  8. mechiyeucon

    mechiyeucon SÂU CHÍT ĐIỆN BIÊN

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    9,692
    Đã được thích:
    2,368
    Điểm thành tích:
    863
  9. mechiyeucon

    mechiyeucon SÂU CHÍT ĐIỆN BIÊN

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    9,692
    Đã được thích:
    2,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện cười cấm phụ nữ đọc

    Choáng quá! :)
    ----------------------------
    Vote cho con nhé! cảm ơn các mẹ!

    http://www.lamchame.com/forum/showt...-và-gia-đình?p=11534750&posted=1#post11534750
     
  10. mechiyeucon

    mechiyeucon SÂU CHÍT ĐIỆN BIÊN

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    9,692
    Đã được thích:
    2,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện cười cấm phụ nữ đọc

    Đọc xong chuyện " chim điệu" em không nhịn được cười đúng lúc con gái vào hỏi mẹ cười gì thế hà hà.
     
  11. Me_Dieu Ngan

    Me_Dieu Ngan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    5,073
    Đã được thích:
    1,775
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện cười cấm phụ nữ đọc

    Khà khà. Hay đáo để nhá. Tặng hoa cho mẹ nó này!(u)(u)(u)
     
    Le Huong thích bài này.
  12. mechiyeucon

    mechiyeucon SÂU CHÍT ĐIỆN BIÊN

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    9,692
    Đã được thích:
    2,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện cười cấm phụ nữ đọc

    Bác ấy oánh đúng tâm lý của chị em mà, càng cấm càng vào!
     
    Le Huong thích bài này.
  13. mechiyeucon

    mechiyeucon SÂU CHÍT ĐIỆN BIÊN

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    9,692
    Đã được thích:
    2,368
    Điểm thành tích:
    863
    Le Huong thích bài này.
  14. chung_thuy92

    chung_thuy92 MẸ HAI NHÓC:TRÂN -- TÂM

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Chuyện cười cấm phụ nữ đọc

    hay quá.tại sao cứ càng cấm thì lại càng ham nhỉ......................
     
    Le Huong thích bài này.
  15. mechiyeucon

    mechiyeucon SÂU CHÍT ĐIỆN BIÊN

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    9,692
    Đã được thích:
    2,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện cười cấm phụ nữ đọc

    Hang ngày tớ sẽ vào nhà hóng chắc sẽ yêu đời hơn, trẻ lên mấy tuổi ý nhỉ!
     
    Le Huong thích bài này.
  16. mainguyen.gt

    mainguyen.gt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    13/8/2011
    Bài viết:
    6,542
    Đã được thích:
    1,694
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện cười cấm phụ nữ đọc

    nhòm thấy các tiêu đề tò mò chết đi được, ko ngờ vào đây nhiều người giống mình thế, hi hi
    thank chị chủ top với những mẩu chuyện rất hay
     
    Le Huong thích bài này.
  17. mechiyeucon

    mechiyeucon SÂU CHÍT ĐIỆN BIÊN

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    9,692
    Đã được thích:
    2,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện cười cấm phụ nữ đọc

    Chủ top ơi post tiếp đi, hóng quá cơ!
     
  18. mainguyen.gt

    mainguyen.gt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    13/8/2011
    Bài viết:
    6,542
    Đã được thích:
    1,694
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện cười cấm phụ nữ đọc

    Em góp vui với cả nhà nhé, hi hi chúc moi người luôn vui vẻ

    Vova bắt đầu đi học lớp một. Trong buổi học đầu tiên, Vova đã nói với cô giáo:
    - Thưa cô, em quá thông minh so với lớp một! Cô hãy cho em lên thẳng lớp ba!
    Cô giáo dẫn Vova lên gặp thầy hiệu trưởng, kể đầu đuôi câu chuyện.
    Thầy hiệu trưởng:
    - Được rồi, chúng ta cùng kiểm tra trình độ của Vova. Vova, 3 nhân 3 bằng mấy?
    Vova:
    - 9!
    - Đúng rồi! Thế 6x6?
    - 36!
    - Chính xác! Tôi nghĩ rằng - hiệu trưởng quay sang cô giáo - chúng ta chuyển Vova lên lớp 3!
    Cô giáo:
    - Để tôi hỏi thêm Vova về tính logic! Vova, cái gì ở con bò cái có 4 cái, còn ở cô có 2 cái?
    Vova thoáng nghĩ và trả lời:
    -Chân!
    -Hmm, Thế cái gì có trong quần của em, còn cô không có?
    Hiệu trưởng tròn mắt, thậm chí chưa kịp mở miệng thì Vova đã nói:
    - Cái túi!
    Cô giáo:
    -Đúng rồi, Vova ....... lên thẳng lớp 3!
    Hiệu trưởng:
    - Tôi nghĩ rằng có thể chuyển Vova lên thẳng lớp 5, bởi vì 2 câu hỏi cuối cùng, đến tôi thậm chí còn nhầm

    -----------------------------------------------------------------------
    Vova năm nay 6 tuổi học lớp 1.
    Học được một tuần thì Vova chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì Vova nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của Vova và Vova xin cô cho lên học bậc trung học.
    Cô giáo dẫn Vova lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiểu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi Vova một số câu hỏi về Khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Vova về kiến thức tổng quát, nếu Vova trả lời đúng ông sẽ cho Vova lên lớp.
    Sau gần 1 tiếng "tra tấn" Vova bằng những câu hỏi về khoa học, câu nào Vova cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát.
    - Cô giáo : Con gì càng lớn càng nhỏ?
    Ông hiệu trưởng hết hồn
    - Vova : Dạ con cua có càng lớn và càng nhỏ.

    - Cô giáo : Cái gì trong quần em có mà cô không có?
    Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
    - Vova : Dạ là 2 cái túi quần.

    - Cô giáo : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
    Ông hiệu trưởng run lên.
    - Vova : Dạ ở Phi Châu.

    - Cô giáo : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
    Ông hiệu trưởng chết điếng người.
    - Vova : Dạ là cái đầu gối.

    - Cô giáo : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt?
    Ông hiệu trưởng há hóc mồm ra.
    - Vova : Dạ là cái lưỡi.

    - Cô giáo : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
    Ông hiệu trưởng ra dấu không cho Vova trả lời nhưng Vova đáp ngay.
    - Vova : Dạ là cái giường ngủ.

    - Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng lại?
    Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo.
    - Vova : Dạ là dầu sơn móng tay.

    - Cô giáo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
    Ông hiệu trưởng gần xỉu.
    - Vova : Dạ là cây cà lem.
    Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với Vova :
    - Thầy cho con lên thẳng đại học vì nãy giờ thầy đáp không trúng được câu nào hết !!!
     
  19. mechiyeucon

    mechiyeucon SÂU CHÍT ĐIỆN BIÊN

    Tham gia:
    29/1/2010
    Bài viết:
    9,692
    Đã được thích:
    2,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện cười cấm phụ nữ đọc

    Hay quá, lại được thư giãn rồi!
     
  20. Ðề: Chuyện cười cấm phụ nữ đọc

    Hellooo cả nhà, cho mình đóng góp với nhé.;););)

    1.Một phụ nữ ôm đứa con nhỏ bước lên xe buýt. Thấy đứa trẻ, lái xe hét lớn: “Chu cha! Đây có lẽ là đứa trẻ xấu nhất mà tôi nhìn thấy”. Người phụ nữ rất bực mình, liền đi thẳng đến cuối xe ngồi xuống và phân trần với hành khách ngồi cạnh: “Cha lái xe thật thô lỗ, xúc phạm tôi...”. Ông hành khách liền nói vẻ đồng tình: “Thật chẳng ra sao cả, chị đưa tôi ẵm hộ cái con khỉ này, lên mà mắng cho anh ta một trận”.


    2.Một phụ nữ cuống cuồng chạy vào phòng khám hét lớn: Bác sĩ, khám hộ tôi ngay, sáng nay khi soi gương tôi thấy tóc tôi khô xác, da nhăn nheo, mắt đỏ ngầu, lõm sâu trông như một cái xác không hồn, trắng bệch. Bác sĩ, hãy cho tôi biết tôi bị bệnh gì?
    Bác sĩ khám vài phút cho cô, liền nói: “Thưa cô, tôi có thể bảo cho cô biết mắt cô vẫn tốt nguyên...”.
     
    mainguyen.gt thích bài này.

Chia sẻ trang này