Đêm nay buồn ! Cũng như bao đêm buồn khác......lặng lẽ,não nề và pha lẫn chút trầm tư.....! Thầm nghĩ lại chuyện của đời mình ! Nhìn lên trời cao......ngắm những vì sao ? Và bỗng nhiên lại nhớ cái ước ao tưởng chứng như bé nhỏ của mình ? Vẫn câu nói thầm tự nhủ ở lòng mình ? Làm thế nào để kiếm được số tiền 20 tr/tháng ! Đó là những gì a0 ước của tôi ......của ngày xưa....! Thời gian trôi ,dòng đời xuôi ngược.......mới đó mà đã 8 năm rồi ấy nhỉ ? Tám năm trời...........không dài cũng ko ngắn phải ko ? Giờ đây khi nghĩ lại....nhìn quanh mình............có được gì đâu nhỉ ? Vẫn phải đang mò mẫm đi trên nẻo đường của cuộc sống đấy thôi ! Kinh doanh,một con đường đã chọn............Ngta bảo rằng "phi thương bất phú"...........và thế rồi mình lại rẽ sang kinh doanh..? Kinh doanh gì đây ? Xh đang cần gì ?Kinh doanh thế nào ? Mua gì?Bán gì và làm gì ? Hàng ngày,hay thích ngắm nhìn những con người tất bật trong cuộc sống,họ phải bán vé số,phải bán trái cây.....thậm chí phải đi ăn xin để có thể kiếm được đồng tiền.......để có thể tồn tại .....trên cõi đời này ! ôi ! Trên đời này vẫn còn có những mảnh đời bất hạnh.......đâu chỉ riêng chúng ta .....là ...bất hạnh nhỉ ? Đối với một số người....điều bất hạnh là ko thể kiếm được 3 bát cơm mỗi ngày để sống....! Còn đối với một số người.....cụ thể là tôi...điều bất hạnh là không kiếm được tiền.......và đạt được cái ước mơ của mình ? 20tr/tháng có quá khó hay không ? Vẫn còn hồ nghi lắm lắm ! Ngày hôm nay tôi đã tìm cho mình một hướng đi mới......và có thể rằng nó sẽ có thể biến ước mơ này thành hiện thực....! Tôi đã và sắp biến ước mơ của mình thành hiện thực.....! Tôi muốn chia sẻ những tâm tư này đến tất cả mọi người.....đến cuộc đời,đến những người đã và đang trên quãng đường chập chững như tôi ! Đêm nay tôi sầu viết lên đôi dòng suy ngẫm về những gì hiện hữu....! Gởi vào đây một chút dư âm của đêm buồn SG lạnh và buồn,không người thân,không bạn bè...... " Tôi đi bán rượu......khi mùa mưa về " ?
Ðề: Chuyện đời và ước mơ 20tr/tháng đọc xong chuyện của bạn mà tôi lại suy ngẫm về mình và cùng cảm xúc
Ðề: Chuyện đời và ước mơ 20tr/tháng Tôi đi bán rượu khi mùa mưa về................! Phải chăng là một cách tác giả vạch ra để kinh doanh >
Ðề: Chuyện đời và ước mơ 20tr/tháng Đọc bài viết lại nghĩ đến bản thân,bản thân đã đánh mất thứ quý giá nhất là thời gian: giá như quay trở lại 3 năm trước,có người định hướng cho học tập và làm việc có lẽ bây giờ đã không khổ,giờ đây đi làm là thức tỉnh bắt đầu học thì đã muộn mất rồi...những ai còn đang học tập thì hãy cố gắng,giờ bản thân nghĩ lại muộn quá rồi...
Ðề: Chuyện đời và ước mơ 20tr/tháng Ai cũng có một ước mơ...................dù rằng ước mơ đó nhỏ hay lớn...chúc tất cả mọi người mau chóng đạt đuwocj ước mơ của chính bạn thân mình !