Chuyện ma có thật không?

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi oanhoanh4558, 25/6/2014.

  1. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,043
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Toàn chuyện sởn da gà quá :( May mà em đang đọc vào buổi sáng!
     
    Đang tải...


  2. quyetbds91

    quyetbds91 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/7/2014
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    có thật bạn à. lúc 12 tuổi mình đi mua r*** cho bố lúc 9h tối và đã gặp ma va còn đứng sát nó. nhưng thoát 1 cái mình đã không thấy nó đâu
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  3. MeCunvaVit

    MeCunvaVit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/4/2013
    Bài viết:
    2,380
    Đã được thích:
    666
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Hôm nay mới có thời gian lội top đoccj các câu chuyện ma của bác, rát ly kỳ.
    Em cũng tin là có thật , chuyện về ma í ạ, vì em cũng chứng kiến trong đời một vài lần rồi.
    Hóng bác kể tiếp nhé, chúc bác sức khỏe, buôn may bán đắt!
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  4. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Chuyện tiếp theo :
    Nhũng năm 90 đổ về trước vùng ngoại ô HN còn âm u cô tịch hơn ở nông thôn các tỉnh bây giờ.
    Gần UB phường XX bây giờ có cái đầm mà năm nào cũng vài trẻ chết đuối. Thành lệ đến nỗi khi hết mùa nước mà ko có ai bị duối nước thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
    Một hôm mọi người gọi nhau là nhìn thấy một người đàn ông lội xuống mà ko thấy lên, lúc đó trong đầm bèo tây cao ngút lan kín cả một phần đầm.
    Do người đó có liên quan đến việc dò hỏi về đơn vị QĐ gần đó nên bị nghi gián điệp cho Tàu khiến anh này đi đâu bị mọi ng để ý.Vì thế cho nên tất cả đều đứng trên bờ gọi xem anh này đi đâu.
    Đầm đầy bèo tây nên mất cả chiều đến tối cũng ko tìm ra anh ta nấp chỗ nào -một tiểu đội đc lệnh lặn xuồng xem kẻ lạ mặt trốn đâu..
    Làng ven đô đã vằng vẻ rồi, đèn thì leo lét khi nhà nào cũng ra xem bộ đội truy tìm kẻ gian càng thêm vắng vẻ.
    Mình đang ngồi sát mép nước chú ý nhìn mọi người lặn ngụp rẽ bèo thì một chú hét , bơi, cố ngoi lên khỏi mặt nước đen xì bấu vào bờ lại trôi tuột xuống:" Ma... Ma.. Ma... có ma " rồi lại tượt tõm xuống bờ đầm.
    Trên bờ bọn trẻ con như mình rẽ đất chạy tung tóe ra xa mặc cho chú tân binh gào hét trong đêm vì túm phải tay ma dưới lòng đầm.
    Phải một lúc các đồng đội từ góc khác mới đến tiếp ứng kéo đc chú lên khi chú nhợt như người chết đuối...
    May cũng đông người nên lôi được chú ra xa cho tỉnh táo để hỏi rõ thấy gì? Chú chỉ nói góc đầm chú soi đèn lặn nhiều ma lắm và người đàn ông lạ mặt đã chết chìm đang bị ma vây xung quanh!
    Chẳng nhẽ QĐ lại chịu nghe một anh lính lên vẫn quyết định cử chiến sỹ khác xuống xem sao- ko ai dám xuống cho đến khi mời một thầy phù thủy trong làng đến khấn thì một tiểu đội cùng xuống nước vớt người đàn ông đó đưa lên bờ... vào khoáng 12 h đêm rồi đặt xác chết cạnh gốc cây gạo cho mọi người thắp nhang và đến vừa rồi kẻ tình nghi này mới tìm đc thân nhân đưa về quê an táng lại phần mộ. Chỉ biết rằng bây giờ nhà cửa mọc san sát và đã đc bán cho các chủ mới, lòng đầm nay ko còn nên không biết lũ ma dưới đáy hồ nay định cư ở đâu- riêng mình ko ra chỗ đó vào buổi đêm bao giờ nữa.
     
    Sửa lần cuối: 17/7/2014
  5. tranha6251988

    tranha6251988 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    3,906
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Ngày mưa buồn vào đọc chuyện ma cho nó mất cảm giác luôn:(
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  6. tranha6251988

    tranha6251988 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    3,906
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Cháu mà vào trường hợp này là cháu ngất luôn:)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  7. tranha6251988

    tranha6251988 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    3,906
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    hóa ra là ma giả:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))00
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  8. ngoisaonhoxiu

    ngoisaonhoxiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/9/2011
    Bài viết:
    1,582
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Ui giùi ui hnay mưa gió buồn buồn em vào đọc topic của chị mà nổi hết da gà, tối nay k biết có ngủ đc k nữa chị ơi, huhu
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  9. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Bây giờ nhà cửa mọc lên ko còn kiêng là đất dữ hay lành... Ai mà biết ma còn ở hay không nên nhiều khi mình gặp các bà mẹ trẻ mang con ra bón cơm hoặc hóng mát ở những nơi mà trc nhiều m lắm,đi lễ mang con để ngồi lên tượng sư tử hay voi , rùa là mình nhắc các bạnnaays ngay
     
  10. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,989
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Mình cũng tin chuyện ma là có thật.Đơn vị chồng mình hiện tại là 1 minh chứng.Chồng mình bị chuyển công tác vào trong Đồng Nai.nghe đâu đvi đó được xây dựng trên bãi tha ma cũ hay sao ý mà bao nhiêu chuyện li kỳ xảy ra.Đơn vị xây dựng mới được 3 năm thôi nhưng năm nào cũng có người chết ko rõ nguyên nhân.Đợt trước tết có 1 chú vừa tối hôm trước vẫn uống nước chè với chồng mình và 1 số người nữa.Đến hơn 10h đêm mới về đi ngủ.Vậy mà sáng sớm hôm sau chồng mình sang phòng gọi dậy tập thể dục thì người đã cứng đơ,mất từ lúc nào ko biết.Rồi 1 chú khác thì đang đi xe máy cũng đâm nhau nhẹ thôi nhưng cũng ra đi.Hơn nữa chồng mình làm bên hậu cần nên thường 3h30 sáng là phải dậy để gọi nhân viên dậy nấu cơm sáng cho cả đơn vị.Sáng nào cũng vậy ko chồng mình nhìn thasy thì người khác nhìn thấy 1 cô bé ngồi khóc gần bể nước của đơn vị.Mọi người ai cũng sợ , đơn vị cũng mời thày về cúng rồi.Mỗi lần đi ra khỏi cửa là ai cũng phải mang theo 1 củ tỏi bên người.
     
  11. hongeva

    hongeva Banned

    Tham gia:
    15/7/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    em tin là trên đời này có ma và có những người có thể thấy ma hoặc nói chuyện với họ,chỉ là không biết vì sao những hồn ma này không thể siêu thoát được
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  12. nokiae

    nokiae Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/3/2013
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    hiihi, sao hôm nay cô Oanh lại có nhã hứng chủ đề này thế ạ
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  13. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Trong cuộc sống họ yêu một cái gì mà quá mức khi mất đi họ lưu luyến ko thể đầu thai luân hồi đc...
    Hoặc giả bị chết ko tìm đc về nhà, rồi ko có người thân làm lễ .
    Cho nên khi sống chúng ta ko nên thù ai, ghét ai quá, yêu cái gì đó quá mức ( ngôi nhà, mảnh đất, của cải) đều dẫn đến lưu luyến ko buông bỏ ,he he!
     
  14. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Khi chúng ta chưa biết cái gì thì đều thấy sợ...khi biết rõ ntn thì chẳng thấy sợ nữa... lúc nhỏ tớ luôn luôn bị papa bắt phải biết mọi thứ nên thấy rất cứng răn: đã từng trông và tiễn mấy người thân về cõi vĩnh hằng khi chỉ có một mình trong đêm! Tâm chúng ta ko tối chẳng ai làm gì đâu, kể cả ma!
     
    roseblue thích bài này.
  15. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Lại Chuyện nữa:
    Mình vẫn nhớ nhà dì ruột ở phố Hàng bè , nơi phố cổ đặc trưng của Hà nội mà ít nơi có được vẻ đặ biệt đó...
    Ngõ tối om ko có ánh mặt trời đều là đầu giường của các gia đình trong đó: dì mới cưới chỉ đủ tiền mua một căn cuối không còn gọi là cuối đến đâu, sát với một bờ tường nhà wc của phố bên kia.
    Nghe nói đó là một căn nhà cổ của Pháp và từ xưa cũng có nhiều người chết oan tại đó. Ở ngoại ô mà đc vào phố ở chơi nhà dì thì thik lắm, mấy đứa hăm hở sách vở mang theo ông ngoại định đến vài ngày.
    Căn gác xép có ô cửa nhìn ra khu tường bềnh bệch của khu vệ sinh đó đúng tầm mắt của mấy đứa trẻ .... con dì bảo sợ nên ko dám mở cửa ra bso giờ!
    Đêm đó cả bọn rình xem ma hiện không mà mãi chẳng thấy nên quay lưng vào đọc truyện Kim đồng... Mải mê quên ăn nên ông ngoại bê một mâm chè rón rén từng bậc thang đưa lên gác xép, gần đến nơi ông gọi nhỏ cho các cháu đỡ giật mình đón mâm( vì gác xép ko có lan can đâu mà cấm ngã) Thấy chè bọn trẻ ngước nhìn ông thì ông giật minhf rơi xoảng cả cái mâm và ú ớ, cả bọn nhốn nháo sợ chú mắng nên dồn nhau ép vào cửa sổ , trên bờ tường nham nhám,trong ánh sáng hắt ra có một con ma áo quần rách nát , máu chảy như bị đập dập toàn thân , đứng mờ mờ đang chải tóc đã làm ông ngoại tý nữa ngã cầu thang. Chẳng rõ có phải cả bọn làm cho vong hồn đó sợ hay ko mà sau hôm đó ông ốm đau lưng, bọn trẻ chơi mấy đứa vẹo cổ, em bé nhà dì thì đi cấp cứu... Xóm nhỏ truyền nhau nói là trên bờ tường đó có một vong hồn vẫn đứng trên cao tìm con bao năm mà chưa siêu thoát, dì cũng bán đó đi sau đó nên giờ nó vào khoảng gần chợ Hàng bè, chẳng biết vong cô đã tìm được con trong thời kỳ loạn lạc chưa mình ko biết nữa.
     
  16. Chuyển hàng nội địa

    Chuyển hàng nội địa Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Nghĩ đi nghĩ lại chuyện ma cũng là để răn đe con người
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  17. Vân Anh gems

    Vân Anh gems Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/7/2014
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    e cũng từng chứng kiến Ma nhập hồn vào người khác thì thực tế hơn. e cũng có quay video nữa. nh lười post, e kể qua đôi chút :D
    Chả là bác e là thầy bói, đúng hôm về quê chơi , gọi điện cho bác thì bác nói lên xem ma nhập mau lên
    chạy lên thì thấy 1 chị đang ngồi đấy với bố với em gái và bác của em. Chị này 32t , con ma theo chị ấy đang bị gọi ra nhập vào ng chị này rồi. Nó nói ít lắm, gặng hỏi mãi, có ngọt có nặng , doạ đánh nó mới nói là nó theo chị này dc 6 năm rồi, tại chị ấy xinh, ngoan, hiền nên theo để lôi chị ấy đi. (có nhiều con nó nhập mục đích của nó là ăn của rơi của vãi, ăn vía, rồi thì làm vật chủ phát điên phát rồ). nhưng do chị này cao số hơn nó nên nó ko lôi đi đc chứ mấy lần muốn giết chị ấy rồi nh ko đc. Nhà chị này cách nghĩa địa có nửa cây số ( aizzz ) nên nó đi theo. chị này cũng biết là ma theo 6 năm rồi nh gia đình đưa đi giải mãi ko đc. khuynh gia bại sản vì con ma này. Con ma này là con ma dâm dục >_< nó còn có 4,5 đứa đi theo, nó đứng đầu cùng hành hạ chị này , sáng nào dậy chị ấy cũng đau người ê ẩm, đau mỏi.
    có những lúc nó bắt chi này ăn mắm tôm với cơm mà hết cả chai mắm 1l với cả 5,6 bát cơm ko. cứ trộn với mắm mà ăn thôi. Năm gần đây chị ấy còn toàn ăn chuối xanh , biểu hiện của nghén nữa. Nh hỏi nó thì nó bảo chưa có thai đường âm, nếu có thai là bác e bảo sẽ bắt đẻ ngay.
    gạ gẫm nó bảo là ra khỏi chị này đi, hành hạ con ngta 6 năm ko lấy đc chồng. mày ra khỏi ng nó thì thầy cưới vợ đường âm cho m rồi cho m vào chùa hoặc về nhà. nó đồng ý. Rồi hỏi tuổi hỏi tên, nhà ở đâu, bố mẹ tên j . nó nhớ đc hết chỉ bố nó là ko nhớ vì bố nó li dị mẹ nó từ lâu. bố mẹ ko quan tâm thắp hương cho nó nên nó làm ma đói mới phải đi theo chị này. chậc chậc. lúc chết nó 20tuổi, giờ đã 26. có lần nó nói vào tai chị này chỉ dẫn chị ấy ra nghĩa địa rồi đến trước mộ nó bảo là đây là mộ của thằng nghiện.

    đến lúc cho nó uống nước thánh rồi cho nó thoát xác thì chị kia cũng tỉnh. Em mới hỏi chị ấy là thế chị làm sao biết là có ma theo? đã nhìn thấy nó chưa? nó sai khiến chị kiểu j ?
    chị này trả lời : thì chị cứ mệt mỏi, hay ốm vặt , nó còn nói thầm vào tai chị nữa nên chị biết. như tối qua nó còn bóp ngực chị rồi cắn lưỡi chị chảy bao nhiêu máu đau lắm. có 1 lần chị nhìn thấy nó thôi, hôm đấy đi đám cưới, chị mệt vào giường nằm thì thấy nó ló đầu qua cửa sổ, chị sợ quá bật dậy chạy ra ngoài chỗ bố chị (ôi, cứ đến chỗ này là lại sởn gai ốc :S )
    Nó sai khiến thì cứ thì thầm vào tai chị ấy, như kiểu có tiếng nói trong đầu, làm chị mụ mị đi, nếu ko làm thì nó hành hạ cho ốm lên ốm xuống

    END____

    e mới đc chứng kiến hôm 16/7 thôi. bác e có kể là nhiều hồn ma sau khi ra khỏi xác ng khác thì xin được ngụ trên những cây thiêng. có nhiều cây có rất đông ma quỷ tụ tập vì có những nhà họ biết họ đốt vàng hương thờ cúng cây ấy ạ, nên ma quỷ ngụ lại nhiều, 12h trưa hoặc tối đi qua là phải niệm nam mô a di đà.
    đi xa phải có nhánh tỏi trong người. e kể ra chuyện trên đây thì mới biết có nhiều người xung quanh em bị ma theo lắm đấy vì nó hợp là nó đi theo thôi, họ có kể mà.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  18. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Cho nên khi sống chúng ta ko nên thù ai, ghét ai quá, yêu cái gì đó quá mức ( ngôi nhà, mảnh đất, của cải) đều dẫn đến lưu luyến ko buông bỏ ,he he! - Xin dẫn lại một lần nữa!
     
  19. ketoanxd

    ketoanxd Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/5/2014
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Sao cô là dân ở đó, nghĩ như thế ko đề nghị dân cư ở đó lập 1 cái miếu thờ bà ấy hả cô?
    Cháu nghĩ trần sao âm cũng có phần giống vậy. Cũng giống như trên trần những ng cô đơn đc hàng xóm đùm bọc ấy ạ. Nghe cô kể cháu thấy thg vong hồn bà cụ hơn là sợ ấy
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  20. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,431
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Chuyện ma có thật không?

    Vấn đề này thuộc về tâm linh nên lúc em tin là có ma, lúc lại k.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.

Chia sẻ trang này