Em điên lắm các mẹ ạ. Chả là thế này, em với người yêu cũ yêu nhau được mấy năm xong không thấy hợp nữa thì chia tay, cũng chia tay được hơn 1 năm rồi, và nyc em cũng đi Nhật du học được 1 năm rồi. Nhưng tính em thoải mái, hết duyên yêu thì làm bạn, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi han công việc với học hành. Hôm qua đang nói chuyện về con gái Nhật em mới trêu bảo em hơn tuổi nó nên mấy năm thanh xuân nhất thì yêu nó, chia tay xong già người rồi chán không buồn yêu đương gì cả. Thế là nó rồ lên kêu thôi không nói vấn đề này nữa, nó nhiều vấn đề phải suy nghĩ mệt lắm rồi, con gái phiền phức. Chẳng nhẽ nó nghĩ em cố níu kéo à? Chẳng nhẽ lúc đùa phải chú thích thêm là đang đùa? Điên quá em unfriend luôn, muốn thoải mái làm bạn bè mà không thích thì thôi. CÓ CHA MẸ NÀO GIỜ VẪN CÒN LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI YÊU CŨ KHÔNG?
uh, lần sau đùa phải chú thích, ko nc trực tiếp thì có thể nhận ra chứ nt hoạc qua mạng thì ko nhận ra đaui