Ðề: Chuyện người trồng ngô! Một thông điệp rất hay vơi chúng ta, nên các mẹ hãy dạy các bé phải biết chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ mọi người xung quanh. Các bé thường rất ít khi chia sẻ với các bạn bè xung quanh thường rất ích kỷ nhưng bố mẹ là người hướng dẫn cho bé.
Ðề: Chuyện người trồng ngô! Quá đúng ..............................cám ơn mẹ nó, nhưng làm được việc "mang ngô đến các trang trại khác "thì không phải ai cũng sẵn sàng làm được, phải tập cho mình những thói quen và sự sẻ chia từ bi giờ. Hãy cứ cho đi ...
Ðề: Chuyện người trồng ngô! Giá trị cuộc sống của bạn được đo bằng những cuộc sống mà bạn “chạm” tới. Mình kết câu này
Ðề: Chuyện người trồng ngô! Đây rồi, mình đã tìm thấy nó. Mình muốn bán được hàng thì những người quanh mình phải có tiền, những người quanh mình đó chính là khách hàng. Mà để có tiền thì họ cũng phải thành công trong lĩnh vực của họ. Giúp họ thành công chính là giúp mình
Ðề: Chuyện người trồng ngô! Câu truyện đầy tính nhân văn, con người ai cũng chứa ẩn lòng đố kỵ vì thế mà không phải lúc nào cũng vô tư giúp đỡ người khác
Ðề: Chuyện người trồng ngô! bài viét rất ý nghĩa, mình cũng toàn được ng quen ủng hộ và mình cũng quay lại ủng hộ họ
Ðề: Chuyện người trồng ngô! biết nói sao nhỉ, chỉ là một triết lý đơn giản trong trồng ngô, hay nói rộng ra là kinh doanh, cũng chính lá bí quyết để chúng ta có cuộc sống tốt đẹp về vật chất và cả tâm hồn
Ðề: Chuyện người trồng ngô! Mình đã đọc và giờ đọc lại cành thấy ý nghĩa hơn. Mong cuộc sống ngày càng nhiều người nghĩ và làm được như vậy.
Ðề: Chuyện người trồng ngô! bài viết thật hay và ý nghĩa,.con người tương tác cùng nhau cạnh tranh thì mới phát triển được,cảm ơn mẹ nó nhé
Ðề: Chuyện người trồng ngô! Câu chuyện này chương trình " Quà tặng cuộc sống" dựng thành phim rồi chị ah. Ý nghĩa thật