Mới sáng sớm đã thấy ức chế rồi các chị ah. Chả là sáng thấy cô bé nhà hàng xóm bụng bầu hơn 7 tháng khệ nệ dắt xe ra cổng đi làm mắt đỏ hoe, lúc nãy lên công ty mới nhắn tin hỏi xem có chuyện gì nó mới kể Như thường lệ thì sáng nào cô cũng dậy nấu đồ ăn sáng cho cả nhà (nhà có vk ck nó và mẹ ck). Nhưng hôm qua có người cho con bồ câu nên sáng nay mẹ ck xung phong dậy nấu cháo. Và bà cho cả ớt, cả tiêu bắc vào cháo bảo như thế ăn vừa đậm đà lại vừa không sợ tanh. Nhưng cay quá con bé không ăn được, cố mãi mới hết 1 bát cho mẹ và ck vui lòng. Nhưng ck con bé cứ bắt nó ăn thêm bát nữa, bảo là ăn cho con. Nó bảo cay quá em không thể ăn nổi, em đã cố gắng lắm mới ăn hết 1 bát rồi. Có thể thôi mà ông ck quay ra chửi: Muốn không cay thì dậy nấu lấy mà hốc, mẹ đã nấu cho ăn rồi còn thế nọ thế kia. Con bé mới chả treo lại là thì ngày nào em chẳng dậy nấu đồ ăn sáng, cay quá em không ăn được thì thôi chứ có sao. Ck con bé mới quát là câm mồm, thế là sụt sùi từ sáng đến lúc đi làm, mắt mũi đỏ hoe.
Thực ra cô bé đấy không phải cố ăn bát cháo như thế làm gì, cảm thấy ăn không ổn thì bảo ra ngoài ăn. Chứ để vừa ăn mà bị chồng chửi như thế ah. Mình thế thì đừng hòng nhé, không bắt nạt được mình đâu. Đấy là chưa sinh con ra đấy, rồi xem nó đè đầu cưỡi cổ cho mà xem.
Sáng ra đọc chuyện của mn mà nhớ đến chuyện tối qua ở bên hàng xóm nhà mình . Nhà bên đó hiện đang có 2vc , 1 con gái 3 tuổi và Mẹ ck ở trong quê ra chơi cũng hơn tháng rồi . Mới đầu thấy nói to tiếng cứ mình cứ nghĩ là mắng con bé con . Ko biết đầu đuôi ra sao , sau chỉ biết là ck có tát vợ , bảo càng ngày càng mất dạy . Chị vợ bù lu bù loa lên : thấy nói lần này là lần thứ 2 ck đánh rồi . Mà chồng vợ ốm cũng chả quan tâm ... xưng tao rồi còn đuổi ck cút đi . Câu mình nghe rõ nhất là gọi mẹ ck ra nói : Bà ở đấy mà Bà để con bà đánh Tôi . Đúng là bát đũa còn có lúc xô xát . Nhưng để mẹ già và con thơ chứng kiến những cảnh như vậy thì thật đau lòng. :'( :'(