Đúng rùi bà, chỉ sợ cạnh tranh nhưng "không lành mạnh" giữa các nhân viên. Hnay là tui điên lắm í, nhưng mà vưỡn kìm được, chả chấp đàn em,
thía à,thui đừng điên làm gì nhá.cố chịu đê.hhee.xã tui chuẩn bị qua bà đấy,lẽ ra qua bà rùi nhưng mừ một chị cần về nhà gấp nên lại vòng qua trần hưng đạo đưa cho chị ý trước.hic
Chuẩn đấy! Chả hiểu tại sao mấy bác lớn lớn, có khi hơn mình có vài tuổi thôi ý - lại cứ khăng khăn là bé hơn thì nhất định là sai - là phải nghe lời người lớn hơn, bất chấp chuyên môn, bất chấp bản chất sự việc. Ghét kinh!
Tớ cũng có xếp siêu quái đản cực, thôi thì 36 chước chước chuồn cho lành. Vào đây buôn chuyện cho đỡ xì trét thế là xong
hic, sao có nhiều người buổi sáng nói thế này, buổi chiều nói ngược lại, rồi sáng hôm sau lại trở mặt tiếp, chẳng hiểu ra sao nữa :ANAL:
Riêng em thì thấy ko phải sếp nào cũng có tài nhưng phải công nhận rằng sếp nào cũng có tật thật . Thực ra mà nói, mình ở đây ca thán, ức chế vì một ai đó, thì biết đâu trong ngóc ngách nào đó lại chẳng có tên đang đâm đầu vào cống rãnh gào thét tên mình mà chửi nhở các mẹ nhở . Em thấy cứ dính đến tập thể là thế nào cũng có sự nhiễu nhương. Khác nhau ở chỗ ẩu đả ra mặt hay bằng mặt nhưng không bằng lòng thôi. Đối với những người như thế cứ phải nghĩ cho mình trước, tránh bực dọc hại sức khỏe, tốn neuron, nhanh già .
Có lẽ sắp tới book sẵn 1 chỗ ở Trâu quỳ, cứ thế này thành điên. Mình làm giúp mà lại còn ỉ lại, nọ kia. Dở người thế cơ chứ. Mình mà làm được mấy cái đó thì mình đã làm KTT roài. (tớ chả có liên quan j đến KT đâu nhé)
Ðề: chuyện vặt nơi công ty Ở công ty thì đúng là có vô số những việc cần kể, vì ở chốn tập thể mà đâu cũng như vậy thôi !
Ðề: chuyện vặt nơi công ty Ông xã mình thì không mấy khi thích nghe chuyện này, nể vợ lắm thì cứ ừ ừ gật gật thôi chứ nếu hỏi lại ông ấy cũng chả nhập tâm đâu hic
Ðề: chuyện vặt nơi công ty Em nghĩ mẹ nó nên kể cho chồng nghe. Nghe đàn ông an ủi hay lắm. Thích cực kỳ luôn. Em thích lải nhải cho đàn ông nghe lắm. HỌ dỗ mình lại điềm đạm cực kỳ, thích cực
Ðề: chuyện vặt nơi công ty Em cứ ra khỏi cổng cơ quan là bỏ lại hết, ko suy nghĩ gì nữa cả, về cũng ko thường xuyên kể cho ch nghe. Vì ông ấy có nghe thì cũng ko biết đường an ủi.
Ðề: chuyện vặt nơi công ty chyện vạt thì nhièu vố đối, lúc nào em chỉ muón xả hết bực nói hết ra. Nhưng mà nghĩ lại nén vào trong các chị ạ! bức xúc lắm!
Ðề: chuyện vặt nơi công ty Em mới đi làm. Cũng nhiều chuyện k được hay ho cho lắm. Nhưng thôi, ngoảnh mặt làm ngơ. Chúc mẹ nó luôn vui.
Ðề: chuyện vặt nơi công ty sếp em đàn bà chị ạ)=)) cái này chắc ít sếp như thế, nhưng mà được cái hâm nên nhanh quên lắm