Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Hô hô, phụ nữ thì chỉ thế thôi ! Nhưng không có "bà" thành sao xã hội, đừng có để ông xã nhìn thấy đấy nhá há há
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! hị hị, tớ toàn gào lên là, a có thuơng e ko, e hy sinh nhìu lắm đấy nhé, ông ý thì im thít, trộm vía thế chứ.
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Đã dặn mẹ nó nói nhỏ thôi mờ, lão xã nhà này mà thấy lên đây kêu gào y rằng lão ấy cằn nhằn !
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! lão nhà tớ cũng làm trong ngành xd, năm nay kém lắm, chả ai xây dựng j mấy nên chỉ ăn luơng cty thôi.
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Quê cũng có cái khó của quê nhất là vấn đề giáo dục, y tế và đời sống tinh thần. Đấy là lí do vì sao người ta cứ tranh nhau bám trụ lại thành phố.
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Thế còn hơn lão xã nhà tôi. Vẫn có luơng mang về cho vợ. Lão nhà tôi còn không luơng cơ
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Ở thành phố mà cuộc sống vật chất khá giả thì đúng là sướng thật, nhưng ở TP mà nghèo thì về quê làm ông chủ đâm ra lại sướng
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Em cũng vừa nhận được mail của sếp , nếu tình hình doanh thu của cty ko được cải thiện thì chắc sẽ giảm lương .... chán quá huhu. Giờ mà tìm việc thì cũng vất vả lắm
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Thôi thôi cố mà tăng doanh thu đi mẹ nó ạ! Chứ nhảy việc bi giờ còn vất vả hơn
Re: Ðề: Re: Chuyện “việc làm” của em ! Cố lên Chiaki cố lên! hihi Vui vẻ làm việc thôi nào anh chị em!...
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! dạo này kinh thế khó khăn, người người kêu mệt, nhà nhà kêu hết tiền, ôi mong sao cho qua cái đận này đi ](*,)
Ðề: Re: Ðề: Re: Chuyện “việc làm” của em ! Vừa vào đọc bài của mẹ nó viết, thấy đúng tâm trạng, suy nghĩ của mình. Hic. Đang có tư tưởng nhảy việc, but giờ chắc chưa dám mạnh tay quyết định. Cố bám trụ công ty cũ thêm 1 thời gian nữa, đợi kinh tế sáng sủa hơn thì tìm hướng mới. CỐ LÊN CÁC MẸ NHÉ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Chuyện “việc làm” của em ! Cũng không phải em cố tình kêu đâu, nhưng mờ nghĩ nó cứ bức bách thía lào ấy, nên viết vài dòng cho đỡ nhức đầu, các mẹ vào chia sẻ hi hi Đừng nhảy mẹ nó ạ, sang chỗ mới, chắc gì đã ăn thua, công việc mới, đồng nghiệp mới, môi trường mới...rồi lại xôi hòng bỏng không đấy mẹ nó ạ
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! mọi người cứ bảo ko nên kêu dưng mà thỉnh thoảng mình thích kêu tí cho nhẹ người chứ ko cũng ấm ức stress lắm
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Khà khà, ông xã bảo mẹ con tôi là 2 con vạc. Ở công ty đã kêu suốt ngày về nhà lại gặp 2 con vạc ha ha
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Có việc mới rùi, đang tính nhảy, mà đọc bài này lại thấy cần phải xem xét lại
Ðề: Re: Ðề: Re: Chuyện “việc làm” của em ! chị ơi vote cho bé nhà em với tks chị nhiều http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/442806-Mua-gh%E1%BA%BF-%C4%83n-560n-v%C3%A0-tham-d%E1%BB%B1-cu%E1%BB%99c-thi-quot-B%C3%A9-v%E1%BB%9Bi-gh%E1%BA%BF-%C4%83n-nh%C3%A0-c%C3%B4-Bim-quot-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-gi%E1%BA%A3i-th%C6%B0%E1%BB%9Fng-18-5-!/page87