Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! E đọc hêt tâm sự của các mẹ rồi. Cty e vừa họp hành xong, anh TP bên e nt cho e rằng ngày mai cso qd cho e nghỉ vc. Cắt giảm ns, cả cty 28 ng cắt 10 ng. Việc làm ít, kinh tế khó khăn, tình trạng chung. Như vậy thời điểm này ai có vc làm dù lương ít là oki rồi, ko nên kêu chán, nản, nhảy. Qua giai đoạn khó khăn chúng ta tính tiếp. Ngày mai e nghỉ ko biết có vào nghe tam sự các mẹ dc ko đây? Hii, huu....THất nghiệp.....
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Rất là chia sẻ với mẹ nó chuyện này. Đang khó khăn thế này, chả ai muốn mất việc nhưng tình hình chung nó thế các mẹ ạ. Thôi, nghỉ ở nhà chăm chồng chăm con, chăm cửa chăm nhà ít bữa, tình hình khá lên biết đâu lại kiếm đc chỗ làm ngon hơn chỗ cũ ý chứ.
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Đọc bài của bạn đâu cũng thấy mình trong đó. Cũng off 1 cách lãng xẹt và phí phạm, dại dột và cũng nhảy việc và việc cũng chả ra gì...rồi cũng lại ngồi đần ra tìm việc khác để nhảy tiếp mà tìm mãi không thấy hu hu
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Ừ chuẩn, mình sống chết j cũng phải bám trụ cơ quan k ở nhà, gặp mc nhiều mệt lém, kiểu j cũng có chuyện.hichic
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! hic, đọc cm của bạn mà mình cảm thấy buồn thay bạn, chia buồn với bạn nhé, "cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác lại mở ra" cố lên bạn nhé
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! Em đang đói nhe răng ra đây nài, chán lắm đã kiếm được việc đâu, chờ phỏng vấn dài cổ ra hic hic
Ðề: Chuyện “việc làm” của em ! đúng là thời buổi khó khăn nên chỉ có công việc tạm thôi cũng cảm thấy vui rồi, mẹ nó cố gắng lên tìm 1 công việc mới nhé.