Chuyện vui, buồn sau những ngày mưa lụt

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thuhien, 3/11/2008.

  1. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Tình hình gia đình của các mẹ thế nào sau đợt mưa to và dai dẳng hiếm có này? Hiện nay còn gia đình của mẹ nào vẫn bị ngập nước không?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuhien
    Đang tải...


  2. Mẹ Jerry_tl2008

    Mẹ Jerry_tl2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/8/2008
    Bài viết:
    1,020
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    HN như sông ấy nhỉ? Mình có theo dõi trên tivi thấy câu cá ngày trong lòng HN, rồi có người té mương chết. Ôi chao! Thủ đô HN
     
  3. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Hiên hè nhà mình có cả cá cờ vào đây.
     
  4. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,563
    Đã được thích:
    1,981
    Điểm thành tích:
    863
    :(Thành thật chia buồn với nhà của mẹ nào bị nước ngập vào nhà, những mẹ nào bụng bầu to mà vẫn phải vác bụng đến cơ quan, những mẹ nào bị nước chui vào buzzi xe máy, chia buồn những nhà nào không mua được thức ăn phải ăn đồ khô, đồ hộp trừ bữa. Thương nhất là các bé đang độ tuổi ăn dặm chẳng có gì để ăn ngoài món thịt nạc suốt cả tuần ::):)(

    Ơn trời, trộm vía, nhà tớ không sao hết, chỉ không bước chân ra khỏi đường 4 ngày nay được thôi vì tứ bề là nước. Ở nhà chả có việc gì làm mang rổ ra bắt cá bơi qua sân nhà được 13 con cá lia thia và 1 con cá rô. Nhờ vụ bắt cá này mà SuSu nhà tớ học nói thêm được từ " CÁ, cá" nghe iu lắm
     

Chia sẻ trang này