Mn phải lo tiền nhà, rồi 2 đứa con nữa với số tiền chok đưa sao đủ. Như thế là mn giỏi rồi đấy ak. Đi làm lương chắc gì cao hơn mn bán hàng ol. Nên chẳng việc gì phải buồn. Mc nói gì thì nói, nghĩ làm gì, để bụng làm gì. Giờ con cái là quan trọng nhất mn à.
Ck như vậy thì buồn thật mn nhỉ. Em cũng vài tháng nữa sinh đây... rồilaij thất nghiệp. K giám nghĩ j tiếp nữa. Hic
nhà chồng như. vậy cũng buồn mn nhỉ, nhưng thui kệ mn ạ, họ ko nghĩ cho mình thì mình phải nghĩ cho mình thui, mn đừng bi quan với suy nghĩ nhiều, giờ con cái là quan trọng nhất, mn còn bán hàng onl nữa mà, từ từ rồi ta tính kế tiếp.
haiz, đúng là con gái khổ thật, lại còn được bà mẹ chồng như vậy thì thật là buồn, cố gắng lên chị ạ, rồi sẽ tìm được công việc phù hợp với mình thôi
dan ong fu~ thật đấy. fai có lúc này lúc kia chứ..chồng gì mà nhỏ bạn,chẳng biết chia sẻ thông cảm gì hết. VỨT