Ngày hôm nay lại bắt đầu sớm hơn mọi ngày. Vẫn tiếp tục mang lại tiếng cười, thư giãn giải trí cho mọi người:
Những biển quảng cáo hài hước ở Hà Nội Biển hiệu gợi trí tò mò, sử dụng slogan, ngôn ngữ đường phố, thậm chí có chủ hiệu còn ghi "Lưu ý: cửa hàng kế bên mới mở". Một tấm biển quảng cáo trên phố Đốc Ngữ. Khi hai cửa hàng bún chả trên phố Nguyễn Khuyến trùng tên, một cửa hàng đã đưa ra "lưu ý". Gọi khách hàng bằng em. Thay vì "gia truyền", hàng bánh khúc này ghi hẳn "cổ truyền" cho nó xưa. Bia hơi cũng dùng slogan. "Uống bia là phải cống hiến". "Tỷ mẩn và Lọ mọ", một cửa hàng bán thời trang trên phố Đội Cấn. Bắt chước tên một bộ phim nổi tiếng. "Phở gà già", một loại quảng cáo gà mới mẻ. Cạnh tranh với cả tuyến phố.
Mất điện nóng quá không ngủ được nên post sớm cho các mẹ thưởng thức tươi ngon, nóng ròn luôn không phải chờ đợi:
Ông ý mà nhảy xuống thì chắc không chết vì lửa thì cũng chết vì tiếp đất không an toàn!!!!!hahahahah!thanks!vì hình rất hài.
Dạo này điện thiếu nhiều quá nên không thể post để phục vụ các mẹ được. Bây giờ mới có thể sharing trong ngày hôm nay. Xin mời các mẹ thưởng thức "món ăn tinh thần" muộn hơn mọi ngày: Có ai nhìn thấy cảnh này hôm trước Bờ Biển Ngà đá với Bồ Đào Nha không. hehe
Ngày hôm nay vẫn bắt đầu bằng nhiệt độ cao và oi bức trong hoàn cảnh mất điện triền miên. Thật là khó chịu thật, nhưng các mẹ hãy relax với những bức ảnh ngộ nghĩnh.
Một ngày mới lại bắt đầu. Những ngày này hơi mệt mỏi vì World cup và mất điện nhưng các tấm ảnh vui cười vẫn tiếp tục được thực hiện hàng ngày.