Bổ sung thêm nhá ) http://lh6.ggpht.com/_xlzXxoV_b_0/Su761bmiOhI/AAAAAAAAAY4/CT1Pkq2lgXA/2441638220_80ed5ba43e _o.jpg Thằng này chắc bị bồ đá viết bậy lên tường Cấm thế này thì chết Miễn bình luận
Em bổ sung thêm nữa này, the end. Mình thích món "Khoái cảm tuyệt vời" Cái này trí tuệ Âm thanh tuyệt vọng =)) Cố lên chị em Mình không cần bánh trung thu 2 đứa chúng mày còn kém lắm, thua xa tao hồi trẻ Không dám bình luận tiếp Ko đỡ đc cái KFC Đông Hồ này http://www.skydoor.net/Download?mode=entry&id=250 [IMG]http://img355.imageshack.us/img355/7126/chuyenvuitrenduong21pt6.jpg
Đúng thật, ảnh này tôi cũng có, nhưng không dám đưa lên anh ạ, sợ chi tiết quá. Có lẽ ta nên lược bớt những ảnh nào đụng hàng anh nhỉ và sau 1 thời gian nhất định ta cũng nên bình chọn ảnh nào xuất sắc nhất, cười vỡ bụng nhất - để cho đề tài này sôi nổi và vui hơn Các anh, chị nghĩ sao
Em ko có con mắt nghệ thuật lắm nên không đánh giá hết được cái ảnh nào là đỉnh nhất :"> Dành cho các bác khác đánh giá
Em vote cho ý kiến của bác ạ! Xin bầu bác làm trưởng ban giám khảo, em xin giơ tay ý kiến là em bỏ phiếu xin chân thư ký, được ko ạ?
Nhất trí với ý kiến của em, vậy em soạn cho anh cái quy chế và tiêu chí chấm giải nhé, anh đang thiết kế giải thưởng (phải có giải thưởng cho nó máu, em nhỉ) Thân mến
Chào bác, anh, chị or em Chưa thấy ảnh đâu, nhưng nhìn Nơi cư ngụ của bác, anh, chị or em đã buồn cười rồi: Hà Lội, hy vọng sẽ có ảnh kèm theo Many thank
@ Bố Baohuy2007: ^ ^ ^ Theo ý kiến của em thì Bức biếm họa trên ko chỉ là Phép thử Bản lĩnh đàn ông mà hơn thế còn là Phép thử của trí tuệ. - Hãy để ý kỹ 1 chút: Người phụ nữ khỏa thân (nói chính xác hơn là khỏa gần như toàn thân) đang đứng đối diện với người đàn ông và hoàn toàn tự do, ko hề bị trói buộc. Còn người đàn ông thì hoàn toàn tự do với các bộ phận: mắt, mũi, tai & miệng. --> Vậy thì trí tuệ người đàn ông thể hiện ở chỗ: Với những bộ phận tự do sẵn có, Anh ta phải làm sao để có thể làm Người phụ nữ kia cười sảng khoái, thuyết phục Cô ấy cởi trói cho mình; và sau đó, sẽ tài tình hơn nếu bằng sức hấp dẫn về trí tuệ của mình, Anh ta được Cô ấy chấp thuận trở thành người yêu, và 2 người có thể cùng đem đến hạnh phúc cho nhau ngay trong ngày hôm ấy! >>>> Theo thiển ý của mẹ cháu thì Bức này có thể lấy tựa đề là: "Phép thử cho bản lĩnh và trí tuệ đàn ông!" * Nếu có cuộc thi bình chọn Ảnh vui cười do bác King tổ chức, chắc mẹ cháu sẽ bình chọn cho Bức này trước nhất. :mrgreen: Cám ơn anh Baohuy2007 vì bức biếm họa rất hay ho. @ Bác KOF: Hôm nay, lần đầu ghé Topic của bác King, thấy cũng vui vui & khá nhiều điều hay hay. Thanks bác nhá, có lẽ đây mới chính là "tủ" của bác! Với những ý nghĩa như trên thì thiết nghĩ ko nên bỏ phí, lược bỏ 1 ảnh hay như Bức "Phép thử cho bản lĩnh và trí tuệ đàn ông", phải ko anh King?
Cám ơn em Rùa = Lề mề nhiều Đọc những dòng trên anh thấy em hình như ám chỉ đến anh...và em ấy, nếu quả đúng vậy, anh sẽ xem trí tuệ của mình đến đâu nhé Many thank
>>> Có thể đúng, có thể ko đúng, biết đâu đấy!! * Riêng đối với trường hợp của a.KIng, vẫn có thể sử dụng bức này để làm Phép thử cho bản lĩnh và trí tuệ, nhưng lưu ý có 1 điểm khác ở chỗ: Cô gái kia sẽ cực kỳ xinh đẹp và có thể là bất cứ ai, song thể nào cũng có liên quan đến ........ chị Queen of Foods (đệ nhất phu nhân hổ của bác!) - hoặc là do chị Queen thuê, hoặc là do chị Queen "phím" đến ..v.v.. --> Hành xử thế nào chắc a.KinG cũng tự biết, haha!
Rùa lề mề này cũng biết lo xa đấy nhỉ, anh chẳng sợ gì hết, ai cũng được, nếu được như bức ảnh trên là anh sáp vô liền à, theo đúng kịch bản thì cô gái kia sau khi đã trút bỏ hết xiêm y, sẽ từ từ ra tháo súng, gỡ dây ra khỏi người anh và...và...kết luận luôn, cô gái kia mà lại là Rùa thì hay biết mấy nhỉ
# Hờ, hờ, .... em Rùa này cũng đang đợi xem đạo diễn nào chịu mời em đóng vai Cô gái trong bộ phim dựa theo Kịch bản thú vị kia do anh King viết đây, không chừng lại thành nổi tiếng, kiếm được bộn tiền ý chứ! :finga: 8-[ Bác King xem trong bộ từ điển tranh ảnh của bác còn cái nào hay hay, nhiều ý nghĩa thì post thêm lên cho cả nhà xem đi ạ! Thaks bác!
lâu lắm tôi mới đc quay lại diễn đàn, thấy các anh chị cũng quan tâm nhiều đến bức ảnh này: Theo tôi đúng là qua bức ảnh này thì có nhiều phương án tưởng tượng lắm. Tôi thích theo phương án: 1. Ông (bà) nào nghĩ ra cách tra tấn này mới là trí tuệ. 2. Án hình đối với những kẻ phạm tội H... D ... 3. Bài test cuối cùng cho các vị trí Lái xe cho vợ ... sếp (hoạn quan) 4. ........
Ối trời ơi, em đang buồn thúi ruột mà vào đây cái mồm cứ ngoác ra đây này. Chết vì tức cười mất thui )
hihi haha, em cười lăn cười bò ra đất đây này. bác chỉ cho em cách chèn video clip vào bài viết với. em cũng có mấy đoạn cười chảy nước mắt muốn phục vụ cả nhà đây ạ.