Ðề: CLB Biên Hòa Đồng Nai Tính bán lun khỏi phải trực mà hẻm ai mua :finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
Ðề: CLB Biên Hòa Đồng Nai Chúc cả nhà 1 tuần làm việc mới đầy năng lượng, chuân bị tinh thần cho kì nghi tiếp theo.
Ðề: CLB Biên Hòa Đồng Nai Giờ này đọc bài viết này muốn đi mua bánh tráng trộn ăn ghê http://ngoisao.net/tin-tuc/an-choi-xem/2013/04/4-quan-banh-trang-tron-hut-khach-o-ha-noi-236723/
Ðề: CLB Biên Hòa Đồng Nai Chị mang ra trộn cho tụi em ăn với đi ...hé...hé...thấy em dễ thương ghê hông ...kakakak
Ðề: CLB Biên Hòa Đồng Nai Chiều nay đã xử lý xong 1 tô bún riêu , tối nay thì xơi xong 2 em bánh tráng nướng ...khà...khà...làm biếng ăn cơm quá , mà chiều ăn cơm thì tối hết chổ chứa nên chiều tranh thủ con chưa đi học về vù đi xơi luôn tô bún riêu nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn
Ðề: CLB Biên Hòa Đồng Nai Nhưng kẹt nỗi là chỉ còn bánh tráng với muối tôm thui ah....................chưa đủ thành phần nhỉ :-k
Ðề: CLB Biên Hòa Đồng Nai Chị iu ơi, trộn 1kg bánh tráng đoá cho bọn e ăn đi chị hihi ( icon nịnh bợ đâu nhỉ ) )
Ðề: CLB Biên Hòa Đồng Nai nghĩ bánh tráng mà thèm quá đi em ở Hà Nội muốn ăn đò chính gốc cũng k có các chị ạ
Ðề: CLB Biên Hòa Đồng Nai Bên mình có món bánh tráng chà bông ăn cũng nhon nhon , bạn muốn ăn mình có thể mua dùng và gửi ra cho bạn nhé . Mỗi tội phí ship bưu điện hơi đắt thui . Chứ bánh tráng 1 xâu 12 bịch có 55-60k thui . Lâu rùi mình k mua nên k biết giá có lên k nữa
Ðề: CLB Biên Hòa Đồng Nai Nhà chị có mấy con nghiện các thể loại bánh tráng ](*,) nên mỗi lần zìa TN là giống như đi buôn bánh tráng hehehehehe
Ðề: CLB Biên Hòa Đồng Nai nhà em tụi nhỏ cũng ghiền bánh tráng , cứ lấy bình xịt ướt bánh tráng rồi ăn không vậy đó mà bốc lủm hoài
Ðề: CLB Biên Hòa Đồng Nai Nhà chị tụi nhỏ cũng vậy Còn bánh tráng gạo thì lấy nước sôi nhúng ..............rùi ăn ( Còn biểu là ngon hơn bánh ướt) ](*,)
Ðề: CLB Biên Hòa Đồng Nai Bên e trời sầm sùi âm u r mà c ơi, e chạy tới chạy lui hoài mà k thấy số 464 -466 đâu hết à, số mới số cũ lung tung quá
Ðề: CLB Biên Hòa Đồng Nai Cả ngày nay BD khí hậu thiệt là dễ chịu cả nhà ạ . buổi trưa còn mưa nữa chứ ..thích ghê .
Ðề: CLB Biên Hòa Đồng Nai Chị Winni ơi! tối qua e có tìm thấy nhà và gửi quần áo cũ e xin đc cho c rùi ạ hức, k bít tên thật của chị, vô nhà thấy c gì ngồi đó hỏi c ấy mà c ấy cứ nhìn e lạ ơi là lạ, hihi
Ðề: CLB Biên Hòa Đồng Nai Chị ấy nhìn em lạ ơi là lạ thì đúng rồi vì chị ấy có biết em là ai đâu , chị còn chưa biết mặt em mà ...heheheh... Hôm qua chị có nghe em nhân viên nói lại rồi mà em gửi sớm 1 chút đỡ biết mầy vì chị mới nhờ chị Dung ở gần chùa ghé chị lấy tiền và đồ cũ lên dùm rồi hôm thứ 2 ý :-k Nên đồ của em chắc hôm nào chị lên đóng gạo phụ thì mang lên luôn. Hôm qua ghé mà hổng báo chị để chị xuống gặp em , bình thường chị ở trên lầu không à Mà không vào topic của chị coi tên thật của chị là gì à ?