Vụ này đúng á ...giống lần 2004 về ăn bánh đa Da Liễu...ui chao là khủng khiếp , ăn xong về tối tào tháo rượt chạy có cờ ...:axe: Nhưng vẫn khoái món này, ăn chổ khác ngon hơn ...món này tớ thích từ hồi chưa lấy chồng, trong Sg vẫn hay ăn khu Hồng Hà ...:finga: Thế hẹn nhau kéo ra HP ăn ốc đi nhỉ , bánh mì cay , gỏi sứa ...cũng ngon hén...\\/
hI,Tui nhầm bà với chị khác,hì hì.Thấy kinh doanh lại tưởng chị ấy. Khoảng 1th nữa tôi về Vbao,nhưng chắc ko di chơi đc vì xã đi cùng thì chỉ có nhịn.Hị hị....
Cả nhà ơi lập hội đi để khi nào có điều kiện về Hp được cùng nhau mình off luôn 1 thể .Ai đồng ý thì đăng ký ngay nhé.Em đăng ký đầu tiên đây nhà em ở đường Tô Hiệu có mẹ nào gần nhà em ko ??????
Hihi,tui bên Vĩnh Bảo,quê hương thì gần nhưng giờ xa thiệt là xa.Tui cách nhà 200km đã thấy hoảng,mà bà còn xa hơn!
Cho mình tham gia với, nhà mình trước cũng ở HP. Giờ chuyển lên HN rùi nhưng với mình HP vẫn là quê hương vì còn nhiều bà con bạn bè ở đó. Mình ở phố Lê Lai, cách chỗ ngã năm (giờ là ngã sáu vì thêm đường mới ra sân bay cát Bi) có mấy trăm mét thôi. Mình nhớ HP lắm, sắp tới đc nghỉ hè thế nào mình cũng về HP và tất nhiên món Bánh đa cua thì mình ko bao giờ bỏ lỡ mỗi dịp về HP rùi.
Đấy,đoán ngay người HP.Vừa thấy bên topic bình chọn.Nhìn thấy tương ớt HP bít ngay.Mình có anh bạn thân cũng sản xuất tương ớt ngon nhắm,gia truyền nhé!
Lâu không vào nhà thấy mình lạc hậu quá đi mất. Nhà chị ở ngõ Than miếu 2 xã có em nào ở gần đó không?
Hihihi tại tui với bà "dại dột" nghe ngừoi ta dụ dỗ chứ sao nhưng thế lâu lâu mới có chuyện để nói để quảng cáo Hải phòng chứ
Kinh, các bác tám nhanh quá đấy! Mấy hôm nay nẳng nóng các bác không dạo phố, lê la được nên onl tám ah.... Em mừng cho nhà ta... Em vào điểm danh phát không các bác off mà quên em thì em toi... Em thích ăn ốc nhưng mà phải có người đi cùng, bác nào về HP thích ăn ốc alo em nhé! Còn bác nào ở sẵn HP mà muốn trốn con đi ăn ốc thì cũng alo em nhé! Không em tị đấy!!!!
Riêng bá em phải thơm 2 phát mới được, vì ở xa mà vẫn nhiệt tình vào đây buôn bán với chị em.... bao giờ về HP em thơm một thể nhé! hiiiiiiiii