Chào các mẹ, E là lính mới đây, các mẹ cho em tham dự clb này với nhe. Con trai em biệt danh là Mít, sinh ngày 19/12/2005. Nhân tiện các mẹ cho e hỏi tình hình tăng trưởng của các con thế nào chứ Mít nhà e thì chán quá cơ. 11 tháng được tròn 8kg, hichic. Cả nhà cũng tìm đủ mọi cách rồi. E cũng chăm đọc WTT và Lcm để áp dụng lắm nhưng chẳng ăn thua. Con e lười ăn kinh khủng, ăn một bát bột phải mất ít nhất 1 tiếng nhưng e vẫn ép cho cháu ăn đủ tiêu chuẩn. Ban ngày e cho con ăn 3 bữa sữa (120ml/bữa) và 3 bữa cháo xay hoặc bột (có đầy đủ các nhóm thực phẩm cả: protein, lipid, gluxit, chất xơ...), ban đêm 1 bữa sữa (120ml) nữa. Con e bị dị ứng sữa bò thông thường nên phải uống sữa bò thuỷ phân. Trên thị trường bgiờ chỉ có sữa X.O là sữa bò thuỷ phân thì phải. Vậy mà 3 tháng nay cứ 8kg suốt, e sốt ruột quá đi cơ. Các mẹ cứu em với nhe. Cám ơn các mẹ nhiêu. Ah mà ngày 10/12 này các mẹ có tham gia hội chợ WTT không? Nếu có thì Clb mình tụ tập nhau luôn thể nhé, để em học hỏi kinh nghiệm các mẹ.
Sau bao nỗ lực vào WTT ko được, em cấp tốc sang đăng ký LCM vào nhà mới cho đỡ bực mình. Nhưng mà muộn rồi, phải về thôi, mai em vào 888 nhé. Các bác xem vụ SN các con đến đâu rồi nhỉ?
Nhà này toàn thành viên mới tinh à? Cho mẹ con nhà Cún tham gia vơi nào. Cún sinh ngày 3/12. Mẹ Cún cũng chưa biết sẽ tổ chức SN cho Cún như thế nào? Còn các mẹ thì sao?
M&M ơi thế em cho con ăn sữa ban đêm là do con dậy đòi ăn hay là em ép con ăn thế :?: giấc ngủ của con trẻ cũng rất quan trọng đến sự tăng trưởng của bé nữa đấy Bé nhà em dùng sữa XO mà không lên cân thì phải xem lại sữa thôi, thế em đã cho bé đi khám bác sỹ dinh dưỡng chưa, à mà chwa thấy em nói bé nhà em lúc sinh được mấy kg ? Em ơi hội chợ tổ chức ở đâu đấy, chị ham vui quá, có khi phải đăng ký 1 cái bên WTT thôi :lol:
Hoan nghênh 2 mẹ CÚn Con và M&M tham gia CLB Gà . \/ @ MẸ Cún : Nhà này là các thành viên ở WTT sang gia nhập DD bên đây mẹ nó ạ . Vụ sinh nhật các con trong CLB là sẽ tổ chức chung 1 ngày khoảng giữa tháng 12 . Rất vui nếu mẹ Cún và mẹ MM sẽ tham dự @ Mẹ MM : Nem nhà e sinh ngày 30/12 út nhất trong CLB Gà này đấy ạ . Tháng thứ 9 Nem cân được 9,7kg , tháng thứ 10 Nem lên đựoc 1 lạng là 9,8 kg . CÒn tháng này e chưa cân , nhưng mà rầu lắm , bởi tháng này ốm mất hơn 1 tuần , người tong teo khủng khiếp, các mẹ bảo ốm xong sẽ ăn trả bữa, mà NEm nhà e đâu có chịu ăn, người nhão nhẹo ra, chắc bị tụt còn 9kg chắc :roll: Bé nhà Bác như vậy thì ăn hơi lâu và lười ăn quá, e thấy bảo mỗi bữa ko nên kéo dài quá nửa tiếng, ép ăn cũng là 1 nguyên nhân khiến bé chán ăn . Hay bác thử đi khám VDD xem BS ở đó chẩn đoán bé ntn ? Sắp tới tổ chức sinh nhật chung cho các con CLB tháng 12 , Bác đi nhé, sẽ học hỏi giao lưu nhiều với các mẹ lắm .
Welcome mẹ Cún và mẹ M&M nhé. Nhà này đa số đúng là thành viên mới của LCM nhưng lại là gia đình cũ bên WTT. Hội nhà Gà 12 khắng khít với nhau cũng lâu lâu rồi bên WTT, nhưng dạo này WTT chuối wá nên lại rủ nhau sang đây xây nhà mới @ mẹ Dưa Hấu Non: mình tìm được vụ F8 rùi. Cám ơn mẹ nó nha. Phải đi họp gấp rùi bà con ơi, chút nữa lại vào 888 tiếp nha.
Hi hi Bác này giống e thế, cứ hì hụi đánh mãi dài ơi là dài, đến khi gửi đi thì mất , điên lắm cơ . Thôi sang bên này các mẹ tha hồ 888 mà ko bị sì trét .
Chào Mẹ Cúncon, chúc mừng mẹ con nhà Cún tham gia clb Gà 12 nhé. Nhà này cũng có Cún đây, và cũng SN 3/12, trùng hợp quá nhỉ. Thế Cún nhà đấy được ? kg rồi, có còi giống nhà này không, gần 1tuổi rồi mới 10kg, chán quá
Mẹ Tuti đừng bán than. Cá Heo 11 tháng rồi mà có 9.3kg thôi nè. Thôi kệ em ơi, miễn sao nó khoẻ là được rùi. CH nhà chị vừa nhẹ vừa lùn nữa (giống má nó )
Chào các mẹ! Các mẹ cho em tham gia nhà Gà với nhé. Zĩn là con trai sinh ngày 12 - 12 - 2005. Hiện giờ được 11kg mát, dài chưa biết ạ, tầm 73 -75 cm thôi. Zĩn có 5 cái răng. Ngày ăn 3 bữa bột, sữa gần 1 tuần 1kg . Zĩn biết đi khoảng 2 chục bước liên tục và rất thích leo cầu thang (có người đỡ). Thích mở tất cả các loại tủ, moi móc đủ thứ, gặm bất kỳ cái gì vớ được, bật tắt tất cả đồ điện tử trong nhà, ... nhiều lắm huhu nghịch khủng!!!!!!!!! Tạm thời thế đã ạ. Chúc các con ngoan, hay ăn chóng lớn. Sắp đến sinh nhật rồi.
Chắc Mẹ Zĩn là vợ Bố Zĩn hử . Trộm vía Zĩn đã biết đi rồi, còn Nem chỉ tênh tênh thôi . Nem cũng có cùng sở thích là thích leo trèo, mở các loại tủ và moi hết mọi thứ ra, vớ cái gì là cho vào mồm gặm, bật tắt TV + quạt v..v. Trộm vía Zĩn uống sữa giỏi nhỉ
Ôi, ngẫu nhiên mà như cố ý thế nhỉ? Cho 2 Cún bắt tay nào. Cún nhà mình là gái nhé. Không biết Cún kia là gái hay trai đây? Nói đến còi thì Cún cũng giơ tay luôn, gần 12 tháng rồi mà được có 8.8kg-73cm thôi mẹ UyênMinh ạ, lười ăn, lười uống nước lắm. Nhưng nghe mọi người phổ biến là khi con 1 tuổi thì cân nặng gấp 3 lần lúc mới sinh thì mẹ Cún cũng yên tâm vì khi sinh Cún chỉ được 2.8kg thôi. Thế là cũng dư ra 0.4 kg rồi hihi... :lol:
Mẹ Súng (ở nhà cũ bên WTT) weo căm các mẹ mới (bên LCM) của nhà Gà 12 nhé. Eo ơi, cả nhà ạ, cái máy ở CQ em vừa rồi ko biết ai tải ở đâu về 1 lô viruts, đuổi mất mấy ngày mới đi hết. Muốn vào 888 với các mẹ wá mà ko làm sao vào được. Bác Thuỵ ơi, CH được 9,3kg rồi à. Ko biết Súng nhà em còn vài ngày nữa thì tròn 11 tháng có được >9kg ko? Cố gắng phấn đấu bằng bạn Cá heo ạ. Mẹ Nem ơi, CD chị thêm mấy răng rồi? Anh Súng cũng được 2 răng hàm rồi đấy, trên tổng động viên là 12 răng. Mấy lị anh Súng này biết đứng lâu rồi mà ko chịu đi. Cứ bước được 2 bước lại ngồi thụp xuống. Thế chứ lị. Bác Hồng Tuti hơi bị lười về nhà Gà bên WTT nhé. Bao lâu rồi mới gặp bác ạ, mà lại là nhà mới bên LCM. Các mẹ ở nhà Gà 12 WTT chưa thấy về bên tụ họp mấy nhỉ, còn bàn nốt vụ SN các con chứ. Hay các bác định chờ đến dự SN Bống con rồi mới bàn 1 thế đấy? :-k
Nem lại nhường ngôi vô địch về răng cho anh SÚng , Nem vẫn 2 răng Hàm thôi bác ạ . Nem cũng chẳng có dấu hiệu đi mấy, toàn đi men theo thành ghế thôi . @ Các Bác: Nem nhà e ra nhiều mồ hôi lắm, cũng lười ăn nữa, ko biết có phải do dấu hiệu còi xương ko các mẹ nhỉ ? Lúc nào Nem cũng mồ hôi ướt sũng đầu .... Help !!!!!!!!!!
Hôm qua chị cân lại thì có 9.2kg thôi em ạ . Nhưng anh chàng có vẻ dài ra thêm 1 chút. Đi, đứng thì vẫn dậm chân tại chỗ. Bò nhoay nhoáy khắp nơi nhưng cương quyết không đi không đứng gì cả. Nếu có vịn bàn hay giường đứng lên thì sẽ trèo luôn lên bàn và lên giường chứ không có chuyện lần đi . Pó tay. Sở thích mới là nghe nhạc. Lúc nào cũng chỉ tay vào cassette đòi nghe nhạc. Nhạc lên là nhảy nhót tưng bừng. Chẳng hiểu giống ai. Chị và ba nó thì mê nhạc thật nhưng không hề có chuyện nhảy nhót kích động như vậy :lol: . Dạo này nhà Gà 12 vắng vẻ quá, bên WTT cũng vậy mà bên này cũng vậy. Chắc là mấy mẹ bận việc cuối năm rùi.
Nem à, con giống y như anh Súng rồi, cũng rất nhiều mồ hôi đầu. Chỉ nghịch 1 chút thôi hay ty mẹ là đầu lại ướt sũng. Hôm trước chị cho Súng đi VDD, có hỏi bsỹ nhưng thấy bsỹ nói đã tự đứng lên ngồi xuống được, đi men được và mọc răng nhiều như thế chứng tỏ hệ xương phát triển rất tốt, ko phải bị còi xương. Còn nhiều mồ hôi có thể cho con ăn cháo trai (nấu lấy nước) để tránh mồ hôi trộm. Mẹ Nem đừng lo quá nhé. Chị Thuỵ ơi, Súng nhà em mê nhạc từ nhỏ cơ. Hồi còn trong bụng mẹ Súng thích nhất nghe nhạc Mozart, còn lúc nào bố mở nhạc "đỏ" là ko thích, đá mẹ đau lắm. Bây giờ ngày nào cũng phải mở nhạc cho nghe, lúc thì nghe FM, lúc nghe Xuân Mai, lúc nghe nhạc ko lời. Cứ thích bố mở nhạc là cu cậu nhún nhảy, lúc lắc, buồn cười lắm. Dạo này nhà mình vắng vẻ thật, các bác đi đâu hết ý. Mà em vẫn ko vào được WTT. @ các bố mẹ mới: có ai cùng tham gia tổ chức SN chung cho các con vào ngày 16/12 thì mời các BM đăng ký nhé. Nhà mình càng đông các con càng vui, các BM càng học hỏi được nhiều kinh nghiệm. \/
Chào cả nhà! May có mẹ Cá Heo nhắc em mới tỉnh ra để chạy ù sang đây! Hic dạo này đầu có lẩm cẩm thế ko biết, quên tiệt vụ em Nem đã xây nhà mới rồi ! Nhưng mà em vào nhà chả thấy ai nhắc đến em cả, huhu giận rồi đấy nhé ! Nhà mình ơi phải tích cực buôn bán đi chứ, em là em thấy nhớ nahf lắm đấy ! Thôi em phải lượn đã, sếp gọi, tý em vào tiếp nhé !
Ấy, mẹ Súng đừng mắng bác thế, chỉ tại cái WTT banana quá, bác chẳng vào được mấy, nhiều lần cũng định post bài mà toàn out ra thôi, điên lắm, vì thế từ khi nhà mình xây nhà mới là thỉnh thoảng lại lượn vào thăm nhà đấy, có khi còn chăm hơn mẹ Súng nữa ý chứ :wink: @cun con: Cún nhà mình là bé trai, thế là được 1 đôi ăn ý đấy nhể =D>