CLB các Bé Gà tháng 12 NEW !

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Mẹ Nem, 22/11/2006.

  1. Mẹ Súng

    Mẹ Súng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà bác BIBO có tấm thiếp tặng chị em đẹp ghê. Chân thành cảm ơn bác ạ. (2 cụ lý nhà bác cũng đẹp trai nữa).
    Lẩu nấm ngon thật là ngon. Chẹp chẹp. Bao giờ bác Thuỵ ra HN để làm bữa nữa nhỉ?
    Em về đến nhà thấy 2 bố con S đang chắp tay sau đít đứng ở cửa ngóng. Thế cứ bảo sao em ngồi ko bao giờ đến được cuối bữa đã về.
    Chúc mừng mẹ Ruốc nhé. Nhưng có thêm công chúa là bố nó có người bênh rồi, con trai mới ở phe của mẹ mà. Bố S quyết định để năm Tý mới có con vì nếu con gái đứng chữ Đinh thì bố S ko thích ạ (còn nếu lại tiếp 1 S em nữa thì năm Tý càng tốt).
    Xếp theo thứ tự thì S còi nhà em nhẹ cân nhất: 10.2kg, rồi đến CH: 10.5kg, rồi đến bạn B: 10.8kg. Nhưng lâu nay em chẳng buồn vì cân nặng của con nữa vì trộm vía con vẫn ăn tốt, ngủ tốt và nghịch tốt. Trộm vía phát nữa cho chắc.
    Cả nhà ơi, trời sắp ấm rồi, cho các con đi sờ đầu Rùa - Quốc Tử Giám và ra lăng Bác chạy tung tăng đi. S nhà em khoái chạy ở lăng Bác lắm, em cho đi suốt.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. DORO NGOAN

    DORO NGOAN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/12/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Mặc vừa nhưng phần hậu của tôi hơi tốt :) nên tà ko khép đc thôi chứ vẫn ok lắm chỉ kém người mẫu phần chiều cao thôi, tự an ủi mình một chút vì vẫn đang cáu vụ đau mắt :( mất cả buôit tối vui vẻ 8/3 :( Nhưng về bảng giá chắc vẫn phải cập nhật đều chứ :)
     
  3. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Bác ơi thế mua viên B1 của người lớn hay trẻ e, cách này có hiệu quả ko ạ để e cho Nem uống, mà Nem nhà e thì lười ăn cấp báo động luôn, mỗi bữa nhồi nhét ăn đc 1 tí 1/3 bát cơm con ( mà bột mặn tuyệt nhiên ko ăn )??? Hôm rồi e cân Nem được 10,5kg hix, vưỡn thế , mấy tháng chẳng lên cân,, chẳng gì gì cả, tụt tụt quá rồi .

    Còn vụ cổ phiếu Bác đã mua được bọn nào chưa ?? E thấy bây giờ người ta hay mua các công ty nhỏ để giá cổ phiếu rẻ mình sẽ mua đc nhiều cp, lúc lên thì ăn nhiều hơn :) .( áp dụng cho loại lên sàn rồi )

    Hôm vụ Nẩu Nấm e bị hụt, tiếc lòi mắt, :( Sáng hôm đấy khách hoãn làm sàn gỗ vào buổi trưa chuyển gỗ, thế là ko đi đươc.... Món Lẩu là món tủ của e đấy, nhưng Lẩu Nấm thì chưa ăn bao giờ, Các Bác kể cho e xem món Lẩu Nấm gồm có những gì mới, ăn mỗi Nấm ko thôi hay ngoài ra còn có thịt nữa,, hôm đó trời rét thế mà ăn Lẩu thì tuyệt quá :rolleyes:

    Hôm nay mồng 8/3 ox e mua 2 bông hoa, về kêu là 1 bông tặng mẹ và 1 bông tặng con gái :D :D :D he he ,,,

    @ Mẹ Ruốc : Chúc mừng Bác nhé, đủ nếp đủ tẻ thế là tuyệt quá còn gì nữa ..

    @ Mẹ CH: thôi chờ bao giờ Bác ra thì làm bữa nữa vậy .
     
  4. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Mấy hôm không vào DD được nên mẹ cháu cũng chẳng post được bài.:( .
    Tình hình là Bống cũng chưa đỡ, lại còn bị nổi thêm 1 hạt nhỏ như mụn nước bên cạnh cái chắp nữa chứ.
    Chị Mai ơi, hôm qua lúc em và chị nói chuyện về cái chắp thì em vẫn chưa phát hiện ra cái mụn đó. mãi lúc sau em mới phát hiện ra. Khổ thân con gái quá. hu hu hu.
    @mẹ CH: cám ơn bác về cái mẹo chữa chắp, chiều nay về em sẽ thử làm cho Bống xem sao. Bây giờ ai mách mẹo gì em cũng làm miễn sao cho con chóng khỏi.
    @mẹ Ruốc: Chúc mừng mẹ nó nhé. Có con gái là quá tuyệt vời. Tập 2 chị vẫn thích có con gái đấy.
    @all: mấy hôm nay trời HN rét thật. Thế mà Bống con cũng chẳng chịu ngồi yên trong nhà đâu ạ, vẫn cứ chỉ tay ra ngoài đường đòi đi chơi. Các bác cứ thử hình dung ra cảnh Bống con quần áo dày cộm, mũ xùm xụp, đi bao tay, đeo khẩu trang và đeo kính chạy chơi ngoài đường xem sao? Lần đầu tiên mẹ cháu nhìn thấy mà buồn cười quá, đến bố đi về mà cũng chẳng nhận ra đó là con mình nữa :finga: .
     
  5. Mẹ Ruốc

    Mẹ Ruốc Banned

    Tham gia:
    14/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    @ Cả nhà: cảm ơn cả nhà đã chúc mừng nhà cháu có đủ nếp đủ tẻ. Đúng là trong mơ mẹ cháu cũng chẳng nghĩ là mình sẽ được như thế, đã nghĩ là sẽ có thêm 1 ông giặc con nữa rồi đấy.
    @mẹ Bống: chị cho Bống đi khám chưa? Em nghĩ là nên đi khám cho yên tâm chị ạ.
     
  6. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Chị đã cho Bống đi khám ở BV Y học cổ truyền, họ đã chích ở tai và sau lưng rồi những vẫn chưa thấy khả quan lắm. Không biết thế nào nữa. Nhưng nếu nó vẫn to lên thì chắc chị sẽ phải cho Bống đi khám ở Viện Mắt. Chị sợ lắm vì những chỗ quan trọng như thế mà bác sỹ làm không cẩn thận thì chết. :( .
     
  7. Ca Chip

    Ca Chip Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    (Sorry ca nha tu nhien em ko go duoc TV!)
    Chi cung chuc mung me Ruoc nhe, 10diem +++ roi nhe ! Con gai yeu yeu lam day, tap 2 chi van muon them con gai nua ! Vu CK chi cung lo mo ty thoi, chua bang may "dai gia" trong nha minh dau, VD me DORO, me Bun, me Nem nay... (hehe cac me dung uynh toi tiet lo bi mat nhe !)
    @ ca nha : thong nhat la hom nao am troi cho cac con off roi nhe, tuoi nay ma gap nhau chac la lam chuyen buon cuoi lam day !
    Tinh hinh la Chip di hoc rat ngoan (that ra moi la di choi thoi, vi van an + ngu o nha!), biet nhieu tro moi, dac biet la tro vo vit khoc nhe :confused:
    Me chau dinh hoi y kien ca nha ve thuc don cho Chip (vi me chau thay hinh nhu Chip an hoi it so voi cac ban), ca nha giup voi nhe:
    - Sang 8h30-9h: 210ml sua; 10h: 1 hop phomai 60ml
    - Trua 11h30-12h : 250ml bot man
    - Chieu 16h : hoa qua + 150 sua (sua+bot san hoac sua+bot ngot); 18h30 : 220ml bot man
    - Toi 21h : 150ml sua + bu me (toi + sang trc khi ngu day)
    Cac Ga con khac thi the nao? Chac la Sung, Ro, Bim... an ngoan hon Chip roi !
     
  8. bim_vm

    bim_vm Thành viên mới

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ui giời ơi, em chưa kịp post chị Lan đã nhanh tay rồi. :) Bim ăn uống hư lắm chứ có như các bác tưởng đâu. Từ trước Tết đến giờ ăn bữa nào cũng ậm ọe, Bim hay giả vờ ọe nhưng có hôm thì ọe ra thật. ;-( Mẹ Chíp cho em hỏi ké luôn với. Bim ăn 2 bữa bột + 3 bữa sữa/ ngày:
    1. 8h: một bát con bột mặn (loại bát ăn cơm - 200 ml đúng không các bác nhỉ?)
    2. 11h: 225 ml sữa
    3. 2h: 225 ml sữa (dạo này lười ăn bà chỉ pha 180 ml)
    4. 5h: một bát bột mặn (giống bữa sáng), 6h30: hoa quả
    5. 8h30: 225 ml sữa
    Mỗi bát bột gồm 2-2,5 thìa bột (loại thìa sữa Enfa 45ml, nhỏ hơn thìa Abbort 60 ml một chút) và 30-40g thịt.
    Bim nhà em thiệt thòi lắm, em chưa cho ăn sữa chua và pho mát :). Một phần vì sợ con sumo, phần vì em lười quá, chưa lúc nào tìm hiểu đến nơi đến chốn xem nên cho con ăn loại sữa chua hay pho mát nào. Nhiều lần em cũng hỏi thăm các mẹ khác nhưng rồi lại quên luôn, xí hổ quá! :)
    Bố nó cứ ì xèo là ăn như thế nhiều, ông bà nội thì bảo thằng Bim bị nhồi vịt, chưa ăn xong bữa này đã thấy ăn bữa khác... Em lăn tăn quá, mấy lần định hỏi nhưng cứ lần lữa. Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em với nhé.
    Nhất định là hôm nào ấm lên cả nhà mình cho các con đi ọp nhé. đi đâu nhà em cũng đồng ý.
    Nhưng cứ bàn theo chủ đề ăn uống cho các con đã, mẹ Bun, mẹ Nem, mẹ Chíp nhỉ???
     
  9. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Uh, giờ chị chơi trên sàn, mua các em với giá <100 rồi ngồi rung đùi đợi. Khi nào vượt trên 10 giá thì tiễn. Vốn ít, chỉ thế thôi, lấy xiền mua sữa cho B.
    Lại nói đến B, em stress kinh dị cả nhà ơi. Từ ngày em chở lại đi học B lười ăn kinh dị. Cả ngày chỉ sống bằng sữa với cereal của Heinz.
    Đùng cái Heinz hết hàng, thế là tá hoả đi tìm, chả có, đổi qua HIPP với Bledina nó oẹ tất. Vừa ngửi thấy mùi là chàng ta nôn thốc ra rồi. Như kiểu người nào sợ mắm tôm mà vớ phải ấy.
    Sáng nay hì hụi ninh cháo lấy nước pha sữa cho B. B cũng chả mặn mà gì. ăn cứ ậm oẹ. Chán thế. Chỉ thích ăn sữa kg hoặc sữa pha với cereal của Heinz thôi.
    Đến chết vì con
     
  10. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    thế là nhiều rồi bác ơi. Con tôi ăn còn thảm hại hơn
    - SÁng 7:30-7:45: 220ml sữa Nuture + 2 muỗng 45gr cereal
    Đi chơi loanh quanh cho dễ tiêu
    - 10:30-10:45: 190ml sữa Nuture
    Ngủ 2 tiếng
    - 1:30pm-2pm: 200ml cháo loãng (khoảng 1 thìa canh cháo hạt nhỏ+ 20grthịt + 50gr rau). Thịt xay nhưng rau thì băm. Hôm hết hôm không
    Chơi loanh quanh rồi đi ngủ khoảng 1.5 tiếng
    - 4:30pm-5pm: 190ml sữa
    Chơi, đi tắm
    7:00-7:30: 200ml cháo loãng (nếu mẹ ở nhà) 210ml sữa + 2 muỗng cereal (nếu mẹ đi học)
    9:30pm: 200ml sữa & đi ngủ
    đấy, chủ yếu là sữa. hôm nào mẹ rảnh thì nhồi thêm được formaige. Không thì chỉ loanh quanh có thế.
    Thế mà chả lên cân. Tháng rồi lên có 300gr. Còn thấp hơn cả hồi 12 tháng

    Đi ngủ
     
  11. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Nghe các bác bàn tán về vụ ăn uống của con mà thấy thèm.
    Bống nhà em từ hồi 9-10 tháng cho đến bây giờ thực đơn chẳng thay đổi gì cả.
    8.am: 100ml bột ngọt + 110ml sữa.
    Ngủ
    10.30 am: 250ml bột mặn
    112.30 pm: ngủ
    3.pm: 220ml sữa.
    4.30 pm: 1 hộp formaige + 1 chén hoa quả (chuối hoặc đu đủ hoặc nước cam...)
    6.00 pm: 250 ml: bột mặn
    Ngủ
    10.pm: 100ml bột ngọt + 120 ml sữa.
    Ngủ đến sáng hôm sau, không có ăn đêm.
    Suốt 1 thời gian dài thực đơn của Bống vẫn thế (còn cái đợt mà Bống bị ốm trước tết thì lượng ăn uống bị mẹ giảm xuống rất nhiều, có khi chỉ còn 1/2). Nhưng với mẹ cháu thế là cũng tạm ổn, không đến nỗi bi đát lắm (trộm vía con gái).
    @all: mẹ cháu cũng nhất trí vụ of cho các con khi nào trời ấm lên. Nhưng tình hình thời tiết HN thế này thì chẳng biết đến bao giờ. Mong sao ngày đó chóng đến.
     
  12. CaHeoCon

    CaHeoCon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Chi cung khong go duoc tieng Viet.

    Co 1 bao than to, ai mua khong toi ban. CH sot cao tu chieu hom qua toi gio. Toan tren 38 do. Uong thuoc ha sot thi do, con cu sau 5-6 tieng thuoc het tac dung thi lai vot len 38-39 do. Khong tim ra nguyen nhan. Hong sach, mui sach, khong co dau hieu moc rang ham. Bsi danh bao theo doi cho xem co them trieu chung gi khong. Nghi ngo co the la sieu vi (neu vay la do lo nhat) con khong thi co the la sot xuat huyet :)confused: ). Chi dang rau thui ruot luon day. Trom via con van an van choi. Truoc gio CH chua bao gio sot the nay. Chi 2 lan sot va sau 1 cu thuoc la ha ngay va nguyen nhan rat ro rang la do moc rang. Con lan nay sao ma roi the.

    CH co ve an kha nhieu so voi cac ban o day, the ma van khong len can va tang chieu cao, hap thu kem qua di mat.

    7.30: 1 chen bot ngot (khoang 75gram bot Hipp/ Nesle + 3 muong sua tuong duong 150ml sua) - chi tron nhieu sua vao de sau do con khoi phai uống sữa nữa (tự dưng sao lại đánh tiếng V lại được rồi?), rồi đi tắm nắng

    10g: 1 hũ yogurt hoặc phomai tươi và 200ml sữa

    Sau đó là tắm và ngủ. Trước khi ngủ có uống nứoc trái cây

    2g: thức dậy và ăn 1 chén cháo đặc, khoảng non chén cơm người lớn (chưa tính đồ ăn vì bây giờ chàng thích để đồ ăn và cháo riêng) + trái cây tùy thích (nếu là xoài và chuối thì bao nhiêu con cũng xin, mình phải tự stop nó lại:p, nếu cộng cả cháo và đồ ăn thì khoảng già 200ml)

    4g: 150ml sữa (có khi 200ml hoặc 1 viên Kiri nếu anh chàng thèm). giờ này thì thường uống sữa tươi CGHL

    6g: cháo như 2 g

    7g ba má ăn cơm thì con ngồi chầu rìa xin cơm hạt hoặc trái cây (CH tự bón trái cây cho mình, ăn rất gọn, cho dù là xoài, chuối, mận hay dưa hấu, trước khi bỏ vào mồm phải chấm chấm vào chén, bắt chước má ăn của chua chấm muối ớt:D )

    8.30: 200ml sữa

    CH đang uống Gấu 1+. Có người cho chị cho uống thử thì trộm vía sau 1 tuần thấy có lên cân nên thôi cứ tiếp tục.

    Chị thấy buổi chiều các cữ ăn hơi gần nên bữa sữa 4g tùy sức của cháu, hoàn toàn không ép.

    @mẹ Bim: em nên cho Bim ăn sữa chua, không ảnh hưởng tới cân nặng của con đâu (phomai thì có đấy). Nếu ngại con ăn nhiều thì bớt đi tí sữa. Nó càng ăn đa dạng càng tốt. Hơn nữa sữa chua rất tốt cho tiêu hóa.
     
  13. Mẹ Ruốc

    Mẹ Ruốc Banned

    Tham gia:
    14/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Em cũng xin bán than ạ. Ruốc nhà em đang mọc răng hàm, đầu lúc nào cũng ấm ấm. Sữa bú thì chậm kinh khủng và tuyên bố "say no với cháo mặn". Chỉ thích ngậm ti giả và nhai nhai trong miệng. Nó chẳng sốt cao hẳn, cứ 37.5, 38 độ nên em cũng chẳng dám cho nó uống thuốc gì hết. Được cái vẫn hò hét, chơi bời nên mẹ cũng đỡ stress. Các bác có kinh nghiệm gì thì chỉ em với. Hôm nay em dặn bà nấu súp cho nó, may ra nó chịu ăn hơn.
    @bác Thuỵ: có lẽ cá heo bị sốt virus đấy bác ạ. Ruốc nhà em cũng bị như thế 1 lần rồi, sốt cao lắm, đút thuốc hạ sốt mãi mới chịu hạ, rồi hết thuốc lại sốt cao lại. Lần trước Ruốc nhà em bị như thế đến 2,3 ngày cơ đấy, sốt xong còn bị mẩn khắp người nữa. Anyway bác sỹ bảo là chỉ cần giữ gìn không để sốt cao quá, cho uống nhiều nước thôi ạ.
     
  14. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Em cũng có một bao than to. B nhà em lại bị đi ngoài. Chán quá. Đường ruột hỏng thật rồi. Lần này kg phải đi ngoài toé nước như lần trước bị dịch mà kiểu như RLTH, phân sống, có mùi chua. Ngày đi từ 2-3 lần. Đau nhất là nó nhè vào lúc đêm mà ị ra bỉm. Đêm rồi em phải thức để canh nó ngủ. Thấy cậu ị ra bỉm là 2 VC phải lật đật bò dậy rửa & thay cho con, kg sợ nó lạnh với bị hăm.
    Chán quá. Năm ngày ba tật. Lạu trời cho nắng lên. B nhà em kg hợp trời lạnh. cứ mỗi khi trời lạnh là có chuyện
     
  15. CaHeoCon

    CaHeoCon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Em ơi, thế thì đúng rồi, hôm nay CH hết sốt nhưng nổi mẩn khắp người rồi. Bác sĩ chỉ cho CH uống C và dặn uống nhiều nước như em nói đấy.

    Em cũng đừng stress vụ Ruốc mọc răng hàm. Những vấn đề về ăn uống chẳng qua là do cháu mệt và đau do mọc răng thôi, không kéo dài đâu. Chị thì chưa có kinh nghiệm vụ này vì CH chưa mọc răng hàm nhưng con bạn thân của chị mới nuôi con mọc răng hàm (lớn hơn CH 1 tháng), nhà nó ở sát cạnh chị nên chị cũng học được ít kinh nghiệm :D . Con bé đấy cứ đến tối là rên vì đau, tội lắm, phải hơn tuần đấy. Em vẫn cho R dùng ti giả à? Chị nghe nói ti giả không tốt cho sự phát triển của răng đấy. Em xem lại xem sao. Em hôm nay thì chắc hết bị thai hành rồi nhỉ (spam cái nha bà con)? Chị 11 tuần hơn rồi mà vẫn ói lên nôn xuống. Sáng nay nghe mùi cần tây choáng váng suốt tới giờ. Khổ ghê!

    @mẹ Bun: mấy hôm Bun có ăn gì lạ không em? Đi phân sống có thể là tước 1 cái gì đó khôgn chừng? Bun không hợp khí hậu lạnh rồi, Nam tiến thôi! Vào đi cho CH có bạn :D. Khi nào bà Ngoại Bun ra thăm cháu?
     
  16. DORO NGOAN

    DORO NGOAN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/12/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Thấy các mẹ nói chuyện ăn uống của con, mẹ cháu xin góp chuyện:

    7h30'-8h:ăn 200 ml sữa + 2 thìa đầy bột ngọt của Hip
    10h-10h30': ăn 200 ml sữa (sau đó ngủ 1h)
    13h: ăn cháo (mẹ cháu nấu cháo: 5 thìa đầy sữa to gạo + 1 lạng thịt + rau)
    14h ngủ đến 16h30' dậy: ăn 200ml sữa
    17h30': ăn sữa chua formai (hoặc hoa quả)
    19h: ăn cháo
    22h ăn 200ml sữa rồi đi ngủ

    @Giang: Bun lại bị đi ngoài thì bà phải cẩn thận ko quen dạ thì chết, tôi vừa khỏi đau mắt mai sẽ gửi bà áo dài. Mặc dù ko mặc được nhưng vẫn phải cám ơn bà vì được rửa mắt một lần, đẹp thật, đúng là SG có khác. Bao giờ có dịp mặc áo dài, mẹ cháu phải quyết chí mặc lần nữa để khoe :)
    @Bác Thuỵ: Bao giờ bác ra HN đấy bác ơi để mọi người còn of?
    @Cả nhà: Rô dạo này hư lắm: toàn đánh mẹ thôi, tát đau lắm xong cười thích thú :), nếu mẹ mắng nặng lời là khóc ăn vạ ngay :) Hay dỗi lắm. Theo mẹ như cái đuôi, mẹ đi đâu cũng bám :(
     
  17. DORO NGOAN

    DORO NGOAN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/12/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Thấy các mẹ nói chuyện ăn uống của con, mẹ cháu xin góp chuyện:

    7h30'-8h:ăn 200 ml sữa + 2 thìa đầy bột ngọt của Hip
    10h-10h30': ăn 200 ml sữa (sau đó ngủ 1h)
    13h: ăn cháo (mẹ cháu nấu cháo: 5 thìa đầy sữa to gạo + 1 lạng thịt + rau)
    14h ngủ đến 16h30' dậy: ăn 200ml sữa
    17h30': ăn sữa chua formai (hoặc hoa quả)
    19h: ăn cháo
    22h ăn 200ml sữa rồi đi ngủ

    @Giang: Bun lại bị đi ngoài thì bà phải cẩn thận ko quen dạ thì chết, tôi vừa khỏi đau mắt mai sẽ gửi bà áo dài. Mặc dù ko mặc được nhưng vẫn phải cám ơn bà vì được rửa mắt một lần, đẹp thật, đúng là SG có khác. Bao giờ có dịp mặc áo dài, mẹ cháu phải quyết chí mặc lần nữa để khoe :)
    @Bác Thuỵ: Bao giờ bác ra HN đấy bác ơi để mọi người còn of?
    @Cả nhà: Rô dạo này hư lắm: toàn đánh mẹ thôi, tát đau lắm xong cười thích thú :), nếu mẹ mắng nặng lời là khóc ăn vạ ngay :) Hay dỗi lắm. Theo mẹ như cái đuôi, mẹ đi đâu cũng bám :(
     
  18. Mẹ Ruốc

    Mẹ Ruốc Banned

    Tham gia:
    14/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    @ mẹ cá heo: Em hết nghén rồi chị ạ, hình như là từ tuần 14 đổ ra đấy. Trong giai đoạn nghén em không ăn được nhiều và mệt kinh, lúc nào người cũng buồn ngủ. CÓ hôm đi làm về phải trốn con đi ngủ 1 lúc rồi làm gì mới làm đấy. Trộm vía độ 2,3 tuần nay em khá hơn rồi, ăn uống bình thường và ít buồn ngủ hơn hẳn. Tuy nhiên vẫn chưa lên được kg nào cả.
    Về vấn đề ty giả, em cũng biết là không tốt nhưng ông con em nó nghiện rồi, không có ty nó không chịu ngủ. Đang đêm ngủ mà rơi ty giả ra ngoài, nó còn tự lồm cồm bò dậy, tay vớ cái ty, cho vào mồm và ngủ tiếp cơ. Em cũng đang muốn cai lắm mà chưa được.
    @mẹ Bun: Bun đỡ chưa chị? Em vào YM nhưng thấy bác idle nên chẳng hỏi thăm được
     
    Sửa lần cuối: 12/3/2007
  19. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Trộm vía Rô ăn thích nhỉ? Chẳng biết bao giờ Bống nhà em mới theo kịp. Mà bác ơi, Rô ăn 1 lạng thịt cả ngày hay là 1 bữa. Nếu là 1 bữa em sợ hơi nhiều. Như Bống, em chẳng cân bao giờ, chỉ biết là mua khoảng 4K thịt về lọc liếc đi, xay lên rồi chỉ còn khoảng 2 thìa cafe/bữa (vì em cho Bống ăn đổi bữa, sáng thịt thì chiều cá, sáng trứng thì chiều đậu phụ..., em sợ nếu 1 ngày cho ăn 2 bữa giống nhau con sẽ chán).
    Còn cái vụ oánh mẹ thì Bống nhà em hư từ lâu rồi. Mẹ cháu tẩn cho suốt đấy, và cả bắt đứng úp mặt vào tường nữa, có khi đánh vào lòng bàn tay con mà tay mẹ cũng thấy rát rát, thế mà Bống con bướng lắm, không khóc 1 tẹo nào cả, nhiều khi đánh xong cũng thấy thương con nhưng mà không làm thế không được.
    @mẹ Ruốc + mẹ CH: thấy 2 mẹ có tập 2 thích quá, nhà cháu cũng đang cố gắng đây ạ. Nhưng lần này mẹ cháu phải cố xem có được 1 boy không (đấy là chiều lòng ông bà nội + Ax chứ em vẫn thích con gái >:) ).
    @mẹ Bun: bác ơi, Bống nhà em ngày xưa cũng thỉnh thoảng đi ngoài phân sống nhưng em cũng chẳng để ý mấy, bây giờ nghĩ lại mới biết mình vô tâm quá. Chị thử cho Bun dùng Biobaby xem sao. Em thấy cũng tốt đấy chị ạ.
     
  20. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    @mẹ Rô: Bà cho Rô ăn nhiều thịt thế??? Kg được đâu nhé. Đúng sách là 1 bữa có 20gr gạo +20-25gr thịt+30gr rau. Tôi thì tôi thường cho ăn là 15gr gạo (tại thằng B nó chả chịu ăn cháo đặc) + 20gr thịt +50gr rau (vì nó kg chịu ăn trái cây nên phải tăng lượng rau cho nó)
    ăn nhiều đạm quá hại thận đấy
    @cả nhà: B nhà em kg được chăm chút như các bạn. Hôm nào sáng chiều cũng cùng một loại đạm, emchỉ đổi rau thui. :(
    Mấy bữa nay đang đi ngoài nên chỉ ăn thịt gà + carot. B nghe thấy mùi carot là lắc đầu lia lịa, trốn chả chịu ăn.
    Có một cái dở là ăn thì phải có cái TV, kg có TV y như rằng rất hư. Mẹ cháu đang sợ đến mùa hè, lỡ bữa nào cúp điện mà kg có TV cho B coi thì y như rằng ôm bụng chịu đói
     

Chia sẻ trang này