:lol: Mẹ Lan bắt chước Chíp dỗi à? Đúng là nhà mình dạo này lười buôn bán quá. Gần sinh nhật các con rồi mà không thấy không khí gì hết. Lần trước các mẹ HN khen má Cá Heo rất mát tay trong vụ xách động phong trào, nhưng mà hình như hết ... linh nghiệm rồi thì phải :? Tin buồn là má Cá Heo chẳng có work plan nào ở HN tháng 12 cả, thế là chẳng có cơ hội dự sinh nhật của các con rồi, buồn 5 phút. Tháng 12 này má cháu đắt sô ở Cambodia cơ. Nhìn mặt sếp hớn hở báo cáo tình hình doanh số tăng ở Cambodia mà má cháu phát rầu vì sếp có bị đi đày sang đó đâu. Cú nhất là phải ở bên đó ngay ngày sinh nhật con (21/12). May là mình đã quyết định tổ chức cho con vào 24/12. Dù sao thì vẫn bực vì sinh nhật đầu tiên của con mà :evil: Vả lại Camb. chẳng có gì hấp dẫn để gọi là an ủi cả. Mẹ Súng và mẹ Chíp ơi, tuần sau có người ra Hà Nội chị gửi thuốc bổ Kid Plus cho Súng và Chíp nha. Mẹ Súng biết không, từ khi uống Kid Plus, CH hết đổ mồ hôi trộm rồi (trộm vía con). Con ngủ nhiều hơn và sâu hơn (ngủ 1 mạch từ 8.30 p.m. - 6.30 a.m., không giật mình gì cả, chỉ xoay vòng vòng 1 chút lúc rạng sáng thôi), ăn cũng ngoan hơn, ăn nhanh và ngon miệng hơn (trộm vía lần nữa cho yên tâm ). Chị gửi ở công ty chị ở Phan Chu Trinh, 2 mẹ chịu khó ghé lấy nha. Hình như hôm nọ mẹ Minh Trí cũng cần, mẹ Chíp chuyển dùm chị với vì chị không có số liên lạc của mẹ Minh Trí. Chị vào download contact list của nhà mình hoài không được. Mẹ nào có bản final gửi mail cho mình xin với.
Hoan hô bác ! Bác đúng là chị cả của các mẹ Gà 12.05. Bao giờ có bác cứ aloo là em tới liền ! Chia sẻ với chị vụ SN con, nhưng thôi SN vào 24-12 cũng vui chị à. Mà thế nào Cá Heo và Cá Chíp lại cùng SN lần đầu tiên vào 24/12 thế nhỉ, hay quá . Thế bác có plan gì chưa ạ ? Em muốn làm gì "hoành tráng" một tý nhưng vẫn phải ấm cúng mà nghĩ mãi chưa ra. Bác share cho em ít kinh nghiệm đi bác ! @ các mẹ : lần thứ 2 mẹ Chíp bị tắc sữa lại phải chịu nắn bóp rồi khổ thế chứ, nhưng thôi vì Chíp kết sữa mẹ nhất nên mẹ cháu lại cố gắng vậy ! Các mẹ ơi có loại sữa nào mà béo béo ngậy ngậy ngọt ngọt như sữa mẹ ko ạ để em cho Chíp thử ? Sáng nay bà ngoại báo cáo là sữa mẹ thì Chíp ty một mạch ko rời núm ty ra tẹo nào, nhưng đến khi sữa pha uống thêm thì cứ vặn vẹo mãi.. Nếu cứ lười uống sữa ngoài thế này thì làm sao ải thiện được chiều cao đây Cá Chíp của mẹ ơi!
Cảm ơn mẹ Súng nhé ! Thế là e đỡ lo rồi , à mẹ Súng mua thuốc bổ gì thế, e nghe mẹ CH quảng cáo là con uống đỡ mồ hôi , ngủ ngon, có khi e cũng phải đầu tư cho Nem 1 lo.
Tần suất ra vào nhà của chị hôm nay hơi bị cao. Không phải rảnh mà vì đang bí không tìm ra flow để viết báo cáo :wink: Vụ sinh nhật 2 Cá nhà mình vui nhỉ. Tình cờ mà lại thành chung 1 ngày. 2 đứa này có duyên thật rồi em ơi. Chị định làm sinh nhật cho Cá Heo ở khu du lịch Bình Quới. Ở đó vừa outdoor vừa indoor. Có bãi cỏ cho trẻ em chạy chơi, cảnh khá đẹp. Chị định đặt buffet cho người lớn và set up một khu đồ chơi cho trẻ em (nhà banh, phao banh, xe lắc...) cho các bé vui chơi với nhau. Tiệc vào buổi trưa nhưng mọi người có thể tới sớm từ 9-10 giờ cho các bé chạy chơi. Ý tưởng ban đầu là như thế nhưng chưa biết sẽ finalized ra sao. Cuối tuần này chị và anh xã tới đó ăn sáng, xem lại lần nữa rồi mới quyết định. Em có ý tưởng gì chưa?
Chết, chị không có quảng cáo đâu nhé . Chỉ là share chút kinh nghiệm thôi mà. Đã trả lời PM của em rùi đó. Nếu cần thì nhắn cho chị nha.
Hình mới của CH nè cả nhà ơi.... Hôm đó chàng đi sinh nhật 1 tuổi của 1 cô bạn gái lớn hơn chàng 6 tuần tên là bạn Thỏ. Thấy cái xe tập đi thích quá, ngồi mân mê hoài. Ba má bạn Thỏ thấy thương quá nên tặng cho chàng luôn (mặc dù trước đó mẹ Thỏ và má CH đã ký hợp đồng thanh lý cái xe vì Thỏ biết đi rùi, giá cả đã thoả thuận). Bây giờ còn nhỏ thì không sao chứ mai mốt thì phải nghiêm khắc vụ này kẻo anh chàng tới nhà ai thấy gì đẹp cũng ngồi mân mê chờ người ta cho thì... xấu hổ chít Vừa ở sinh nhật về là nó chụp lấy cái xe ngay, không kịp thay đồ luôn. Cả nhà thấy CH giống anh bán chè dạo không? Anh bán chè dừng xe nghỉ mệt đây Con tự sáng tác kiểu ngồi, má chỉ thoải mái chụp. Tình cờ chộp được cảnh chun mũi làm xấu
Ui trộm vía nhìn ảnh này CH yêu quá, mặc áo sơmi nhìn ra dáng người lớn ghê . Mà chị ơi e thấy CH trộm vía nhìn kháu khỉnh chứ sao Bác kêu gầy nhỉ ?? Còn vụ thuốc bổ e cảm ơn Bác nha ! Bao giờ Bác ra e hậu tạ ạ .
Chời ơi chời, chắc hôm nào phải xem lại xem hai bạn này (CH + CC) có duyên gì với nhau ko mà cứ hay giống nhau thế! CC nhà em cũng có có xe tập đi đó chị ơi, cô nàng cũng thích mê tơi luôn, chuyên đẩy xe đi băng băng trong nhà! rồi cũng tự sãng tác kiểu ngồi lên phía trc như thế, tay cầm con chim gỗ rồi thả ra cho nó kêu "cắc" một tiếng, khoái chí lắm :lol: ! Còn cái ảnh chun mũi làm xấu, hic nàng ta cũng bị mẹ chộp mấy cái nhìn y chang CH luôn, nhưng mà nhìn ... xấu quá nên mẹ cháu ko dám post lên đây ! mẹ Nem nói đúng đó, CH mặc sơ mi nhìn ra dáng lắm rồi, hơn CC có mấy ngày mà nhìn "đứng đắn" hơn hẳn, chả bù cho Chip đúng là nhi đồng lũn cũn, đẩy xe tập mà hai mông ngoáy cứ như J.Lo ấy ạ :lol:
he he he đọc chỗ này e bùn cừi quá . Chị ơi quả mông của J.Lo được bảo hiểm 1 đống xiền đấy chị ạ . Vậy sau này Chíp ôi anh đổ nghiêng đổ ngả . Còn Nem chắc giống mẹ TV màn hình phẳng tuyệt đối , muốn ngon lành cành đào là phải độn ..." Bỉm " @ Sắp SN Bống rùi các mẹ có dự định hẹn hò đi cùng nhau ko? Hay cứ chân ai người ấy đi .
@ mẹ Chíp: "tay cầm con chim gỗ rồi thả ra cho nó kêu "cắc" một tiếng," vụ này CH cũng có luôn, nếu không muốn nói là mục đích chính khi rờ tới cái xe . Anh chàng nhà chị và cô nàng nhà em thực sự là có duyên rùi. Chờ xem mai mốt lớn lên tí nữa thì sao nhé. Có khi 2 mẹ phải tốn xiền cho chúng nó bay ra bay vào gặp nhau đấy. Nghe cái vụ 'mông J.Lo' chị cũng phì cười như mẹ Nem. Em Chíp 'gợi cảm' nhể :lol: . Hôm nào mẹ Chíp post ảnh vụ ngoáy mông này cho bác Thụy cưng cưng Chíp cái nào. @ mẹ Nem: 2 cái má phính của CH giúp anh chàng tạo được cảm giác bụ bẫm thôi em ơi. 9.2kg kịch kim hơn tuần nay rồi. Chị thích cho nó mặc chemise, nhìn như ông cụ non, hehehe.[/quote]
Có em vào điểm danh a. Dù em đã phi đất cắm dùi cho nhà mới bên WTT, nhưng có vẻ các mẹ cũng ít vào CH trộm vía xinh quá. Mặt bụ bẫm ghê mà mẹ Thụy còn bán than Trộm vía con n lần. Em đang tính đi học thêm chị ơi. Nhưng mà chồng em phản đối dữ quá( Em tính theo học MBA của Latrobe. Học trong 18 tháng. 1 tuần học 6 buổi tối và 1 ngày CN. Học phí cũng tương đối cao. Những 7000$/course. Vấn đề không phải là tiền (mặc dù em cũng tiếc lắm) Chẳng biết chi phí mình bỏ ra cao như vậy, có recover được không nữa :shock: Vấn đề là thời gian. AX em chẳng đồng ý cho em đi tối ngày. Thuyết phục mãi, vận động mãi mà chẳng đồng ý. Chị cho em lời khuyên đê. Sự thực thì MBA có value added kg? Để em còn thêm nghị lực quyết tâm để đi nào. Hôm trước mẹ Giang cắm 1 bình hoa cúc rõ đẹp trong nhà. Bun thích lắm. Có chụp nhiều nhiều ảnh nhưng hôm nay lại bỏ quên tại nhà. Để mail load rồi post lên cho cả nhà coi @mẹ Chíp: Cái đẩy tập đi đó mua đâu bà ơi. Tôi cũng muốn mua cho B chứ nó dát quá. Nhất quyết kg chịu đứng tênh tênh. Cứ dắt ra giữa nhà tập đứng là cu cậu vội vàng ngồi xuống Bun bây giờ hỏi cái gì biết chỉ cái nấy. Hôm mua hoa về cắm, cu cậu thích lắm. Mẹ hỏi hoa đẹp đâu, cậu chàng giơ ngay tay ra chỉ. Hỏi ông nội đâu, biết chỉ ông nội. Túm lại biết chỉ ông, cụ, bố, quạt trần, TV, đèn... Nhưng hỏi mẹ đâu hoặc bà nội đâu là ngơ ngác, chỉ lung tung. Chán thế.
@ MẸ Bun: CHị ơi xe tập đi bán ở Phạm Ngọc Thạch ( Hàng chuyên bán đồ chơi gỗ ) đối diện với siêu thị UniF giá khoảng gần 300k . Còn e thấy trên web này cũng có mẹ giao bán xe tập đi hàng khuyến mại của sữa FRiso giá khoảng 150k , nhưng mẫu mã chất lượng ko đẹp bằng chỗ Phạm Ngọc thạch .
Có em vào điểm danh a. Dù em đã phi đất cắm dùi cho nhà mới bên WTT, nhưng có vẻ các mẹ cũng ít vào CH trộm vía xinh quá. Mặt bụ bẫm ghê mà mẹ Thụy còn bán than Trộm vía con n lần. Em đang tính đi học thêm chị ơi. Nhưng mà chồng em phản đối dữ quá( Em tính theo học MBA của Latrobe. Học trong 18 tháng. 1 tuần học 6 buổi tối và 1 ngày CN. Học phí cũng tương đối cao. Những 7000$/course. Vấn đề không phải là tiền (mặc dù em cũng tiếc lắm) Chẳng biết chi phí mình bỏ ra cao như vậy, có recover được không nữa :shock: Vấn đề là thời gian. AX em chẳng đồng ý cho em đi tối ngày. Thuyết phục mãi, vận động mãi mà chẳng đồng ý. Chị cho em lời khuyên đê. Sự thực thì MBA có value added kg? Để em còn thêm nghị lực quyết tâm để đi nào. Hôm trước mẹ Giang cắm 1 bình hoa cúc rõ đẹp trong nhà. Bun thích lắm. Có chụp nhiều nhiều ảnh nhưng hôm nay lại bỏ quên tại nhà. Để mail load rồi post lên cho cả nhà coi @mẹ Chíp: Cái đẩy tập đi đó mua đâu bà ơi. Tôi cũng muốn mua cho B chứ nó dát quá. Nhất quyết kg chịu đứng tênh tênh. Cứ dắt ra giữa nhà tập đứng là cu cậu vội vàng ngồi xuống Bun bây giờ hỏi cái gì biết chỉ cái nấy. Hôm mua hoa về cắm, cu cậu thích lắm. Mẹ hỏi hoa đẹp đâu, cậu chàng giơ ngay tay ra chỉ. Hỏi ông nội đâu, biết chỉ ông nội. Túm lại biết chỉ ông, cụ, bố, quạt trần, TV, đèn... Nhưng hỏi mẹ đâu hoặc bà nội đâu là ngơ ngác, chỉ lung tung. Chán thế.[/quote] Chị có thấy nhà mới em xây bên WTT nhưng reply mãi mà không được Chị cũng đang định đi học nè. Nhưng chị không có thời gian nên học online thôi, của Paramount University gì đấy của Mỹ. Online mà đã 5,000USD rồi đó (nói nào ngay là có tính cả 2 chuyến đi sang chi nhánh của nó ở Malaysia). Ax chị thì ok với chuyện đi học vì thật ra thì chị cũng không mất thời gian tới lớp. Chị thấy nên học em ạ vì mình lớn tuổi rồi, không cập nhật, không học vị cao thì không cạnh tranh lại đàn em thân yêu đâu em ơi. Nhất là khi em định chuyển job thì vụ MBA này cũng khá cần thiết em ạ. Và theo như chị biết (không hiểu có chính xác không) thì các công ty ngoài Bắc có vẻ hay yêu cầu bằng cấp lắm. Chị thì có 1 lý do khác nữa để đi học. BAckground của chị không phải là dân kinh tế (chị học xã hội nhân văn mà) nên càng làm lâu thì càng thấy cần phải bổ sung những kiến thức về kinh tế/ quản trị... để viết report cho khách hàng sâu sắc hơn. Course mà em định học hơi tốn thời gian nhỉ. Vậy thì đâu còn thời gian cho Bun. Giá 7,000usd thì cũng tương đối em ạ, chỉ có thời gian thì hơi vất vả cho em. CH nhà chị cũng chậm tênh tênh và chậm đi quá em ơi. Ham cái xe đẩy này lắm nhưng chỉ dùng để chơi với mấy con chim gỗ ở đằng trước thôi. À, CH cũng ít nhận ra Má và Nanny lắm, hỏi ba, ông, quạt gì cũng biết. Chị đoán là những người thường chăm sóc nó, ở gần nó thì nó coi như là đương nhiên rồi nên không buồn nhận dạng nữa hay sao ấy.
Chính vì các cty ngoài Bắc luôn luôn dính kèm theo yêu cầu MBA is prefered. Thế mới chết em. Cái kiểu của em, cao không với tới, thấp không xong. Hôm trước ngồi nói chuyện với 1 cô bạn làm head hunter bên KPMG, mới hỏi nó là sao 3 năm trước, tôi post CV đi, các HH gọi tứ tung đi phỏng vấn, gạt trái gạt phải không hết, đến nỗi phải change Mob. để an tâm ngồi lại cty đẻ con. Giờ này lại lâm vào cảnh chợ chiều thế này??? Nó bảo là:Tầm trên 30 thường các cty nhắm vào tuyển vị trí middle management. Mà cái đó chắc chắn cần có MBA. Chứ nếu tuyển về làm staff, chắc các cty không consider. Thứ nữa là công việc em hiện tại quá rảnh, kg đi học nó phí đi. Tuy rằng vất quá chị ơi. Em cũng có hỏi học online. Của Wasington chứ kg phải là Paramount University. Cũng 7000$. 1 tuần commit học 10hours. Đến giờ đó phải online vào forum... Cái đó hay, kg mất thời gian tới trường nhưng em kg commit được với bản thân. Em mềm yếu lắm Học online được cái writting cực tốt nhưng listening hoặc speaking kg được cải thiện. Em là em rất cần khoản đó vì cái cty hiện tại em đang làm là Asian, tiếng Anh cực chuối. Tâm sự nhiều quá. Con cái chẳng nói, cứ nói chuyện đâu đâu. Bác tiếp thêm nghị lực cho em, em về em lại tỉ tê với chồng
hehe.. bác là bác lườm thấy nhà Nem dèm pha vụ đi học của bác rồi đấy nhé. Sợ bác giận nên xóa đi ah? Vẫn nhớ kinh nghiệm vụ mẹ Nick đây mà 8)
Hix ! Chị ơi về khoản học hành đó thì e mù tịt à . Thấy các bác cứ nói mà e cứ như vịt nghe sấm ý , nhưng mà công nhận tiền học mắc thật , nếu là e chắc thôi đành giã từ ước mơ thôi chứ đâu có đủ xiền đi học đâu .
Hic hoan hô mẹ CH và mẹ Bun, giừ rồi mà còn ham học (sozi em hơi phạm thượng hai bác bỏ quá cho !!!) Em cũng đang lăn tăn vụ đi học quá đây, đúng là ở HN họ prefer cái vụ MBA lắm, nhưng em lại focus cái vụ tập 2, tập 3 hơn nên chả hô quyết tâm đc ! Bây giờ thì còn đang cậy mình là cây đa cây đề ở cty, hic nhưng mà nếu nộp CV đi chỗ khác chắc nó loại mình ra từ vòng gửi xe đạp Nói ra thì xấu hổ, em mà đi học thì cty bao, em ko phải trả đồng nào, thế mà vẫn lười ! Theo lá số tử vi của em, đường học thì ngăn ngắn thôi, chỉ đường osin phục vụ chồng con là dài, đến 90-100 tuổi vẫn còn theo nghiệp osin, vậy nên chí ít thì cũng ko bao giờ lo thất nghiệp !
Đa tạ, đa tạ bác Thuỵ cái vụ thuốc bổ ạ. Có gì bác ới em 1 phát nhé. Chị ơi, CH dễ thương ghê cơ (trộm vía con n lần). Súng nhà em chụp ảnh chắc ko được như thế đâu, tay chân chẳng có ngấn như bạn CH. Hôm nay có bạn Bun tròn 11 tháng, ngày mai có Nem và Súng. Mai em phải cân thử xem Súng có lên thêm tý kí lô nào ko. Bác Giang ơi, em cũng đang muốn đi học cao học đây (chỉ là trong nước thôi ạ) vì thấy mình tụt hậu so với đàn em quá, mà trong môi trường KTQD em đang công tác này bằng cấp vô cùng quan trọng. Em cũng chưa thuyết phục được ax vì đi học cũng tốn nhiều thời gian (tất cả các tối trong tuần, trừ T7+CN), nhà thì ko có NGV, và 2 VC còn có KH sinh thêm 1 bé nữa. Nói chung là cái chuyện học hành em thấy nan giải quá, chẳng biết phải làm sao. ](*,) He he, phần ham tập 2 chắc em giống bác Lan, mà tử vi của em cũng dài dài làm ô sin cho chồng con bác ơi. Cá chíp yêu nhỉ, có quả ngoáy mông của J.Lo, kiểu này khối anh chết (em cứ bùn cừi mãi). :lol: :lol: :lol: :finga: Em đang định mua xe gỗ tập đi cho Súng (vì cậu chàng lười đi quá) thì thấy 2 hôm nay cu cậu cứ đứng lên ngồi xuống, bước 2-3 bước lại ngồi xuống đứng lên nên băn khoăn quá, ko biết có nên mua xe nữa ko? :-k
Hehehe, nghe mẹ Chíp hoan hô tinh thần ham học mà má CH xấu hổ quá . Kế hoạch đi học kéo dài từ lúc chưa có bầu CH đến bây giờ vẫn ... còn là kế hoạch, mặc dù được chồng ủng hộ 2 tay (chồng nhường cho vợ đi học trước đấy). Má cháu tự nhìn chỉ tay thì thấy đường học cũng không dài lắm, chẳng biết thế nào, cũng sợ đóng tiền rồi lười đi học thành ra mất cả chì lẫn chài đây. Vấn đề là chị làm ngành service, tuổi càng cao thì càng mất lửa và cả 'energy' làm việc (vì công việc pressure quá). Định chuyển sang đi dạy, kinh nghiệm thực tiễn thì nhiều nhưng không có bằng cấp thì ai cho dạy. Khổ thế đấy, chứ chị thì cũng không thuộc dạng ham học lắm, nhất là từ khi có con. Mẹ Chíp nói đúng, chị nghĩ bây giờ mình mà đi interview lại dám bị 'rejected' lắm chứ chẳng chơi. À mà vụ tập 2 của chị chắc phải đình trệ chút đỉnh rùi. Chị bị Đa nang lại giống trước khi có bầu CH. Chị đang uống thuốc để chữa bệnh nên chắc phải giữa năm sau mới tính vụ tập 2, 3 này được. Mẹ Bun ơi, chị nghĩ học online hợp cho chị em mình hơn đó. Giữa học 10 hours/ tuần tại gia thì tốt hơn 6 days/ week lên lớp chứ. Em ôm nhiều thứ quá, stress chết. Vụ speaking và listening có thể khắc phục bằng cách nghe đài (BBC online chẳng hạn) và xem TH cáp mừ Mẹ Súng ơi, chị cũng rất ngạc nhiên về sự chênh lệch giữa cân nặng và hình thể của CH, cân thì nhẹ hều mà người lúc nào cũng ngấn nọ ngấn kia, 2 má thì phúng phính (trộm vía con ơi). Nhiều lúc nhìn nó chị mừng khấp khởi chắc là lên cân rùi, ai dè bỏ lên cân thì kim cũng chỉ nhích qua nhích lại giữa 9.1-9.3kg. Nanny của CH nói là nó nhẹ xương, chắc là vậy. Chị mới về lại thăm nhà mình bên WTT, thấy mẹ Bống và mẹ Doro post bài bên đó, định vào rủ rê qua đây cho vui, post bài xong bị out, cú thật.
Có em đây ạ. Ax em thì lại chẳng ủng hộ vụ đi học chút nào. Chắc chàng sợ vợ đi học, có cơ hội kiếm việc khác promote hơn, giao tiếp nhiều hơn, dễ sinh lòng chán chồng. Nhất quyết không. Bàn kiểu gì thì kiểu cũng không. Hôm qua ức quá, em bảo là em hy sinh 3 năm rồi, con bây giờ cũng tạm ổn (trộm vía con) Lúc này không phấn đấu thì còn lúc nào??? Thế mà chàng cũng không chịu hiểu. Rồi cãi nhau, rồi chiến tranh. ( Đúng như mẹ Chíp nói, không có vụ MBA, khó mà thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn xin việc ngoài Bắc. Chị ơi, nếu có cơ hội đi dạy, thì thích hơn đấy. Phải mỗi cái là ít xiền thôi. Nhưng em cũng thích đi dạy lắm. Phải cái kỹ năng truyền đạt của em hơi kém nên kg thuyết phục được ax. @mẹ Chíp: Bác tranh thủ đi học đi. Hay là tôi với bác cùng học cho có bạn nhể??? Cty bác support 100%, bác đi đi cho đỡ tốn xiền Dưng mà ngạch kế toán của bác, chỉ học trường VN thôi thì phải. Mà tôi nghe bảo đầu vào khó dã man. Đã thế lại còn học những 3 năm . BA của tôi thì dễ hơn chút đỉnh, tại vì kg phải tính toán nhiều. Chỉ khoai nhất là Eng. Lâu lắm rồi chẳng sờ vào, khéo mình muốn đi là tiếng Anh chuối quá lại bị reject thì quê xệ.