CLB các Bé Gà tháng 12 NEW !

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Mẹ Nem, 22/11/2006.

  1. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    @mẹ Chíp: chị Lan ơi, nhìn ảnh của Chíp trông yêu quá đi thôi, Chíp trông mũm mĩm, trắng trẻo, và xinh quá làm mẹ cháu lại chạnh lòng. Bống chỉ được mỗi cái khoản cao thôi còn lại người đen đủi, lòng khòng lắm :( . Lại nói về cái khoản nước da của Bống, hồi sơ sinh thấy con đỏ đỏ, hồng hồng, ai cũng bảo lớn lên sẽ trắng, mẹ cháu đã mừng mừng nghĩ rằng con sẽ trắng, ai ngờ càng lớn lại càng... đen ra mới chán chứ. Con gái mà có nước da trắng đã ghi được đến 8, 9 điểm rồi, hix hix... Sau này có khi phải cho đi tắm trắng mất thôi :( .
    @mẹ CH: chị Thụy ơi, nếu mà em của CH là 1 em gái thì thật tốt vì con gái thích lắm chị ạ, thích ngay từ cái khoản mua sắm đồ cho con. Nếu không phải vì nhà chồng, em vẫn thích đứa thứ 2 là con gái. :D .
    @all: cả nhà ơi, nhất trí là thứ 7 tuần sau cho các con of nhé, khoảng từ 3pm - 6pm. Sang tuần sau mẹ cháu sẽ alo cho các mẹ không thường xuyên online.
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Nhất trí cuối tuần sau off cho các con nhé chị . Mà off ở đâu hả chị ơi ??

    @ Mẹ Chíp : ui trộm vía CC mặc bikini nhìn ngon lành quá nha ,,, Nem cũng có 1 bộ nhưng chưa có dịp thể hiện , phen này mẹ cháu mong nắng to lên để cho đi bơi đây . Mà Trộm vía Chíp đã 13 kg hix trong khi đó Nem mới có 11kg , ui tụt hậu kinh quá mất thôi ....

    @ Mẹ Bun : dạo này thấy Bác ít vào thăm nhà , hình Nem chụp y chang như vậy ko phải chỉnh photoshop đâu Bác ạ , Tình hình Bun dạo này được bao kg rồi Bác .

    @ Mẹ CH: CHị ui cuối tuần sau đi siêu âm có kết quả thì thông báo Bác nhé , mà thấy bảo tháng 4 Bác ra HN mà vẫn chưa thấy đâu ???
     
  3. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    @mẹ Chíp: chị ơi, tình hình của Chíp thế nào rồi? Mong con chóng khỏe để cuối tuần còn tham gia of với các bạn. :D .
    @all: cả nhà mình nhất trí là thứ 7 này cho các con of nhé, thời gian: 3pm. Tập trung tại 1 địa điểm thì lên Vườn Cổ tích hay là ai đến trước thì lên trước, ý các mẹ thế nào? Các mẹ cho ý kiến nhanh nhanh để mẹ cháu còn liên lạc với các mẹ khác nữa kẻo các mẹ không sắp xếp được thời gian.
     
  4. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Nha minh sao buon qua :( .
    Me chau post may cai anh cua Bong xem cho do buon vay.
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  5. CaHeoCon

    CaHeoCon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Bống nhìn đâu có đen đâu mà mẹ Bống lại chê con đen. Trộm vía Bống xinh và nom rất thông minh, lanh lợi. Cô nàng có vẻ cũng yêu âm nhạc giống bạn CH. Nhìn nàng cầm micro có vẻ rất sành điệu:D

    Mẹ Bống ơi, Chíp bệnh hay sao thế vì chị thấy em hỏi thăm mẹ Chíp là Chíp khỏe chưa? CH nhà chị mới mọc 1 cái răng hàm trên. Răng len lén trồi lên lúc nào chẳng ai hay, hôm qua chị rơ lưỡi mới phát hiện ra (mà ngày nào cũng đánh răng, rơ lưỡi 2 lần đấy). Hèn chi, cả tuần nay anh chàng ngủ không ngon. Tối nào cũng thức giấc nữa chừng và nhất định đòi Má phải xoa lưng mới ngủ lại làm chị cũng mất ngủ theo. Sáng nào đi làm cũng lờ đờ, may là chỗ làm mới không đòi hỏi giờ giấc nghiêm túc lắm.

    Cuối tuần cả nhà off xong nhớ post hình cho chị xem với nha.
     
  6. bim_vm

    bim_vm Thành viên mới

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    @mẹ Chíp: Ui chị Lan ơi, Chíp sao thế? Chẳng thấy tăm hơi mẹ nó mà lại nhận được tin từ mẹ Bống. Em đang tính cuối tuần cho Bim dung dăng dung dẻ giắt tay Chíp lên Vincom...:)
    @mẹ CH: CH thích thật, có răng hàm là sắp ăn cơm được rồi. Bim nhà em đếm đi đếm lại, đếm cả cái mới nhu nhú thì mới đươc 6 chiếc, mà chẳng biết ăn cháo, em chẳng biết bao giờ mới ăn cơm được đây???? :-(
    @all: các em gái nhà mình xinh quá, thế này thì Bim khó lòng bén mảng đến rồi. :p Cuối tuần này hẹn nhau ở Vincom luôn có được không các mẹ ơi? Để tiết kiệm thời gian chờ đợi nhau và khỏi bị lạc đường.
     
  7. Ca Chip

    Ca Chip Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Chíp đã gần khỏi hẳn rồi, cảm ơn cả nhà . Khổ quá cơ ạ, con gái bị viêm amidan, sốt xình xịch hai hôm liền toàn 39.5-40 độ, ko chịu ăn ko chịu uống nước, cứ đeo lên người mẹ như cái dải khoai... Trộm vía con đến khám bsy KVân (mẹ Bống giới thiệu) về thì bắt đầu đỡ, mặc dù thuốc chả uống được tý nào vì cứ uống vào thì chực nôn ra :( . Bây giờ thì bắt đầu đến giai đoạn nổi mẩn đỏ hết cả người, hehe hôm này mà có đi chơi cùng các bạn thì chả dám chụp ảnh nữa :cool:
    Chíp nhà em cũng có 4 răng hàm rồi nhé :p 2 răng hoàn chỉnh và 2 răng nhu nhú, tổng cộng là 12 chiếc rồi cả nhà ạ . Hôm qua nhất định ko chịu ăn bột, nhưng đút cơm nát thì ăn nhoen nhoẻn . Nhưng tuổi này chắc chưa nên cho ăn cơm hạt đâu nhỉ, mẹ cháu chỉ chiều tý vì đang ốm thôi, còn đâu hết ốm rồi là phải vào khuôn khổ \\:D/
    Hẹn gặp cả nhà chiều t7 nhé, hy vọng là Chíp sẽ đi được để gặp và chơi cùng các bạn.
     
  8. CaHeoCon

    CaHeoCon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    CH mới có 1 răng hàm thôi mẹ Bim ơi, còn lâu mới ăn cơm được. Cũng giống Chíp, CH mê ăn cơm lắm rồi nhưng chị vẫn cho ăn cháo hạt thôi. Mẹ Bim thấy em Chíp mặc Bikini xinh quá thế là rắp tăm cho 2 em 'giắt tay' nhau vào Vincom, ghê nhé, 'nhất cự ly' thế này thì CH thua mất thôi:D

    @ mẹ Chíp: khổ thân con gái. Sao con còn bé thế mà đã bị viêm amidan rồi nhỉ? Chắc là Chíp đau họng và khó chịu lắm. Em ráng ép Chíp uống nước nhé, sốt và viêm amidan mà thiếu nước thì khó chịu lắm.

    CH mấy hôm nay đau lợi do mọc răng cũng nhõng nhẽo quá đi mất. Suốt ngày cứ bắt má và nanny bế trên tay. Chị cương quyết không cho nanny chiều ảnh quá, sợ sau khi hết đau lại thành tật nhõng nhẽo luôn thì khổ lắm. Lúc trước (mới 2 tuần trước chứ đâu xa) sáng thức dậy là nhoẻn miệng cười ngay còn bây giờ mởi mắt ra là khóc ư ử đòi nanny bế ngay. Chị rầu quá chừng luôn. Chị rất sợ trẻ em nhõng nhẽo, CH trước giở rất independent, tự dưng dạo này ra nông nỗi thế này. Hy vọng chỉ là tạm thời do đau răng và sổ mũi thôi.
     
  9. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    @mẹ CH: bác ui, đấy là Bống chụp ảnh có bóng nắng thì nhìn thế thôi, chứ nhìn ở ngoài thì... hix hix, bùn lém :( . Bống me nhảy múa, lắc mông và hát karaoke lắm bác ạ, cứ có nhạc là ngoáy mông, cứ có mic là hát, trông như bà già ý :D .
    Bống nhà em bi chừ mới có 7 cái răng, chẳng biết đến bao giờ thì mọc được răng hàm để còn ăn cơm. Thôi, cứ chờ vậy, mẹ cháu cũng chẳng sốt ruột được.
    @mẹ Chíp: thế là tốt rồi, hy vọng Chíp chóng hồi phục sức khỏe, ngoan để mẹ Lan không phải lo lắng nữa.
    @mẹ Bun: Bun dạo này thế nào bác ơi, lâu lâu rồi không thấy bác đâu cả. Bác vẫn bận túi búi mấy chuyện học đó hả bác? Mẹ cháu gọi điện mà bác không bắt máy.
    @all: mẹ cháu đã gọi điện cho 1 số mẹ thông báo về vụ of của các con ngày thứ 7 này. Tình hình là: ai đến trước thì lên trước - Vườn Cổ tích - Tầng 5 Vincom; thời gian: bắt đầu từ 3pm, vì mẹ cháu sợ nếu chờ ở các quán nước thì không tiện lắm vì các con đâu có chịu ngồi yên, với lại cứ cho chúng vào chơi, khi đông đủ thì các mẹ cũng có thể tập hợp các con lại được mà.
     
  10. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Ah, hôm trước mẹ cháu không để ý nên để ảnh Bống ở phần chữ ký to quá, lúc làm xong cứ thế out luôn nên không biết, đến hôm nay vào mới thấy. Quả thật là sorry bà con nhé. :D .
     
  11. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Các bác lại cho mẹ cháu post ảnh "QUẠ ĐEN' nhà mẹ cháu cái nhá. :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  12. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28

    Ảnh Bống đẹp quá ha , chị ui bây giờ da nâu đang là mode đấy , E thích nhất cái ảnh ở avatar của Bống , nhìn trông sành điệu quá ah . Bống này tương lai sẽ thành người mẫu chân dài, bao nhiêu a lác mắt nhá . Nhưng khi up hình chị resize ảnh cho dễ nhìn hơn /.
     
  13. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Chị đã resize ảnh trước khi up rồi mà tại sao vẫn to thế không biết? :confused: .
    Bộ đồ Bống mặc ở avatar Bống được 1 chị bạn đi nước ngoài về cho từ hồi được khoảng 7-8 tháng gì đó, Bống chưa được mặc lần nào. Hôm vừa rồi thấy bạn Chíp mặc bikini đẹp quá chị mới nhớ ra bộ này, về mặc ngay cho Bống để hy vọng có thể cạnh tranh với bạn Chíp :)rolleyes: ) nhưng tình hình có vẻ không được ổn cho lắm vì người Bống không đẹp như người bạn Chíp hix hix...
    @all: hôm qua mẹ cháu đã liên hệ được với gần hết các mẹ rồi: mẹ Chíp, mẹ Nem, mẹ Bun, mẹ Ruốc, mẹ Chinsu, mẹ cu Sơn, mẹ Bim, còn mẹ Rô thì nhờ mẹ Chíp liên lạc hộ vì mẹ cháu không có số, mẹ Tu ti , mẹ Súng và mẹ Minh Trí thì không liên lạc được. Hôm nay mẹ cháu thử liên lạc lại xem sao. Hy vọng thứ 7 này các mẹ cho các con tham gia đông đủ.
     
  14. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Dạ có em.
    Nhà em dạo này bận cực. BẬn chả thở được.
    Để đến thứ 7 em buôn bán với các bác một trận cho đỡ stress
     
  15. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Cho` dai` ca co? ma` chang thay Ba'c dau ,, ti`nh hi`nh nha` mi`nh dao nay chan qua', ca'c me bo be^ di da^u het ca roi` , ca'c me cu ha`o hu'ng ho off den luc di chi co moi nha e voi me Bong me, Bim , me cu son mai 6h moi den ... hu hu ... :oops: :oops: :oops:
     
  16. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Huhu.. đúng bữa đó đi học bù hôm CN nghỉ. thế là chả đi đâu được, lại lỗi hẹn với các mẹ.
    B nhà em giờ vẫn chưa nói năng gì. Em bắt đầu sốt ruột. Không bà, không mẹ, không bố. Chỉ nói lăng nhăng suốt ngày, không ai hiểu được. Với cả cãi trả thì không ai bằng. Mắng B thì cái mặt khoặm xuống, mồm lầu bầu 1 tràng không ai hiểu cái gì.
    Bây giờ bám mẹ khủng khiếp, không giống như xưa. Nhìn thấy mẹ về là vứt hết, bắt bế rồi ôm, cắn, nhỏ nước miếng khắp người, cứ thả xuống là gào lên. Có bữa phải đưa nó vào toilet, cho ngồi lên bệ để nhìn mẹ rửa mặt. Chả hiểu các nhà khác có thế không?
    B nhà em trước rất tự hào là không biết bám mẹ. Đêm tự ngủ. Giờ thì phải có mẹ ẵm, mẹ vỗ mông. Hôm nào ngủ quên, rời tay ra không vỗ là cu cậu ý kiến, lần mò tìm tay mẹ đặt vào mông, ý bảo vỗ tiếp đi.
    NGhỉ lễ này các bạn có được đi xa không? Em phải ở nhà viết luận. 2 aasssignment, tổng cộng những 5000w.
    Đấy là cái giá phải trả cho việc học hành. Có ai khổ như em bây giờ không?
     
  17. CaHeoCon

    CaHeoCon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Hình như mẹ Bun mới gọi di động cho chị phải không? Chị thấy 2 số S-fone, đoán là của em.

    Dạo này nhà mình buồn quá. Mạng chỗ chị hơi củ chuối, ra vào khó quá, toàn bị down, đã thế vào tới nhà thì lại thấy vắng tanh. Buồn ơi là buồn.

    CH cũng vậy Giang ơi, chẳng nói năng gì cả, toàn lí la lí lô tiếng lạ không à. Chỉ có vừa bò vừa kêu bò bò bò, thèm cái gì lắm thì mới kêu 'này nè' (nhưng không rõ), muốn bế thì kêu 'ăm ma'. Thế thôi. Con trai nói chậm em ơi. Dạo này chị relax với anh này lắm, chẳng thèm worry gì nữa cả. Em biết không, lên 10.4kg rồi, mọc 1 cái răng hàm, tụt xuống 10.2kg, chị chán chả thèm buồn nữa. Nó đang mọc tiếp 2 cái răng nanh, đã vậy còn mọc lòi sỉ nữa chứ, mọc từ mặt trước của lợi mọc ra, có vẻ đau, không biết có tiếp tục tụt xuống 10kg không. Chiều cao thì cải thiện 1 tí, lên hơn 79cm rồi, nhưng túm lại là vẫn lùn, hehehe.

    Em bị stress vụ gì vậy? Công việc? Hay study load?

    Cả nhà nghỉ lễ có plan gì chưa?
     
  18. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Hu hu.. em gọi chị có việc urgent. Chả là em đang viết cái Marketing plan cho Lipton Ice tea. Số liệu thì có một chút, nhưng em chả có gì về hệ thống dỉtibution channels của nó. Gọi bác mãi mà bác không bắt máy. Cuối cùng cũng bịa xong rồi. Thấy chắc cũng chả có bằng chứng đâu là số liệu mark up :D
    B nhà em chả lên cân. Hôm qua tròn 16 tháng, cũng nghiến răng đặt lên cân thử, thấy vẫn 11kg. Giời ah. NGày uống 800ml sữa, 1 hũ formaige, 2 bát cháo to mà chả hiểu nó đi đâu, kg thấy lên cân tẹo nào hết. B cũng nhú lên 2 cái răng hàm. Một cái trên, 1 cái dưới. NGày nào vớ được cái gì cũng cắn cấu. Mà bây giờ hư kinh khủng. Ỷ thế ông bà cưng, đòi gì cũng bằng được, không cho thì vớ được cái gì ném cái đấy. Em bắt gặp là đánh vào tay. Thế là bù lu bù loa, gào thật to cho ông bà lên giải cứu. Bữa nay ông bà đi nghỉ mát với nhà bà chị chồng, em ở nhà chăm 2 cụ với cả còn cái nợ 2 bài assignment. Trước khi đi, bà cứ dặn đi dặn lại là không được đánh con. Vâng dạ một hồi mà hôm qua, cũng cái tội vớ được gì là ném, làm bể mất hộp dưỡng môi của mẹ. Đánh cho mấy cái vào mông. Cậu chàng được thể gào khóc, đứng ngồi ăn vạ mất đến 15 phút. Em cứ lờ đi, mặc kệ, khóc chán thì thôi.
    Hư quá đi mất. Không biết CH có mắc phải cái tật ỷ lại người khác như bạn B không. Em đang tính cho B đi bội đội cho đỡ hư đây.
    Work load bi giờ nhiều lắm, học hành cũng nặng. Em chả hiểu đến bao giờ mới được thư thái
    Chúc cả nhà kỳ nghỉ hạnh phúc, vui vẻ
     
  19. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Eo ôi, mạng nhà mình chuối quá, chuối không thể chịu được. Từ đầu tuần em vào mà toàn bị down, chán không buồn chết :( .
    Nói đến cái tính bướng bỉnh thì Bống nhà em cũng có trong danh sách đấy ạ. Hình như đến lứa tuổi này bọn trẻ bắt đầu muốn làm theo ý thích hay sao ấy. Bống con bây giờ rất thích làm trái ý mẹ, bảo con không được nghịch nước, mẹ vừa nói xong lại đưa tay ra nghịch tiếp, ăn đòn liên tục mà không ăn thua. Và còn cả tính ích kỷ nữa. Cứ thấy ai lấy cái gì của nhà mình là xông vào đòi, đòi bằng được xong rồi... vứt ra chỗ khác, không đòi được thì lăn ra ăn vạ, khóc như bị ai đánh ai cấu. Có mẹ ở nhà thì mẹ cháu xử lý được, chứ có nanny là y như rằng con đòi cái gì thì được cái nấy. Mẹ cháu phải ra chỉ thị cho nanny rằng không phải tất cả mọi yêu cầu của Bống đều được chấp nhận, không phải đòi cái gì là được ngay cái đó. Nhưng chẳng biết có thực hiện được hay không vì cứ thấy Bống khóc là y như rằng nanny xót xa bảo, "thôi chị ơi, cho nó, nó vẫn còn trẻ con, để nó khóc tội nghiệp".
    Nghịch và bướng nhưng được cái Bống cũng đã nói được nhiều từ (trộm vía), có thể nói được 1 câu có 2-3 từ như: (nước) nóng quá, chị măm nào, sợ ù lắm, ... nhưng mà có 2 câu Bống nói nghe yêu và buồn cười nhất đó là "dí ời" (dì ơi), và "chí ời" (chị ơi).:rolleyes: :D .
    Bống sắp được 17 tháng rồi nhưng có vẻ chỉ tăng chiều cao (nhưng không nhiều lắm) chứ không tăng về cân nặng. Bây giờ mẹ cháu cũng chẳng mấy quan tâm đến cái vụ cân keo của con nữa rồi vì càng quan tâm thì càng lo lắng, đã già lại càng già. Thôi, con vẫn chịu chơi và bt (trộm vía) là ổn rồi.

    @all:Tình hình hôm off cho các con như thế này: Lúc mẹ cháu alo thì mẹ nào cũng ok, thế mừ đến giờ hẹn chỉ thấy có mỗi nhà Bim, nhà Bống, nhà Nem, còn nhà cu Sơn thì đến muộn, mẹ Chíp cũng gọi điện sợ không đến được vì Chíp ngủ dậy muộn. Các mẹ khác hôm đó chắc là bận quá không cho các con đi được làm mấy bạn chơi buồn quá, toàn bị các anh các chị lớn hơn lấn át. :( .
    Không biết đợt nghỉ này thì sao? Nhưng chỉ sợ hôm nay là ngày cuối tuần rồi, thông báo sợ không kịp.
    Thôi, đành để dịp khác cho các con of lại vậy, nhưng mà nếu có tổ chức thì các mẹ cố gắng thu xếp để các con tới dự đông vui nhé. :D .
     
  20. Ca Chip

    Ca Chip Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Có em cũng vào điểm danh đây, ko phải mạng củ chuối đâu bác ợ mà là cái website này nó chuối củ, em hôm nào cũng vào mà có được đâu bác.
    Chíp nhà em cũng chưa nói cái gì ra ngô ra khoai cả, vẫn chỉ toàn nói tiếng Tây thôi :rolleyes: , được cái bây giờ chịu khó phát âm hơn rồi, biết đòi "bế, bế", biết gọi bố, biết chỉ vào mắt nói "mắt", chỉ vào miệng nói "mồm" :confused: , từ "mũi" và "rốn" thì chưa nói được . Dạo này chịu khó nhai lắm ạ, chắc vì có cả răng hàm rồi, toàn đòi ăn cơm + ăn rau nhoai soàn soạt :D . Ah rất thích uống bia (có đá or ko đá) mới gay chứ, giống hệt mẹ cháu (cái này là di truyền của nhà ngoại, chứ bố Chíp thì chỉ cần 2 ngụm bia cũng thành mặt Quan Công rồi !). Uống xong thì "khà" xong rồi đòi uống tiếp, có hôm thì làm vài ngụm rượu nếp xogn rồi tây tây, vừa đi vừa múa loạn cả lên :rolleyes:
    Chíp cũng bắt đầu hư rồi, cũng thích làm trái ý bà, mẹ ... được cái mẹ quát cũng biết sợ (tuy rằng tuỳ lúc thôi, chứ chị ta mà cục lên thì mẹ có hét ra lửa cũng kệ mẹ :confused: ). Dạo này vô cùng điệu đà, biết chọn dép để đi (đúng 1 đôi) chọn áo đẹp để mặc khi đi chơi, ngồi im cho mẹ buộc tóc ... và diễn đạt nhất là giả vờ khóc để đòi, mồm thì ngoạc ra rất thảm thiết mà mắt thì chỉ có tý nước mắt nào . Ah có một khoản rất tiến bộ là Chíp đã sử dụng thành thạo ống mút và bình 2 quai (training cup), nhờ đó mà mẹ cháu ko phải ép cháu uống nước nữa và việc uống sữa trở nên vô cùng nhẹ nhàng (trộm vía con) , mỗi tội hễ chị chàng mà uống nước thì y như rằng em búp bê, em Mickey, em gấu, em hươu.. cũng bị / được uống nước theo :rolleyes:
    @ bác Thuỵ ơi , thế bé Cá Kèo là boy hay girl vậy bác ? Hồi hộp quá !
     

Chia sẻ trang này