Báo cáo cả nhà, Súng nhà em hôm nay tròn 11 tháng, cao 75/76cm, cân nặng 9,5kg (may quá, trộm vía con). BM cứ cười tí tởn suốt từ hôm qua đến giờ.
@ mẹ Bun : định chán bác, nhưng rồi lại thôi vì bác cũng ko phải là người trong ngành mà ! Ngạch KT của tôi học hơi bị ổn, ACCA là bằng qtế kiểu như TOFEL bên ngoại ngữ ấy, mỗi tội học phí đắt . Tôi mà học xong phải hết 12k, mà nt thì thể nào cũng bị buộc bởi learning contract :wink: hơn nữa phải học của bọn Anh hay Mỹ mới đáng, chứ học của Úc kể cả RMIT cũng phí ! Cái đầu vào khó mà bác nói đấy là MBA của Hà Lan tài trợ (ko biết bgio còn ko) học Eng 100% + học bổng, nên nhiều đứa SV ra trường xong lại thi tiếp vào đấy (sozi nếu có động chạm đến ai, chứ tớ ứ appreciate mấy bạn học gạo đấy tý nào !). Công nhận thi khó thật, hơn nữa tớ ra trường xong là thẳng cánh cò bay, mừng đến nỗi ko dám quay lại trường nữa, hic tại hồi tớ học KTQD tiêu cực kinh khủng, mình thì "em ở nhà quê mới ra" ko có tiền và cũng ghét nhất việc đến mua điểm ở nhà thầy, túm lại từ gần Thủ khoa đầu vào KT trở thành bằng Khá lúc ra trường :evil: Chỉ được mỗi niềm tự hào là chưa bao giờ phải đi xin điểm, trừ lần đi xin điểm thể dục (100k/3 đứa, vị chi 33,3k VND một đứa :lol: )
Hu hu chắc Nem nhà e thành còi nhất CLB Gà rùi . Bác Lan ơi chiều nay qua nhà Bác cho Nem cưn xem được bao nhiêu kg nhé .
Uh tôi quên. Tôi xin lỗi bác. ACCA thì đỉnh thật. Tôi có con bạn làm kiểm toán cho bọn Grant Thompton. thi tuyển vào cty khó dã man. Làm thì cực như trâu như chó. Xin lỗi nếu tôi nói thô thiển quá. Con bạn tôi nó cố gắng chịu cực chỉ vì được support 100% phí học ACCA. 12K đấy là tính bằng pound bác ạ, ứ phải tính bằng $. Nghĩa là tiíh ra $ còn kinh hơn Khổ thân bạn tôi. Học không biết đến ngày mai. Chỉ vì sợ rớt môn nào thì phải bỏ ra 12pound để mà thi lại. Đến nỗi, 30 tuổi rồi chẳng có anh nào nhòm ngó vì đi tối ngày. Tôi thì tôi chẳng có tham vọng học MBA của Mỹ hay anh vì đắt quá. Hôm trước hỏi của bọn HSB (coporare với Hawaii) mà đã lên tới 16K$. tôi là tôi vái cả nón. Thôi thì Aus. tôi cũng hài lòng.
Thôi rồi bạn CH bị bỏ lại cuối hàng 1 mình rồi . Bạn Súng giỏi quá, hoan hô bạn Súng. Sáng nay chat với mẹ Bun, nghe nói Bun cũng 10.3kg rùi. Hoan hô 2 bạn (nhưng cũng cẩn thận trộm vía 2 con cái nha) =D> . CH đang mọc 2 răng nữa, răng trên bên phải và răng dưới bên trái. Riêng cái chuyện mọc răng cũng thể hiện cái tính nghịch ngợm của ảnh rùi. Không theo một hệ thống nào cả. Hôm nọ chị cũng định nghỉ làm một thời gian theo học MBA của RMIT. Nhưng mà những 12k USD :shock: . Lại còn mất thu nhập nữa, thôi một là thất học (hehehe), 2 là chịu khó học online. Còn học lớp buổi tối như mẹ Bun nói thì chị chịu thôi. Công việc của chị hay phải mang báo cáo về nhà làm lắm. Kham nhiều thứ quá không nổi. Mà chị lại ham chơi nữa (2 vợ chồng này giống nhau nhất là cái tính đó). Tuần nào mà không caphê cà pháo và lượn phố với chồng thì ... bùn lém . Hôm nọ định làm 1 ít business riêng cho vui kiếm thêm tiền quà bánh cho CH, anh xã nhăn nhở: ai đi chơi dùm em? Thế là đình trệ luôn tới giờ :lol: Mai mốt chắc CH cũng ham vui giống Ba Má nó quá.
@ mẹ Bun :Đấy cho nên tôi trình bầy để bác biết là tôi lười ntn, đc cho tiền đi học mà vẫn còn lười ! Tôi đang định post bài trong mục "có bệnh nào gọi là bệnh "ì" trong cuộc sống" ở WTT đây bác ạ, thấy mình cũng giống thế, ì quá rồi ! Đôi lúc tôi cứ đổ cho là vì plan tập 2, tập 3..., nhưng xem mẹ Bống đấy, sinh con 1 tuần là đi thi luôn, rồi học tíu tít đến tận bgio :roll: Thật đáng ngưỡng mộ . Có ai lười như tôi ko nhỉ, xấu hổ quá Mà bạn bác ấy hả, hôm nào cho tôi xin liên hệ làm quen với Làm kế toán đã khổ, làm kiểm toán còn cực khổ hơn trăm lần . Bác bảo bạn bác đổi sang ĐH Xây dựng đi, hoặc học 1 lúc 2 trường ấy, chứ quá băm (30) là thời gian nó vùn vụt ấy ko chờ mình đâu !
hơ hơ.. bác ơi, Bun mới được có 10.1kg thôi. chắc em type nhầm rồi Chứ con trai mà được 10.3kg nghĩa là tháng vừa rồi lên 700gr thì mẹ cháu đã mừng quá. Dưng bác phải nói phần còn lại, con trai em mới cao có 74cm thui. nghĩa là về sau chắc kg ngoi lên được 1.8m như em mong ước rồi @mẹ Chíp: uh, ban tôi nó kg sợ ế. Vì nó có 1 back up foreigner bác ơi. Cho nên nó cứ tự do tung tẩy. Với cả tư tưởng của nó cũng open minded lắm. ĐẾn nỗi ax nhà tôi cứ sợ tôi chơi với nó đâm hư... hehe...
cho chị làm thành viên danh dự của topic 'i huyền ì' nha. Dạo này ì lắm rùi. Mẹ chị hồi còn sống hay bảo là 'lười quá cạo cục nhớt ở lưng cho bớt lười', chị bây giờ cạo ra chẳng cả thau nhớt lười chứ không phải 1cục. Ngày xưa đem report về viết tới 3 giờ sáng vẫn 'máu', bây giờ có khi xách về .. rồi bỏ đó mai vào thú tội với sếp chứ viết không nổi
CHúc mừng sinh nhật đầu tiên của Bống ! CHúc con mau ăn chóng lớn , mạnh khỏe để mẹ Bống còn yên tâm giữ trọng trách " Giỏi Việc Nước - Đảm Việc Nhà " @ Mẹ Bống : Hôm nay e bận đột xuất ko đến được , e gửi quà cho Bác Lan , mong mẹ Bống thông cảm nhá . @ Các Bác : CHo e tham gia CLB ì mới , ngày xưa mẹ đẻ e bảo là " Sau này lấy chồng 3 x 7 = 21 ngày bà mẹ chồng lót lá dắt ra khỏi cửa " He he và e đã ra khỏi cửa được 3 tháng nay rồi \/ \/ \/ :finga:
hơ hơ... ngày xưa bác đâu đã có CH thì làm gì chẳng máu. Iem ngày xưa cũng làm quần quật. Lại nhớ có những tháng event liên tục. Em ăn ngủ dầm dề ở hội trợ rồi nhà thi đấu từ 6am đến 12pm liền tù tì nửa tháng. Xong event này lại tới event khác. Mà chẳng thấy mệt gì. Có những bữa bay đi bay về trong ngày HN-SG, mà đêm về vẫn phải làm, chẳng sao hết. Giờ thì... Về tới nhà là chỉ muốn chơi với con. @cả nhà: B đêm qua quấy quá. Tự dưng 1am bò dậy khóc lóc, làm như ai đánh. Rồi khóc nhiều quá, mũi xổ ra, kg thở được lại càng khóc tợn. Mẹ cháu đêm qua phải nhỏ thuốc, rồi hút mũi & bế B ngủ ngồi. Mãi tới 2:30am mới đặt được nằm. Mệt quá Kiểu này SN em Bống, chỉ bố mẹ a Bun sang chơi thôi. Anh B cho ở nhà. HN lạnh lắm.
Hix ! Khổ thân Bun , hôm wa mẹ vừa trộm vía con xong . Mà trong CLB Gà này có khi e Nem là khổ nhất . Sáng nào đang ngủ ngon lành cũng bị mẹ dựng dậy mặc quần áo , Nem mắt nhắm mắt mở dậy khóc , vằn vèo 1 hồi thì mẹ lôi đi nhà trẻ . Hôm nào cũng vậy , đi từ sâm sẩm sáng đến xin xỉn tối mới mò về , gió máy rét mướt con hứng hết Thôi đành tự an ủi vậy .
Các bác đừng cười em nhé, con có 9.5kg mà BM đã cười tí tởn, tại 3 tháng nay rồi bây giờ cu cậu mới chịu lên cân. Hôm qua bố cân cho con xong báo cáo mẹ là Súng gần 10kg làm mẹ hốt hoảng chạy vào xem lại, hoá ra là tròn 9.5kg. Tại vì lúc 10.5 tháng con vưỡn 9kg làm em chẳng dám cân cho con nữa, thế mà thêm có nửa tháng lên gần 1kg thì hoá ra mẹ cho ăn tăng trọng à. Em chỉ dám hy vọng tròn 1 tuổi con được 10kg thôi là vui lắm rồi. [-o< Còn cái đoạn "ì" các bác cho em nhập hội với nhé. Nghe các bác nói em xấu hổ lắm. Nếu ko "ì" chắc là em đã giảm cân rồi. Bác Giang ơi, cố gắng cho Bun sang SN em Bống đi, em ngắm con trai 10.1kg mới về nhà còn học tập. Mẹ Nem à, rằm Trung thu em Nem đã 9.8kg rồi cơ mà, sao còi bằng anh Súng được.
Hôm rằm đấy là tươm nhất đấy Bác . Bây giờ Nem tụt cân rồi , chắc chỉ hơn 9 kg là cùng thôi , người còm nhom lắm .
Chuc mung SN Bong con nhe! chuc con luon khoe manh & ngoan ngoãn, tang cân đều đều Chuc me Bong luon tuoi tre va giu phong do gai mot con trong mon con mat nhe! cả nhà buôn bán rôm rả quá nhỉ Cho tôi nhập hội " i" cua me Chip voi nhe! cho tôi bán than với: Chinsu nhà tôi mấy hôm nay không hiểu sao ăn rồi ọe,phải cho ăn ít nên cả ngày chỉ thấy ăn và ăn .Đêm ngủ nằm không yên . Mọc thêm một răng tổng cộng là 5 cai, may la khong bi sot . Khong biet có gà nào gióng gà nhà tôi không :?: @ Me CH : chi ơi hôm trước chỉ bảo cho CH uống thuốc gi mà có thành phần kẽm nhi? cho em tên thuốc nhé ! TKS. @ Me Bống: Tình hình chiều tối này chắc chỉ có chị đến dự SN Bống được thôi . Ông xã đi công tác chưa vê . Có gi mẹ Bống thông cảm nhé!
Chào cả nhà Mấy hôm không thăm nhà mà các mẹ 8 dữ quá, đọc mãi không hết. Chúc mừng SN Bống con nhé, chúc con có SN đầu tiên trong đời trọn vẹn niềm vui, ngoan khoẻ và hay ăn chóng lớn con nhé! Hoan hô mẹ CH và mẹ Bun tinh thần học tập lên cao quá, thán phục ghê. Mình tự nhận giống mẹ Cá Chíp, chuyên môn osin là giỏi nhất, chắc 70 tuổi vẫn không bị cho về hưu, heheh mẹ CH: ảnh CH kháu khỉnh quá chị T ơi (trộm vía n lần con nhé), trông thấy ghét chỉ muốn cắn vào 2 má thôi, Cún nhà em nặng cân hơn CH (1 chút thôi) nhưng nhìn cứ dài ngoẵng ra ý, buồn 2 phút. Cũng đang đợi chị trả lời mẹ Chinsu tên thuốc có kẽm gì đấy, em cũng đang định cho Cún uống vì dạo này con khó ngủ quá, không được ngon giấc. Tks chị
Chúc mừng sinh nhật Bống! Chúc con luôn ngoan khoẻ, xinh đẹp, hay ăn chóng nhớn. Mẹ Bống khoe ảnh sinh nhật nữa nhé. Em vào điểm danh với nhé không lâu rồi lại là người mới các mẹ lại quên. Các mẹ ham học mà cứ nhận mình ì thế. Mọi người tham gia WTT nhiều nên biết nhau hết rồi nhỉ. Hix mỗi em là chả nắm rõ được gì. Mặc dù hồi trước cũng xin vào hội gà 12 nhưng bận quá em post được 1 - 2 bài rồi mất hút luôn. Có mẹ nào rỗi và nhớ thì liệt kê hộ mẹ Zĩn ngày sinh nhật các con với nhé. Chứ em hay quên và chưa biết hết mọi người. Có nhà gà này mới biết nhiều bé sinh nhật tháng 12. Cá Heo trông yêu thế. Mặc áo sơ mi trông ra dáng người lớn nhỉ. Trộm vía cái má con nhé nhìn chỉ muốn bẹo má thôi. :wink:
Mẹ Zĩn gửi TT cho mẹ Bun, gồm: Họ tên mẹ, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, địa chỉ, số ĐT, fax, YM, email, Nick LCM, họ tên con, ngày tháng năm sinh, Nickname. Bác Giang sẽ gửi lại cho mẹ Zĩn danh sách của gia đình nhà Gà 12 nhé.
Thuốc có kẽm mà CH uống là Kidplus. Không biết ngoài HN có phổ biến không? Trong SG chỉ có mỗi trung tâm dinh dưỡng là bán thôi. Khoảng 11/12 có người ra Hànội chị sẽ gửi ra cho Cá Chíp, Súng và Nem. Mẹ Chinsu và mẹ Cún/ Tuti có cần không, chị gửi luôn nha. @ mẹ Súng: nếu tính vụ thể dục thể thao là một phần thể hiện tính ì thì may quá chị vừa bớt ì được 1 tí. Anh xã vừa 'tặng' cho 1 package đi tập thể dục nhân dịp gần nhà vừa khai trương một phòng gym hoành tráng (đối diện nhà mới chít). Anh xã cũng đi thành ra muốn ì cũng chẳng xong. Cứ cơm nước xong, con chuẩn bị đi ngủ tầm 8 p.m. là anh lại ca bài ca con cá: đi tập em ơi, 30 phút thôi cũng được. Được 2 tuần rùi, hy vọng là lâu bền. @mẹ Zĩn: thỉnh thoảng vào LCM mình hay liếc qua hình của Zĩn. Cái miệng yêu ơi là yêu (cái này có cần trộm vía không nhỉ?). Mình thích cái hình Zĩn ngồi trên chạc cây dạo nọ @mẹ Chinsu: CH dạo này ngủ ngoan rồi nhưng 2 hôm nay ăn uống cực kỳ tệ. Khóc giãy lên mặc dù 20 phút cũng xong chén cháo. Cằn nhằn suốt ngày. Chắc là do mọc 2 răng cùng 1 lúc.
Cám ơn chị, để em ra hiệu thuốc hỏi, nếu không có em sẽ nhờ chị nhé Còn vụ tập thể dục của chị hấp dẫn quá, em đang muốn như vậy mà gần nhà chẳng có cái phòng tập nào cả, xa quá thành ra chưa hô quyết tâm được, chị cố gắng duy trì nhé. Vậy là chị bớt i huyền hơn em rồi
Chị ơi, các mẹ ngoài này thích vụ kidplus lắm nhá. B nhà em vừa thoát nạn 10 ngày ăn ngậm. Nhưng bây giờ ăn cháo cũng không nhanh bằng hồi xưa. Hồi xưa ăn vèo cái hết. Khoảng 10-15'/200ml bột. Giờ thì phải 20-30'. Nhưng mẹ cháu vẫn happy. Chứ như bữa trước đến 1 tiếng thì chít mất. @mẹ Zin (tớ chẳng đánh được dấu ngã vào chứ Zin mới tức): Uh, mẹ Súng quên nói địa chỉ mail thì làm sao mà mẹ nó gửi đươc. Đây, gửi vào đây nhá: giang_glad@yahoo.cọm Nội dung thì như mẹ Súng nọi Có 1 bảng update chi tiết của các con, hôm nay mẹ cháu lại kg ở cty, hẹn các bác thứ 2 mẹ cháu sẽ post lên ah. @cả nhà: ax đồng ý cho đi học rồi ah (sau 1 hồi khóc lóc năn nỉ, tỉ tê. túm lại có bao nhiêu võ là dở ra cho bằng hết) :ANAL: Thế nhưng lại có vấn đề là chắc gì mình thi đầu vào đã đỗ Thế nên hôm trước an ủi ax là chắc gì em thi đã đỗ, thế nên anh cứ yên tậm 50-50. Cứ cho em đi, em mà thi trượt có phải là anh vừa được tiếng mà vẫn giữ được vợ ở nhà kg??? Nói là làm, ngày 10-23 mẹ cháu cong lên học ôn ạ. 24/12 là thi cả ngày. Cầu trời cho đỗ, kg thì quê với xã lắm :-s Đêm qua B vẫn vừa ngủ vừa khóc. Em đồ chừng nó ngạt mũi. Dưng mà ban ngày kg thấy ngạt. Chẳng hiểu thế nào. Cả đêm qua con trai cứ loay hoay. Oải quá. Cái thuốc có kẽm, các bác có thể tham khảo là ZinC. Bác Khánh hàng hòm có bán. Kg phải ZinC các bác có thể mua được ở ngoài> bác Khánh bảo đây là Natural ZinC, triết xuất từ tự nhiên qua trai sò... Bác ấy bảo rất tốt cho tiêu hóa và giúp bé ngủ sâu, ăn ngon miệng. 1 liều khoảng 5 viên. 1 ngày uống 1/2 viên chia 2 lần. Em là em cho B uống thử rồi. Nhưng đợt đấy B ăn vẫn ngoan nên em kg thấy value added lắm. Còn ngủ thì từ trước tới nay B vẫn ngủ ngoan, chỉ trừ những bữa khó chịu trong người thì kg tính. Nhưng có vấn đề là uống kẽm sẽ giữ nước, gây béo ảo nên các mẹ đừng lạm dụgn nhá. Hôm nay rảnh rỗi, post được bài dài. Em đang tìm mua 1 laptop để dùng tại gia. (trước có nhưng bán rồi vì ax kg muốn vợ mang việc về nhà làm thêm) Bây giờ đi học, bắt buộc phải có để còn làm homeworks. Ax cằn nhằn là phá vỡ hết các quy tắc :d: Bác nào biết mối bán đồ second hand tốt thì mách em với nhá