CLB các Bé Gà tháng 12 NEW !

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Mẹ Nem, 22/11/2006.

  1. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    ah, cái vụ đi tập, em siêng nhất nhà nhá. Em chịu khó dậy sớm, đi tập đều hơn. Người bây giờ gần về như hồi xưa. Ngon lắm nhá, chỉ tội cái bụng vẫn phèo phèo toàn mỡ. Mặc vù em tập bụng cũng nhiều mà sao bụng vẫn to. Mặc được quần áo cũ rồi.. là lá la... Mẹ T mà nhìn thấy em là nhận không ra. Kg giống hồi trong Sg đâu nha.
    @ mẹ Bống: Khổ quá, hôm qua chạy tọt qua nhà mẹ Bống, chẳng vào nhìn con dâu được, đưa quà cho mẹ nó rồi lại phải chạy mất. Ax bận quá, chẳng ngồi lâu. Thôi, hôm nào 2 bác sang ngắm nhà sau vậy. Quên mất, trong túi quà cho con dâu mẹ cháu cũng kg bỏ nổi cái card. Bi giờ chúc nhá: Chúc con dâu hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, xinh đẹp, về sau kg bắt nạt a Bun. :D
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. CaHeoCon

    CaHeoCon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Vụ đi tập này cộng với vụ đang ôn thi đầu vào MBA thì mẹ Giang quá siêu rùi. Không ì tý nào.
    Chị cho CH uống Kidplus on and off thôi. Nhưng lượng kẽm trong Kidplus chắc không nhiều như trong ZinC đâu vì nó là thuốc bổ tổng hợp mừ
     
  3. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    [quote="CaheoCon"/]@mẹ Zĩn: thỉnh thoảng vào LCM mình hay liếc qua hình của Zĩn. Cái miệng yêu ơi là yêu (cái này có cần trộm vía không nhỉ?). Mình thích cái hình Zĩn ngồi trên chạc cây dạo nọ [/quote]
    Em cũng thích ảnh đấy lắm.

    [quote="Mẹ Bun"/]@mẹ Zin (tớ chẳng đánh được dấu ngã vào chứ Zin mới tức): [/quote]
    Chị cứ ấn phím F8 cho đến khi gõ được thì thôi chị ạ, hoặc chị dùng vietkey xem. Máy của em cứ bật vietkey lên là xong, chỉ cần ấn F8 vì dấu chấm hoặc hỏi chuyển thành dấu thôi.
    Mẹ Bun chăm thật, chăm đủ thứ.

    @cả nhà: mọi vấn đề về dấu và gõ chữ chỉ cần dùng F8, hoặc F9 (cái này chắc do máy của em, ấn F8 ko được ấn thêm phími F9 mới ổn) là được.
     
  4. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Tiện thể khoe ảnh Zĩn với các mẹ bên đầu năm với cuối năm Gà, mẹ Zĩn khoe với các mẹ ở đây luôn. :roll:

    5 cái răng rõ rồi nhỉ!
    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    Lại 5 cái răng nữa!
    [​IMG]

    Hihi... mình em sì pam, bù mấy hôm ko post bài.
     
  5. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ Bống ko thấy vào đây để tường thuật trực tiếp vụ SN bống nhỉ . Pót ảnh lên cho cả nhà chiêm ngưỡng
     
  6. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Các bác cho e hỏi các bé đã biết gọi mẹ chưa ạ ? Còn NEm nhà e dậy kiểu gì cũng gọi mẹ là " Tẹ ơi " cứ nhìn thấy mẹ là " Tẹ ơi " Đến bố cháu bây giờ cũng lây gọi mẹ cháu là " Tẹ nó ơi lấy cho a cái này ... cái kia ... "
     
  7. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    hehe.. Bun kg gọi "Tẹ ơi" mà gọi là "Mịa ơi" Ối giời ơi, theo tiếng lóng bây giờ thế có nghĩa là chửi bậy đó nhá.
    @cả nhà: B bắt đầu sổ mũi, ngạt mũi, ho. HN lạnh quá. 2 đêm vừa rồi quấy kinh vì ngạt mũi quá. Mẹ cháu rất chăm chỉ nhỏ thuốc mũi, mặc ấm mà chẳng hiểu sao. Đêm nghe con ho sốt hết cả ruột. 2 đêm rồi toán bế ngủ ngồi cho B dễ thở. Mũi cứ xộc hết ra.
    Hôm trước đọc thấy mẹ Luti mách là xông than hoa với bồ kếp cho bé đỡ ngạt mũi. Mẹ cháu xông thì ông bà nội kg cho. Bảo là độc lắm nên thôi. Hiện tại chỉ cho uông Pectol (siro ho) với rửa mũi và nhỏ nemydexan (thuốc kháng viêm) Đêm ngạt mũi quá thì nhỏ Otrivin.
    Trẻ con ốm mệt thật.
     
  8. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Zĩn ơi, trông con trai xinh quá!!! Nhìn muốn cắn. :heart: Nhất là cái ảnh khoe hàng của con. Trộm vía đùi yêu ơi là yêu.
    Mà tóc Zĩn nhiều ghê. Bạn B tóc vẫn lơ thơ. Chắc giống ông nội rồi.
     
  9. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ cháu cũng khoe ảnh Nem phát .

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ảnh chụp = đt nên ko được nét lắm . :D
     
  10. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Nem ơi là Nem quần đâu rồi con? Trộm vía Nem nhiều răng thích thế, chẳng bù cho Zĩn có mấy cái mà cái nào cũng to như hạt ngô. Nem Chua cười tươi yêu nhỉ, con thế này mẹ còn bán than nỗi gì nữa. Yêu quá là yêu, mẹ Zĩn lại tủi thân chưa có con gái đây.

    Mẹ Bun ơi, không xông than hoa thì chị có thể đốt quả bồ kết rồi để trong phòng cho bé cũng được. Vừa lạnh cái con đã ho rồi, khổ thân quá. Bun chịu cho mẹ nhỏ mũi là tốt rồi. Em mà nhỏ mũi cho Zĩn thì từ bé đã phải nhờ bố rồi, bố bạo tay hơn. Giờ Zĩn chỉ thích mẹ ngoáy tai sau tắm thôi, còn động vào mũi mắt thì khó lắm.
    Zĩn nhà em trộm vía vừa sinh ra đã thấy tóc rồi, đến 3 tháng 10 ngày là tóc trùm tai. Cứ 1 tháng phải cắt 1 lần nữa chứ, để tóc dài thì giống con gái trông đểu lắm. Nhưng mà Bun ít tóc chắc trông sẽ ngây thơ hơn, yêu hơn mẹ Bun nhỉ.

    Các mẹ ơi, lúc con mọc răng Zĩn nhà em hay bị thay đổi giấc ngủ lắm. Có bé nào giống Zĩn không? Em lo lắm, vì trời đông rồi, càng đêm càng lạnh, thế mà Zĩn cứ thức đêm, dỗ thế nào cũng ko ngủ. Ban ngày cho ngủ ít vẫn thức đêm. Mà giờ hư lắm, buồn ngủ là lăn ra ngủ luôn, chưa đã mắt thì gọi thế nào cũng ko dậy. Có hôm ngồi dậy, ông gấp chăn gối xong, Zĩn bê cái gối ra nằm ngủ tiếp. Chán luôn.
    Làm thế nào bây giờ các mẹ nhỉ?
     
  11. Ca Chip

    Ca Chip Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Hôm nay mới rảnh đc tý buổi sáng . Mẹ Zĩn ơi con trai nhìn phong độ ghê, mặt mũi vuông vức, tóc nhiều nhỉ . Chả bù bạn Chíp tóc lơ thơ lơ thơ! Nhưng mà Chíp có hai cái răng cửa hơi cách nhau ra giống Zĩn, ko hiểu về sau nó có xếp hàng ngay ngắn ko chứ bi giờ cô nàng cười nhìn như hề chèo !
    Nhà mình ơi có ai tư vấn giúp em vụ này với : mẹ cháu muốn xếp bài theo thứ tự bài mới nhất trước, nhưng khi set up trong topic rồi mở lại thì nó vẫn theo thứ tự cũ (bài cũ nhất trc), bực quá vì lần nào vào cũng mất thêm ít thời gian !
    Thứ 2 là mẹ cháu cũng đã set up vụ đăng nhập tự động, nhưng chả thấy tự động gì, đăng nhập cũng manual, thậm chí reply cũng phải khai báo nữa, quá tức luôn !
    Thanks các mẹ, in advance !
     
  12. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Khì khì ! Hôm đó Nem đi ăn cùng mẹ , mẹ đón Nem ở nhà trẻ về thế nên hết quần , ra đó ngồi Nem tương ngay 1 bãi kết quả là " Quần con đâu mất rồi :D " Nem hiện giờ có 8 cái răng cửa + 2 cái răng hàm , về thứ nhì răng trong CLB Gà này, thứ nhất là nhà Mẹ Súng .

    Báo cáo cả nhà ảnh này NEm chụp trước khi ốm đầy ạ , chứ ko tươm đâu :( . Mẹ Zĩn cố đứa sau là công chúa nhá , Mẹ Nem cũng thèm con zai đây :lol:
     
  13. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Thanks mẹ Chíp nhìu nhìu nhé. Đến hôm nay mẹ cháu mới posst được bài bên LCM.
    @mẹ Bun: bác ơi, Bun còn ngạt mũi không? Ở nhà em có loại nhang đốt xông mũi đấy, em mới lấy, chưa dùng lần nào nhưng nghe đứa bạn em dùng rồi bảo là cũng hiệu nghiệm lắm. Nếu bác muốn dùng thì qua nhà em lấy cho Bun dùng thử xem sao.
     
  14. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    @ Mẹ Ca Chip: Hihi... Chíp cũng có răng cửa cách nhau à. Zĩn răng ko những cách nhau mà còn to nữa cơ, nhìn răng chả yêu gì cả. Đấy là hậu quả của việc nhìn cái gì cũng cho vào mồm gặm đấy ạ. Bực ghê lắm nhưng ko cho gặm thì con ngứa ko chịu được. Mua cho cái gặm mềm thì ko chịu, cứ gặm cái nào cứng mới đã. Hix... giờ còn vừa gặm vừa đưa cho bà nội thưởng thức đồ gặm của mình cơ. Cứ cắn cắn được tẹo lại đưa cho bà bắt bà phải ngậm thì thôi.
    dd mới sửa chữa nên nó hay bị thế chị ạ. Em hôm nào vào cũng phải gõ pass lại từ đầu. Chị reply cái gì phải khai báo cơ? Em chưa gặp trường hợp thế bao giờ, vào 1 lần là được luôn.
    Để đặt bài viết từ mới nhất chắc là phải kiên nhẫn. :) cái này em lại chưa thử bao giờ, tại dưới mỗi topic có đặt số trang, bao giờ cũng hiện ra trang cuối nên em click vào chỗ số trang đấy là xem bài cuối luôn:).

    @Mẹ Nem: Chị cho con đi ăn ở đâu đẹp thế, có chỗ cho bé chơi rộng rãi mà lại ko bị lạnh chân nhỉ. Ôi số lượng răng của Nem gấp đôi răng Zĩn, thật là phục Nem với Súng quá.
    Vấn đề con gái thì em cố thế nào được, cái này thì phải bảo bố Zĩn cố thôi bác ơi. :lol: :lol: :lol:
     
  15. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Cảm ơn mẹ nó. Sau 3 ngày tổng công kích dồn dập. NGhĩa là 1 ngày rửa mũi 4 lần bằng nước muối sinh lý + nhỏ nemydexan. Tối trước khi đi ngủ nhỏ Otrivin. Còn trong ngày hở lúc nào là xịt Sterimar. Bun trộm vía bớt ngạt mũi nhưng tình trạng ho thì không hề thuyên giảm.
    Đêm qua cứ trở người là ho. Trộm vía đã ngủ ngon hơn mấy đêm trước. Nhưng nghe tiếng con ho lúc đêm sốt ruột quá mẹ nó ạ. Tôi kinh nghiệm đầy mình vụ thuốc thang đau ốm của con (vì thằng B lúc cai sữa 8 tháng hay ốm vặt lắm) mà vẫn sốt ruột.
    Cho uống thuốc ho Pectol (cái thuốc ho này có nguồn gốc thảo dược. Được 1 người bạn trong SG mua cho dùng thử, nghe bảo hay lắm) với cả cho uống liên tục quất hấp mật ong nhưng vẫn thấy ho.
    Mà B ốm hư vô cùng. Tối qua ăn hết bát cháo ngon lành (khoảng 300ml. 300 chứ không phải 200 nhé) Được khoảng 1 tiếng 30 phút sau, bà xi tồ nhưng không chịu tồ. Thế là dãy lên khóc lóc, làm mình làm mẩy, rồi ho, rồi ọe, rồi phun ra tung tóe khắp nhà, khắp nệm. Mẹ Bun điên hết cả người, đi ra đi vào, chỉ muốn đánh thằng con 1 trận vì tội hư. Khổ thân bà, bị cháu nôn ra hết người mà không dám xuống nhà thay quần áo vì sợ bà đi con mẹ đóng cửa tẩn con. Túm lại là hư vô cùng. Mẹ cháu mấy lần tính dạy con mà lần nào ông bà cũng ngăn cản. Có nhà nào giống nhà mẹ cháu chưa?
     
  16. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    [​IMG]
    Cho em khoe ảnh con trai
     
  17. Mẹ Súng

    Mẹ Súng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Bận quá, bận quá, chẳng vào DD được 888 được.
    @ mẹ Zĩn: mẹ Súng vô duyên thật, bảo mẹ Zĩn gửi TT cho mẹ Bun mà lại ko ghi địa chỉ email của bác Giang. Sodzy nhé.
    Trộm vía, Zĩn chụp ảnh nhìn iu nhỉ, lại còn đi được nữa chứ. Nhìn mặt mũi lém lỉnh thế này chắc phải nghịch thành thần.
    Các bác đừng lo cái vụ răng cửa của con to đùng hay cách xa nhau. Lúc mới mọc răng, Súng nhà em cũng thế, 4 cái răng cửa (cả trên cả dưới) to như răng thỏ lại cách nhau đến mấy km. Nhưng khi răng mọc hoàn thiện thì nó lại đâu vào đấy (như ảnh chụp răng em Nem ý).
    @ CD Nem ơi, anh Súng có cái áo khoác có 2 cái tai y như của con nhé, mỗi tội ko phải 7 sắc cầu vồng của con gái mà là màu xanh + xanh rêu + đen của con trai. Hôm trước đi mua đồ cho con thấy cái áo mà CD Nem đang mặc ý cứ ước mình mà có con gái thế nào cũng mua.
    @ mẹ Bun: bác Giang ơi, nhìn Bun ngộ quá. Thế này mà bị mẹ tẩn thì thương vô cùng. Chị ơi, ở cùng với ông bà nhiều khi chẳng dạy được con theo ý mình đâu. Ức lắm mà ko biết phải làm sao.
    @ mẹ Bống: SN Bống vui quá, chỉ tiếc MC này ko được nhìn CD Bống mặc váy hồng xinh xinh thôi.
    Cả nhà ơi, post ảnh lên ntn, sao em ko làm được. Thấy các mẹ khoe ảnh các con mà ham quá.
     
  18. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    [quote="Mẹ Zĩn
    @Mẹ Nem: Chị cho con đi ăn ở đâu đẹp thế, có chỗ cho bé chơi rộng rãi mà lại ko bị lạnh chân nhỉ. Ôi số lượng răng của Nem gấp đôi răng Zĩn, thật là phục Nem với Súng quá.
    Vấn đề con gái thì em cố thế nào được, cái này thì phải bảo bố Zĩn cố thôi bác ơi. :lol: :lol: :lol:[/quote]

    À hôm đó đi ăn lẩu ở phố Văn Cao gần SVĐ Quần ngựa . Cái quán đó như kiểu nhà sàn ý , hôm đó ngày thường nên cũng vắng khách , Nem tha hồ leo trèo hết cái bàn này đến cái bàn khác chơi . :lol:

    Mẹ Zĩn ơi ! Sao Mẹ Nem làm cái ảnh avatar cho con mà ko sao post lên to như của mẹ Zĩn được . Mẹ Nem chỉnh = photoshop đấy , ở đây yêu cầu kích thước ko quá 120 pix và nặng ko quá 20kb , mà mẹ Nem chỉnh đến 40 pix ( bé xíu lắm rồi mà ) or độ phân giải 40 , vậy mà ảnh của Nem vẫn chềnh ềnh hơn 20kb ,,,, loay hoay mãi mà ko xong . Mẹ Zĩn làm cách nào mà post ảnh con vào avatar vẫn to và đẹp thế bảo mẹ Nem nhá . thank kiu

    @ Mẹ Bống : mãi hôm nay mới thấy chị vào ! Sao chị ko post ảnh SN con lên cho các mẹ chiêm ngưỡng .

    @ Mẹ Bun : Công nhận chị có điểm giống e,. mất bao nhiêu công cho con ăn mà bị phun như vậy thì điên lắm, chỉ muốn tẩn cho 1 trận thôi ( kìm chế lắm đấy ) ,,,, nhưng nhìn mặt con ngẩn tò te ra thấy thương thương lại hết giân ngay :lol:

    Trộm vía Bun nhìn lớn phết Bác nhỉ ??
     
  19. CaHeoCon

    CaHeoCon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Vào điểm danh 1 tí, nhớ nhà quá nhà ơi. Má Cá Heo đang bị đi đày ở Cambodia đây. Nhớ con quá, vào thăm nhà nhìn hình các con cho đỡ nhớ Cá Heo. Ngồi họp để laptop trước mặt mà toàn vào photo album của CH thôi. May là client không bắt gặp tại trận :wink:

    Chị cũng bị giống mẹ Cá Chíp. Reply bào nào cũng phải khai báo mệt ơi là mệt nhưng dẫu sao vẫn nhanh hơn WTT.

    Hình Bun ghét ghê. Bun trộm vía có quả đầu tròn quá, nhìn xinh thế. Mẹ Bun post hình 'Bun và hoa cúc' hôm nọ cho chị xem trên YM đi. Hình đấy càng xinh hơn.

    Vụ con dở tính dở nết thì cả nhà đừng than nữa. Hình như tụi nó tới tuổi quấy rồi hay sao ấy. CH ăn không phun, không khóc giãy (trộm vía) nhưng hung dữ lắm. Nanny nói gì không hài lòng thì nó nhìn mặt nanny, trợn mắt lên xổ cả tràng tiếng lạ :lol: và :oops: . Bạn Atisô của nó nựng mặt nó 1 cái không hài lòng, nó ah 1 cái rõ to vào mặt, vẫn sấn tới nó trừng mặt 'chửi' cho một tràng. Khổ ghê, mình và Ba nó ai cũng hiền (hay chí ít cũng không dữ bằng nó :) ). Chẳng biết nó học vụ này ở đâu. Đừng ai đụng vào đồ chơi của nó nhá: nó xổ tiếng lạ cho mà nghe, líu lo luôn. Chắc phải sắm roi mây chuẩn bị đét đít thôi.

    Nói xấu con chút, nhưng nhớ vẫn nhớ. Nhớ chịu không nổi cả nhà ơi :cry: . Ở bên này buồn thê thảm, ngoài giờ làm việc chẳng biết làm gì. Shopping chán lắm. À, đồ ăn trẻ em bên này rẻ lắm. 16k/ 1 lọ Heinz 110g. Hàng toàn nhập từ Thái về (nó để nguyên cả giá bên Thái, đểu lắm). Cereal của Nestle nhiều loại rất hay, pha luôn vào sữa cho con bú để tăng đậm độ năng lượng. Mình mua thử cho CH 2 loại, nếu ok thì 2 tuần nữa mình đi, mẹ nào cần mình vác về cho. Sữa Nan, Gain...gút lại là hiệu gì cũng rẻ hơn VN 10k. Sure là hàng thật vì mình đọc được cả tên công ty xuất khẩu bên Thái. Và siêu thị mình đi là siêu thị dành cho người nước ngoài. 3 hôm nay chỉ lượn chỗ đấy là vui nhất thôi dù chẳng muađược gì ngoài cereal cho con. Cái gì cũng đắt hơn bên nhà, trừ baby food and milk.
     
  20. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Mẹ Nem ơi, mẹ Zĩn crop ảnh của con trong ACDSEE Pro. Nếu mẹ Nem có chương trình này thì vào edit ảnh, rồi chọn mục crop, chọn phần cần chọn xong thì done, save vào nữa.
    Nếu mẹ nó thấy cái ảnh còn nặng thì resize là nó sẽ nhẹ đi ngay.
    Chúc mẹ Nem thành công.
     

Chia sẻ trang này