Tình hình là SN các con thế nào nhể??? Chẳng thấy mẹ nào nhắc nhở tới. Cuối năm các mẹ bận quá đây mà. 10/12 mẹ cháu bắt đầu đi học tối ngày. Thực ra là học ôn thi thôi ạ. Nhưng mà lo lắm. Vận động xã, xã đồng ý cho đi mà thi trượt thì tiếc lắm. Các mẹ quay về chủ đề chính đê. bàn luận rồi cho ý kiến để mẹ cháu còn theo. @mẹ CHC: Chị đi Cambodia rồi ah? Buồn nhỉ. Em mà xa rời con em 1 ngày thôi thì chắc bồn chồn chết được. Mà các chốn khỉ ho cò gáy chẳng có gì để mà relax. @cả nhà: B hư quá. đêm qua là 5 đêm liên tiếp ngủ chẳng ra gì. Đêm qua ho tổng cộng 10 lần. Mỗi lần ho là 1 lần con trai giở giấc dậy quấy quá chừng. Mẹ cháu sáng chẳng muốn dậy. NGày nào cũng đi làm trễ. SÁng nay phải để bà cho nó ăn cháo. Dù biết rằng bà cho ăn cháo thì không bao giờ hết như mẹ cho ăn nhưng phải chịu thôi. Ban ngày thì không ho lắm mà sao đêm ho nhiều thế không biết. Mũi thì bây giừo kg chảy mũi lỏng nữa mà toàn mũi xanh. Nhưng trộm vía cũng đỡ ngạt hơn. Mỗi cái ngủ là kém. Thông báo cả nhà chỉ qua 5 đêm trông con, chẳng tập tành gì mà em đã xút mất 1 kg. Túm lại bi giờ còn 56kg ạ. Vưỡn hơn hồi con gái 4 kg. Nhưng tình hình này chẳng chóng thì chầy vẫn tụt dốc thảm hại
He he, nhìn con rể em giống girl quá mẹ Giang ui dưng mà trông con đáng iu quá. @mẹ Nem: chị cũng muốn post ảnh hôm SN Bống lắm nhưng vẫn còn đang loay hoay vụ resize ảnh, mẹ cháu kém cái khoản này lắm. @all: các bác ơi, thế còn vụ SN của các con thì thế nào ah? vẫn tiến hành theo dự kiến chứ? hôm nay đã là 6/12 rồi, chỉ còn 10 ngày nữa thôi. Các mẹ cho ý kiến và đăng ký danh sách để BTC còn chuẩn bị nữa ah. Mở màn là nhà cháu: cả nhà , tiếp theo là nhà nào nữa ạ?
Xuýt quên, ở nhà cũ, WTT ý, mẹ cháu đã mở 1 topic mới rùi ah, nhà cũ cao quá rồi, đó là "CLB các bé gà con tháng 12/2005 - Tầng 2". Thỉnh thoảng các mẹ lại về bên đó sinh hoạt cho đỡ bùn nhé vì dù sao ở đó cũng đã như một cuốn nhật ký ghi lại những khoảnh khắc và quá trình phát triển của các con, các mẹ nhé.
Chị ơi mẹ Bun đã mở nhà mới bên đó rồi cơ mà . @ Mẹ Zin : cái phần mềm đó chị ko có ,... hu hu chán nhỉ , chứ cái avatar của Nem nhìn vừa bé vừa mờ chán lắm . @ Mẹ Bun : Nhìn ảnh Bun e lại liên tưởng bức tranh " Thiếu nữ bên hoa huệ " :lol:
Này này, các mẹ vợ không được xúm vào nói xấu con rể nhá. Bác là bác không đồng ý đâu. Bác là bác ghen tị với nhà Zĩn bây giờ đấy (ối, sao hôm nay mình lại type được Zĩn nhở? Mọi hôm toàn phải copy & paste thôi) Hôm trước nhà Zĩn vừa post ảnh con giai lên, cả nhà xúm vài khen manly. Giờ đến lượt con zai tôi, lại bảo là "thiếu nữ bên hoa huệ" bác là bác không bằng lòng đâu đấy. Xì, nghỉ chơi em Bống, em Nem Ới nhà Chíp, CD tôi đâu, không được khen.. à chê giống nhà các em kia đâu đấy.
Chào các mẹ gà tháng 12 cả cũ lẫn mới, Chẳng biết các mẹ còn nhớ em không vì lâu lắm em không vào DD. Một phần vì WTT chuối quá, vào mãi không được nên nản, phần khác là em vừa chuyển công ty, bận bù đầu, giờ mới vào điểm danh được. À mà Firewall công ty mới của em chặn WTT nên em không thể vào buôn bên nhà mới mà mẹ Bống vừa xây. Trông Zin (em cũng không gõ được dấu ngã, sorry mẹ nó nhé), Bun và em Nem đáng yêu quá. Nhìn các mẹ khoe ảnh con mà thèm, em cũng muốn đua đòi lắm nhưng chẳng có thời gian để resize ảnh. Có lẽ chờ đến SN các con thì mẹ con cháu trình diện luôn vậy. Nghe các mẹ bán than con lười ăn và nhẹ cân mà mẹ cháu tủi thân quá. Thằng Bim nhà em chắc đoạt danh hiệu sumo các Gà. Về khoản cân nặng ấy ạ, chạm ngưỡng 13 kg mất rồi và chỉ cao có 76-77 cm thôi (giống mẹ cháu khoản chiều cao), tròn như hòn bi. Trộm vía, về đường ăn uống, em chỉ vất vả hồi 4-5 tháng đầu, còn sau đó thì cu cậu cứ đều đều, điều độ. Kết quả là đến tận bây giờ tháng nào cũng vẫn tèn tèn... nhạc nhẹ cũng lên 2-3 lạng. Em chẳng biết làm sao mà hãm phanh lại được, mẹ cá Chíp bảo cứ kệ, trẻ con dưới 3 tuổi không sợ béo phì nên mẹ cháu cũng được an ủi phần nào. :lol: Nói vậy thôi, em định cho cháu đi khám mấy lần nhưng bận quá nên chưa đi được. Có mẹ nào biết chỗ khám dinh dưỡng cho con ngoài giờ thì chỉ cho em với. Em xin hậu tạ ạ... Bim nhà em mới có 2 răng thôi, đi chập chững được mấy bước như say rượu, cứ 2 bước tiến thì lại 3 bước lùi... Tổng cộng lại cũng được 1m. Hy vọng đến SN các con cu cậu đi vững hơn. @mẹ Bống: chúc mừng SN con muộn nhé. Mẹ Bim tệ lắm, hôm 1/12 vừa rồi là ngày đầu tiên đi làm, về muộn quá, định gọi điện cho Bống nhưng lấn bấn quên mất. Hôm sau sợ gọi sẽ "quê" nên thôi. @mẹ Bun, mẹ CH, mẹ Chíp... : các mẹ ỳ thế nào bằng em được. Em phục các bác về tinh thần ham học! Em thì chịu... hết giờ chỉ mong về nhà, ăn uống rồi đi ngủ thôi @mẹ Bun: Chị gửi lại profile của mọi người cho em với, em chưa copy dữ liệu từ cơ quan cũ sang nên không có thông tin gì cả. Lần trước hứa connect với chị Lan mà em vẫn chưa làm được, chẳng biết có còn chân rửa bát không? Chị update hộ thông tin mới của em với nhé, Pre-sales Engineer, Alcatel Vietnam Ltd, 360 Kim Ma Str - Badinh - Hanoi - Vietnam. Tel: + 84 4 771 64 00 / Ext: 102, Fax: + 84 4 771 64 06, Mobile: + 84 9 04 13 95 95, email: maipt_vn@yahoo.com @mẹ CH: khoảng giữa tháng trước chị có thấy missed call từ HN không? Em gọi cho chị mấy lần, định hỏi Kidplus. Bim nhà em 1 tháng nay ngủ không ngon giấc, vật vã lăn lộn khắp giường, có hôm còn khóc ré lên. Em định nhờ chị mua giúp Kidplus cho uống xem có tiến triển không. Chị giúp em với nhé. @all: Nhà em hai suất người lớn và 1 trẻ con.
Xì, vừa hì hục post bài lên thì thấy em Nem kêu Bun "thiếu nữ bên hoa huệ" :lol: Buồn cười quá!!! Bác Giang ơi, em thèm con gái đây này. Ai mà khen thằng Bim nhà em "xinh" thì em sướng chết mất. Trộm vía, Bun nhà chị trông còn manly hơn Bim nhà em 200%. Trông "thiếu nữ" nhà chị có vẻ cũng nghịch nhỉ?!!!
Trời ơi mẹ Bim ơi trộm vía con trai vô địch gà con rồi , e Nem gặp chắc mất điện luôn . Mẹ Bim chắc mát tay lắm nhỉ , chẳng hiểu sao e đẻ ra chẳng đến nỗi nào mà khi càng nuôi càng thụt lùi thế mới chán chết cơ chứ À Mà Nem nhà e lại bị đi ngoài nữa . Chán đời con hết táo bón đến đi ngoài , kiểu này ăn = giời chẳng lại được , chẳng hiểu sao dạo này Nem chẳng chịu bú bình nữa . Thần tượng mẹ cháu lắm, 1 bước là bám đít mẹ , chơi mà ko nhìn thấy mẹ đâu là la toáng lên , tối về nhà mẹ cháu chẳng làm gì được bởi có cái đuôi quấn như Sam . @ Mẹ Bun: Hix ! chị e tự nhiên e nghĩ liên tưởng ra bức tranh đó, chứ e có ví con rể là thiếu nữ đâu . Đấy khổ thế cơ chứ, chỉ cần nhầm nhọt chút thôi là Bác hiểu lệch vấn đề rùi ,. Ôi dưng mà ảnh của Bun đẹp thật , trộm vía con rất manly %
Nhà Bim vào làm một hơi. Uh để bác update nhà Bim. Với cả sao bên này kg thấy chỗ để bác attached file nhể. Có mẹ nào biết thì bảo mẹ cháu với Chị định chuyển cty nhưng chẳng có nơi nào thèm gọi đi interview nên bác vẫn giậm chân tại chỗ. Thế mới quyết định đi học cho có cơ hội chứ như nàh bim thì chắc bác cũng chỉ mong về nhà đi ngủ. Hiện giờ chị thiếu ngủ trầm trọng Alcatel tốt lắm đấy nhé. Chị cũng trong ngành Mobile, thích lắm mà chẳng apply được đây nè. uh, sang chỗ mới thì bận thật.
Thanks bác nhìu. Đến hôm nay Bống vẫn còn nhận được lời chúc mừng SN thì nhà cháu vẫn thấy happy. @mẹ Bun: he he, bác ơi, đúng là "thiếu nữ bên hoa huệ" nhà bác ngon lành quá, ai mờ lại không iu được chứ. . Mẹ cháu nhìn chỉ muốn cắn cho 1 cái thui. :lol: . Bun mà đội quả bờm có gắn 2 lọn tóc giả 2 bên thì 98,9% là girl rồi. . @all: các bác cho mẹ cháu bán than tý để xả xì chét nhá. Khoảng gần 2 tuần trở lại đây, Bống ăn cháo ngậm kinh khủng, ngày xưa ăn 1 bát cháo hết khoảng 15-20min, thì bây giờ mất khoảng 1h, chán không thể tưởng. Cứ lúc nào mẹ cháu cho ăn thì y như rằng cô nàng bị ăn đòn, cũng thương lắm, nhưng cứ nhìn thấy cái mồm ngậm là mẹ cháu không thể kìm chế được. Mẹ cháu đang tính phải cho uống thuốc bổ để xem có cải thiện tình hình lên không, chứ cứ thế này thì không những không tăng cân mà còn bị tụt cân ý chứ. Nhưng mà trên hết là sốt ruột với tình trạng ăn ngậm của con. Đêm ngủ thì cứ đạp chăn ra, lăn lộn ngủ không yên. Có đứa bạn mẹ cháu đang mách bảo cho uống Kiddi, không biết đã có nhà nào dùng chưa ạ? So kiddi với Kidplus của mẹ CHC thì cái nào dùng đảm bảo và tốt hơn? Các bác giúp mẹ con cháu với. Thanks.
Thôi chết rồi, tình trạng chung đây cả nhà ơi. Súng nhà em 2 hôm nay cũng ngủ ko yên. Cứ đến khoảng 2h sáng là lăn bên này, vật bên kia, lúc thì đạp chăn ra, lúc thì quấn tròn vào người rồi ko gỡ ra được lại dậy nhăn nhó khóc lóc. Có lúc trong vòng 1 tiếng dậy đến 4 lần, cứ mắt nhắm mắt mở vịn cũi đứng lên ngó sang giường BM "ê ê". Mà Súng nhà em còn biết trèo ra khỏi cũi mới chết dở chứ. Cái cũi thì nào có thấp gì cho cam (cũi 2 tầng ạ). Lúc nào cũng chỉ lo con ngã. Trộm vía con n lần chứ anh chàng này chưa bị ngã phát nào đau thật là đau cả, có lẽ cu cậu cũng hơi nhát nên khi nào thấy đứng thật chắc chắn thì mới nhấc chân bước đi (có lúc cũng được 6,7 bước nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi).
Tình hình chung đấy cả nhà ơi. Thời tiết đang lạnh lại thành ra nồm. Oi kinh lên được. Tối qua B nghịch 1 hồi là mồ hôi ra ướt áo, phải thay cái áo mỏng hơn và bật quạt phe phẩy. Mà sao nghịch thế không biết. Cái gì cũng phải mò mẫm sờ vào mới yên. Tối tắt đèn đi ngủ mà ông con tha thẩn lần mò ra ổ cắm điện, ra chỗ quạt, ra tủ quần áo... Động vào người thì kg đồng ý, mà để nó tự tung tự tác thì nhà chẳng khác gì cái đống rác. Mà mắng là biết cãi lại rồi. Chưa mắng xong đã cãi xong. B vẫn ho lắm ạ. Tiếng ho nghe nặng hơn, chắc là bắt đầu có đờm, chiều mẹ cháu cho đi khám cho yên tâm
Uh, các bác ơi, không ai reply cái vụ SN của các con ngày 16/12 ah? @mẹ Bun + bố Bun: 2 bác ơi, lúc nào rảnh 2 bác rẽ qua nhà em để nghía qua cái phòng của các con xem trang trí ntn nhé.
Cả nhà ơi, tổng kết vụ Kidplus tí nào. Danh sách các bé đăng ký Kidplus: Chíp, Súng, Nem, Bống, Chinsu nhà Autumn, Cún nhà Tuti, Bống ( :?: )...ai nữa nhỉ. Ngày mai các mẹconfirm nha. Mai mẹ cháu và ba cháu đi 'hâm hôn' ở Lào nhưng vẫn check mail. Ngày 11 có người ra HN rồi mà chiều 11 má cháu mới về lại SG nên nanny sẽ đi mua giúp. Các mẹ confirm để weekends nanny đi mua nha Có mẹ hỏi mình bao nhiêu tiền 1 lọ, thú thật là không nhớ, nhưng chắc chắn là ít thôi. Má CH muốn mua cho các cháu. Nhưng theo mê tín của trong Nam thì tặng thuốc là xui nên má cháu đề nghị thế này. Lần sau má cháu ra HN, cả nhà dẫn má cháu đi càphê là huề nha. Riêng mẹ Nem thì có hứa 1 chầu nem chua CH tối qua ngủ cũng lăn lộn tùm lum nhưng lý do là nhõng nhẽo với Má vì xa Má lâu wá, muốn Má bế ngủ trong lòng :shock: . Trời, không bế nó la um sùm, mà bế suốt đêm thì muốn khùng luôn may là sáng nay má cháu làm việc ở nhà. Hôm nay anh đã lần giường đi đúng 1 vòng, bàn chân đạp thẳng xuống đất không nhón trên đầu ngón chân nữa. Hỏi nhạc đâu chỉ cassette, bụng no chỉ bụng. Sáng nào thức dậy cũng có một màn Q&A (question and answer). Nó chỉ đủ thức và ahahah tới khi nào mình trả lời thì thôi, sáng nào 2 má con cũng thì thầm bàn, ghế, vali (má mới đi công tác về hôm wa còn để valy trong phòng), gấu (trên tấm drap giường)....Má buồn ngủ díp mắt mà vẫn phải trả lời, không thì con lắc đầu lắc tay đầy phẫn nộ :lol: . Có lúc buồn ngủ wá vừa nhắm mắt vừa trả lời đại nhưng sau đó phải ráng mở mắt ra trả lời chính xác vì nhỡ sau này chỉ bàn nó kêu giường do học từ câu trả lời ẩu của má thì chết :lol: Bây giờ cái gì cũng chỉ và hỏi, không trả lời nó 'rầy' liền bằng 1 tràng tiếng lạ. :|
@mẹ Bim:Em rơi từ ghế xuống đất đây, mồm há hốc thán phục mẹ Bim. Trộm vía Bim vô địch giới trẻ rồi. Hihi... @mẹ Bun: Mẹ Bun ơi các mẹ yêu Bun mới gọi con vậy, đừng ghen tị với nhà Zĩn làm gì nhé. Zĩn mà tóc dài dài tẹo nữa là không biết trai hay gái nữa. Hồi bé cứ mặc bộ kẻ đỏ ngang là ra đường mọi người toàn bảo con gái. Giờ cắt cua cho nó gấu vậy. Nếu chị muốn chỉ có thể up file lên rồi gõ link ra thôi còn ko đính file đi kèm được đâu. @mẹ Nem: Chị add nick em vào hôm nào ol em gửi cho chị. mezinyeu@yahoo.com. Nếu chị muốn nhanh thì ra ngoài hàng đĩa bảo họ bán cho. Tầm 10k trở xuống thôi mẹ nó ạ. @mẹ Cá Heo: chị ơi Kidplus có làm cho bé ngủ muộn muộn lắm thành ngủ sớm hoặc đúng giờ người lớn ngủ thôi cũng được không chị. Huhu... Zĩn nhà em cứ trung bình 2- 3h sáng mới bắt đầu ngủ ngon.
Cám ơn má CH, cho em confirm với nhé Em ủng hộ đề nghị của má CH, như vậy lần tới chị ra HN chắc chắn em sẽ tham gia Lâu không rảnh để vào 8 với cả nhà, nhìn ảnh các con đẹp quá, nhưng mẹ cháu lại phải chạy rồi, lát nếu hở ra sẽ vào báo cáo tình hình với các mẹ
Thật sự thì chị không biết là do công dụng của thuốc hay tại Cá Heo lớn rồi nên ngủ ngoan hơn. Nhưng nói nào ngay, từ hôm uống thuốc nó ngủ ngoan hơn. Trước kia 11g mà nó chưa ngủ, ru à ru ơi mà cong người lên không chịu ngủ. Bây giờ thì tối đa 9 g là anh ngủ rồi mà không phải tốn công ru hát gì hết. Mở nhạc lên, vỗ mông mấy cái rồi thiu thiu ngủ. Hiện giờ đã ngưng thuốc 2 tuần rồi nhưng nó vẫn ngủ giỏi (trộm vía).
Em, có nhà em cũng lanh chanh 1 lọ. Chị mua giúp em với. Chán đời quá, cả nhà ơi. Bun hôm qua bắt đầu chính thức nôn. Hôm trước mẹ cháu đang trộm vía con, bẩu là con mình dạo này lớn, tuy ho nhưng không nôn. Giời ah, hôm qua cho đi khám bác Thắng, đã kịp nôn thẳng vào mặt bác. LÀm bác la 1 trận. Rồi ăn cháo buổi tối cũng nôn. Sáng nay bà cho ăn cháo cũng nôn. Buồn quá!!! Sợ nhất là nôn. Đêm qua ngủ cũng ngoan. Nhưng đến 4am là mò dậy, khua khoắng cả nhà dậy cùng. Chơi đến tận 7am mới chịu ngủ lại. Chẳng hiểu có phải là do uống KS mà con lại khó chịu, đâm ra nôn oẹ thế này không nữa
Em cảm ơn bác 2 lần liên tục về vụ Kid plus nhé. Chị Thuỵ ơi, CH yêu nhỉ, biết chỉ này nọ mà hỏi mẹ. Súng nhà em chán lắm, chẳng chỉ trỏ hỏi han cái gì, chỉ nghịch thôi. Được mỗi khoản xin ăn là nhanh. Thấy hoa quả mắt sáng ngời như sao, có thể tự gặm hết 1 quả chuối/ 1/2 quả xoài,... Cứ thấy mâm cơm là xán vào, chỉ vào bát/ đĩa nào thích, mồm thi chóp chép, mọi người bẩu thằng cu này như chết đói, hay là ở nhà BM ko cho ăn. Nếu giở quyển sách/ tờ báo ra thì cu cậu di di ngón tay vào và nói "A". Nhưng đấy là tự cu cậu nghĩ ra chứ nếu ai chỉ vào quyển sách/ tờ báo để dạy là cu cậu giật ra/ đóng quyển sách/ tờ báo lại mồm thì "ứ ứ". Dạy vẫy tay tạm biệt 1 kiểu thì tự nghĩ ra và vẫy tay tạm biệt 1 kiểu khác. Điên lắm. Còn đoạn ngủ riêng quen rồi nên mấy hôm mẹ thấy đạp chăn ra, đêm sợ lạnh cho xuống ngủ với BM là cu cậu ko chịu ngủ, cứ dậy nghịch, mồm thì hét, tay thì tát bèm bẹp vào mặt BM, thế là lại phải cho vào cũi mới chịu ngủ yên. Bác Giang à, em thấy ảnh Bun bên hoa cúc dễ thương ghê, cười rất hiền lành. Súng nhà em các con vật thì ko sợ, thế mà thấy hoa thì đến gần là anh chàng thò tay chạm vào hoa rồi rụt lại ngay, cứ như sợ bị cắn ý. @ mẹ Bim: tôi bái phục bà sát đất luôn, thằng nhà tôi ăn uống ko đến nỗi nào, lại vẫn bú mẹ mà dạo này chẳng lên cân, tháng vừa rồi tăng được nửa kg thành 9,5kg BM đã mừng tí tởn, cười suốt. @ cả nhà: vụ SN các con nhà em vưỡn 2 người lớn + 1 trẻ em, và em vưỡn lo phần đồ chơi (cầu trượt, ô tô,... ) nhé.