Bác ơi, có nhà em nữa ạ. Em cũng đang chán đời vì cái vụ ăn ngậm và ngủ không yên giấc của Bống đây ạ. Trộm vía, CHC thích nhỉ, còn nhỏ xíu mà đã ham học hỏi rồi. Bống con bây giờ hỏi gì cũng biết hết, chỉ mỗi tội là bướng lắm, không thích cái gì là thẳng tay tát, làm mình làm mẩy đến khi mọi người phải chiều theo ý thì mới thôi. Bống ở nhà với bà nội và nanny nên gần như là đòi cái gì được cái ý. Mẹ cháu đang lo cứ cái đà này thì chẳng biết sẽ phải dậy con ntn nữa. @mẹ Bun: khổ thân Bun quá, cầu mong trời phật ([-o< ) cho con mau chóng lấy lại phong độ để mẹ Giang còn có tinh thần để học ôn thi nữa. Cả hai mẹ con cùng cố gắng lên nhá. @all: mẹ cháu muốn post ảnh SN Bống lên nhưng chẳng biết phải làm thế nào cả, ai biết mách giúp mẹ cháu với.
Em vafo tinypic.com nhá. Load hình lên rồi copy đường link vào bài viết là post được ngay Ah, con gái mặc có vừa áo + tất kg vậy? Nếu tất mà bị chật thì đưa lại đây bác đi đổi cho
AAAAAAAAA các Bác ơi nhìn avatar con dâu có duyên dáng chưa nào ??? @ Mẹ Zĩn : E ơi chị làm được rồi , chị upload ảnh ở Photobucket xong coppy sang phần avatar nên ảnh nó to được như này . Chị đang nghiên cứu cái phần chữ ký bên này . Làm sao có cái ảnh ở phần chữ ký nó chuyển chuyển được như của e . Chị đang ngâm cứu làm cho Nem 1 cái :lol: Hi hi bác vẫn nhớ siêu nhỉ > Mẹ cháu nhất trí 2 tay, nhưng khi nào ra mà bác rảnh được cứ PM cho mẹ cháu nhé .... :wink:
Cả nhà ơi cho em bán than tý Tình hình là đến hôm nay mẹ cháu ko chịu nổi nữa nên lên đây cầu cứu các mẹ ! Tình hình rất là tình hình ! Chị Chíp nhà này hư quá rồi, mẹ buồn lắm lắm rồi ạ ! Ăn thì mất 1 tiếng, kể cả uống sữa buổi sáng hay ăn bột (nếu đc 30' như Bun thì mẹ cháu cũng đã mừng hú rồi !). Ngày xưa ăn uống cũng ngoan, bẵng đi một hồi mẹ để nanny và bà ngoại cho ăn thì đã tiến bộ thành 1 tiếng ! Thêm nữa ăn là phải có đồ chơi hoặc xem TV, nếu ko là cứ lắc đầu quầy quậy ko chịu há miệng ra :evil: Tội lỗi khác là ko chịu bú bình, cậy có răng nên cứ nhay nhay cái núm ty thôi, rồi phun sữa ra, ăn 1 thì đổ 3,4... Cả nhà ơi thế các Gà con khác đã biết uống bình chưa (bình có tay cầm hoặc uống bằng ống hút), Chíp hồi trc đã biết uống bình rồi, thế nhưng bà ko bắt luyện tập nên bgio lại về vị trí xuất phát ! Thế này làm sao mà uống đc nhiều sữa, làm sao mà cao được đây ! Rồi thêm cái tội lẵng nhẵng theo mẹ ( :arrow: tội này giống bạn Nem). Mẹ về đến nhà là nhất nhất chỉ có mẹ, lại còn vờ vịt khóc i i để đc mẹ ôm. Cho nên cứ về đến nhà là mẹ cháu mắt trc mắt sau vào rửa mặt mũi tay chân, thay quần áo rồi mới dám xuất đầu lộ diện :!: Xin cả nhà tư vấn cho mẹ Chíp: - có nên cho vừa ăn vừa chơi đồ chơi / xem TV k ? Nếu ko thì phải luyện thế nào - có cần cho Chíp tập uống bằng bình hay ống hút chưa, hay là thứ thay đổi núm ty - có thể sắm roi tét đít hay la mắng lúc Chip hư chưa, vì Chíp đc cả nhà cưng chiều nên chưa "đổ lệ" bao giờ, trừ lúc bị ngã đau, mà cũng mới chỉ ngã 1,2 cú sơ sơ thôi (Trộm vía con) nên chưa có idea gì về vụ phải vào khuôn phép cả ! Thế thôi, buồn quá, ko ngờ Chíp lại ko ngoan để mẹ phải buồn thế !
He he, mẹ chồng ui, con dâu mẹ chân dài lắm, trộm vía n lần, nhưng nếu kéo căng tất ra 1 tý thì ok, còn cái áo Bống mặc trông yêu lắm + ấm nữa. Thanks mẹ chồng nhìu nhìu nhé. Mỗi tội, em là em giận 2 bác lắm đấy, đã vào đến cửa nhà con dâu rồi mà không chịu vào hun con dâu cái. Đến hôm SN 2 bác phải đền cho con dâu đấy :lol: . Chị ơi, em thử làm theo cách của chị rồi mà sao không được nhỉ? Có phải resize hình cho nhỏ lại không? không biết em làm sai ở đoạn nào nhỉ? Thôi, để em ngâm cứu lại xem sao. Nice weekend everybody!
@ bác Thụy : cảm ơn bác lần nữa nhé, em mong Kidplus của bác quá vì Chíp nhà em dạo này đêm cũng lăn lộn 1,2 tiếng ko yên giấc, mẹ cháu cũng mệt phờ rồi ạ ! @ cả nhà : các con yêu ghê, biết nhiều trò thế, cả Cá heo nữa, giổi nhất trong đám Gà . Nên Chíp lại tụt hậu rồi . Dạy cái gì thích thì thuộc luôn, cái gì ko thích thì có dạy bao nhiêu lần cũng mất công. Hôm qua mẹ cháu trộm nghĩ có khi phải tống đi nhà trẻ để các cô dạy, ko thì khéo chả thi đc vào lớp 1 ấy chứ ! Ah mà chả cần đến lớp 1, ngay cả đi mẫu giáo cũng phải biết biết cái gì cô mới nhận, chứ cứ như Chíp chắc có trường Tômôe của Tottochan tuyển thôi ! Vụ Sinh nhật các con, mẹ cháu phụ trách phần ăn uống nhé ! cả nhà thích thực đơn ntn để mẹ cháu còn.. đi đặt ở nhà hàng ạ !
Bác Lan ơi, hình như Chíp với Bống rủ nhau hư hay sao mà nghe bác nói em thấy Chíp hư giống Bống nhà em đến 98%. Em cũng đang chán đời đây. Ngày xưa, em những tưởng không phải lo lắng về đường ăn uống của con, đến đúng 1 tuổi thì lại sinh hư, ăn thì ngậm mà lúc đút thìa cháo thì lắc đầu quầy quậy, ăn sữa cũng thế. Ngày xưa không nuốt, ngậm trong miệng nhưng nếu bóp nhẹ vào miệng thì nuốt ngay, chứ bây giờ có bóp hóp cả má vào cũng không chịu nuốt, đành phải dùng đến bài lừa, giả vờ cho cầm cái chén, cụng ly với mẹ uống rượu rồi "khà" thì cô nàng mới nuốt. . Ăn sữa cũng vậy, mẹ cháu là tập cho Bống ăn bình từ hồi còn sơ sinh cơ, thế mà khi bỏ ty mẹ thì cũng bỏ ty bình luôn, thế là mẹ cháu phải chinh chiến bằng thìa từ đó. Nhưng khi chưa biết ngồi, cho nằm ăn thì còn đỡ, chứ bi chừ ngồi ăn vừa nghịch đồ chơi vừa ăn nên 220ml có khi phải ra đến 20ml. Chán đời lắm ah. Rồi còn đến cái khoản bám mẹ thì không ai bằng. Mẹ đi cả ngày không nhìn thấy mặt thì thôi, chứ về đến nhà, nếu con nhìn thấy mẹ cái là khóc lóc rầm rĩ theo bằng được. Đi ngủ bây giờ mà không thấy mẹ là kêu la ầm ĩ... Bác ơi, bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ, hic hic...
Bác ơi chia buồn cùng Bác ,. Nhưng e cảm thấy các bé bây giờ đang chuyển sang 1 giai đoạn khác nên thay đổi hay sao ý . Nem nhà e trộm vía ngày xưa ăn từ 250ml đến 300ml bột Sữa ngày uống từ 360ml đến 480ml hoa quả + .... Vậy mà bây giờ cho ăn ngâm nga hàng tiếng đồng hồ .. ( mà e cho đi trẻ chẳng biết cô có cho ăn ko , hay ko ăn thì thôi cho nhịn luôn ) Sữa bình chẳng hiểu sao bây giờ ko uống , cho bình vào là vứt ra .. CHỉ ti mẹ thôi , suốt ngày ngậm ti me... rồi dằng kéo ... đến bây giờ của e sắp đến rún rồi Còn chuyện theo mẹ,,, thì ôi thôi ko còn ngòi bút nào để tả nữa ,, chắc cái này Nem giữ chức vô địch ... Đến mẹ đi tolet cũng phải bế vào ngồi cũng ( ,, thì các bác phải biết thế nào rồi đấy ... Bố ko hề theo ... Mẹ vừa đi vào bếp cái đang chơi yên lành cũng 3 chân 4 cẳng bò theo ,, bố mà đuổi theo là cố bò nhanh và khóc toáng lên ... Xem TV Nem cũng thần sầu, suốt ngày dán mắt vào .. mà người ta nói xem TV là có hại cho trẻ, trẻ ko tập trung được .. E lúc nào cũng có cái roi bên cạnh,,, lơ tơ mơ là quất vào đít ngay .... hix ! ko biết vậy có ác ko nhỉ .
Cả nhả ơi, log in cả buổi chiều nhưng chẳng lừa sếp đi chỗ khác được lúc nào để reply, em ngồi lại buôn chút vậy. @all: Các mẹ cứ xuýt xoa thằng sumo làm em càng buồn. Bim lúc mới đẻ có 3 kg thôi, mẹ cháu ít sữa nên cu cậu phải ăn sữa ngoài. Cả đêm cứ loanh quanh: con khóc --> pha sữa --> cho con ăn --> bế thêm một lúc để con ợ (nếu không là phun như vòi rồng, công toi luôn) --> rửa bình --> ngủ. Nói là ngủ chứ chưa được 1h sau là phải lặp lại chu trình rồi. Em ở với bà ngoại nên xót mẹ, ban ngày em cũng ôm con suốt để bà tranh thủ nghỉ ngơi (bà đã phải hầu cơm nước rồi mà). Qua hai tháng Bim nhất định không chịu bú bình, cứ nhìn thấy bình sữa là khóc, ép thế nào cũng không chịu. Một thời gian dài, em đành phải chấp nhận con mút mát ti mẹ + 100 ml sữa/ ngày. Tháng thứ 3 pha nước cháo với sữa cho con ăn nhưng hai mẹ con vật nhau cả tiếng đồng hồ cũng chỉ được 60ml/ bữa. Stress kinh khủng!!! Mãi sau mới phát hiện ra cu câu chỉ ăn sữa khi đã buồn ngủ. Kể từ lúc đó, em cứ rình cho đến khi con gà gật là quẳng hết mọi việc dang dở, pha ngay bình sữa và nhồi cho con. Lắm lúc nó không ngủ, em phải ru mỏi miệng mới ăn thua. Tóm lại cứ như đánh du kích ấy, hai mẹ con lúc nào cũng đóng cửa im ỉm, thậm thà thậm thụt với nhau. Em cũng hay tham, hay nhồi con, có hôm con ăn nhiều quá, phun hết ra, thế là lại làm lại từ đầu, lại dỗ con ngủ để ăn... Có mẹ nào dám liều lĩnh cho con ăn ngủ (nghĩa là không sợ con bị sặc ấy) thử cách của em xem có đỡ hơn không? @mẹ CH: bác mua cho em một lọ với nhé. CH chịu khó học hành bác nhỉ? Bim nhà em ép thế nào cũng không chịu học, thích gì thì làm thôi. Bố mẹ cháu nhiều khi nản lắm. @mẹ Súng, mẹ Bống: Bim trước khi đi ngủ hoặc khi ngủ lại, không những tát bôm bốp vào mặt mẹ mà còn sờ tai, véo mặt, dựt tóc đến khùng luôn. Mẹ Súng làm thế nào mà huấn luyện con tài tình vậy? Bà bày cho tôi với, chứ không mấy hôm nữa tôi phải đội tóc giả mất!!! @mẹ Bun: Bác ơi, dự định đi thì em có từ lâu nhưng cứ lấn bấn con nhỏ, may gặp được cơ hội tốt (cần con gái, làm truyền dẫn) nên em mới sang được đây. Em nhớ bác làm S-telecom hay S-fone thì phải, bác định tìm việc thế nào, em vào vietnamwork mới thấy cái chỗ này đấy. Bác đã thử chưa? Bun có đỡ chút nào không? Em cũng vừa cho Bim đi "siêu âm thóp", bác nghe sợ không? Tại cu cậu hay quấy đêm quá, bác sỹ muốn kiểm tra hệ thần kinh một chút, may không sao cả, chỉ thiếu canxi thôi. @mẹ Chíp: bác cho em "đi chợ" với bác nhé. Em đăng ký chân rửa bát nữa... Em chẳng biết "tư vấn" thế nào, vì Bim nhà em "đi bộ đội" từ nhỏ, giờ vẫn không biết xem TV, ăn đòn và ăn mắng kha khá rồi, không biết uống sữa bằng ống hút... Hôm nào rảnh bác cho bạn Chíp sang nhà em chơi đi. Bà nội bên đấy là bạn đi bộ của bà ngoại em. @mẹ Tuti: Cảm ơn bác nhiều nhiều lần vì em giúp việc nhé. Trộm vía, ngoan ngoãn và biết nghe lời. Hoàn cảnh cũng đáng thương, em chẳng biết có duyên với nó được bao lâu, nhưng em đi suốt ngày, không có nó thì chết dở.
Tý quên, em là cứ hay bị bệnh post dài, cho thỏa cơn nghiện!!! @mẹ Nem: em có "bản lĩnh" như chị không? Bim một tháng đã bị đét đít rồi. Tất nhiên, chị biết là đánh con chẳng hay ho gì, phản khoa học gì gì đó, nhưng nhiều khi stress quá, đôi khi là "giận cá chém thớt" nữa nên... Đánh con khóc rồi lại ôm con tự giận mình, hối hận nhưng vẫn tái diễn đấy. Khoản bám mẹ thì không tránh khỏi rồi, nhưng chị cũng phải luyện cho Bim ngay từ nhỏ bám bố và những người khác. Bằng chứng là nếu bố mẹ đi chơi đâu về, nó mừng bố hơn mừng mẹ, mà thích chơi với bố hơn với mẹ. Không phải mình không yêu nên nó thế đâu mà là phải luyện... Không thì mệt lắm em ui.
Đây ạ. Có nhà iem ạ. Bun ăn mà không có đồ chơi hoặc không xem Play along/brainy baby/baby estein thì chắc chắn không bao giờ ăn. Ngồi ăn trộm vía ngồi yên, nhưng thìa đầu tiên bao giờ cũng ưỡ ẹo gạt trấi gạt phải. Mẹ phải quát, kẹp đầu kẹp tay. Thìa đầu tiên trôi thì các thìa sau cũng trôi. Bun mê mẩn vô cùng disney channel (play house). Buổi sáng ngủ mẹ gọi không dậy, nhưng mở TV lên, nhạc nhẽo nổi lên là cậu chàng lồm cồm bò dậy, ngơ ngác. Em thì em chẳng sửa. Nó mê xem TV cho là may, chứ nó mà mê cái khác thì mẹ mệt @mẹ Chíp: Tớ thỉnh thoảng vẫn la hét tẩn Bun. Phải tẩn để cho nó biết vị trí của nó trong nhà. Không thì nó tưởng nó là ông giời con, đòi cái gì là đòi bằng được. bun vẫn ăn sữa bằng thìa. Trộm vía cũng nhanh. Khoảng 10'/220ml sữa(không đổ ra ngoài vì trộm vía cậu chàng ngồi ăn ngoan) ăn sữa không vấn đề nhưng ăn cháo thì cứ phải nịnh. Với cả bố Thanh cao thế thì mẹ Lan kg sợ Chíp lùn đâu. Bun uống sữa 800ml/ngày mà vẫn lùn tịt đây nè. Cái đấy là do gen đấy ạ. Mẹ cháu cũng chẳng hy vọng. Thôi thì nó giống ba nó. Lùn nhưng vẫn lấy được vợ cao
hu hu khoe avatar cua con ma chang Bác nào ý kiến ý còn gì cả ( Cả nhà ơi làm Blog cho con đi http://www.vnparenting.com/lamchame...start=15&sid=59722f76fb25bceafcc84d4bd0ec6def Còn đây là Blog của Nem ạ ==> http://360.yahoo.com/profile-IwAFshA_c7PREaRun_0wsykr
đường link làm Blog đây ạ : http://www.vnparenting.com/lamchame...start=15&sid=59722f76fb25bceafcc84d4bd0ec6def
Chào cả nhà, SN các con cho nhà cháu đăng ký 2 người lớn và cu Sơn nhé. Bận quá nên chỉ update tình hình nhà mình để cập nhật thông tin. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Chúc các con ăn ngoan, ngủ ngoan, vâng lời người lớn để bố mẹ đỡ xì trét nhé.
Chào tuần mới cả nhà! Alo, alo, Cả nhà ui, đến thứ 7 tuần này là nhà mình làm SN cho các con rồi đấy. Các mẹ nhanh chóng update thông tin đồng thời đăng ký danh sách để chúng ta còn chuẩn bị nữa. Mẹ cháu tạm tổng kết thế này nhá:] 1, Nhà Bống xinh: vẫn cả nhà. 2, Nhà Bun: 2 người lớn + 1 trẻ con 3, Nhà cu Sơn: 2 người lớn + 1 trẻ con 4, Nhà Chíp xinh: 2 người lớn + 1 trẻ con 5, Nhà Súng: 2 người lớn + 1 trẻ con 6, Nhà Nem: 2 người lớn + 1 trẻ con 7, Nhà Bim: 2 người lớn + 1 trẻ con Còn nhà nào nữa không nhỉ? Nếu còn nhà bạn nào nữa thì đăng ký ngay nhé. Và các bố các mẹ nhất trí là bắt đầu tiến hành từ lúc nào ạ? Như hôm trước mẹ Súng có hỏi là các mẹ tự chuẩn bị bữa cháo chiều cho con hay là mẹ cháu chuẩn bị luôn 1 nồi cho các con? Mẹ cháu thế nào cũng ok. Các bác cho ý kiến ngay nhé.
Bán than đây \, bán than đây. Bun vẫn viêm mũi dù đã uống kS, nhỏ nemydexan. mũi xanh cứ xồng xộc chảy ra. Hôm qua bố mẹ tống lên taxi đi thăm bs. Vẫn uống tiếp liều KS và nhỏ mũi. Trộm vía cả 10 ngày ốm này thì kg nôn Nhưng sáng nay mẹ cháu kg thèm trộm vía nữa. Con ăn gì nôn ra nấy. Giời ah, trời thì lạnh mà ăn cháo oẹ cả 2 lần. Chán, cho nghỉ cháo, ăn sữa thì ăn đúng 80ml sữa thì nônt hành vòi vào hết người mẹ. rồi khóc lóc, rồi ho hen, rồi nhất quyết chui vào lòng bà mà ngủ. Mẹ cháu rầu thúi hết cả ruột Tình hình là Bun sẽ phải ăn cháo ở nhà. Chẳng dám đến nhà em Bống ăn. Nôn ra thì xấu mặt
Có cả nhà Chíp nữa ạ, ăn ở nhà thôi chứ đến đấy gặp các bạn mà ăn bột hết 1 tiếng đồng hồ thì xấu lắm ! Vụ ăn uống thì thế này nhé : - Order đồ ăn ở ngoài - Ăn đồ nguội (vì có ăn đồ nóng thì cũng lại thành đồ nguội thôi, phí công !) - Thực đơn thế này có ok ko cả nhà : salat Nga nem hải sản đùi lợn sốt bơ + khoai tây nghiền (cái này hôm trc đi ăn trưa mấy mẹ cùng bác Thụy đó!) khoai môn chiên / bánh khoai môn nem cuốn tôm thịt bánh mỳ thịt nguội / pate / bơ, mứt hoa quả... Cả nhà ơi nhanh nhanh lên kẻo muộn nhé !
Cả nhà ơi, mãi mới vào DD được (may mà có me Chip_xinh), chán quá :x , hai tuần nay loay hoay mãi mà không tìm được địa chỉ, lại cộng thêm tình hình con trai từ sau 1 tuổi đâm biếng ăn sữa và thay đổi 180 độ (không ăn sữa 100%) . Mẹ cháu buồn chả biết làm sao cả, mặc dù vẫn tự hào con uống sữa giỏi từ trước đến nay, thế mà giừo 1 giọt cũng ko uống, cho vào là nôn oẹ. Các bs đến khám và tư vấn cũng pótay.com. Mẹ cháu buồn quá Các mẹ có giải pháp nào ko mách cho mẹ cháu với, mẹ cháu phải nghỉ làm tuần trước, hai vợ chồng thì mặt nặng mày nhẹ suốt, được cái BN lại kêu hồi xưa làm gì có sữa mà uống sao trẻ vẫn lớn. Chán chả buồn nói nữa Bác Giang cho mẹ cháu đăng ký 2 suất nhé (1 người lớn+2 trẻ con). Bao giờ tụ họp kêu mẹ cháu một tiếng (qua mobi nhé). (chán quá chả đưa thông tin 1 tuổi Rô lên nữa)
Cho gia đình nhà tôi đăng ký :02 người lớn + 02 trẻ ẹm Mẹ Bống cho đăng ký 01 suất cháo nhé! Nếu hạt to thì cho chị mượn máy sinh tố để xay nhé vì Chinsu nhà chị vẫn ăn bột Mọi người định tổ chức sáng hay chiều nhi??? có gì thì alo cho tui với nhé! Thôi tramh thủ chút tôi lượn đây.
Thôi nhỉ ! Đề nghị các mẹ ko chán nữa nhỉ ! Săp đến SN các con rồi mà mẹ nào cũng kêu ! Chán quá ! Hihi đùa chút cho ko khi tưng bừng tý, cả nhà mình ơi nhớ vụ SN các con cuối tuần này đấy nhé, @mẹ Bống : hình như hôm trc thấy bác Tuti cũng đăng ký đi đấy em ạ, em reconfirm nhé ! Báo cáo cả nhà Chíp đã biết đi rồi những bước đầu tiên lẫm chẫm là đi theo ... giai Story là thế này ạ : buổi sáng ở nhà tự đi đc 3-4 bước ra chỗ yêu thích (bình lọc nước), cả nhà phấn khởi quá hoan hô ầm ĩ làm chị chàng ngượng, chân xoắn như quẩy thế là lại ko chịu tự đi nữa. Đến tối đi SN bạn Rô thì ôi thôi, tự đi ra ôm chầm lấy bạn từ đằng sau (vượt qua hành trình 7-8 bước chân :!: ) bạn Rô bất ngờ nên hoảng, quay đầu chạy một mạch ra với nanny, mẹ cháu thì ngượng mặt đỏ như Bao công Túm lại từ sau hôm đi SN bạn Rô về là đi nhoay nhoáy, kéo theo bà và dì cứ phải đi theo canh chừng ! Các Gà con có chuyện gì vui các mẹ kể đi để cả nhà relax tý nào !