19h Súng mới ăn bữa tối nên con dê xin mẹ vợ 1 bát cháo nhé. Hạt to hạt nhỏ con dê cũng xài tuốt (dễ tính cái khoản ăn uống ạ). Chíp ơi, giỏi quá (trộm vía con nhé), thế là biết đi rồi, thích ghê. Sao bác Lan giỏi thế, bày em với. Anh cu Súng nhà em vưỡn ko chịu đi thêm bước nào. Lúc khoái chí thì bước lấy bước để, còn bình thường thì vưỡn... bò, nhanh hơn mà ko bị ngã. BM thì tức điên mà ko làm gì được. Bác Lan bẩu thôi các mẹ ko "chán" nữa, nên em đang có nhiều cái để "chán" lắm nhưng tạm xì tốp "chán" lại để "chán" sau, qua SN các con rồi bán than tiếp ạ. Trùi ui, sắp SN các con rùi. Hồi hộp, hồi hộp quá.
Chẳng có chuyện gì vui Bun thế là thành chậm tiến nhất nhà gà rồi Chẳng biết đi, chẳng biết tênh tênh Lười kinh lên đuợc. Bây giờ ốm thế này, đứng cũng run run. Ah, nhà Chíp đã biết đi rồi, có ý định sang nhượng cái xe gỗ tập đi cho anh Bun kg? Tôiđến phải mua cái xe đấy cho thằng Bun nó tập thôi bà ạ.
Chị Giang ơi, cho em cái profile của mọi người với. Em không biết làm thế nào liên lạc với mẹ cá Chíp được cả, mặc dù hai nhà cách nhau vài bước chân. Tại tối về muộn quá, chỉ chờ con ăn xong là chui vào chăn thôi. Chị Lan bảo stop chán lại nhưng cho nốt em chán nhé. Mấy hôm trước không "trộm vía con" nên thằng Bim nhà em bị sổ mũi, viêm họng rồi. :-( Chẳng biết đến SN các con có ngon lành được không??? Bù lại Bim đi được một đoạn, thế là có thể bám "em Chíp" được rồi. Cơ hội "tán"Chíp đây, chẳng biết có nên cơm cháo gì không?!? Hôm sang chơi với Chíp, BN bảo nhát lắm, toàn bám bà. Lần đó nhỡ mất cơ hội, lần này em hy vọng lắm lắm!!! À mà bác có đặt tiêu chuẩn gì với con rể không? Vợ chồng em đang kéo cày, hy vọng mua được miếng đất cho con giai lấy vợ đấy ạ.
Nem nhà e chắc tụt hậu mất thôi . Chả biết đi mà cũng chẳng chịu đứng . À Mẹ Bống cho e đăng ký 1 suất cháo cho Nem nhá . Nhà e chắc 1 người lớn 1 trẻ con . Tình hình là mấy giờ có mặt ở nhà Bác đấy ạ ???
Má CH về rồi đây cả nhà ơi . Tranh thủ con ngủ sớm vào thăm nhà tí. Ông chồng đang cằn nhằn, ghiền gì mà ghiền dữ, mai vào không được sao :lol: . Vắng mặt có chiều thứ 6 và hôm nay thôi (không kể weekends) mà cả nhà đã buôn lên những 2 trang rồi. 2 vợ chồng nhà này đi 'hâm hôn' cũng vui, nhưng nhớ con chịu k nổi. Cứ 5-6 giờ chiều là cả chồng lẫn vợ thở dài thườn thượt mở laptop ra xem hình con. Lúc đi thấy mình cầm laptop theo, ax cằn nhằn: mang theo làm gì mất công xách. Sang tới bên đó, anh cười lỏn lẻn: có laptop coi hình con đỡ nhớ em há :lol: . Hôm nay má cháu cúng thôi nôi cho cháu đấy. Trong miền Nam thì khi cháu tròn năm theo ngày âm lịch thì cúng thôi nôi để tạ ơn mụ bà đã phù hộ cho cháu. CH sinh 21/11 â lịch nhưng do năm nay là năm nhuần nên cúng ngày 21/10 â lịch. Ba má xuống máy bay lúc 1 giờ thì 3 chân 4 cẳng chạy về nhà lo cúng cho con. Trong này còn bày các đồ vật như bút, thước, tiền, máy tính, cục đất, cục xôi, gương lược... ra cho em bé bốc để đoán xem tương lai cháu thế nào. Cá Heo xông tới mâm bốc ngay cây thước, giữ khư khư trong tay trái (CH thuận tay trái), tay phải chụp cái máy tính (calculator), sau đó buông máy tính xuống, chụp .... tiền (giống ba má cháu rồi :lol: ), sau đó buông cả thước lẫn tiền xuống, 1 tay chụp gương, tay kia chụp cây viết, rồi lại bỏ gương xuống chụp cục xôi, giữ cục xôi lâu nhất. Kết luận phân tích của ông Ngoại: làm thợ đo đạc, may ra thì làm kiến trúc sư, có tiền mua xôi ăn :lol: . Còn cái gương thì chắc điệu giống Má. Ngay ngày thôi nôi (tính theo âm lịch), CH đứng tênh tênh và đi 2 buớc (ngay trước lúc cúng). Má cháu mừng quá, cứ tưởng cháu chậm đi rồi. Đồng thời, nói được 2 chữ: (xe) đạp (chỉ vào xe đạp trong sách và nói đạp nhưng nghe giống 'tạp' hơn) và hỏi cọp đâu thì lấy cọp ra và nói: đây (nghe là 'tây'). 'Đạp' thì nói nhiều lần rồi, còn đây thì chỉ 1-2 lần thôi và nghe ông Ngoại kể lại nên má cháu không chắc (vì ông Ngoại mê cháu nên cái gì cũng khen :wink: ). Chuyện ngoan chỉ thế thôi. Hư thì vô số kể. Ăn thì trộm vía so với các bạn vẫn ngoan (bú ngoan hơn, ăn thì cứ vờ oẹ ọe liên tục nhưng vẫn thanh toán sạch sẽ trong 20 phút, không rơi vãi nhiều) . Nhưng cái khoản làm nư làm nũng thì chẳng kém cạnh ai đâu. Nạt nộ la lối nanny ghê lắm. Chị thì chúa ghét cái vụ này. Chị rất sợ cái thói hoạnh họe ra vẻ cậu chủ con. Nên mỗi lần thấy vậy là phải nghiêm mặt lại. Đánh thì chưa nhưng chị chỉ cần nghiêm mặt và đanh giọng: Cá Heo! thì anh chàng len lét ngay. Chiêu này không biết dùng được trong bao lâu đây. Khoản buồn lòng thứ 2 của mẹ cháu giống mẹ Chíp và mẹ Bun: LÙN. Chán lắm. Nhưng biết sao được ai bảo má cháu lùn :lol: :lol: Vụ coi TV thì mấy đứa Tây trong cty chị warning dữ lắm nên chị không khuyến khích (nhưng cũng không nghiêm cấm), mỗi ngày nó xem hoạt hình hoặc wheels on the bus trong 20-30 phút không liên tục. Vì không tập nên nó cũng không ghiền lắm. Chị không có kinh nghiệm như mẹ Chíp và Bun về vụ cho ăn khi xem TV. Tuy nhiên, quan điểm của chị là: cứ tùy theo con mình thôi, nếu nó phải xem TV mới ăn được thì dù biết TV không tốt cũng cứ chìu nó thôi. Ảnh hưởng không tốt của TV chưa chứng minh được nhưng nó không ăn thì hậu quả thấy liền (thành ra nếu tránh được thì tránh không thì ăn vẫn phải được ưu tiên 1). CH thì lúc ăn thích đẩy xe gỗ đi vòng vòng, hoặc ngồi chơi thú nhựa, hôm nào hư lắm thì phải bế đi loanh quanh trong nhà (dạo này vụ này thừơng xuyên rồi nhé, 3-4 lần/ tuần nhất là dinner)
Bài post dài wá sợ các mẹ đọc mỏi mắt nên phải post thêm bài nữa (vụ này giống mẹ Bim ). Thứ 5 này sẽ có người cầm thuốc ra Hà Nội. Chắc nhờ mẹ Chíp ghé văn phòng chị ở 23 Phan Chu Trinh lấy hộ các mẹ nha. Còn 1 việc nữa. Má CH và CH không ra dự sinh nhật chung được. Cả nhà cho má CH và CH hùn 1 ổ bánh sinh nhật nha. Góp vui chút mà. Lẽ ra thì mình không báo trước đâu, đã thu xếp rồi, hôm đó sẽ có người mang giao nhưng lại sợ cả nhà chuẩn bị rồi thì lại trùng. Định nhờ người mang bánh mang thuốc đến luôn, khỏi mất công mẹ Chíp nhưng ai lại giao thứôc trong ngày sinh nhật các mẹ nhỉ. Nhờ các bạn thổi nến hộ bạn CH. Và nhờ các bố mẹ thanh toán bánh hộ ba má CH nhé Cho chị confirm 1 chút: sinh nhật các con vào ngày 16/12 ở nhà mẹ Bống đúng không cả nhà?
Chị về rồi ạ, hihi vắng bác mấy hôm cũng thấy nhớ nhớ mới gay chứ ! Chị ơi, thế là Cá Heo cũng thuận tay trái giống Chíp ạ ? Lại thêm điểm nữa giống nhau, hay thật đấy ! Hình như những người thuận tay trái thường là thiên tài đó chị, ko biết có phải ko nhưng cứ nhận vơ để cho con mình thành special baby Ah chị ơi CC nhà em cũng thích nhất đĩa Wheels on the bus nhưng em có mỗi đĩa 4 thôi, thế Cá heo có mấy đĩa hả chị , và chị mua ở đâu ạ . Em định mua thêm đĩa cho CC nhà em. Thay mặt cả nhà cảm ơn bác Thụy đã tặng bánh SN các con, và cảm ơn bác lần nữa về vụ Kidplus ạ, thứ 6 mẹ cháu sẽ đến lấy thuốc để thứ 7 mang đến cho các con bác nhé ! @ mẹ Bun : cái xe đẩy của Chíp cũng là đi mượn bác ơi, bác đầu tư mua cho con một cái đi, tập 1 tập 2 tập 3... đều dùng mà ! Mua ở CH đồ chơi gỗ ở Phạm Ngọc Thạch (gần đối diện Unimart) bác nhé, 299k. Mua ngay mua ngay nhé, coi như quà SN con ! Ah cả nhà mua gì tặng SN các con vậy, em nghĩ mãi ko ra. lần trc vào SN đi shopping với bác Thụy mẹ cháu đã mua 1 bộ váy đầm rồi, hic nhưng mà bi giờ vẫn muốn mua cái gì nữa cho hot :!: Ah thêm lần nữa, SN này cũng chơi trò đổi quà đi, hihi em thấy vụ này hay lắm . Các mẹ thấy thế nào ? Budget là 50k nhé ! Hồi hộp quá, sắp SN các con rồi ! Ooohhh mà vụ thực đơn thế nào ko ai có ý kiến gì để mẹ cháu còn đi chợ à ?
Tôi đã định ngừng bán than. Nhưng kg thể ngừng được. Bun vẫn viêm mũi, họng uống KS tạm ổn, đêm qua viêm mũi kg thở được, đã thở bằng mồm. Kết cục lại ho lại. Đêm qua cả đêm 2 mẹ con đánh vật với nhau. Khổ không kể xiết. Không phải là kg muốn mua cái xe tập đi, nhưng mà thằng con sắp đi được rồi, mua cái đó tôi tự hỏi không biết có wasting money không nữa??? Tại vì tôi không có ý định tập 2, 3... Thú thực là 12 đêm nay không đêm nào ngủ được ngon giấc. Đêm nào nó cũng hậm hạch. Không ngạt mũi thì ho. Rồi có đêm con ngủ ngoan thì bố uống rượu về xỉn quá, ngáy điếc tai, tôi cũng thành mất ngủ. Túm lại là mệt quá. MÀ đúng lúc này đang đi học thi nữa chứ. Kiểu này tôi trượt mất thôi. Thôi, quay lại SN, vụ ăn uống thế là ổn. Tôi thấy thế là ngon rồi. Lạy trời cho Bun khỏi mũi, kg thìBun ở nhà, BM đi chơi ( Khổ thân con trai tôi
Em cũng xin thay mặt các mẹ cảm ơn bác về chiếc bánh SN của các con và cả Kidplus nữa ạ. Bác ơi, đúng là SN làm ở nhà Bống đấy ạ. Chị ơi, ở trong Nam mọi người làm thôi nôi cho con kỹ càng nhỉ, chứ ở ngoài Bắc, như nhà em chẳng hạn, em cũng chỉ thấy SN hôm nào thì sắp hoa quả và có thể thêm mâm cơm cúng thôi. @mẹ Bun: bác ơi, bác chịu khó qua nhà em lấy thử que nhang xông mũi cho con xem sao. Sáng nay Bống cũng bị ngạt mũi, em cũng phải đốt 1/2 cây để con dễ thở đấy ạ. Trộm vía, chỉ đốt khoảng 10-15min thì con ngủ ngoan. @mẹ Chíp xinh: bác ơi, menu thế là ổn rồi ạ. Nhưng như thế thì họ đem đến tận nhà hay mình phải đi lấy hả bác? Nếu họ đem thẳng đến nhà luôn thì tốt quá, mình đỡ phải mất công. Còn cái vụ quà SN cho các con, có lẽ cũng sẽ vẫn tiến hành như hôm Trung thu, trao đổi quà cho nhau. @all: Bống nhà em cũng đang tập đi. Hôm trước mẹ cho đứng 1 mình rồi bỏ tay ra, cô nàng cũng sợ, đứng mếu máo nhưng vẫn cố bước 3-4 bước đi về phía mẹ rồi ngồi phịch xuống. Còn đứng thì trộm vía cũng được lâu (nếu như không có ai nhìn, chứ nếu có người nhìn là níu kéo, cầu xin sự giúp đỡ ngay ), và bây giờ cũng thích được người lớn cầm 1 tay dắt đi, nhưng nhìn chung cô nàng vãn thích bò hơn. Hôm trước, ông nội cho xem ảnh gia đình từ hồi xưa, khi bố còn nhỏ xíu, ông dậy, đây là ông nội, đây là bà nội... đến khi hỏi lại Bống :"Ông nội đâu", Bống biết chỉ vào khuôn mặt ông trong ảnh trả lời "Đây", sau đó quay luôn sang chỉ thẳng vào mặt ông "Đây". .
=P~ chúc mừng sinh nhật con zai bố ! Zĩn yêu ! 12/12 hì hì http://www.youtube.com/watch?v=z31g_cHV8Lc
@ Giang: Bà phải làm thêm mấy tập nữa chứ :lol: Thôi, mùa lạnh này bọn trẻ hay bị về mũi lắm, bà nhỏ thử otrivin cho nó đỡ ngạt mũi về đêm, nhưng hạn chế nhỏ nhiều hay sao ý, bà tham khảo thử bs xem. À dạo này ít vào DD, bà đang học gì vậy?được cái vẫn cham chỉ thế à?Tôi thì chịu chắc phải 5 năm nữa mới học được mất, nhưng quyết tâm thì 10 năm @ Cả nhà: Sắp SN các con nhưng kế hoạch chả thấy nêu gì cả, sắp đến ngày rồi mà giờ giấc, người chuẩn bị các phần việc cũng chưa đâu vào đâu,cả tổng số người nữa. Tôi có ý kiến: T5 họp các mẹ vào buổi trưa, phân công việc, chốt số người và đóng tiền cho ban tổ chức luôn. Phải chốt lại người để còn đặt đồ ăn nữa (khoản đồ ăn nên đặt ít, dễ ăn vì phải dành thời gian cho các con chơi, chứ nếu bố mẹ tập trung "chuyên môn" quá thì sẽ ít thời gian cho con quá). Và một ý kiến nữa: hay mình và các con ăn sẵn ở nhà, đến chỉ chơi và ăn ngọt, cắt bánh ga tô thôi(thời gian cho các con sẽ nhiều hơn, lấy ví dụ từ hôm Trung thu)??? Sợ nếu bầy đồ ăn thì con sẽ chơi như thế nào và rồi bố mẹ sẽ ăn ra sao??? Các mẹ cho ý kiến đi nhé, tôi chỉ đưa ra mấy lựa chọn thôi (rút kinh nghiệm từ vụ làm SN cho con :lol: )
Chúc mừng sinh nhật con zai Zin, chúc con zai mau ăn chóng lớn để còn lấy vợ nhá , chúc sinh nhật bố Nem ( tự chúc ) chúc bố Nem sức khỏe dồi dào để kiếm thật nhiều tiền nuôi 2 mẹ con nhà Nem
Trộm vía con zai nhìn giống Bố thật . E ơi làm như nào làm được cái Video clip này vậy . Cứ vào youtube.com là up lên là được hả , chị cũng muốn làm cho Nem 1 cái , nhưng của chị quay = đt có up được lên ko>> ??
Thế này nhá, các mẹ. Tốt nhất là gặp nhau ăn trưa thứ 5 này đê. Tôi bỏ 1 bữa về với con (lần đầu tiên đấy nhá). Vừa ăn vừa bàn, vừa chốt và đặt xiền luôn :wink: Nhá. Địa điểm ở đâu nhể??? Tôi vote cho quán Cafe Phố ở Lý Thường Kiệt. Ý kiến các bác thế nào???
@all: đúng đấy các mẹ ơi, đến trưa thứ 5 này họp nhau 1 phát để thống nhất vụ SN các con đi ạ. Ở địa điểm mà mẹ Bun đưa ra nhé. Mẹ cháu post tạm ảnh hôm SN Bống nhá:
Em ủng hộ cả hai tay vụ họp trưa thứ 5 này. Các bác cho em thời gian, địa điểm và ít nhất một số đt để tiện liên lạc nhé.
Ôi mẹ Bống ơi sao lại load cái ảnh đấy, nhìn con giai chân ngắn hơn con dâu mà ngượng quá T5 ko chắc mẹ cháu đã đi được đâu, các mẹ cứ bàn rồi alo cho mẹ cháu với nhé. ĐT của mẹ cháu là: 0914 634488 @Mẹ Bun: chị Giang ơi, em mới tậu cho con giai xe tập đi bằng gỗ - hàng khuyễn mại của sữa Friso ấy, có 140.000đ. Chị mà muốn mua thì liên hệ với chị Quyên: 9035484, bác ấy nhận mang hàng đến tận nhà đấy. Nhân thể, Thứ 5 ngày 14/12/2006, là SN cu Sơn, thay mặt gà Sơn, mẹ cháu thân mời tất cả các bạn Gà T12 đến dự SN Sơn nhé. (Mẹ cháu cũng chẳng làm gì to tát đâu, chỉ là có chút bánh kẹo, bánh gato và ít ko gian chơi cho các bé thôi) Mẹ cháu tổ chức cho gà Sơn ở bên nhà bà ngoại, địa chỉ là: Số 6 nghách 150/80 phố Kim Hoa, Đống Đa, HN (Nghe thì loằng nghoằng chứ nó là ở làng Kim Liên cũ ấy ạ, các bác cứ tìm ngõ 150 phố Kim Hoa - ở ngay cạnh đình Kim Liên rồi tìm theo địa chỉ là đến nơi) ĐT: 8 528 343 Rất mong được đón tiếp các gà nhà mình.
Chúc mừng SN Zin (sao ko gõ được dấu ngã nhỉ ?) và Sn cu Sơn nhé ! Chúc các con hay ăn chóng đói .. hiihi nhầm, hay ăn chóng lớn và học hỏi được nhiều điều hay ! Trưa nay ở Cafe Phố Lý Thường Kiệt à cả nhà ơi, 12h kém 15 nhé . Alo của mẹ cháu là 0912 189108 nhé mẹ bim_vn.
Ủa, bác ơi, sao lại là trưa nay? Trưa mai cơ mà?Cafe Phố ở bao nhiêu Lý Thường Kiệt bác Giang nhỉ? @mẹ cu Sơn: không phải con rể chân ngắn hơn đâu mà là em Bống lanh chanh lấn hết lưng con hươu rồi nên cu Sơn phải nhường cho em Bống đấy chứ . Hôm qua vội quá nên chỉ post được có 1 cái ảnh đó thôi, máy và cả mạng nữa rất chuối download chậm quá mẹ cháu đành phải bỏ đấy để về không muộn. :?.Tý nữa mẹ cháu vào post tiếp nhá.