CLB các Bé Gà tháng 12 NEW !

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Mẹ Nem, 22/11/2006.

  1. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    hơ hơ.. trưa thứ năm cơ mà mẹ nó ơi. Mẹ nó nóng ruột nên nhầm nhọt quá. Tình hình rất là tình hình. Bun bị ngạt nặng, nhỏ Otrivin cũng kg ănt hua. Đêm qua lại là 1 đêm kinh hoàng. Khổ thân con trai, bây giờ ngạt quá, ăn cứ được khoảng hơn 1 tiếng mà ho là nôn ra. Đêm qua cũng nôn mà sáng nay cũng nôn :((
    Chiều nay mẹ cháu trốn học 1 téo để đưa cháu đi khám đây. Hôm nay phải gặp bác Tuấn Đội Cấn rồi. Bác này là nặng đô nhất rồi. Kg chữa khỏi nữa thì pótay.com
    @mẹ Bống: Em ơi, cái nhang đấy chẳng works gì cả. Bun vẫn ngạt nặng.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. DORO NGOAN

    DORO NGOAN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/12/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    T5 là ngày mai cơ mẹ Chip_xinh ạ :D
    Các mẹ cố gắng đến đông đủ để bàn bạc tổ chức SN cho các con thật hoành tráng nhé :D
    Cho mẹ cháu bán than chút xíu: Rô hôm qua vừa bị ho và sổ mũi :(
    Rô vẫn chưa chịu uống sữa lại, cả ngày chả được một giọt :( và đi được 2,3 bước rồi.
    Hẹn gặp các mẹ T5 nhé :)
     
  3. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Thôi các Bác đi bàn bạc vui vẻ nhé . Có tình hình gì thì về các bác tường thuật lại cũng được ạ . Trưa nay e phải về với Nem . Mà Nem nhà e bị xổ mũi ,... Thở khò khè cả đêm, mặc áo len cho con ngủ thì toát hết mồ hôi ở lưng, mà cởi áo len ra mặc mỗi áo phông dài tay thì sáng ho sù sụ ... Đến lúc cho con xuống dưới nhà thì ôi thôi mũi của con đầy gỉ mũi bịt kít mít lại , hở đúng 1 tí , bảo sao con cứ khò khè cả đêm .
     
  4. Ca Chip

    Ca Chip Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ôi thế mẹ cháu nhầm à, hihi :oops:
    Nhưng mai thì mẹ cháu lại ko đi đc, vậy các mẹ họp hành thế nào thì alo nhẹ
    Nếu vẫn tiến hành làm theo thực đơn như mẹ cháu đã suggest thì thế này ạ :
    Salat Nga / Khoai môn chiên: tự làm cho rẻ
    Nem hải sản Hồng kông + đùi lợn sốt bơ mù tạt + nem cuốn + bánh mỳ bơ mứt thịt nguội : đặt mua ở Nhà hàng, 60k/suất
    Đồ uống : chắc nhờ mẹ Bống mua ít đồ uống (soft drink, fruit juice)
    Tổng cộng : khoảng 80k/người + tiền tổ chức SN cho các con = 100k. Thừa xung quỹ làm lần sau.
    Vì là tổ chức SN đầu tiên cho các con nên phải hoành tráng hơn Trung thu chứ, các mẹ nhỉ !
     
  5. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    @mẹ Bun: bác ơi, thế thì Bun bị nặng quá, khổ thân con rể. Bun ơi (và cả mẹ Giang nữa), cố gắng lên để còn dự SN cùng với các bạn nữa nhé.
    À, mà bác ơi, quán cafe mà bác nói có phải là Cafe Phố cũ ở 80 Lý Thường Kiệt không?
    @all: cả nhà ơi, đúng là thời tiết lạnh quá nên các con đều bị ngạt mũi cả. Chiều qua, em về đến nhà, thấy Bống đang mặc 1 cái quần mỏng dính, nước mũi chảy dài, mẹ vội vàng bế lên thay quần nhưng không ăn thua, Bống chắc bị cảm lạnh rồi. Không thấy sốt (trộm vía ngàn lần con) nhưng nước mũi chảy nhiều và cả hắt hơi nữa. Mẹ cháu cho uống 1/3 gói Babymol, rửa mũi và nhỏ Nemidexan + đốt 1/2 que nhang xông mũi để con dễ thở hơn, trộm vía cả đêm ngủ ngoan (trừ những lúc vặn vẹo người để đạp chăn ra).
    Cầu trời cho các con đều được khỏe mạnh, con mà đau ốm thì cũng chẳng bố mẹ nào khỏe mạnh được cả.
     
  6. Chinsu1205

    Chinsu1205 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chào cả nhà!
    Nghe các mẹ bán than mà rầu hết cả ruột :cry: Chinsu nhà tôi mấy hôm nay đêm ngủ cứ vật mình vật mẩy mãi chẳng chịu ngủ yên. Thỉnh thoảng lại khóc toáng lên như có ai đánh ấy :cry: rồi lại bắt mẹ và bà thay nhau bế rong vừa ngủ vừa cằn nhằn ..... Chả biết sao nữa :?:
    Trưa mai tôi off với nhé!
    @ Mẹ Bống xinh: lúc nào đi thì ới chị nhé!
     
  7. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Mẹ cháu post tiếp ảnh SN Bống nhá, nhưng mẹ cháu chưa resize được ảnh nên ảnh có vẻ to quá, cả nhà thông cảm nhé.
    [​IMG]
    Các bạn đi chơi hết rồi, chỉ có mấy anh chị chụp cùng Bống thui.
    [​IMG]
    Mẹ ơi, 2 anh bắt nạt con :cry:
    [​IMG]
    Các anh ơi, trông em có người nhớn không?
     
  8. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    @mẹ Bống xinh: Trộm vía trông Bống người lớn thế, mắt to yêu ơi là yêu.

    @mẹ Cá chip + mẹ Nem: Cám ơn 2 mẹ đã chúc mừng sinh nhật con.

    @mẹ Chinsu: Zĩn nhà em cũng thế đây, đang ngủ đêm dậy khóc ầm ĩ dỗ mãi mới nín. Chán ghê cơ.

    @cả nhà: các con tịt mũi lâu thế, khổ thân quá. Các mẹ với các con cố lên nhé. Mấy hôm nữa chắc quen lạnh đi 1 chút vậy. Zĩn nhà em lúc nào cũng phải mặc áo ấm, ngủ thì bỏ áo khoác ra thôi. Mà trời lạnh quá nên ngủ nằm im, không đạp chăn như trước nữa.
     
  9. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Em quên.

    Chúc nhà gà cuối năm đi sinh nhật vui vẻ nhé. Mẹ Zĩn ở xa nên không tham gia được. Mọi người đi nhớ chụp nhiều ảnh cho mẹ Zĩn ngắm với.

    À mẹ Súng đâu rồi cho em hỏi địa chỉ email để gửi chút ít thông tin về nhà Zĩn là gì chị nhỉ? Hay mẹ nào biết email của chủ nhà gà thì cho em với nhé. Cám ơn bác nhiều.
     
  10. DORO NGOAN

    DORO NGOAN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/12/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Bống trông xinh qúa :D
    Hôm SN Bống, mẹ trang trí cũng đẹp ghê, chắc đợt sn chung mẹ Bống phải tiếp tục phát huy nhé. :lol:
    Nghe chừng ngày mai các mẹ bận nhiều nhỉ,bác Giang có ý kiền gì không?
    Nhưng sắp đến ngày SN rồi mà cũng chưa có kế hoạch gì cả, nên các mẹ cố gắng tập trung được thì tốt để chuẩn bị cho chu đáo.
    hôm nay trời ấm lên rồi, hi vọng đến hôm SN các con trời sẽ ấm và đẹp để bọn trẻ đi lại cho thoải mái :p
     
  11. Bun

    Bun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Có ai khổ bằng tôi bi giờ không hả ???
    Bun lại bị viêm phế quản co thắt rồi. Lần này nặng quá. Cứ tưởng ho hen sổ mũi vớ vẩn. ĐẾn đêm qua, nằm nghe con thở dốc từng cơn như hen mà xót quá. Ngay lập tức liên hệ với bạn vào viện Nhi, khám trưởng khoa hô hấp (Bs Thông) phát hiện ra con bị viêm phế quản co thắt. Tiểu phế quản chứ không phải là phế quản. Bs bảo là kg mấy người phát hiện ra bệnh vì bé kg sốt, ăn ngoan, chơi đùa bình thường, chỉ biểu hiện bị ngạt. Mà cái này rất nhiều người nhầm với viêm mũi thông thường. Đến khi con lên cơn thở rít là thành viêm phế quản rồi.
    Giời ah, có phải em lơ là với con đâu. cũng có đưa đi khám nhưng không phát hiện ra, chính bs cũng bảo là viêm họng cấp thông thường. BS còn bảo chỉ thêm 2 lần VPQ co thắt sẽ thành hen.
    Buồn quá, con ơi!!! Mẹ cháu giữ con cẩn thận thế, sao lại khổ thế không biết.
    Con uống thuốc thành ra sợ, cứ nhìn thấy mẹ cầm lọ thuốc lên là khóc, mếu, oẹ, giãy lên. :((
    Cái icon vò đầu bứt tai đâu rồi???
    Tôi chẳng có bụng dạ nào mà đi off ngày mai rồi.
     
  12. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Khổ thân mẹ Bun. Con ốm là mẹ sốt ruột nhất rồi. Cố lên 2 mẹ con nhé. Mẹ Bun đừng sốt ruột quá, trẻ con ốm đau là chuyện không thể tránh được.
     
  13. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Tội nghiệp Bun quá. Nhưng mà bác Giang ơi, bác cũng đừng lo quá, em có đứa bạn con nó cũng bị viêm phế quản co thắt, bsỹ cho uống 1 liều KS là cũng đỡ ngay, chỉ có điều lần sau mình phải cảnh giác hơn với những triệu chứng về đường hô hấp của con.
    Bác quả thật là vất vả quá, đang lúc phải căng đầu lên để học ôn thi thì Bun lại ốm, cả mẹ và con đều phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi.
    @mẹ Rô: bác ơi, em chẳng biết làm gì đâu, đấy là bắt chước cách trang trí của mẹ Chíp xinh hôm trung thu, có khác là bóng thành nơ thôi ạ.
    Tình hình nhà bác Giang thế này, thôi thì mẹ cháu cứ tự trang trí phòng cho các con vậy nhé, xấu đẹp gì cũng ok các bác nhá. :D .
    @all: cứ nhất trí là trưa mai, 12hkém15 các mẹ họp nhau ở Cafe Phố (không biết có phải 80 Lý Thường Kiệt không nhỉ các bác nhỉ???, mẹ cháu chỉ biết mỗi hàng cafe ấy trên đường LTK thôi)
     
  14. DORO NGOAN

    DORO NGOAN Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/12/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Thế thì có những ai đi of nhỉ :?:
    hình như có mỗi mẹ DORO, mẹ Bống... hay sao ý
    Thế thì sao đây :?: :?: :?:
     
  15. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Eo ui, sao cái ảnh Bống ở phần chữ ký lại to thế nhỉ?, mẹ cháu đã resize ảnh rồi mà, nhưng chắc phải ngày mai mới chỉnh sửa được, bây giờ mẹ cháu phải về đã.
    @mẹ Rô: uh nhỉ, sao chỉ thấy có mỗi em và chị, à quên, còn mẹ Chinsu nữa lên tiếng ok vụ họp trưa mai nhỉ? Còn các mẹ khác thì sao?
     
  16. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ Zĩn ơi Pm đến cho mẹ Bun . Bác ý là chủ xới Gà này đấy :D

    @ Mẹ Bim: Chị ơi chị add nick e ở bên Blog ạ . Chẳng hỉu e nhầm nhọt thế ấn thế nào mà tìm mãi chẳng thấy níck Bác đâu . Bác add lại e nhé .
     
  17. CaHeoCon

    CaHeoCon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Mừng sinh nhật Zĩn và cu Sơn nha. Chúc 2 con ăn ngoan, vui, khỏe và ngoan ngoãn.

    Hình sinh nhật Bống yêu quá đi mất. Con gái đúng là chân dài giống mẹ rồi mẹ Bống ơi.

    Cả ngày hôm qua và hôm nay bận quá vì hôm nay là ngày hội công ty. Bây giờ mới vào nhà được.

    Ngoài Bắc đang lạnh nên các gà con Hà Nội ho hen sổ mũi nhiều, tội nghịêp các con quá đi. Bệnh đúng tháng sinh nhật thì buồn lắm. Bun tối nay đã đỡ chút nào chưa Giang ơi. Stress cho em quá, vừa ôn thi vừa công việc cuối năm vừa con bệnh. Giữ sức khỏe nha mẹ Giang.

    Cả nhà ơi, tình hình là thứ 2 mới có thuốc Kidplus vì kế hoạch công việc có thay đổi 1 chút nên thứ 7 người trong công ty chị mới ra HN. Sáng thứ 2 chị sẽ gọi điện nhắc mẹ Chíp sang lấy nha.

    Khi nào mẹ Giagn rảnh thì forward cho chị xin data của hội mình với. Chị chỉ có bản cũ chưa updated (chưa có thông tin của mẹ Doro, mẹ MInh Trí...). À mà sao lâu quá không thấy mẹ Minh Trí vào nhà nhỉ?
     
  18. Chinsu1205

    Chinsu1205 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chúc mừng SN con trai nhé!
    Hôm nay chị chỉ có thể đến dự SN con trai vào buổi chiều thôi . Không biết Mẹ Linh có ở nhà bà ngoại lúc nào để bác qua gửi quà cho con trai được nhỉ
    @ Mẹ Bống xinh, mẹ DORO : vẫn off 89 Lý Thường Kiệt nhé!
    @ Mẹ Bun, Mẹ Nem : Cố gắng chăm con nhé! trẻ con ốm đau là chuyện cơm bữa mà!!!
    @ Mẹ CH: Thanks chi nhiều nhé! CH dạo này thế nào rồi chị, Chinsu nhà em dạo này ghê gớm lắm, biết đòi & ăn vạ rội Bây giò mà không vừa lòng cái gì thì thẳng tay tát người đang bế, mặt mũi cau có, nói một tràng không hiểu là nói cái gì, cứ gầm gà gầm gừ mãi . Không hiểu giống ai ??? Khác xa với thằng cu lớn quá!!!
     
  19. bim_vm

    bim_vm Thành viên mới

    Tham gia:
    22/11/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chúc mừng các con SN sớm nhé! Các con trông yêu quá!
    Nhung nghe tình hình các con thì "rầu thúi ruột"! :-( Các mẹ cố gắng lên nhé, đặc biệt là mẹ Bun. Em sợ nhất con ốm, thứ nhì con ọe, thứ ba con ăn ngậm. Túm lại mỗi động thái của con đều ảnh hưởng đến mình. :-(
    Dạo này trời lạnh, thêm nhiều thử thách cho chị em mình, và cả các con nữa. Trẻ con mà, không tránh được lúc ốm đau. Một chị ở cơ quan em hay nói "làm gì có đứa trẻ con nào cứ đùng đùng lớn được, phải có lúc thế này thế khác chứ! Chúng nó không ốm đau gì cũng sợ ấy chứ, như thế không bình thường...!!!" Chẳng biết có đúng không, nhưng bà ấy hai nhóc rồi, chắc cũng có kinh nghiệm!:)
    Được cái chúng nó cũng nhanh bình phục lắm, tạo hóa rồi mà, mỗi lần ốm là một lần lớn, hệ miễn dịch gì gì đó cũng dần hoàn thiện. Các mẹ hãy vững vàng và có thái độ tích cực hơn nữa nhé. Mong các con sớm khỏe để bớt gánh nặng cho bố mẹ, ông bà.
    Nếu trưa nay không ai ọp ẹp gì được thì chị em mình (mẹ Rô, Bống, Chinsu... và em) vẫn tiến hành chứ?;-) Điện thoại của em là 0904139595, em sẽ out từ bây giờ, kế hoạch họp thế nào các mẹ alo cho em một tiếng nhé.
     
  20. Bống xinh

    Bống xinh Gái 2 con mòn hẳn 2 mắt

    Tham gia:
    5/12/2006
    Bài viết:
    2,598
    Đã được thích:
    2,021
    Điểm thành tích:
    863
    Hôm nay vẫn of như đã dự định, các mẹ ơi, 15h kém 15 ở 80 Lý Thường Kiệt nhé.
    @mẹ cu Sơn: CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON TRAI nhé.
     

Chia sẻ trang này